Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 80 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 05:16

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
quehuong đã viết:

Mạc đại ca này tàn bạo quá, Lý tiểu thơ phải cẩn thận nhen, mai sau nếu có chuyện gì hắn sẽ đem sợi tóc chẻ làm tư cho mà xem  :hehe: 


Shiroi, đừng có tin lẹp chai nói ....
 :ngoackep: 
   
Dạ, bát tỷ nói phải... ngừ càng lẹp chai thì nói gì càng không nên tin :cuoivuivui: 

 :hehe: ông thầy nhà mình lẹp chai lém, ổng bảo gì có nên tin không ta  :laughing: 
  
Thấy dzị mà hong phải dzị!   :bitchitlin:
"dzị" nghĩa là thế nào anh uiii ?    :horang:  
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Wed 18 Jun 2014, 13:27

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lý Thuỷ Bình kể sơ lược cho Đào Long Vân nghe chuyện của mình xong thì hai người cũng vừa bước vào nhà tiền bái của đền Voi Phục. Trong toà tiền bái không có chuông đúc như những đền chùa khác mà chỉ đặt một trống đại, cũng gọi trống sấm. Long Vân giải thích cho Thuỷ Bình biết tang trống màu đỏ tượng trưng cho sinh khí của trời, hình rồng chạm trên tang là biểu hiện của mây. Mặt trống có hàng diềm vân xoắn là hình tượng của chớp. Người ta tin rằng mỗi lần gõ trống được coi như sấm chớp nổi nên, gọi mây về, tạo mưa ngọt cho mùa màng sinh sôi. Trong gian giữa toà tiền bái còn đặt bàn thờ, hạc chầu, tán lọng, bát bửu, lỗ bộ và nhiều hoành phi, câu đối ca tụng công đức nhà thánh. Sau bàn thờ này là hệ thống cửa ngăn phân định  nơi thờ “công đồng nhị vị Đức ông”, được coi là con của thánh, cũng là hai tướng hành khiển theo thánh đánh giặc. Tượng bằng đồng lớn gần bằng người thực, dáng nghiêm trang. Từ nhà tiền bái nền điện được đắp cao dần. Toà ống muống nối liền tiền bái và hậu cung được dựng đơn giản, hai bên bao ván bức bàn - ngăn cách với hậu cung là bộ cửa thờ, phần trên chạm thủng, phần dưới đóng ván. Toà  hậu cung kết cấu một gian hai trái với bốn góc mái cong duyên dáng, mỗi góc đều có đầu đao kiểu hồi long và một con lân khá chuẩn mực, tạo hình trong thế chầu vào trung tâm. Kiến trúc này, được bưng kín nhằm tạo nên sự thâm u, vì thế chủ yếu bên trong chỉ bào trơn đóng bén. Trong toà hậu cung có sập thờ, hương án và khám thờ trong đặt tượng Linh Lang có đôi hạc chầu. Hai bên gian chính là tượng quan văn quan võ và bát bửu, lỗ bộ. Ở đây có một hòn đá thiêng có vết lõm, mà theo truyền thuyết hõm đá được coi là vết gối đầu của Thánh. Bệ thờ Thần Nông đặt ở bên phải cửa điện, nhà phe giáp, nhà quản tiền hậu ở bên trái, đặc biệt là hệ thống điện thờ Tam Mẫu ở phía trước được đặt thấp xuống để khỏi che mặt thần Linh Lang.

Hai người vào đại điện thắp hương và cúng tiền cho đền rồi quay ra. Lý Thuỷ Bình từ biệt Đào Long Vân để về Xuân Phong Ca Quán. Chàng hỏi:
_ Lý cô nương không chờ Mạc công tử quay lại sao?

Nàng mỉm cười đáp:
_ Không phải chờ đâu. Khi Mạc huynh trở lại không thấy tôi thì sẽ đến Xuân Phong Ca Quán để gặp. Đào huynh có hứng thú đến ca quán nghe hát chăng?

