Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:35

 HƯƠNG SẮC VƯỜN THƠ 

Mượt mà đằm thắm tứ thơ ngân 
Nghĩa chuẩn câu hay sắc rạng ngần 
Uyển chuyển truyền rao lời Phật, Thánh 
Hùng hồn biểu đạt ý Tiên, Nhân 
Văn chương tải đạo xinh ngời ánh 
Thi phú trao tâm đẹp sáng vần 
Vạn kỷ muôn thu nồng đượm tiếng 
Hương còn đọng mãi ngọt tinh chân

4-9-2012 
Tỷ Bảo minh Trang








VƯỜN THƠ 

Vang rền nhã nhạc mãi dài ngân
Ánh tỏa thiều quang đẹp sắc ngần
Lả lướt câu thơ hàng tuyệt phẩm
Mặn mà áng phú bậc cao nhân
Châu gieo nét đượm say mèm ý
Ngọc chuốt lời êm ngọt lịm vần
Tựa khúc nghê thường du cõi mộng
Như mời lữ khách tạm dừng chân

Tiểu muội Cẩn Vũ
29-07-2013
Góc Vui Url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=rU_wEHTNFis-uM&tbnid=YLDbf0F8M1fI5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.diendantheky.net%2F2011%2F10%2Fao-dai-trong-tho-va-nhac.html&ei=Fpb2Ub6vBMP4rQeJ_YGwBA&bvm=bv.49967636,d





Các Sư Tỷ cho Tiểu Đệ tập họa với nha!




Lời Thơ


Ấm áp nơi lòng vọng tiếng ngân 
Lời thơ trỗi nhạc thỏa say ngần 
Lung linh đẹp cảnh ngời ơn Chúa 
Rực rỡ tươi đời tỏ phước Nhân 
Chữ đức ngàn năm không nhạt nghĩa 
Câu duyên vạn thủa chẳng sai vần 
Bạc vàng há sánh dòng lưu ngọc
Điệu phú ươm tình tỏa sắc chân


TB




Góc Vui 98478  


Được sửa bởi Thanh Bình ngày Tue 03 May 2016, 14:24; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:36

Góc Vui 1175207_566044836784043_450211680_n


SEN TÀN

Lả tả rơi dần sắc với hương
Dù cho thơm nức cũng vô thường
Vàng anh mỏng mảnh bay tung tóe
Trong trắng tròn đầy rớt thảm thương
Có phải say tình chưa phụ cánh
Hay là mến chỗ cố đeo gương
Từ không tạo quả mà lưu lại
Mấy hạt cho đời chút vấn vương.


Cao Linh Tử



Góc Vui 1185586_1422670251292409_1913491420_n




Hoa sen

Ở chốn bùn lầy vẫn ngát hương
Vươn lên dũng cảm tánh phi thường
Biểu trưng dạ thẳng gieo niềm nhớ
Đúc kết tâm lành gợi ý thương
Giữa nước yêu kiều tươi tắn nhụy
Trong hồ diễm lệ ngọt ngào gương
Thân già khí tiết hoài không đổi
Để lại cho đời cảm xúc vương.

25-8-2013

Bảo Minh Trang





HOA SEN

Vạn thủa không sờn mãi đượm hương
Dù thân lặn ngụp kiếp luân thường
Ngời xanh nhụy lá tươi đời mộng
Rực thắm hoa cành đẹp trí thương
Dẫu ngập bùn nhơ nào nhụt chí
Mặc trầm nắng bạc chẳng mờ gương
Hiên ngang vững trãi cùng Thiên Địa
Khiến cả muôn loài phải kính Vương

TB  

Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:37


TỰ BẠCH

 Khi xưa vốn dĩ thơ khôngchắc
Trốn biệt khuê phòng nơiđất Bắc
LÍ chớm xuân về, hiệu chữ Y-
NGUYÊN chờ Hạ gọi, danhtên LẮC
Nô đùa phú chọc, bút ngòi thêu
Phá nghịch văn trêu,nghiên mực rắc
Thiếu nữ chưa chồng đíchthị em
Nào đâu dám nhận trangtài sắc.

Cẩn Vũ

LÍ LẮC

Bao ngày phú luyện giờ thêm chắc
Thiếu nữ xinh ngời quê xứ bắc
LÍ thích vui đùa nghịch giống Y
NGUYÊN ưa chạy nhẩy bay như LẮC
Trưa chiều mấy chữ hất tay đan
Sớm tối vài câu tru mỏ rắc
Cảnh sát nổi danh bắt luật hay
Ai bằng được ẻm đầy nhan sắc

TB

LÍ LẮC


(ĐL luật trắc vần trắc)

Khổ luyện trau dồi nghề đã chắc
Khoe danh nữ kiệt cùng Nam Bắc
LÍ bày niêm chỉnh phải hành Y
NGUYÊN vẹn vần hay cần tránh LẮC
Xướng họa nhiều phen ý mộng trào
Giao lưu lắm buổi dòng mơ  rắc
Cho người nể phục đáng anh thư
Tạo dựng vườn thơ càng khởi sắc.

