Bài viết mới | Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 05 Dec 2016, 09:14 | |
| Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh ! BỊ DÊ Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê Vancali 12.3.16 ------------------------------------------------------- Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn GẶP DÊ
Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Trâm rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ nghĩ lại vẫn còn phê. Cẩn Vũ. 05/12/2016 --------------------------------------------- Họa vui với tỉ tí tẹo nha. Chẳng hay đừng chê, tội nghịp pé lắm.
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Mon 05 Dec 2016, 14:26; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: MAU DÊ TANH TƯỞI LẮM Mon 05 Dec 2016, 09:52 | |
| TIẾT CANH NẶNG MÙI DÊ
Quý chi tiết nặng mùi dê Mà tham ăn máu thêm ghê má hồng Trời ơi gió núi trải đồng Ngọt ngon chẳng có sao lòng sướng tê ?
TIẾT DÊ TANH TƯỞI LẮM
Tanh tưởi ngon gì thứ máu dê ? Mà mua cho được để mang về Cay xè cháy lưỡi ma nào chuộng ? Mặn đắng khô môi quỷ cũng chê ! Ghế mẫu trai tân mong đứng cận ! Trai tơ lão phụ muốn ngồi kề Thuần phong mỹ tục bay đâu mất Chỉ thấy dâm ô một lũ phê
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 05 Dec 2016, 11:04 | |
| Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh ! BỊ DÊ Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê Vancali 12.3.16 ------------------------------------------------------- Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn GẶP DÊ
Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Khăn rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ nghĩ lại vẫn còn phê. Cẩn Vũ. 05/12/2016 --------------------------------------------- Họa vui với tỉ tí tẹo nha. Chẳng hay đừng chê, tội nghịp pé lắm. Cám ơn Cẩn Vũ ghé tham gia họa thơ ý hay lắm mong CV ghé thường , chúc Cẩn Vũ luôn vui khỏe .
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 05 Dec 2016, 14:39 | |
| - vancali96 đã viết:
Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh ! BỊ DÊ Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê Vancali 12.3.16 ------------------------------------------------------- Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn GẶP DÊ
Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Trâm rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ nghĩ lại vẫn còn phê. Cẩn Vũ. 05/12/2016 --------------------------------------------- Họa vui với tỉ tí tẹo nha. Chẳng hay đừng chê, tội nghịp pé lắm.
Cám ơn Cẩn Vũ ghé tham gia họa thơ ý hay lắm mong CV ghé thường , chúc Cẩn Vũ luôn vui khỏe .
Hì hì....tại bị run wá, cái trâm rơi mà nhìn ra cái khăn rơi đó chị ạ.
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 05 Dec 2016, 23:22 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- vancali96 đã viết:
Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh ! BỊ DÊ Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê Vancali 12.3.16 ------------------------------------------------------- Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn GẶP DÊ
Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Trâm rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ nghĩ lại vẫn còn phê. Cẩn Vũ. 05/12/2016 --------------------------------------------- Họa vui với tỉ tí tẹo nha. Chẳng hay đừng chê, tội nghịp pé lắm.
Cám ơn Cẩn Vũ ghé tham gia họa thơ ý hay lắm mong CV ghé thường , chúc Cẩn Vũ luôn vui khỏe .
Hì hì....tại bị run wá, cái trâm rơi mà nhìn ra cái khăn rơi đó chị ạ.
Đôi lời cảnh giác phòng dê Trường tan nối gót tỉ tê nỗi lòng Ai ơi xin nhớ đề phòng Có chàng Ma Nữ ôm hồng tặng ai ?
Gã dê
Cẩn Vũ coi chừng mấy gã dê Trường tan gót ngọc dấu theo về Mây vờn sắc nước lòng đà khoái Nắng nguyện hương trời dạ khó chê Bởi mến hoa hồng , nàng muốn cận Vì mơ mắt biếc , lão mong kề Nghêu ngao giọng hát lâu đài ái Chớ cố nghe hoài sẽ bị phê
Vancali 12.6.16 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 06 Dec 2016, 09:04 | |
| Ai cần mấy lão hám dê Để cho miệng lưỡi phán phê chuyện đời Thế nhân sợ nhất độc lời Làm thân gái đẹp nên trời cũng ganh ! BỊ DÊ Son phấn sơ sài vẫn bị dê Canh me bén gót ,chận đường về Nên đành mắt liếc, đâu thèm nói Phải chịu môi cười, hỏng dám chê Chỉ ngại cha rầy cho kẻ cận Và lo mẹ dỗi để ai kề Làm thân gái đẹp nhiều oan ức Chỉ sợ miệng đời ... lắm tiếng phê Vancali 12.3.16 ------------------------------------------------------- Ra đường lỡ gặp ai dê Dọa rằng: thiếp sẽ đi về mét cha Anh em kéo đến toàn nhà Điểm danh chỉ mặt hổng tha…oánh đòn GẶP DÊ
Khăn bùm kín mặt chúng còn dê Đứng ngõ trêu em lúc chợ về Nén giận bước ào câu chẳng ngỏ Tảng lờ quay phắt bụng nào chê Trâm rơi cúi nhặt quân cười phá Dép tuột ngồi mang hắn đến kề Xấu hổ bừng tai mồm lí nhí Bây giờ nghĩ lại vẫn còn phê. Cẩn Vũ. 05/12/2016 --------------------------------------------- Họa vui với tỉ tí tẹo nha. Chẳng hay đừng chê, tội nghịp pé lắm. Cám ơn Cẩn Vũ ghé tham gia họa thơ ý hay lắm mong CV ghé thường , chúc Cẩn Vũ luôn vui khỏe .
Hì hì....tại bị run wá, cái trâm rơi mà nhìn ra cái khăn rơi đó chị ạ.