Chàng lắc đầu:
_ Đa tạ Lý cô nương, nhưng tôi là tội nhân đang bị triều đình truy nã, ở nơi đấy đông người e dễ bị nhận diện. Vả lại, tôi cần phải đi Hải Dương càng sớm càng tốt.
_ Vậy xin giã biệt Đào huynh và hẹn ngày tái ngộ. Chúc Đào huynh sớm thành công!
_ Cảm ơn cô nương rất nhiều, xin tạm biệt!

Đào Long Vân nhìn theo bóng Lý Thuỷ Bình đến khi nàng đi khuất rồi lững thững trở về quán trọ. Đi chừng hơn một dặm chợt nghe tiếng người huyên náo và một giọng sang sảng cất lên rao:
_ Anh em chúng tôi từ phương xa lần đầu tiên đến nơi đây, xin biểu diễn ít công phu quyền cước góp vui, mong quý vị hoan hỉ giúp cho ít tiền độ nhật.

Thấy lạ chàng cũng chen vào xem. Giữa vòng người là một thanh niên chừng hăm ba hăm bốn, tướng tá hùng dũng, mày rậm mắt xếch, lưng gấu vai hùm, mình vận bộ võ phục đen, thắt lưng đen, chân đi hài da gấu. Gần đó là một cô gái chừng mười bảy mười tám, má phấn môi son mắt phượng mày ngài, điệu bộ vô cùng nhanh nhẹn. Cô mặc một bộ võ phục màu xanh, thắt lưng xanh, tóc vấn cao chít khăn nhiễu xanh, chân mang võ hài cũng màu xanh. Thì ra đó là một gánh mãi võ gồm hai anh em. Đầu tiên cô gái đứng ra chào khán giả rồi bắt đầu thủ bộ múa bài “Ngũ lộ mai hoa quyền”. Chân cô bước theo bộ vị, tay uốn lượn mềm mại như những cánh hoa rơi biến thành những chiêu thức kỳ ảo. Bài quyền này vốn xuất phát từ phái Thiếu Lâm do Minh Tông đại sư sáng tạo ra. Đại sư trong lúc đang luyện bài Mê tông La hán trước sân chùa, bỗng thấy những cánh hoa mai rơi rụng giữa cơn gió tàn đông quyện hòa cùng tuyết phủ. Trong cảnh trời giá lạnh, đại sư nhập thần vào cảnh sắc thiên nhiên sáng tạo Ngũ lộ mai hoa quyền. Ngũ lộ mai hoa quyền diễn trên đồ hình như năm cánh hoa mai, sử dụng tấn pháp, bộ pháp trên năm đường tiến thoái phối hợp thủ cước tấn công, phòng ngự rất là huyền diệu. Tương truyền rằng ngày trước chính Phương Thế Ngọc, học trò của Chí Thiện Thiền Sư đã dùng Ngũ lộ mai hoa quyền đánh chết Lôi Lão Hổ trong một trận quyết đấu trên lôi đài, gây nên mối huyết hải thâm thù giữa phái Thiếu Lâm với Phùng Đạo Đức và Bạch Mi Đạo Nhân. Tuy bài quyền có tính sát thủ ghê gớm như thế, dưới tay cô gái biểu diễn lại trông đẹp lả lướt khiến mọi người nhìn mê mẩn. Dứt bài quyền, cô gái thu bộ, chào khán giả. Môt tràng vỗ tay vang như sấm để tán thưởng. Cô gái lại rút cây trường côn dựng nơi góc bước tới biểu diễn bài “Bát Quái Côn”. Bài côn gồm một trăm linh tám động tác rất linh động biến ảo, bộ pháp di chuyển theo đồ hình bát quái rất kỳ diệu. Thông thường môn sinh các phái võ muốn được học đường côn này phải đã có ít nhất bảy năm trui luyện trong nghề, võ công đạt mức trung đẳng mới có thể lĩnh hội. Cô gái múa trường côn rất lanh lẹ, tiến lui tấn phát, ngã người phóng tới, hoành ngang, tạt dọc, đâm nghịch, chuyển mình, xoè sau, cản trước cực kỳ điêu luyện. Mọi người xuýt xoa thán phục, không ngờ cô gái tuổi còn trẻ mà tài năng không kém gì những võ sư lâu năm già dặn trong nghề.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 61 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Thu 19 Jun 2014, 04:38

