Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78 ... 88 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Sun 18 Sep 2016, 05:36

Vì sao có cảnh vô thường
Nhà giàu khi chết chật đường đám tang
Dân nghèo lỡ bị chết hoang
Thây đem quấn chiếu nằm ngang " xế thồ "
Vùi ba tất đất làm mồ
Cầu mong có được bộ đồ mang theo

Chiếu bọc xương
(Ngũ độ thanh)

Khổ nỗi qua đời chiếu bọc xương
Trần gian cảnh ấy lại xem thường
Vô tình xã hội nào chua xót
Sự thể gia đình vẫn tiếc thương
Cũng tại không tiền chui ở “ xế “
Đành nên bỏ xác chạy trên đường
Thân nghèo phải chịu lời cay đắng
Khổ nỗi qua đời chiếu bọc xương

Vancali 9.16.16



Enlarge this image
1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Chieu_boc_xuong

Tử sinh là truyện rất thường
Dù cho có được chật đường lễ tang ,
Hay nghèo xác bị bỏ hoang
May được manh chiếu nằm ngang xe thồ ,
Mình chôn xuống đáy nấm mồ
khó có manh áo có đồ táng  theo  .

CHIẾU PHONG XƯƠNG

Thương người lúc chết chiếu phong xương
Cảnh đó trần gian thấy cũng thường
Làng xóm nào ai thèm tội nghiệp
Gia đình đâu kẻ rủ buồn thương
Không tiềm lắm lúc nằm trong bụi
Kém bạc bao phen ngủ vệ đường  .
Nghèo đói trải qua muôn đắng đót
Thương người lúc chết chiếu phong xương

LTĐQB
 
Hồi chuông văng vẳng từng không
Ngươi ơi hãy nhớ mùa đông lạnh lùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Thấy người nghèo khó cưu mang
Đừng khi kẻ khó giàu sang mấy đời
Ai ơi hãy nhớ lấy lời

Tiền kiếp
( Ngũ độ thanh )

Cũng bởi do nghèo chiếu đậy xương
Đừng nên nghĩ đó chuyện như thường
Hồi chuông ở thế là thanh tịnh
Chữ Phật trên đời phải xót thương
Nghiệt ngã từ xưa mà bỏ xó
Trầm kha thuở nọ chớ qua đường
Luân hồi quả báo nào xem nhẹ
Cũng bởi do nghèo chiếu đậy xương

Vancali 9.17.16


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Tien_kiep
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: BÍ ƠI THƯƠNG LẤY BẦU CÙNG    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Sun 18 Sep 2016, 22:02

BÍ ƠI THƯƠNG LẤY BẦU CÙNG

Chuông kêu rền rĩ ngang không
Bao người rét mướt chăn bông kiếm lùng
Bí ơi ! thướng lấy bầu cùng
Chị em khác giống sống chung trên giàn
Thấy người gánh nặng đỡ ngang
Nghèo may trúng số giầu sang với đời  .

NGHÈO NÊN ĐẮP CHIẾU CHE XƯƠNG

nđt


Vì nghèo dụng chiếu để che xương
Chớ có lòng khinh nghĩ truyện thường
Ở miếu nhìn chuông cần kính trọng
Vào chùa trống mõ phải yêu thương
Tu tâm nên giữ khi qua núi !
Dưỡng tính khỏi lo  lúc lạc đường
Quả báo nhãn tiền theo mãn kiếp !
Vì nghèo dụng chiếu để che xương

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Mon 19 Sep 2016, 09:40

BÍ ƠI THƯƠNG LẤY BẦU CÙNG

Chuông kêu rền rĩ ngang không
Bao người rét mướt chăn bông kiếm lùng
Bí ơi ! thướng lấy bầu cùng
Chị em khác giống sống chung trên giàn
Thấy người gánh nặng đỡ ngang
Nghèo may trúng số giầu sang với đời  .

NGHÈO NÊN ĐẮP CHIẾU CHE XƯƠNG

nđt


Vì nghèo dụng chiếu để che xương
Chớ có lòng khinh nghĩ truyện thường
Ở miếu nhìn chuông cần kính trọng
Vào chùa trống mõ phải yêu thương
Tu tâm nên giữ khi qua núi !
Dưỡng tính khỏi lo  lúc lạc đường
Quả báo nhãn tiền theo mãn kiếp !
Vì nghèo dụng chiếu để che xương

LTĐQB

Vì sao lâm cảnh đói ngèo
Buông lời kêu mãi kiếp bèo vương mang
Biết rằng nghèo phải tiếng than
Mà sao chẳng có ai ban nụ cười
Trời ban ta được kiếp người
Xin đừng biến nhác cho lười tấm thân

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Kiep_nguoi_2222
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: NGHÈO ! HÃY VƯƠN LÊN !   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Mon 19 Sep 2016, 20:38

NGHÈO

Mồ côi nên mới bị nghèo
Biết mình gập số bọt bèo phải mang
Cắn răng không một lời than ,
Giúp người cơ cực đời ban tiếng cười
Trời thương cho được làm người
Hăng hái làm việc chớ lười nhục thân !

