Thi Sĩ Hoàng Hạc đã viết:
Ai cười trong bóng nắng rơi
Thuyền ai lướt sóng ra khơi chập chùng
Dáng Thu e ấp ngại ngùng
Dòng thơ thật đẹp vô cùng Thu ơi
Phổ thơ hòa nhạc tuyệt vời
Hạc vàng nghiêng cánh gọi mời tri âm .
Hoàng Hạc
--------
CÁNH HẠC MÙA XUÂN
Ngày xuân nắng ấm ngập tràn
Hạc Vàng lướt gió mây ngàn thăm thu
Trời xanh chẳng gợn mây mù
Niềm vui xóa hết ngục tù buồn đau
Sao trời lấp lánh đêm thâu
Nắng xuân hong ấm giọt sầu thôi rơi
Cảm ơn nhé cánh Hạc trời
Mang mùa xuân đến rạng ngời niềm vui...!
Thuyền Thu
Thuyền Thu rất vui khi Thi Sĩ ghé thăm nhà TT và có những lời thơ mang đầy tính khích lệ tinh thần cho TT nhé.
TT chúc thi sĩ cùng gia đình vui đón một mùa xuân mới hạnh phúc an lành