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lý Thuỷ Bình kể sơ lược cho Đào Long Vân nghe chuyện của mình xong thì hai người cũng vừa bước vào nhà tiền bái của đền Voi Phục. Trong toà tiền bái không có chuông đúc như những đền chùa khác mà chỉ đặt một trống đại, cũng gọi trống sấm. Long Vân giải thích cho Thuỷ Bình biết tang trống màu đỏ tượng trưng cho sinh khí của trời, hình rồng chạm trên tang là biểu hiện của mây. Mặt trống có hàng diềm vân xoắn là hình tượng của chớp. Người ta tin rằng mỗi lần gõ trống được coi như sấm chớp nổi nên, gọi mây về, tạo mưa ngọt cho mùa màng sinh sôi. Trong gian giữa toà tiền bái còn đặt bàn thờ, hạc chầu, tán lọng, bát bửu, lỗ bộ và nhiều hoành phi, câu đối ca tụng công đức nhà thánh. Sau bàn thờ này là hệ thống cửa ngăn phân định  nơi thờ “công đồng nhị vị Đức ông”, được coi là con của thánh, cũng là hai tướng hành khiển theo thánh đánh giặc. Tượng bằng đồng lớn gần bằng người thực, dáng nghiêm trang. Từ nhà tiền bái nền điện được đắp cao dần. Toà ống muống nối liền tiền bái và hậu cung được dựng đơn giản, hai bên bao ván bức bàn - ngăn cách với hậu cung là bộ cửa thờ, phần trên chạm thủng, phần dưới đóng ván. Toà  hậu cung kết cấu một gian hai trái với bốn góc mái cong duyên dáng, mỗi góc đều có đầu đao kiểu hồi long và một con lân khá chuẩn mực, tạo hình trong thế chầu vào trung tâm. Kiến trúc này, được bưng kín nhằm tạo nên sự thâm u, vì thế chủ yếu bên trong chỉ bào trơn đóng bén. Trong toà hậu cung có sập thờ, hương án và khám thờ trong đặt tượng Linh Lang có đôi hạc chầu. Hai bên gian chính là tượng quan văn quan võ và bát bửu, lỗ bộ. Ở đây có một hòn đá thiêng có vết lõm, mà theo truyền thuyết hõm đá được coi là vết gối đầu của Thánh. Bệ thờ Thần Nông đặt ở bên phải cửa điện, nhà phe giáp, nhà quản tiền hậu ở bên trái, đặc biệt là hệ thống điện thờ Tam Mẫu ở phía trước được đặt thấp xuống để khỏi che mặt thần Linh Lang.

Hai người vào đại điện thắp hương và cúng tiền cho đền rồi quay ra. Lý Thuỷ Bình từ biệt Đào Long Vân để về Xuân Phong Ca Quán. Chàng hỏi:
_ Lý cô nương không chờ Mạc công tử quay lại sao?

Nàng mỉm cười đáp:
_ Không phải chờ đâu. Khi Mạc huynh trở lại không thấy tôi thì sẽ đến Xuân Phong Ca Quán để gặp. Đào huynh có hứng thú đến ca quán nghe hát chăng?

Chàng lắc đầu:
_ Đa tạ Lý cô nương, nhưng tôi là tội nhân đang bị triều đình truy nã, ở nơi đấy đông người e dễ bị nhận diện. Vả lại, tôi cần phải đi Hải Dương càng sớm càng tốt.
_ Vậy xin giã biệt Đào huynh và hẹn ngày tái ngộ. Chúc Đào huynh sớm thành công!
_ Cảm ơn cô nương rất nhiều, xin tạm biệt!

