Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 80 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Tue 28 Jun 2016, 08:17

LÀM VIỆC THIỆN

Thương người thực hiện mưu cao :
Cáo cô  tốt bụng kiếm sao lắm trò
Trai tơ xúm lại reo hò
Tay mân tay móc ... tiền  cho người nghèo

PHÓNG LAO

Việc nghĩa mướn làm phải phóng lao
Mười ngàn mua thú tiếc hay sao ?
Chũm cau ngó thấy tâm tư mở ,
Trái cấm sờ vô huyết áp cao ...
Vuốt má giai nhân vui quá thể  !
Sờ gò bồng đảo sướng nhường nào ?
Trai tơ truyện tốt ham làm lắm
Từ sáng tới chiều chẳng núng nao

Ma Nữ



Mai này có việc đi xa
Thơ đường xướng họa gác qua vài ngày
Mong huynh Lạc Thủy không rầy
Khi xong công chuyện xum vầy như xưa
Tha hồ nói chuyện mây mưa
Huynh tung em hứng từa lưa thuở nào


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Phuoc_thien
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: LÀM VIỆC THIỆN    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Wed 29 Jun 2016, 22:28

LÀM VIỆC THIỆN


Đi đâu mà gọi là xa ?
Đường thi đồng ý gác qua dăm ngày
Vănca ai nỡ la dầy
Thanh toàn cộng việc vui vầy giống xưa
Cùng nhau xướng họa thưa lưa ngày nào

LÀM VIỆC THIỆN

Phước thiện tin  đồn  tới  tựa lao
Đến mau xem sự thể ra sao :
Nhiều cô hấp dẫn hình dung ngộ ,
Vài bạn yêu  kiều dáng dấp cao  ,
Già lão vui vầy sao kể xiết ?
Trẻ trung sung sướng biết dường nào ?
Dừa Siêm mời mọc cho ve vuốt  ,
Thả cửa mân mê  dạ chẳng nao  !

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Wed 06 Jul 2016, 06:35

Bao ngày du lịch gần xa
Làm cho Lạc Thủy “ bác Ma “ ngóng chờ
Hôm nay gác vắng đèn mờ
Mới về mỏi mệt i tờ bác vui
Nhớ đừng có giận thằng tui
Để đây sớm tối lui cui một mình

Ai ơi phải học nghề neo
Tha hồ nhẫn lớn mà đeo với đời
Dù cho vật đổi sao dời
Có tiền vẫn được lắm lời ngợi khen
Không màng Mỹ trắng hay đen
Nhà cao xế đẹp người khen thức thời

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Nghe_nail
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: NÊN HỌC NGHỀ NEO    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Thu 07 Jul 2016, 02:03

Mừng đón Vanca trở lại nhà
Lạc Thủy có sẵn mó quà chờ đây :
Đôi bài xướng họa khá hay
Để cùng Bé Tím chờ ngày trình ra
Calivn họa chơi nha :

