Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tác giảThông điệp
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Sat 07 Feb 2015, 17:26

Chuyện Ôm Rơm
(nhắc bạn)

Cái chuyện ôm rơm vạn thuở rồi
Toàn là bạc bẽo với lôi thôi
Khi vui tay vỗ cho thành tiếng
Lúc chán chân đưa để tránh lời
Chớ tưởng người phù hôm lực yếu
Đừng hòng kẻ giúp buổi thân ôi
Còn thêm nỗi khổ đời muôn miệng
Chữ dở ghi bia mấy kiếp hồi

TB
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Sat 07 Feb 2015, 20:47

Thanh Bình đã viết:
Chuyện Ôm Rơm
(nhắc bạn)

Cái chuyện ôm rơm vạn thuở rồi
Toàn là bạc bẽo với lôi thôi
Khi vui tay vỗ cho thành tiếng
Lúc chán chân đưa để tránh lời
Chớ tưởng người phù hôm lực yếu
Đừng hòng kẻ giúp buổi thân ôi
Còn thêm nỗi khổ đời muôn miệng
Chữ dở ghi bia mấy kiếp hồi

TB


TAI BAY VẠ GIÓ.


Ngày qua gặp nạn ấy ti
êu rồi
Phải vạ sưng đầu xúi quẩy thôi
Lẽ bởi khuyên can vừa xẵng giọng
Nào do giải quyết mới nghiêm lời
Giằng co giữa chợ kinh hồn, Gớm!
Khuấy đảo bìa làng khiếp vía, Ôi!
Kẻ thước người roi tuồng oánh giặc
Chiêu ai phản xạ trúng liên hồi


Cẩn Vũ. 07/02/2015


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sat 07 Feb 2015, 21:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Sat 07 Feb 2015, 21:30

Cẩn Vũ đã viết:
Chuyện Ôm Rơm
(nhắc bạn)

Cái chuyện ôm rơm vạn thuở rồi
Toàn là bạc bẽo với lôi thôi
Khi vui tay vỗ cho thành tiếng
Lúc chán chân đưa để tránh lời
Chớ tưởng người phù hôm lực yếu
Đừng hòng kẻ giúp buổi thân ôi
Còn thêm nỗi khổ đời muôn miệng
Chữ dở ghi bia mấy kiếp hồi

TB


TAI BAY VẠ GIÓ.


Ngày qua gặp nạn ấy tiêu rồi
Phải vạ sưng đầu xúi quẩy thôi
Lẽ bởi khuyên can vừa xẵng giọng
Nào do giải quyết mới nghiêm lời
Giằng co giữa chợ kinh hồn, Gớm!
Khuấy đảo bìa làng khiếp vía, Ôi!
Kẻ thước người roi tuồng oánh giặc
Chiêu ai phản xạ trúng liên hồi


Cẩn Vũ. 07/02/2015
 
 
  
THẤY UÝNH NHAU THÌ... CHẠY

Ngày xưa các cụ nói nhìu rồi
Gặp chỗ om sòm phải chạy thôi
Khỏi hứng tên nhầm khoan mấy lỗ
Phòng nghe miệng xấu thốt dăm lời
Đừng nên xúm lại đầu nghiêng ngó
Cũng chớ bu vào tiếng ỉ ôi
Nếu sức không bằng như Hạng Võ
Thử xem có trụ được hai hồi ?

Phương Nguyên
07/02/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Sat 07 Feb 2015, 23:06

Phương Nguyên đã viết:
Chuyện Ôm Rơm
(nhắc bạn)

Cái chuyện ôm rơm vạn thuở rồi
Toàn là bạc bẽo với lôi thôi
Khi vui tay vỗ cho thành tiếng
Lúc chán chân đưa để tránh lời
Chớ tưởng người phù hôm lực yếu
Đừng hòng kẻ giúp buổi thân ôi
Còn thêm nỗi khổ đời muôn miệng
Chữ dở ghi bia mấy kiếp hồi

TB


TAI BAY VẠ GIÓ.


Ngày qua gặp nạn ấy tiêu rồi
Phải vạ sưng đầu xúi quẩy thôi
Lẽ bởi khuyên can vừa xẵng giọng
Nào do giải quyết mới nghiêm lời
Giằng co giữa chợ kinh hồn, Gớm!
Khuấy đảo bìa làng khiếp vía, Ôi!
Kẻ thước người roi tuồng oánh giặc
Chiêu ai phản xạ trúng liên hồi


Cẩn Vũ. 07/02/2015
 
 
    
THẤY UÝNH NHAU THÌ... CHẠY

Ngày xưa các cụ nói nhìu rồi
Gặp chỗ om sòm phải chạy thôi
Khỏi hứng tên nhầm khoan mấy lỗ
Phòng nghe miệng xấu thốt dăm lời
Đừng nên xúm lại đầu nghiêng ngó
Cũng chớ bu vào tiếng ỉ ôi
Nếu sức không bằng như Hạng Võ
Thử xem có trụ được hai hồi ?