Đào Long Vân nhìn theo bóng Lý Thuỷ Bình đến khi nàng đi khuất rồi lững thững trở về quán trọ. Đi chừng hơn một dặm chợt nghe tiếng người huyên náo và một giọng sang sảng cất lên rao:
_ Anh em chúng tôi từ phương xa lần đầu tiên đến nơi đây, xin biểu diễn ít công phu quyền cước góp vui, mong quý vị hoan hỉ giúp cho ít tiền độ nhật.

Thấy lạ chàng cũng chen vào xem. Giữa vòng người là một thanh niên chừng hăm ba hăm bốn, tướng tá hùng dũng, mày rậm mắt xếch, lưng gấu vai hùm, mình vận bộ võ phục đen, thắt lưng đen, chân đi hài da báo. Gần đó là một cô gái chừng mười bảy mười tám, má phấn môi son mắt phượng mày ngài, điệu bộ vô cùng nhanh nhẹn. Cô mặc một bộ võ phục màu xanh, thắt lưng xanh, tóc vấn cao chít khăn nhiễu xanh, chân mang võ hài cũng màu xanh. Thì ra đó là một gánh mãi võ gồm hai anh em. Đầu tiên cô gái đứng ra chào khán giả rồi bắt đầu thủ bộ múa bài “Ngũ lộ mai hoa quyền”. Chân cô bước theo bộ vị, tay uốn lượn mềm mại như những cánh hoa rơi biến thành những chiêu thức kỳ ảo. Bài quyền này vốn xuất phát từ phái Thiếu Lâm do Minh Tông đại sư sáng tạo ra. Đại sư trong lúc đang luyện bài Mê tông La hán trước sân chùa, bỗng thấy những cánh hoa mai rơi rụng giữa cơn gió tàn đông quyện hòa cùng tuyết phủ. Trong cảnh trời giá lạnh, đại sư nhập thần vào cảnh sắc thiên nhiên sáng tạo Ngũ lộ mai hoa quyền. Ngũ lộ mai hoa quyền diễn trên đồ hình như năm cánh hoa mai, sử dụng tấn pháp, bộ pháp trên năm đường tiến thoái phối hợp thủ cước tấn công, phòng ngự rất là huyền diệu. Tương truyền rằng ngày trước chính Phương Thế Ngọc, học trò của Chí Thiện Thiền Sư đã dùng Ngũ lộ mai hoa quyền đánh chết Lôi Lão Hổ trong một trận quyết đấu trên lôi đài, gây nên mối huyết hải thâm thù giữa phái Thiếu Lâm với Phùng Đạo Đức và Bạch Mi Đạo Nhân. Tuy bài quyền có tính sát thủ ghê gớm như thế, dưới tay cô gái biểu diễn lại trông đẹp lả lướt khiến mọi người nhìn mê mẩn. Dứt bài quyền, cô gái thu bộ, chào khán giả. Môt tràng vỗ tay vang như sấm để tán thưởng. Cô gái lại rút cây trường côn dựng nơi góc bước tới biểu diễn bài “Bát Quái Côn”. Bài côn gồm một trăm linh tám động tác rất linh động biến ảo, bộ pháp di chuyển theo đồ hình bát quái rất kỳ diệu. Thông thường môn sinh các phái võ muốn được học đường côn này phải đã có ít nhất bảy năm trui luyện trong nghề, võ công đạt mức trung đẳng mới có thể lĩnh hội. Cô gái múa trường côn rất lanh lẹ, tiến lui tấn phát, ngã người phóng tới, hoành ngang, tạt dọc, đâm nghịch, chuyển mình, xoè sau, cản trước cực kỳ điêu luyện. Mọi người xuýt xoa thán phục, không ngờ cô gái tuổi còn trẻ mà tài năng không kém gì những võ sư lâu năm già dặn trong nghề.