Trân Trọng Kính Chuyễn :
    Nguyên Ngữ : Bài thơ họa 3  Của Thi bá Cao Linh Tử : " Câu Chuyện Của Dòng Sông " ... !! ... ??
    Đáp Từ           : Bài Họa  2 của Thi Sĩ Mai Lộc với : "  Đò Chiều ... !! "
                              Bài Họa 1  của Thi Nhơn  Mai Thanh Xuân với : " Dòng Sông Êm Đềm "
    Bài Xướng Tình Ca : " Sông Buồn " Của Thi Sĩ Phương Hà .
    Vương Vấn Họa : " Tình Ca  Còn Trong !! " Nữ Sĩ Tim Nguyễn phóng tác .
    Bài Họa của Thi Vương Đỗ Qúy Bái : Vùng Lên ... !!
          Kính Thưa Qúy Vị :
      Tình cảm chân thành , ý tưởng sâu sắc ... được các vị thi nhơn diễn đạt bằng những nét đẹp của thơ nhạc... đã mang một tình cảm đẹp nhất của con người là Tình Yêu Tổ Quốc :
      Những vầng thơ chất chứa bao  tình cảm cao thượng của những tâm hồn hiếng dâng cho : " Non Sông Xứ Sở Việt"... sẽ mở hoa như là một phép lạ của Trời - Đất ... lung linh như ánh sao trời ...sẽ kiến tạo nên những sinh thức tuyệt vời , chân thật , nhân bản và đầy ắp tình người ... và mai hậu sẽ  đâm bông kết trái và tạo dựng những Con Người Việt Nam Cao Qúy ... với những giá trị nhơn văn ... dân quyền ... dân quyền để phụng sự quê hương :
     Vào lâu đài văn chương để nghe tiếng tiếng gió vi vu bên bờ sông buồn ... :
     ... : Tôi mãi thương hoài những nhánh sông ...
            Ngàn năm lờ lững chảy xuôi dòng ... !!
      Thoảng nghe tiếng nói của con nước của dòng song quê hương : " Cữu Long Giang :... " :
           .... : Sóng nước phù sa về Đất Việt ... !!
      Mà mỗi bước chinh nhân ... theo ngàn con sóng lớn ... biền biệt bao ...mùa lá rụng :
                 ... : Chinh nhân biền biệt : Đò Xưa Nhớ ... !! .. ??
    Hỡi chinh nhân ... đã rãi bước giang hồ ... về phương trời nào để  : " Tình Em  Vẫn Rót Về Đông Phương Quê Cha - Đất Mẹ ... " :mà Nữ Sĩ Tim Nguyễn luận về các  cái đầu quá lú như  của gả Trọng Lú ... Quang Ngu ... Phúc Cô Hồn ... Ngân Tám Nghề ... : Cả bọn lú lẫn...: Lời thơ là những lời nguyền lich sử ... : "  Ngàn Năm kim cổ hận "
        "  Ly hương " ... xót dạ ... !! Quê Cha "  Ngóng " ... !!
       "  Biêt  xứ "    .... Đau lòng ... !! Đất Mẹ " Trông " ... !!
           Khi niềm oán hận sự tàn ác của cộng đảng ... đã vương cao ... Ta đã nghe tiếng vọng  hồn Dân Tộc " cũng triều dâng như  bao cuộn sóng thần vùng lên cứu lấy quê ch - đất mẹ :
           ... Vùng Lên ... !! Toàn Quốc ... !! Vùng Lên Gấp ... !!
                Lấy  : " huyết ngoại xâm " : Tẩy Biển Đông ... !!
     Trên Giòng Sông Biến Dịch ... : hoa sẽ nỡ và buổi bình minh của Dân Tộc Việt Nam ... lời thề son sắt hôm nay của thi nhơn ... là những hành trang của các Vị Hiệp Sĩ ... hành trình trên tuyến đầu Tổ Quốc ... !
 
                                       Trân Trọng
                                     Vương Thiên Vũ
               ( Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch ) 
 





[size=32][size=32]Cám ơn Cô Bé Tím đã gây hứng ... ! Kính mời chư quân cùng chắp bút họa thơ !

VÙNG LÊN  ! Toàn Dân Việt Nam  ! HÃY VÙNG LÊN !

Giặc cướp cần gì giữ núi sông !
Nội thù chẳng kể giống hay dòng :
Phò Nga lính Bắc phơi xương trắng !
Trợ Chệt quân Nam tướm máu hồng !
Cá chết tà quyền trơ mắt ngó !
Tầu tan gian đảng há mồm trông !
Vùng lên ! toàn quốc ! vùng lên gấp !
Lấy huyết ngoại xâm tẩy biển trong !

