Ta Chẳng Còn Chi
Ta chẳng còn chi nói với người
Tình nồng thắm thiết cũng buông xuôi
Hẹn thề không đến gây tròn mộng
Mơ ước nào xây tạo đẹp đời
Chỗ tạm dừng chân nương kiếp lạc
Duyên hờ gởi bóng xóa tình trôi
Trăm năm hạnh phúc tan trong ảo
Thương nhớ ai lòng khổ khó vơi
Thương nhớ ai lòng khổ khó vơi
Giận hờn lắm để mảnh tình trôi
Yêu thầm dáng ngọc nên buồn kiếp
Nhớ đậm thề non chuốc đắng đời
Tiếng hát tặng em không gợi cảm
Câu thơ kết mộng chẳng nghe xuôi
Hết thời bay bướm chung trường lớp
Ta chẳng còn chi nói với người
Thanh Huy