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
 
 

í iii chòyyy ... Lý Tiểu Thơ với Đào Công Tử gặp hồi.... ba tháng trước  :horang: 
Giờ mới gặp lại , làm đọc giả ngẩn tò te một hồi  :docs1: 

 :singi: nghi quá, thêm một cô "em gái kết nghĩa" với Đào Long Vân rồi  :tienlen: 
:laughing: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Tue 24 Jun 2014, 13:16

Cột đồng chưa xanh (tt)

Cô gái chào xong lui vào nhường chỗ cho chàng thanh niên bước ra. Chàng thanh niên vòng tay quỳ gối trái bái tổ rồi đứng lên thủ bộ múa bài “Lão hổ thượng sơn”. Đây là bài quyền nổi tiếng, được đánh giá là đẹp về hình thức diễn xuất với nhiều đòn thế, chiêu thức biến ảo. Lão hổ thượng sơn vốn là bài quyền “trấn môn” của võ phái Nam Tông lừng danh, chỉ được truyền dạy cho các cao đồ có căn cơ võ nghệ. Lấy chúa sơn lâm làm hình tượng, bài quyền mang thần thái uy nghi của loài mãnh hổ. Động tác dứt khoát, tấn thoái nhịp nhàng, xoay chuyển biến hóa. Lúc chậm thì ung dung, lúc nhanh lại vô cùng dũng mãnh. Các thế đánh và biến thế: như Bạch hổ khởi động, Lão hổ vồ mồi, Đơn tọa phục hổ... đều có thể vận dụng khi công cũng như khi thủ. Nét đặc trưng cần nhận thức là đòn thế không đi trên một đường thẳng. Nó được thể hiện bằng những nét cong, vòng và luôn trong thế liên hoàn. Đòn trong bài quyền có đòn tá (hư), đòn chánh (thực), tá biến thành chánh, chánh biến thành tá, hư hư thực thực tấn công nhiều mặt, bốn hướng đông - tây - nam - bắc thoắt tiến, thoắt lùi, đốn gốc phá tâm đối phương, thật là nguy hiểm vô song, không biết đâu mà lường được. Tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang lên khen ngợi tài ba chàng võ sĩ. Dứt bài quyền chàng bước lại rút cây thương cắm trên giá lên, bắt đầu múa bài “Lê hoa thương”. Đây là bài thương pháp lừng danh của triều Tống do Triệu Trung đem qua Đại Việt dưới thời Trần. Lê-Hoa Thương Pháp bắt nguồn từ “Lục-Hợp ThươngPháp” của sáu dòng võ, thuộc họ Dương, Cao, Sa , Mã, La và Lưu, được kết-tinh từ “Kim-Thương”, “Hồi-Mã Thương”, Lê-Hoa Kỳ Trận, “Hắc-Điêu Thương”, “Bạch-Điêu Thương” và “Quyển Thương
. Lê-Hoa Thương Pháp gồm đủ các thế  “Lan” (cản), Nã” (bắt), “Trát” (chặt), “Thích” (đâm), “Quyển” (cuốn), “Trảm” (chém). Thương là loại binh khí có uy lực rất mạnh trong chiến đấu. Ngày xưa Dương Tái Hưng dùng Dương gia thương pháp đánh với Nhạc Phi mà vị tướng nhà Tống võ nghệ siêu quần không sao áp chế nổi, cuối cùng nhờ Dương Nghiệp báo mộng dạy cho chiêu “Hồi mã thương” bắt sống Dương Tái Hưng mới hàng phục được viên thảo khấu này.

Đường thương của chàng thanh niên như gió cuốn mưa sa, vừa hùng dũng vừa ảo diệu, trong cương có nhu, trong nhu có cương, kỹ xảo đẹp mắt vô cùng. Đào Long Vân mặc dù chưa từng học võ nghệ nhưng nhìn lối múa thương cũng đoán biết là bậc kỳ tài chưa gặp thời mới phải hành nghề mãi võ độ thân. Chàng nhiệt tình vỗ tay khen ngợi. Thoắt cái thấy cô gái cầm côn nhảy ra đấu với đường thương của chàng thanh niên. Hai món binh khí chạm chan chát, bước nhảy tránh thuần thục điêu luyện. Được chừng nửa khắc, trong lúc trả đòn chàng thanh niên đâm thương về phía trước, cô gái đưa trường côn đè mũi thương xuống. Chàng thanh niên hất mạnh mũi thương, cô gái theo đà bắn tung mình lên cao hơn nửa trượng rồi lộn hai vòng trên không trước khi tà tà rơi xuống đứng song song cạnh bên người anh. Hai anh em cung tay bái chào giữa tràng pháo tay vang như sấm động.