LTĐQB
[/size]
[/size]

[size=32]Ghe mới dìa lên net thấy quý thi vương xướng họa hay quá trên cả tuyệt vời dạ cho con nương vận mần bài thơ con cóc để mua vui một vài trống canh nếu có sai quấy con xin quý ngài cứ xách đầu con ra cú hén ...
[/size]

[size=32]Còn Trong ?![/size]
[size=32]"Bao người" nghĩ tới cứu : non sông ?![/size]
[size=32]Trách nhiệm cưu mang giử giống dòng ?![/size]
[size=32]"Mạt lộ" nguyên đời thù việt cộng ?!
[/size]

[size=32]Cùn(g) đường suốt kiếp hận cờ hồng ?![/size]
[size=32]"Ly hương" xót dạ quê cha : "ngóng" ?!
[/size]

[size=32]"Biệt xứ" đau lòng đất mẹ : "trông" ?![/size]
[size=32]Lớn tuổi cho nên tâm thoái hóa ?! j/k[/size]
[size=32]"Cái đầu" lú lẫn hết còn trong ?! j/k[/size]
[size=32]Tím[/size]
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=aThkl%2fsWOpF%2fVoDi1YIM4WJX1F3gmatsW0Uqwu1iabs%3d0&url=http%3a%2f%2fi.imgur.com%2f9BjC3




Bài Xướng :Sông Buồn( PH )
 
Tôi mãi thương hoài những nhánh sông
Ngàn năm lờ lững chảy xuôi dòng
Lục bình man mác màu hoa tím
Gợn sóng lung linh sắc ráng hồng
Cô  quạnh đò chờ không kẻ gọi
Âm thầm thuyền đến chẳng người trông
Thuỷ triều lên xuống ngày hai bận
Bên lở bên bồi, nước vẫn trong.

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=aThkl%2fsWOpF%2fVoDi1YIM4WJX1F3gmatsW0Uqwu1iabs%3d0&url=http%3a%2f%2fthukhoahuan.com%2fimages%2f04.2016%2f986-1-Tho_XH-Song-Buon_PH
Phương Hà
*
Họa 1:Dòng Sông Êm Đềm !(MXT)
Miền Nam lục tỉnh có nhiều sông,
Chín nhánh Cửu Long tỏa lắm dòng.
Hoa tím lục bình ai cũng nhớ,
Lá dày xanh biếc nắng tươi hồng.
Ghe đò đưa đón chờ qua bến,
Hành khách ung dung chẳng đợi trông.
Sóng nước phù sa về đất Việt,
Thiên nhiên ưu đãi suối nguồn trong.

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=aThkl%2fsWOpF%2fVoDi1YIM4WJX1F3gmatsW0Uqwu1iabs%3d0&url=http%3a%2f%2fthukhoahuan.com%2fimages%2f04.2016%2f986-2-Tho_XH-Dong-song-em-demMXT
Mai Xuân Thanh
( Xin phép họa bài thơ "Sông Buồn" - Phương Hà)
Ngày 13 tháng 05 năm 2016
*
Họa 2 : Đò Chiều ( ML)

Đò chiều khách đợi để sang sông .
Xa tắp thuyền ai thả giữa dòng .
Loang loáng lưng trời đôi cánh trắng,
Lung linh trên sóng ráng mây hồng .
Chinh nhân biền biệt đò xưa nhớ ,
Cô lái âm thầm bến cũ trông .
Quán vắng bồi hồi ôn kỷ niệm,
Một mình lặng ngắm bóng trăng trong .

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=aThkl%2fsWOpF%2fVoDi1YIM4WJX1F3gmatsW0Uqwu1iabs%3d0&url=http%3a%2f%2fthukhoahuan.com%2fimages%2f04.2016%2f986-3-Tho_XH-Do-Chieu_ML
Mailoc
*
Họa 3 : Chuyên Dòng Sông (CLT)
 
Ai từng hiểu được nỗi lòng sông?
Nước chảy về xuôi mở rộng dòng
Lúc nổi cuồng lưu cao sóng bạc
Khi hòa nhạt nắng loáng mây hồng
Gần xa dơ sạch đều dung chứa
Hay dỡ sang hèn cũng ngóng trông
Bạc bẽo người gây ô nhiểm họa
Bây giờ vẩn đục khó làm trong !