14-8-2013

Bảo Minh Trang
 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:41


QUÊ HƯƠNG
Quê hương đất mẹ bước ta về
Bát ngát chân trời vựa táo, lê
Vạn cánh hoa xinh tràn thửa ruộng
Ngàn nhành liễu mảnh phủ triền đê
Câu hò mãi vọng lời trao uớc
Điệu lý còn vang tiếng gửi thề
Lũ trẻ nô đùa vui nhảy múa
Thanh bình chẳng vướng chút u mê
TB




VỀ QUÊ
Cách biệt bao năm mới trở về
Đồng làng đúng vụ hái dưa lê
Xe to gánh lớn đầy trên bãi
Nón trắng khăn hồng ngập dưới đê
Gốc vải còn ghi nhiều buổi hẹn
Cây thông vẫn khắc những câu thề
Sông quê trĩu nặng phù sa đỏ
Cảnh đẹp cho lòng phải đắm mê
PN 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:42


Nhớ
Nỗi nhớ bao giờ mới dứt đây
Khi thương thẫm đẫm trái tim này
Âm dương cách lối sầu tâm dạ
Hạnh phúc chia đường tủi gió mây
Mặc nắng còn vương ân vẫn trọn
Dù mưa chẳng rớt nghĩa luôn đầy
Phương xa chốn ấy người đâu hiểu
Kẻ ở nơi lòng xót bủa vây
TB 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:43


Vườn Hoa
(họa Cỏ Nội - Nguyễn Dũng)
Muôn ngàn cánh khép đọng lời thương
Tỏa sáng long lanh rực cảnh vườn
Rạng rỡ hồng vàng tươi dáng ngọc
Yêu kiều cúc trắng đẹp màu sương
Bầy chim rộn rã ca đầu ngõ
Lũ bướm tung tăng lượn cuối tường
Ấm áp ươm tình bao kẻ mộng
Xinh ngời trọn kiếp chẳng mờ hương
TB 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:45


Xuân Về

Rực rỡ Mai Đào tỏa sắc bay
Mừng Xuân ấm áp gợi mơ này
Đê mê vị ngọt bao chàng đắm
Ngất ngưởng hương nồng lắm ả say
Cạnh ngõ bầy chim tha thiết gọi
Bên hồ rặng liễu khẽ khàng lay
Nôn nao chút nhớ vương lòng dịu
Để kẻ cô đơn rộn rã ngày!

TB
 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:47

DẠI

Cứ ngỡ mình hay là quá dại
Cho người dắt xỏ trò vui lái
Dăm ngày sạch túi sẽ mồm đơ
Mấy bữa trơn lòng ra họng cháy
Ghé bạn xin tiền bạn đuổi đi
Thăm anh cậy cháo anh xua chạy
Bây chừ quở trách phận bèo trôi
Lại réo ông trời sao khó mãi

TB
 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:48


Bỏ

Chịu cảnh như đây biết nói gì?
Câu thề phụ bạc gắng mà đi
Lời thương vẫn nhớ nhưng rồi lại...
Chữ ái còn quên đã vậy thì...
Thủa ấy vừa quen duyên đến lạ
Bây giờ chán gặp nghĩa ra chi
Thôi đành đóng chặt buồng tim vậy
Khỏi phải trông mong hết níu ghì


TB
 

Bắt quả tang?

Anh mắng em đây chả biết gì 
Trong lòng ngơ ngẩn bỏ rồi đi
Vô duyên ửng mặt, “hâm”! chăng nữa…
Hữu ý nhe răng, “cáu” ! tại vì….
Lục lọi khuê phòng xem gắt thế 
Mày mò gác lửng bới làm chi ?
Va – li, gối nệm, bày ra…duyệt
Tái mặt nhìn sang, cổ áo ghì.

Lí Lắc
21-08-2013 
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13Sun 25 Aug 2013, 22:49


Bút Gẫy

Chữ chửa ngo ngoe chữ đứt đôi
Ý nhô nửa phút ý tan rồi
Xây hoài chẳng đạt dăm lời ước
Kết mãi đâu nên mấy tứ dồi
Lãng đãng nhìn trăng theo nước cuốn
Mơ màng ngắm phận gửi duyên trôi
Xoay qua ngoảnh lại tìm câu chắc
Mới dứt buông tay bút gẫy mồi

TB
 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Vui Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Vui   Góc Vui I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thanh Bình-