Sau đó chàng thanh niên quay qua tứ phía mời những người xem và nói:
_ Đa tạ, đa tạ! Xin quý bà con nhiệt tình ủng hộ.

Cô gái liền cầm cái bát gỗ đi vòng quanh. Mọi người đang xúm xít xem chợt lảng tránh ra, mặt mày lấm lét. Không một bàn tay nào thò ra bỏ tiền vào trong bát. Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn. Đợi cô gái đi lần tới chàng đặt vào bát một đĩnh bạc và thành thật khen ngợi:
_ Cô nương và vị nhân huynh kia múa võ thật tài tình, nhìn đẹp mắt lắm! Chắc là phải mất rất nhiều công phu rèn luyện nhỉ?

Cô gái hơi ngỡ ngàng vì từ xưa đến nay chưa từng có người nào tỏ ra rộng rãi đến thế. Nàng mở to đôi mắt huyền nhìn chàng đầy vẻ cảm kích, từ cặp môi anh đào thoát ra một giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo:
_ Đa tạ công tử! Chút tài hèn mọn đâu đáng để vào mắt cao nhân!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 61 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Wed 25 Jun 2014, 05:28

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Cô gái chào xong lui vào nhường chỗ cho chàng thanh niên bước ra. Chàng thanh niên vòng tay quỳ gối trái bái tổ rồi đứng lên thủ bộ múa bài “Lão hổ thượng sơn”. Đây là bài quyền nổi tiếng, được đánh giá là đẹp về hình thức diễn xuất với nhiều đòn thế, chiêu thức biến ảo. Lão hổ thượng sơn vốn là bài quyền “trấn môn” của võ phái Nam Tông lừng danh, chỉ được truyền dạy cho các cao đồ có căn cơ võ nghệ. Lấy chúa sơn lâm làm hình tượng, bài quyền mang thần thái uy nghi của loài mãnh hổ. Động tác dứt khoát, tấn thoái nhịp nhàng, xoay chuyển biến hóa. Lúc chậm thì ung dung, lúc nhanh lại vô cùng dũng mãnh. Các thế đánh và biến thế: như Bạch hổ khởi động, Lão hổ vồ mồi, Đơn tọa phục hổ... đều có thể vận dụng khi công cũng như khi thủ. Nét đặc trưng cần nhận thức là đòn thế không đi trên một đường thẳng. Nó được thể hiện bằng những nét cong, vòng và luôn trong thế liên hoàn. Đòn trong bài quyền có đòn tá (hư), đòn chánh (thực), tá biến thành chánh, chánh biến thành tá, hư hư thực thực tấn công nhiều mặt, bốn hướng đông - tây - nam - bắc thoắt tiến, thoắt lùi, đốn gốc phá tâm đối phương, thật là nguy hiểm vô song, không biết đâu mà lường được. Tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang lên khen ngợi tài ba chàng võ sĩ. Dứt bài quyền chàng bước lại rút cây thương cắm trên giá lên, bắt đầu múa bài “Lê hoa thương”. Đây là bài thương pháp lừng danh của triều Tống do Triệu Trung đem qua Đại Việt dưới thời Trần. Lê-Hoa Thương Pháp bắt nguồn từ “Lục-Hợp ThươngPháp” của sáu dòng võ, thuộc họ Dương, Cao, Sa , Mã, La và Lưu, được kết-tinh từ “Kim-Thương”, “Hồi-Mã Thương”, Lê-Hoa Kỳ Trận, “Hắc-Điêu Thương”, “Bạch-Điêu Thương” và “Quyển Thương
. Lê-Hoa Thương Pháp gồm đủ các thế  “Lan” (cản), Nã” (bắt), “Trát” (chặt), “Thích” (đâm), “Quyển” (cuốn), “Trảm” (chém). Thương là loại binh khí có uy lực rất mạnh trong chiến đấu. Ngày xưa Dương Tái Hưng dùng Dương gia thương pháp đánh với Nhạc Phi mà vị tướng nhà Tống võ nghệ siêu quần không sao áp chế nổi, cuối cùng nhờ Dương Nghiệp báo mộng dạy cho chiêu “Hồi mã thương” bắt sống Dương Tái Hưng mới hàng phục được viên thảo khấu này.