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 ImageProxy.mvc?bicild=&canary=aThkl%2fsWOpF%2fVoDi1YIM4WJX1F3gmatsW0Uqwu1iabs%3d0&url=http%3a%2f%2fthukhoahuan.com%2fimages%2f04.2016%2f986-4-Tho_XH-Chuyen-Dong-Song_CD
Cao Linh Tử
15/5/2016

RỦ NHAU ĐI HỌC NGHỀ NEO

CẢ tuần du ngoạn đâu xa
Không người đối ẩm Lão Ma phải chờ
Trằn trọc thao thức mắt mờ
Ngủ không xong  thử viết tờ thư vui
Cớ chi lại giận bạn tui
Tìm thơ Tím họa lui cui một mình

RỦ NHAU HỌC LẤY NGHỀ NEO

Rủ nhau cùng học nghề neo
Thừa tiền mua ngọc mà đeo sướng đời
Dù cho sao đổi vật rời
Su hào rủng rỉnh đủ lời bạn khen
Chẳng chê bà trắng ông đen
Nhàn cư tự tại người khen sành đời

NÊN HỌC NGHỀ NEO

Ai ơi ráng học lấy nghề neo
Kiếm bạc ngon ơ chẳng sợ nghèo .
Mua đại mảnh bằng rồi thực tập ,
Tìm luôn tiệm móng để mần theo .
Bắt bồ mấy trự tay nghễ cứng
Làm bạn vài cô  thủ nghiệp đèo
Chủ tiệm cần chiều người thạo việc
Lương cao mặc sức chuốc kiềng đeo

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Thu 07 Jul 2016, 10:13


Ai ơi phải học nghề neo
Tha hồ nhẫn lớn mà đeo với đời
Dù cho vật đổi sao dời
Có tiền vẫn được lắm lời ngợi khen
Không màng Mỹ trắng hay đen
Nhà cao xế đẹp người khen thức thời

 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Nghe_nail


RỦ NHAU HỌC LẤY NGHỀ NEO

Rủ nhau cùng học nghề neo
Thừa tiền mua ngọc mà đeo sướng đời
Dù cho sao đổi vật rời
Su hào rủng rỉnh đủ lời bạn khen
Chẳng chê bà trắng ông đen
Nhàn cư tự tại người khen sành đời

NÊN HỌC NGHỀ NEO

Ai ơi ráng học lấy nghề neo
Kiếm bạc ngon ơ chẳng sợ nghèo .
Mua đại mảnh bằng rồi thực tập ,
Tìm luôn tiệm móng để mần theo .
Bắt bồ mấy trự tay nghễ cứng
Làm bạn vài cô  thủ nghiệp đèo
Chủ tiệm cần chiều người thạo việc
Lương cao mặc sức chuốc kiềng đeo

LTĐQB



Bao người giàu có cũng nhờ neo
Không cần bằng cấp mà leo tột cùng
Học lâu có thể bị khùng
Chỉ cần vài tháng lên vùng như ai
Có tiền vổ cánh cao bay
Còn hơn bằng tốt tối ngày sợ lo
Khi mà thất nghiệp nằm co
Tiền đâu trả nợ so đo suốt ngày

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Thuc_te
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: THỎA LÒNG ĐEO    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Thu 07 Jul 2016, 18:53

Vợ chồng ấm cúng nhờ neo
Tay chân khéo léo dễ leo vô cùng
Khỏi lo đèn sách phát khùng
Học nghề ít tháng vẫy vùng kém ai ?
Thênh thang thả cửa cao bay
Tội chi bằng cấp cả ngày học lo
Không bị túng thiếu cụm co
Khỏi cảnh hụt hẫng  đếm đo tối ngày

 THỎA LÒNG ĐEO !

Chân tay khéo léo học nghề neo
Tiền bạc kiếm mau khỏi sợ nghèo :
Nhà cửa khang trang nhiều bạn mến ,
Xé xe mới mẻ lắm bồ theo ...
Đừng ham kéo máy thì trai chịu ,
Chớ có gian tham được gái đèo .
An phận "tếch nail" không ngán đói
Bông vàng nhẫn ngọc thỏa lòng đeo !