Đôi lời cảnh giác phòng dê Trường tan nối gót tỉ tê nỗi lòng Ai ơi xin nhớ đề phòng Có chàng Ma Nữ ôm hồng tặng ai ?
Gã dê
Cẩn Vũ coi chừng mấy gã dê Trường tan gót ngọc dấu theo về Mây vờn sắc nước lòng đà khoái Nắng nguyện hương trời dạ khó chê Bởi mến hoa hồng , nàng muốn cận Vì mơ mắt biếc , lão mong kề Nghêu ngao giọng hát lâu đài ái Chớ cố nghe hoài sẽ bị phê
Vancali 12.6.16 Vui mừng Cẩn Vũ vào chơi Làm cho Ma Nữ lòng hơi ngại ngùng Giờ đây lão trốn trong mùng Không còn đánh trống thùng thùng thị oai ! |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: NGHE DÊ TÁN TỈNH CŨNG PHÊ PHÊ Tue 06 Dec 2016, 12:20 | |
| VANCA ,CẨN VŨ GẶP DÊ
Vanca ,Cẩn Vũ gặp dê Theo đuôi kiêm cách tỉ tê truyện lòng Hai cô chẳng biết ngừa phòng Đẻ cho DÊ nọ mua hồng TẶNG ai ?
NGHE DÊ TÁN NHẢM CŨNG PHÊ PHÊ
Vanca,Cẩn Vũ gặp chàng Dê Lẽo đẽo đi theo chắn lối về Tán tỉnh hay ho nghe cũng khoái , Nói năng chải chuốt khó mà chê . Vì Bông Hồng Nhỏ lòng ưa cận , Bởi đóa hoa thơm dạ muốn kề ... Ngọt ngào nịnh nọt đôi bên chịu : NGHE DÊ ỎN THÓT THẤY PHÊ PHÊ ĐÃ ĐÃ GHÊ HÊ HÊ HỀ HỀ
MA Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Wed 07 Dec 2016, 08:41 | |
| VANCA ,CẨN VŨ GẶP DÊ
Vanca ,Cẩn Vũ gặp dê Theo đuôi kiêm cách tỉ tê truyện lòng Hai cô chẳng biết ngừa phòng Đẻ cho DÊ nọ mua hồng TẶNG ai ?
NGHE DÊ TÁN NHẢM CŨNG PHÊ PHÊ
Vanca,Cẩn Vũ gặp chàng Dê Lẽo đẽo đi theo chắn lối về Tán tỉnh hay ho nghe cũng khoái , Nói năng chải chuốt khó mà chê . Vì Bông Hồng Nhỏ lòng ưa cận , Bởi đóa hoa thơm dạ muốn kề ... Ngọt ngào nịnh nọt đôi bên chịu : NGHE DÊ ỎN THÓT THẤY PHÊ PHÊ ĐÃ ĐÃ GHÊ HÊ HÊ HỀ HỀ
MA Nữ Mai nầy vắng bóng chàng dê
Thế gian tỉnh lặng nhìn mê chổ nào Dù cho bạn có sang giàu Nhìn quanh chỉ thấy một màu tang thương Thiếu dê Ví phỏng mai này hỏng có dê Còn ai lẻo đẽo bước chân về Đâu ngưởi lải nhải Van Cà ghẹo Hết kẻ càm ràm Cẩn Vũ chê Để bướm hào hoa mơ má cận Cho ong lãng tử ước trăng kề Vườn thơ vắng lặng tình thi hữu Cõi thế u sầu ngó hỏng phê
Vancali 12.6.16
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 08 Dec 2016, 08:38 | |
| Từ khi có được ông chồng Cuộc đời gái trẻ thêm nồng hương hoa Đêm ngày rộn rã câu ca Vòng tay hạnh phúc đôi ta thuận tình
Hạnh phúc Hạnh phúc từ ngày có mặt ông Gái ngoan nhất mực chỉ yêu chồng Phòng đơn chả ngại khi mùa hạ Gối chiếc khôn màng lúc tiết đông Giọng nói êm đềm pha sắc thắm Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng Canh bầu tép cháy dùng cơm tối Đôi lứa bên đèn hỏi thích không ? Vancali 12.7.16
Được sửa bởi vancali96 ngày Fri 09 Dec 2016, 10:59; sửa lần 1. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 08 Dec 2016, 09:56 | |
| Từ khi có được ông chồng Cuộc đời gái trẻ thêm nồng hương hoa Đêm ngày rộn rã câu ca Vòng tay hạnh phúc đôi ta thuận tình. HẠNH PHÚC. Hạnh phúc từ ngày có mặt ông Gái ngoan nhất mục chỉ yêu chồng Phòng đơn chả ngại khi mưa hạ Gối chiếc không màng lúc tiết đông Giọng nói êm đềm pha sắc thắm Vòng tay ấm áp nguyện hương nồng Canh bầu tép cháy dùng cơm tối Đôi bóng bên đèn hỏi thích không ? Vancali. ------------------------------- Tròng trành như nón không quai Như thuyền không lái như ai không chồng Gái có chồng như gông đeo cổ Gái không chồng như phản gỗ long đanh ĐEO GÔNG. Cùm ngày vác nặng lúc theo ông Khác họ mà tui lỡ nhận chồng Bếp núc mệt nhừ tuy nghỉ lễ Thân hình ốm nhách dẫu chơi đông Hồi chưa gá nghĩa mưu ngon ngọt Lúc đã nâng khăn bớt mặn nồng Một mảnh trời riêng giờ hổng có Tiếc thời son sẻ tự do không Cẩn Vũ. 08/12/2016
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Thu 08 Dec 2016, 10:41; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 88 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 45 ... 87, 88, 89 ... 94 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |