Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chỉ Là Thơ Thôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Sun 04 Nov 2012, 23:42

Sương sớm bên đồi lãng đãng bay
Cuộn vòng tung nhẹ quyện chân mây
Lá thu lấp lánh rung trong gió
Nắng cười đuổi nhẹ hạt sương lay

Nắng khởi ngày lên em có hay
Vài con ong mật đậu trên đài
Cúc vàng khoe sắc mầu thu đến
Chút tình ta gởi theo áng mây

Chút tình ta gởi theo áng mây
Trái tim nồng ấm tự bao ngày
Tình nầy không bán dành riêng tặng
Cho phấn thông vàng theo gió bay

Khi nào em đến nói anh hay
Anh nghiêng vạt nắng lá ngừng phai
Thì thầm với gió gom mây lại
Kết một đôi hài đính chữ yêu ...
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Sun 04 Nov 2012, 23:50

hoanghac đã viết:
Sương sớm bên đồi lãng đãng bay
Cuộn vòng tung nhẹ quyện chân mây
Lá thu lấp lánh rung trong gió
Nắng cười đuổi nhẹ hạt sương lay

Nắng khởi ngày lên em có hay
Vài con ong mật đậu trên đài
Cúc vàng khoe sắc mầu thu đến
Chút tình ta gởi theo áng mây

Chút tình ta gởi theo áng mây
Trái tim nồng ấm tự bao ngày
Tình nầy không bán dành riêng tặng
Cho phấn thông vàng theo gió bay

Khi nào em đến nói anh hay
Anh nghiêng vạt nắng lá ngừng phai
Thì thầm với gió gom mây lại
Kết một đôi hài đính chữ yêu ...

Hoàng Hạc


Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Tue 06 Nov 2012, 00:15

Bước chân ai đến ngoài hiên
Hay là tiếng gió nhẹ xuyên lớp mành
Trời thu dịu mát trong lành
Trắng mây lờ lững trôi quanh lững lờ
Có đôi cánh bướm làm thơ
Chập chờn ẩn hiện bên bờ giậu xanh
Tơ hồng giây quấn mong manh
Giăng đầy khóm dứa cành chanh cuối vườn
Đâu đây có bụi hải đường
Nhẹ đưa thoang thoảng làn hương ngọt ngào
Nắng lan từng chụm hoa cau
Trải dài tấm ván cầu ao sau nhà
Thương mùi lúa mới từ xa
Yêu con đê nhỏ cỏ xoa gót mềm
Bùn non giẫm nhẹ chân êm
Vài con cóc tiá nằm kênh trên bờ
Kìa chú trâu nghé ngu ngơ
Đuổi luà đám vịt nằm chờ thóc non
Vẳng xa giọng hát ví von
Ẩn trong ruộng bí hoa còn đơm bông
Nhà ai giàn mướp hương nồng
Có chiếc nón lá úp chồng cạnh bên
Con vện vàng ngủ chổng kềnh
Xấp lên đôi guốc gổ nền bông lau
Áo tơi ai máng cạnh rào
Hàng lu nước ngọt dành chào khách xa ...

Hoàng Hạc

Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Wed 07 Nov 2012, 01:35

Shiroi giúp giùm Hoàng hạc nhé cảm ơn nhiều hearts
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Thu 08 Nov 2012, 00:44

Sương ban mai kết thành giọt ngọc
Nắng mai về lấp lánh muôn hoa
Lung linh một đóa sương ngà
Long lanh ngũ sắc tỏa xa suối ngàn.

Hoàng Hạc
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Thu 08 Nov 2012, 04:27

hoanghac đã viết:
Sương ban mai kết thành giọt ngọc
Nắng mai về lấp lánh muôn hoa
Lung linh một đóa sương ngà
Long lanh ngũ sắc tỏa xa suối ngàn.

Hoàng Hạc

Kìa hạt móc giữa làn hơi gợn
Ngủ trong lòng mơn mởn lá xanh
Êm ru ngọn gió trong lành
Hồn vương mây trắng mong manh cánh đào
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Fri 09 Nov 2012, 01:05

Êm ru ngọn gió trong lành
Mượt mà mây trắng vờn quanh non ngàn
Suối reo chim hót hòa vang
Thi thơ giấy bút hạc vàng mời ai ...

Hoàng Hạc
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Sat 10 Nov 2012, 00:43

Thơ là sóng bồng bềnh trên biển
Là mây trời lãng đãng bến sông
Là niềm vui nhịp đập của lòng
Là nước biếc trường giang sâu rộng

Thơ là nắng trải cồn cát nóng
Là lửa hồng rực bỏng tim yêu
Là bếp than tỏa sáng ánh chiều
Là mầu đỏ máu đào sức sống

Thơ là gió ru đồi thông vắng
Thoảng mơ hồ khúc nhạc tình si
Tiếng khánh rung êm tựa lưu ly
Lướt trên bến lạ tìm thêm ý

Thơ là đất mầm lên hương quý
Là hoàng hoa rải khắp núi sông
Là trời xuân nở nụ mai hồng
Là tất cả như hình yêu bóng

Thơ là tựa vòng tay rát bỏng
Thơ nắng chờ mưa đợi chiều mong
Thơ là yêu đến nhớ đến cuồng
Thơ giận dỗi ngày thơ không đến

Thơ gởi gió lời ru yêu mến
Thơ lượn lờ cá lội vờn quanh
Thơ là vạt nắng mong manh
Là mây tím nhạt trôi nhanh cuối trời.

Hoàng Hạc
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Sun 11 Nov 2012, 00:22

Sóng ngàn năm vẫn đợi
Biển hát khúc tình ơi
Vần thơ xưa nồng đượm
Gió vi vút bên đồi

Đôi bóng chiều xa khơi
Cát hằn in vết nhỏ
Năm tháng chưa phai phôi
Tình ai đợi bên đời ...

Hoàng Hạc
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13Mon 12 Nov 2012, 23:32

Sáng nay mưa li ti
Thật chán ghê vậy đó
Ngồi ngắm ốc sên bò
Râu quặp quặp buồn xo

Có cô bé nho nhỏ
Che chiếc dù hồng đỏ
Chạy ù ngang qua ngõ
Trời nặng hạt mưa to .

Hoàng Hạc

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chỉ Là Thơ Thôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Là Thơ Thôi   Chỉ Là Thơ Thôi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chỉ Là Thơ Thôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-