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Thu 07 Jul 2016, 21:46


Bao người giàu có cũng nhờ neo
Không cần bằng cấp mà leo tột cùng
Học lâu có thể bị khùng
Chỉ cần vài tháng lên vùng như ai
Có tiền vổ cánh cao bay
Còn hơn bằng tốt tối ngày sợ lo
Khi mà thất nghiệp nằm co
Tiền đâu trả nợ so đo suốt ngày

 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Thuc_te

Vợ chồng ấm cúng nhờ neo
Tay chân khéo léo dễ leo vô cùng
Khỏi lo đèn sách phát khùng
Học nghề ít tháng vẫy vùng kém ai ?
Thênh thang thả cửa cao bay
Tội chi bằng cấp cả ngày học lo
Không bị túng thiếu cụm co
Khỏi cảnh hụt hẫng  đếm đo tối ngày

 THỎA LÒNG ĐEO !

Chân tay khéo léo học nghề neo
Tiền bạc kiếm mau khỏi sợ nghèo :
Nhà cửa khang trang nhiều bạn mến ,
Xé xe mới mẻ lắm bồ theo ...
Đừng ham kéo máy thì trai chịu ,
Chớ có gian tham được gái đèo .
An phận "tếch nail" không ngán đói
Bông vàng nhẫn ngọc thỏa lòng đeo !

LTĐQB

Thói thường phái đẹp thích neo
Bạn trai nhác thấy phải reo tiếng mừng
Dù cho có ở trong rừng
" I meo " gởi đến tưng bừng hỏi thăm
 Ví dầu ả nước da ngăm
Vẫn thương vẫn khoái bạc trăm chẳng màng


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Nghiep_nail
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Fri 08 Jul 2016, 20:35

Hoàng Linh cháu nội mới sanh
Vội qua thăm cháu với anh sui mình
Cùng nhau chén rượu ân tình
Chuyện xưa bù khú đôi hình Tâm giao
Năm ngày gặp gỡ qua mau
Giã từ bịn rịn lòng bao nỗi niềm !


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Tham_chau
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: NÊN CHỌN NGHỀ NEO    Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Fri 08 Jul 2016, 21:06

Ham tiền thì học nghề neo
Có tiền thì có bạn reo đón mừng
Dù cho tính giống người rừng
 Điện thư gửi tới tưng bừng viếng thăm
Dẫu cho da dẻ có ngăm
Coi như "Tan" đó ,cả trăm mơ màng

NÊN CHỌN NGHỀ NEO

Nhiều cô gái Việt chọn nghề neo .
Để giúp gia đình thoát cảnh nghèo
Mấy tháng học nghề bằng gửi tới ,
Vài trăm tốt nghiệp việc tìm theo ...
Thừa tiền rủng rỉnh chàng mau đuối  ,
Sẵn bạc  tiêu xài  ả vội đèo  ...
Ngồi mát bát vàng ai chẳng thích  !
Túi da cá sấu chuốc nhiều đeo  .

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13Fri 08 Jul 2016, 22:09

CHÁU NỘI MỚI SANH

Đi thăm cháu nội mới sanh
Vanca vội chạy theo anh xui mình
Cùng nhau chuốc chén tâm tình
Chuyện cũ chuyện mới đúng hình thâm giao
Ngày về sao đến quá mau
Chia tay chưa tỏ biết bao nở niềm

CHÁU BÀ NỘI

Vui mừng bế ẵm cháu bà nội .
Cháu gái Hoàng Linh lớn tựathổi  !
Gặp gỡ anh sui truyện suốt ngày ,
Đón chào chị bạn cười qua tối .
Nâng li rượu ngọt uống mau qua
Cầm đũa mồi ngon gắt thực vội
Thoáng chốc mâm cơm đã bay vèo
Florida giã từ ...thêm nỗi ....

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 61 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 61 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 80 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-