CẢNH TRĂNG THƠ
(Thủ nhất thanh- độc vận)
(Phụ âm đầu các từ hàng dọc)
Trăng hòa môi lụa để tầm thơ
Trăng họa mi lồng điểm tuyệt thơ
Trăng héo muôn lần đường tối cảnh
Trăng hồng mấy lối đoạn tươi thơ
Trăng hờn mộng lạc đày tâm cảnh
Trăng hổ mơ lầm đọa tiếng thơ
Trăng hạ mái lầu đời tiếc cảnh
Trăng hàn màu lục động tương thơ
11/3/2014
Thiet Duongvan
Trăng
(Thủ nhất thanh, Nhất vận)
Trăng bày vẻ đẹp ủ dòng thơ
Trăng buổi vào đời ấp dịu thơ
Trăng bủa văn đầy in dáng thợ
Trăng bồi vận đượm ướp duyên thơ
Trăng bèn vẫy động êm dìu thớ
Trăng bỗng vây đèn ấm dắt thơ
Trăng bước về đêm yêu dấu thở
Trăng bừng vị đạo óng dường thơ.
12-3-2014
Bảo Minh Trang
TRĂNG
Trăng chìm đáy nước lộng hồn thơ
Trăng sáng tao đàn gọi án thơ
Trăng khuyết nam thanh đùa nốt nhạc
Trăng tròn nữ tú ngọt lời thơ
Trăng mờ đỉnh núi xanh màu sắc
Trăng tỏ vườn chè đẹp cánh thơ
Trăng xuống trần gian bừng sự sống
Trăng ngày lúa chin ngạt ngào thơ
Vancali 3.12.14
TRĂNG LUYẾN LƯU
Tác giả: Cami Ta
Trăng vẫn đang cùng mộng luyến thơ
Trăng vàng đối cảnh mãn lòng thơ
Trăng vờn đổi cánh mong lời thở
Trăng vẫy đưa cầm mỏi lý thơ
Trăng ví đàn ca mình lẫn thợ
Trăng vì đợi cảm má lồng thơ
Trăng về đã cận mà lay thớ
Trăng vãn đêm còn mãi láy thơ
Drcami Ta
12/3/2014
TRĂNG THƠ
(ntd-mltn 1321)
Trăng tàn bởi cúi chạm đồi thơ
Trăng tủi bên cầu chắc đợi thơ
Trăng tận bờ cao chưa đủ thớ
Trăng từ biển cạn chẳng đầy thơ
Trăng tô bảy cánh chim đòi thợ
Trăng tạc ba cành chữ đếm thơ
Trăng tính bằng câu chờ để thở
Trăng tà bóng cũ chực đêm thơ
ntd
[size=46]Mưa[/size]
Mưa tạo vườn hồng vạn mối thơ
Mưa tình vương mắc phải nàng thơ
Mưa to vội đến hòa cơn mộng
Mưa tạnh vun trồng dạo túi thơ
Mưa trước vu vơ sầu dáng ngọc
Mưa tuồn vằng vặc mất nguồn thơ
Mưa trời vần vũ người điêu đứng
Mưa tuyết vô hình đẹp suối thơ
Vancali 3.14.13
TRĂNG THƠ
Trăng vừa sờ tuyết hẹn bày thơ
Trăng vẻ say tình hóng bạn thơ
Trăng vẫy sợi to hòng biết thánh
Trăng vào song tím họa bừng thơ
Trăng vì sóng tục hoang bàn thánh
Trăng ví sương tà hảo bút thơ
Trăng vẫn suy tư hờn biệt thánh
Trăng về sông tiếc hóa bài thơ.
13/3/2014
Thiet duongvan