NHỚ LẮM MÙA THI XƯA
Mùa thi xưa,chợt về khi tháng sáu
Nghe bâng khuâng khơi nốt nhớ bồi hồi
Hoa phượng rơi như thắp lửa giữa trời
Ve rộn rã gọi mùa thi nhanh tới
Mùa thi xưa trời mây xanh, xanh thắm
Hoa bằng lăng tím biếc lối đến trường
Ánh mắt ai chờ mong cuối con đường
Tà áo trắng dịu dàng vương hoa nắng
Mùa thi xưa kỷ niệm như chợt bỗng
Uà về đây giăng nhung nhớ ngập hồn
Tháng sáu ấy bồn chồn bao ấp ủ
Những suy tư học thâu suốt canh trường
Mùa thi ơi! Mùa thi xưa nhớ quá
Mình tặng nhau chiếc lá thuộc học bài
Ai giấu vội phong thư vào ngăn cặp
Nấp gốc bàng đứng đợi suốt ban trưa
Mùa thi xưa ngỡ vừa trong ký ức
Dòng mực xanh trang sách tuổi học trò
Những buồn vui âu lo và khoắc khoải
Nhớ thương hoài tháng sáu một mùa thi
Thuyền Thu