Phương Nguyên
07/02/2015



Đành Chịu

Những tiếng can ngăn nói cả rồi
Người còn chẳng hiểu cũng đành thôi
Rồi khi gặp chuyện đừng than số
Đến lúc tan mơ chớ hận lời
Bởi phận luôn là thanh kẹo hỏng
Vì đời vẫn chỉ miếng trầu ôi
Ngàn năm khó thoát vòng nhân nghiệp
Cuộc sống xem ra được mấy hồi

Thanh Bình
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 10:39

Phương Nguyên đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Chuyện Ôm Rơm
(nhắc bạn)

Cái chuyện ôm rơm vạn thuở rồi
Toàn là bạc bẽo với lôi thôi
Khi vui tay vỗ cho thành tiếng
Lúc chán chân đưa để tránh lời
Chớ tưởng người phù hôm lực yếu
Đừng hòng kẻ giúp buổi thân ôi
Còn thêm nỗi khổ đời muôn miệng
Chữ dở ghi bia mấy kiếp hồi

TB


TAI BAY VẠ GIÓ.


Ngày qua gặp nạn ấy tiêu rồi
Phải vạ sưng đầu xúi quẩy thôi
Lẽ bởi khuyên can vừa xẵng giọng
Nào do giải quyết mới nghiêm lời
Giằng co giữa chợ kinh hồn, Gớm!
Khuấy đảo bìa làng khiếp vía, Ôi!
Kẻ thước người roi tuồng oánh giặc
Chiêu ai phản xạ trúng liên hồi


Cẩn Vũ. 07/02/2015
       
 
    
THẤY UÝNH NHAU THÌ... CHẠY

Ngày xưa các cụ nói nhìu rồi
Gặp chỗ om sòm phải chạy thôi
Khỏi hứng tên nhầm khoan mấy lỗ
Phòng nghe miệng xấu thốt dăm lời
Đừng nên xúm lại đầu nghiêng ngó
Cũng chớ bu vào tiếng ỉ ôi
Nếu sức không bằng như Hạng Võ
Thử xem có trụ được hai hồi ?

Phương Nguyên
07/02/2015




Đành Chịu

Những tiếng can ngăn nói cả rồi
Người còn chẳng hiểu cũng đành thôi
Rồi khi gặp chuyện đừng than số
Đến lúc tan mơ chớ hận lời
Bởi phận luôn là thanh kẹo hỏng
Vì đời vẫn chỉ miếng trầu ôi
Ngàn năm khó thoát vòng nhân nghiệp
Cuộc sống xem ra được mấy hồi

Thanh Bình


NGÁN NGẪM


Vừa nghe kể chuyện thấu ra rồi
Kiếp đã tầm thường chịu vậy thôi
Bữa vướng hàm oan mà uất dạ
Hôm cam chịu khổ dẫu minh lời
Buồn phiền cỡ nấu nồi canh hỏng  
Khốn khổ tuồng nhìn miếng thịt ôi
Cãi tới phân lui đành thúc thủ
Bèn ra hóng gió ở đầu hồi.


Cẩn Vũ 08/02/2015 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 22:06

Chuyện Ôm Rơm
(nhắc bạn)

Cái chuyện ôm rơm vạn thuở rồi
Toàn là bạc bẽo với lôi thôi
Khi vui tay vỗ cho thành tiếng
Lúc chán chân đưa để tránh lời
Chớ tưởng người phù hôm lực yếu
Đừng hòng kẻ giúp buổi thân ôi
Còn thêm nỗi khổ đời muôn miệng
Chữ dở ghi bia mấy kiếp hồi

TB


TAI BAY VẠ GIÓ.


Ngày qua gặp nạn ấy tiêu rồi
Phải vạ sưng đầu xúi quẩy thôi
Lẽ bởi khuyên can vừa xẵng giọng
Nào do giải quyết mới nghiêm lời
Giằng co giữa chợ kinh hồn, Gớm!
Khuấy đảo bìa làng khiếp vía, Ôi!
Kẻ thước người roi tuồng oánh giặc
Chiêu ai phản xạ trúng liên hồi


Cẩn Vũ. 07/02/2015



   
THẤY UÝNH NHAU THÌ... CHẠY

Ngày xưa các cụ nói nhìu rồi
Gặp chỗ om sòm phải chạy thôi
Khỏi hứng tên nhầm khoan mấy lỗ
Phòng nghe miệng xấu thốt dăm lời
Đừng nên xúm lại đầu nghiêng ngó
Cũng chớ bu vào tiếng ỉ ôi
Nếu sức không bằng như Hạng Võ
Thử xem có trụ được hai hồi ?