NGHÈO CỐ VƯƠN LÊN

Dù cho nghèo khó đến trơ xương
Phải cố vươn lên ấy lẽ thường :
Gắng gỏi người quen đâu nỡ ghét
Trây lười kẻ lạ khó mà thương !
Trời cho có sức lo đình đám ,
Phật độ kiên gan dựng miếu đường .
Chẳng ngán ai kia khinh với bỉ
Dù cho nghèo khó đên trơ xương

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Tue 20 Sep 2016, 11:06

NGHÈO

Mồ côi nên mới bị nghèo
Biết mình gập số bọt bèo phải mang
Cắn răng không một lời than ,
Giúp người cơ cực đời ban tiếng cười
Trời thương cho được làm người
Hăng hái làm việc chớ lười nhục thân !

NGHÈO CỐ VƯƠN LÊN

Dù cho nghèo khó đến trơ xương
Phải cố vươn lên ấy lẽ thường :
Gắng gỏi người quen đâu nỡ ghét
Trây lười kẻ lạ khó mà thương !
Trời cho có sức lo đình đám ,
Phật độ kiên gan dựng miếu đường .
Chẳng ngán ai kia khinh với bỉ
Dù cho nghèo khó đên trơ xương

LTĐQB

Cảnh đời phân biệt sang nghèo
Người sang êm ấm lụa lèo thênh thang
Kẻ nghèo vất vã lầm than
Đừng mong của thí xóa tan cảnh nghèo

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Kiep_ngheo
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐỪNG PHÂN BIỆT GIẦU NGHÈO    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Tue 20 Sep 2016, 19:32

PHÂN BIỆT GIẦU NGHÈO

Cho anh gọi Vanca` là em gái để chia sẻ bớt nỗi buồn nhé :

Chúng ta xướng họa đã lâu
Lẽ nào lại nỡ giấu nhau truyện mình
Không thể cứ mãi mần thinh
Anh xin kể lể chân  tình em nghe
Em đừng sụt sịt khóc nhe

Vợ anh người vợ đã đợi anh cưới hỏi đến chín năm trường

Ăn ở với nhau từ năm 1972 khi anh từ Mỹ trở về VIệt Nam
Sinh được hai trai một gái Bây giờ nàng bị bệnh Parkinson cùng
với demantia  (lú lẫn)đã trên năm năm rồi;  bố con anh không
nỡ gửi vô nhà dưỡng lão .Lo nuôi nấng tại nhà con lớn của anh
rất hiếu thảo ,đón bố mẹ về  ở trong căn nhà guest house mà cháu xây
thêm trong khung vườn nhà cháu .nó phải mướn thêm hai cô y
tá giúp việc 24/7 tốn kém khoảng $8000.00 một tháng ,lương hồi hưu
của vợ chồng anh chí có thể trả nổi một nửa nửa kia lấy quỹ tiết
kiệm bù vào không kéo dài được bao lâu nữa buồn không em ?
Nhưng đành phải chịu thôi 
ĐêM qua anh nằm mơ thấy lại đêm tân hôn của mình  Anh có làm
bài thơ này em coi thử trước khi đọc bài Xướng họa của chúng ta
xong rồi xóa đi nghe em :

ẢO MỘNGTAN RÔI !

Đêm qua mơ thấy đã cùng em (vợ của anh )
Sửa soạn giao hoan thực ấm êm :
Long trượng tìm đường thăm huyệt hổ,
Thần thương kiếm lối tới cung tiên  .
Đào Nguyên hé cửa chờ hoàng tử
Ngọc nữ mở hồn tiếp bạn hiền .
bừng tỉnh Hoàng Lương tan ảo mộng
Nhìn em lòng nặng nỗi ưu phiền

Bây giờ xin họa bài thơ Nghèo của chúng ta

HƠI ĐÂU PHÂN BIỆT GIẦU NGHÈO

Anh không phân biệt giầu nghèo
Giầu thì mặc họ  muốn trèo không thang
Nghèo mà trong sạch đừng than 
Cưới về làm vợ dẹp  tan  nỗi nghèo

LẠNH TÊ XƯƠNG

ĐÔNG VỀ GIÓ BẤC LẠNH TÊ XƯƠNG

Đông về gió bấc lạnh tê xương
Cuộc sống dân nghèo vậy cũng thường  :
Có của áo lông mang : quá sướng !
Không tiền quần bố mặc : càng thương
Người sang thửơng nhạc trong phòng ấm ,
Kẻ khó nghe ca ở góc đường .
Phú quý nghèo hèn  coi khác hẳn
Đông về gió bấc lạnh tê xương
Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Wed 21 Sep 2016, 07:53

PHÂN BIỆT GIẦU NGHÈO

Cho anh gọi Vanca` là em gái để chia sẻ bớt nỗi buồn nhé :

Chúng ta xướng họa đã lâu
Lẽ nào lại nỡ giấu nhau truyện mình
Không thể cứ mãi mần thinh
Anh xin kể lể chân  tình em nghe
Em đừng sụt sịt khóc nhe

