Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhắn Tin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Fri 31 Jan 2014, 05:14

Nhắn Tin - Page 11 Tet-gi13

Nhân dịp đầu năm, cháu xin kính chúc bác cùng gia quyến vạn sự bình yên, thân tâm an lạc,gia đạo tràn đầy niềm hoan hỷ.

_________________________
Nhắn Tin - Page 11 Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Fri 31 Jan 2014, 19:48

Ý Nhi đã viết:
Nhắn Tin - Page 11 Tet-gi13

Nhân dịp đầu năm, cháu xin kính chúc bác cùng gia quyến vạn sự bình yên, thân tâm an lạc,gia đạo tràn đầy niềm hoan hỷ.


CẢM ƠN ADMIN Ý NHI!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Fri 31 Jan 2014, 19:49

CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ
 
Giáp Ngọ đến, sức phi chiến mã
Khúc ca Xuân hối hả tưng bừng
Gốc phượng già không thể dửng dưng
Khai dòng mạch quyết nở bừng Xuân sắc.
 
Dù số mệnh bắt ngày mai phải chết
Thì hôm nay cũng quyết vùng lên
Nhựa vẫn luân lưu không thể sống hèn
Hãy chiu chắt cho cành khô nẩy lộc.
 
Đường phía trước dẫu nhiều gai góc
Vững bước đi lên không thể nản lòng
Cõi đời này TẤT CẢ CHỈ LÀ KHÔNG!
Cái Không thể sẽ trở thành Có thể!
 
BXP Mồng 01 Tết Giáp Ngọ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Tue 11 Feb 2014, 17:10

DAY DỨT
 
Một nỗi niềm riêng ai biết không?
Đi thì cũng dở, ở không xong
Đào Viên tình nặng tim còn ứ...
Mỗi bước ra đi lệ đẫm tròng.
 
BXP 11.2.2014
 
Sức tàn, lực kiệt, chỉ còn một trang Hoa để trụ, nhưng... !!!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Wed 12 Feb 2014, 05:14

buixuanphuong09 đã viết:
DAY DỨT
 
Một nỗi niềm riêng ai biết không?
Đi thì cũng dở, ở không xong
Đào Viên tình nặng tim còn ứ...
Mỗi bước ra đi lệ đẫm tròng.
 
BXP 11.2.2014
 
Sức tàn, lực kiệt, chỉ còn một trang Hoa để trụ, nhưng... !!!

Vẫn cầu sức khoẻ bác hay không
Mạng nối lòng thành mấy thuở xong
An lạc tinh thần hoa nở thắm
Với điều tâm nguyện mắt lưng tròng

Kính bác luôn an vui.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Sat 15 Feb 2014, 14:41

Nhắn Tin - Page 11 Attachment

Nhắn Tin - Page 11 C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\msohtml1\08\clip_image001Nhờ sự động viên, khích lệ của các bạn TH, tôi quyết tâm đi dự lễ mừng sinh nhật lần III của VNTH ở Hà Nội. Dù phải dựa vào con giúp lên xuống tầu, dìu từng bước lên xuống cầu thang nhà hàng, nhưng cuối cùng tôi đã đến được và trở về an toàn, mang theo niềm phấn khởi chan hòa. Tôi đã xóa tan được những mặc cảm trong lòng, ý chí niềm tin đã trở lại với tôi. Giờ đây tôi rất vui.
Nhà  hàng ở 139 Nguyễn Khuyến-HN. Tôi đã qua lại phố NK rất nhiều lần trong cuộc đời bươn chải tìm kế sinh nhai vì những đứa con. Nhưng lần này tôi có cảm xúc rất đặc biệt, một là ở cái mốc 60 năm, hai, có lẽ là lần cuối cùng, bởi tôi không thể cứ làm phiền con dìu từng bước như thế này. Bao kỷ niệm ùa về....
Vì điều kiện sức khỏe, tôi chỉ có thể trụ với một VNTH, nhưng lòng tôi vẫn luôn nhớ về ĐVTC.
Xin gửi tặng ĐVTC bài thơ ghi lại những cảm xúc ấy:
 
HƯƠNG BÚN CHẢ
 
Đây Nguyễn Khuyến - Sinh Từ thuở ấy
Sáu mươi năm ... thức dậy mối duyên tình
Kỷ niệm ùa về bóp nghẹn trái tim anh
Vẫn phảng phất quanh mình hương bún chả.
 