Phương Nguyên
07/02/2015





Đành Chịu

Những tiếng can ngăn nói cả rồi
Người còn chẳng hiểu cũng đành thôi
Rồi khi gặp chuyện đừng than số
Đến lúc tan mơ chớ hận lời
Bởi phận luôn là thanh kẹo hỏng
Vì đời vẫn chỉ miếng trầu ôi
Ngàn năm khó thoát vòng nhân nghiệp
Cuộc sống xem ra được mấy hồi

Thanh Bình


NGÁN NGẪM


Vừa nghe kể chuyện thấu ra rồi
Kiếp đã tầm thường chịu vậy thôi
Bữa vướng hàm oan mà uất dạ
Hôm cam chịu khổ dẫu minh lời
Buồn phiền cỡ nấu nồi canh hỏng  
Khốn khổ tuồng nhìn miếng thịt ôi
Cãi tới phân lui đành thúc thủ
Bèn ra hóng gió ở đầu hồi.


Cẩn Vũ 08/02/2015


BÁN ....THƠ

Hôm nay quyết định bán thơ rồi
Dẫu giá hơi bèo ráng chịu thôi
Bởi sợ xuân qua càng lỗ vốn
Vì e hạ đến sẽ hao lời
Thêm hai bớt một như đồ bỏ
Tiếng bấc câu chì tựa của ôi
Nghĩ đến công mình mà ứa lệ
Tiền in nợ bạn lấy chi hồi.

Tưng Tửng Khôn Khôn


HỌA LIÊN HOÀN NGHỊCH VẬN VỚI NGÀI TỬNG.

THƠ…BÁN

Tiền in nợ bạn lấy chi bồi
Cạn vốn ngày ngày xực thứ ôi
Mượn tết buôn Mai thời kị lỗ
Nương xuân cúng Phật buổi cầu lời
Đêm dzìa vắt trán: thôi, đành vậy!
Sáng tới nhủ mình : phải, chịu thôi!
Số hẩm thường xuyên nào thỏa chí
Lẽ đâu tậu ruộng cuốc cho rồi?

Cẩn Vũ.
08/02/2015


Hãy Làm Ngơ

Những chuyện không may đã dứt rồi
Rồi lòng tĩnh lại cũng yên thôi
Thôi ôm nỗi hận là thêm thắng
Thắng lại niềm đau sẽ góp lời
Lời mấy trò hề che nghĩa dở
Dở vài mánh khóe vạch tình ôi
Ôi thiu sấn xổ thì ta hãy
Hãy cứ làm ngơ chuyện lắm hồi

TB
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 21:17

Hãy Dưỡng

Hãy dưỡng công ơn lúc Mẹ còn
Ươm đầy chữ hiếu phận làm con
Cho dòng đạo nghĩa luôn nồng đượm
Để mối nhân duyên chẳng khuyết mòn
Dẫu phải thân cò chao cuối sóng
Hay là bóng nguyệt gác đầu non
Lòng khi giữ được màu thơm thảo
Phúc hưởng ai ơi sẽ vẹn tròn

TB
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 21:45

Câu chuyện về con bướm!

Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm.
Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua. Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vượt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén, thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không? Mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để đủ sức bay đi?
Than ôi! Vô ích! Con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê
lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.
Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vươn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.
Sức phấn đấu cũng rất cần thiết cho đời sống chúng ta vậy. Nếu cuộc đời không có những trở ngại thì chúng ta cũng không có đủ sức để bay bổng. Trước nhữngthăng trầm thế sự, chúng ta phải có đủ trí phấn đấu ngõ hầu vươn lên trong cuộc sống.
Chúng ta sẽ có sức dũng mãnh, vì cuộc đời có
những trở ngại khiến chúng ta phải đấu tranh.
Chúng ta sẽ có trí tuệ, vì cuộc đời có những vấn đề nan giải khiến chúng ta phải giải quyết. Chúng ta sẽ có can đảm, vì cuộc đời có những chông gai nguy hiểm khiến chúng ta phải vượt qua. Chúng ta sẽ có lòng từ bi, vì cuộc đời có những kẻ bất hạnh để cho chúng ta giúp đỡ. Chúng ta sẽ có thịnh vượng, vì cuộc đời tạo ra những trí óc và bắp thịt khiến chúng ta phải vận dụng.
Bạn có nghĩ vậy không?

ST

Cứ để tự nhiên

Ngỡ tốt thành ra hóa hại rồi
Thà rằng để vậy tự nhiên thôi
Đường đi khó nhọc rèn thân thể
Cuộc sống gian lao tạo lãi lời
Gắng sức bồi tâm thì hết dại
Gom tình dựng nghĩa mới xa ôi
Buồn vui sướng khổ vòng quy luật
Chớ có long tong chuyện khứ hồi

TB
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13Wed 12 Aug 2015, 14:43

Em xin chào Thầy, tỷ Shiroi cùng các Huynh, Đệ,  Tỷ, Muội! chúc mọi người vui vẻ!
Ưu Tư

Muốn lấy thơ ca tỏ chút lòng
Nhưng mà chữ nghĩa chẳng như mong
Lời câu rối rắm buồn thiu dạ
Ý tứ lung tung lạnh ngắt dòng
Để kẻ cười hoài khi mới ngó
Cho người nhếc mãi lúc vừa trông
Sầu thêm chất chứa đầy tâm khảm
Khiến nỗi ưu tư thoả sức chồng

TB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Vui - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thanh Bình-