Vợ anh người vợ đã đợi anh cưới hỏi đến chín năm trường

Ăn ở với nhau từ năm 1972 khi anh từ Mỹ trở về VIệt Nam
Sinh được hai trai một gái Bây giờ nàng bị bệnh Parkinson cùng
với demantia  (lú lẫn)đã trên năm năm rồi;  bố con anh không
nỡ gửi vô nhà dưỡng lão .Lo nuôi nấng tại nhà con lớn của anh
rất hiếu thảo ,đón bố mẹ về  ở trong căn nhà guest house mà cháu xây
thêm trong khung vườn nhà cháu .nó phải mướn thêm hai cô y
tá giúp việc 24/7 tốn kém khoảng $8000.00 một tháng ,lương hồi hưu
của vợ chồng anh chí có thể trả nổi một nửa nửa kia lấy quỹ tiết
kiệm bù vào không kéo dài được bao lâu nữa buồn không em ?
Nhưng đành phải chịu thôi 
ĐêM qua anh nằm mơ thấy lại đêm tân hôn của mình  Anh có làm
bài thơ này em coi thử trước khi đọc bài Xướng họa của chúng ta
xong rồi xóa đi nghe em :

ẢO MỘNGTAN RÔI !

Đêm qua mơ thấy đã cùng em (vợ của anh )
Sửa soạn giao hoan thực ấm êm :
Long trượng tìm đường thăm huyệt hổ,
Thần thương kiếm lối tới cung tiên  .
Đào Nguyên hé cửa chờ hoàng tử
Ngọc nữ mở hồn tiếp bạn hiền .
bừng tỉnh Hoàng Lương tan ảo mộng
Nhìn em lòng nặng nỗi ưu phiền



1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 0100

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Tron_tinh
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRỌN TÌNH TRỌN NGHĨA    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Wed 21 Sep 2016, 21:36

ĐỒNG CẢM CÙNG NHAU

Mẹ em đại thọ chín mươi
Tuổi già lú lẫn miệng cười thẩn thơ
Làm con thương mẹ ngẩn ngơ
Ai dám bỏ mẹ bơ vơ khổ bà  ?
Huynh cũng có vợ ở nhà
Cùng mẹ mắc bệnh em đà tương thông .

AI NỠ PHỤ NGHĨA VỢ YÊU

Có chồng nào phụ vợ hả am ?
Săn sóc đêm ngày giữ ấm êm                                                             Lúc trẻ : Hằng Nga trong điện Nguyệt ,
Khi già : Vương mẫu ở cung tiên   .
Lòng không nỡ để nơi người bệnh .
Dạ  chỉ mong kiếm được   kẻ hiền .
Giúp đỡ trông nom tròn đạo nghĩa
Mới mong an dạ đỡ lo phiền

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Thu 22 Sep 2016, 07:23

ĐỒNG CẢM CÙNG NHAU

Mẹ em đại thọ chín mươi
Tuổi già lú lẫn miệng cười thẩn thơ
Làm con thương mẹ ngẩn ngơ
Ai dám bỏ mẹ bơ vơ khổ bà  ?
Huynh cũng có vợ ở nhà
Cùng mẹ mắc bệnh em đà tương thông .

AI NỠ PHỤ NGHĨA VỢ YÊU

Có chồng nào phụ vợ hả am ?
                                                    Săn sóc đêm ngày giữ ấm êm                                                             Lúc trẻ : Hằng Nga trong điện Nguyệt ,
Khi già : Vương mẫu ở cung tiên   .
Lòng không nỡ để nơi người bệnh .
Dạ  chỉ mong kiếm được   kẻ hiền .
Giúp đỡ trông nom tròn đạo nghĩa
Mới mong an dạ đỡ lo phiền

Ma Nữ

Nhớ ngày biển hẹn hai ta
Ngồi nghe sóng vỗ câu ca ngọt ngào
Bao năm sóng gió ba đào
Người đây kẻ đấy nghẹn ngào câu thơ
Đêm dài em ngủ nằm mơ
Thấy anh ở cận trăng mờ mắt ai


1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Tinh_xua
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Biển hẹn non thề    1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13Thu 22 Sep 2016, 21:24

BIỂN HẸN NON THỀ

Nhớ ngày non hẹn đôi ta
Cùng nghe gió thổi giọng ca mật ngào
Xa quê vẫn nhớ cành đào
Từng theo kỷ niệm nhập vào văn thơ
Thần giao cách cảm mộng mơ
Thấy em kề cận trăng mờ bên ai

BIỂN HẸN

Biển hẹn nhớ hồi anh gặp em
Nước xanh ,cát trắng gió chiều êm
Chân cuồng bách bộ thèm hình tục
Tóc xõa ngang vai nhớ dáng tiên
Khóe mắt sáng ngời em mộng đẹp
Trái tim hồi họp bậu mơ hiền
Thơ tình nhật ký còn ghi lại
Anh đọc nghe lòng sạch muộn phiền

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   1 - Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 77 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 77 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78 ... 88 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-