Bạch Phượng ơi! Nơi phương trời xa lạ
Có biết chăng "chùm khế ngọt" quê nhà
Gió vẫn dạo đàn muôn nốt nhạc tình ca
Gom nỗi nhớ từng giây ...ngày li biệt.
 
Tình dang dở vẫn không đoạn kết
Nụ hôn đầu da diết quá em ơi!
Bách Thảo, Cổ Ngư, Trấn Quốc...ngời ngời
Cứ xúc tác cho hồn thơ dậy sóng.
 
Cây ứ nhựa trào dâng sức sống
Trái tim này vẫn in đậm hình em
Dù sắp vào giấc ngủ viễn miên
Vẫn đau đáu Hoa tìm - Thơ họa.
 
Ồ! Cuộc sống vẫn tươi cành xanh lá
Nhịp đời vui đang hối hả từng giây
Ta vẫn đang trụ thế gian này
Sống! Phải sống cho ra người đáng sống!
 
BXP  15.2.2014
 
Tôi đến phố Nguyễn Khuyến khi sức đã tàn, lực đã kiệt, bao kỷ niệm ùa về... Nơi đây, 60 năm trước tôi đã được cùng bạn gái đến thưởng thức món "Bún chả Sinh Từ" nổi tiếng của Hà Nội. Sáu mươi năm như một giấc mơ!!!
 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Wed 16 Apr 2014, 21:26

Tôi rất nhớ ĐVTC, nhưng chưa thể trở lại. Sức khỏe tôi vẫn bình thường, tôi đang dồn tâm huyết quyết tâm hoàn thiện Bộ Sưu tập cây cỏ trên 2000 loài trong tháng Tư này. Khoảng cuối tháng Tư này tôi sẽ trở lại, mang theo đứa con "cấn cơm cấn sữa LAN VÀ THƠ", cha già con cọc lại về nương tựa Đào Viên.
BXP  
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Thu 17 Apr 2014, 02:01

buixuanphuong09 đã viết:
Tôi rất nhớ ĐVTC, nhưng chưa thể trở lại. Sức khỏe tôi vẫn bình thường, tôi đang dồn tâm huyết quyết tâm hoàn thiện Bộ Sưu tập cây cỏ trên 2000 loài trong tháng Tư này. Khoảng cuối tháng Tư này tôi sẽ trở lại, mang theo đứa con "cấn cơm cấn sữa LAN VÀ THƠ", cha già con cọc lại về nương tựa Đào Viên.
BXP  
ĐV vẫn chờ bác về, kính mong bác an vui
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Sun 04 May 2014, 08:15

Trích dẫn :
LẠI VUI

Sau một đêm ngủ được
Niềm vui lại chứa chan
Hoa cười trong lối ngõ
Bườm vờn bay nhẹ nhàng.

Chậm mất mười lăm phút
Vẫn thả hồn mênh mang
Những bước chân du nhẹ
Dạo gót trên đường làng.

Bình minh vừa lóe rạng
Mặt trời lên rực hồng
Long lanh hàng sương ngọc
Hiu hiu ngọn gió đồng.

Lặng nhìn đồng lúa mênh mông
Cò bay thẳng cánh...một vùng bao la
Lúa xanh trải sóng mượt mà
Màu xanh hy vọng...quyện hòa nắng vui.

Còn Xuân? Xuân vẫn xinh tươi!
Vẫn hòa cuộc sống tình đời thiết tha
Giờ đây ...lại chửa thấy già!
Hồn thơ dào dạt, hồn Hoa ắp đầy...

Ta còn trụ thế gian này
Hồn Hoa vẫn trải ... niềm say kiếm tìm
Lửa hồng còn cháy trong tim
Diễn đàn ...vẫn thấy vạn niềm nhớ nhung.

BXP 04.5.2014
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13Sun 04 May 2014, 09:22

Ta còn trụ thế gian này
Hồn Hoa vẫn trải ... niềm say kiếm tìm
Lửa hồng còn cháy trong tim
Diễn đàn ...vẫn thấy vạn niềm nhớ nhung.

BXP 04.5.2014

MP hay lắm Bác BXP ạ  :-bd 

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Nhắn Tin - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhắn Tin   Nhắn Tin - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhắn Tin
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-