Đường thương của chàng thanh niên như gió cuốn mưa sa, vừa hùng dũng vừa ảo diệu, trong cương có nhu, trong nhu có cương, kỹ xảo đẹp mắt vô cùng. Đào Long Vân mặc dù chưa từng học võ nghệ nhưng nhìn lối múa thương cũng đoán biết là bậc kỳ tài chưa gặp thời mới phải hành nghề mãi võ độ thân. Chàng nhiệt tình vỗ tay khen ngợi. Thoắt cái thấy cô gái cầm côn nhảy ra đấu với đường thương của chàng thanh niên. Hai món binh khí chạm chan chát, bước nhảy tránh thuần thục điêu luyện. Được chừng nửa khắc, trong lúc trả đòn chàng thanh niên đâm thương về phía trước, cô gái đưa trường côn đè mũi thương xuống. Chàng thanh niên hất mạnh mũi thương, cô gái theo đà bắn tung mình lên cao hơn nửa trượng rồi lộn hai vòng trên không trước khi tà tà rơi xuống đứng song song cạnh bên người anh. Hai anh em cung tay bái chào giữa tràng pháo tay vang như sấm động.

Sau đó chàng thanh niên quay qua tứ phía mời những người xem và nói:
_ Đa tạ, đa tạ! Xin quý bà con nhiệt tình ủng hộ.
Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
y như thiệt ta ơi  hi 


Ai Hoa đã viết:
Cô gái liền cầm cái bát gỗ đi vòng quanh. Mọi người đang xúm xít xem chợt lảng tránh ra, mặt mày lấm lét. Không một bàn tay nào thò ra bỏ tiền vào trong bát. Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn. Đợi cô gái đi lần tới chàng đặt vào bát một đĩnh bạc và thành thật khen ngợi:
_ Cô nương và vị nhân huynh kia múa võ thật tài tình, nhìn đẹp mắt lắm! Chắc là phải mất rất nhiều công phu rèn luyện nhỉ?

Cô gái hơi ngỡ ngàng vì từ xưa đến nay chưa từng có người nào tỏ ra rộng rãi đến thế. Nàng mở to đôi mắt huyền nhìn chàng đầy vẻ cảm kích, từ cặp môi anh đào thoát ra một giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo:
_ Đa tạ công tử! Chút tài hèn mọn đâu đáng để vào mắt cao nhân!

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
 :fun1: Đào công tử đang bị truy nả mà sang ớn lun  :thang: 
hay là... thấy cô gái nên...  :hoamat: 

 :cache1: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Wed 25 Jun 2014, 14:00

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Cô gái chào xong lui vào nhường chỗ cho chàng thanh niên bước ra. Chàng thanh niên vòng tay quỳ gối trái bái tổ rồi đứng lên thủ bộ múa bài “Lão hổ thượng sơn”. Đây là bài quyền nổi tiếng, được đánh giá là đẹp về hình thức diễn xuất với nhiều đòn thế, chiêu thức biến ảo. Lão hổ thượng sơn vốn là bài quyền “trấn môn” của võ phái Nam Tông lừng danh, chỉ được truyền dạy cho các cao đồ có căn cơ võ nghệ. Lấy chúa sơn lâm làm hình tượng, bài quyền mang thần thái uy nghi của loài mãnh hổ. Động tác dứt khoát, tấn thoái nhịp nhàng, xoay chuyển biến hóa. Lúc chậm thì ung dung, lúc nhanh lại vô cùng dũng mãnh. Các thế đánh và biến thế: như Bạch hổ khởi động, Lão hổ vồ mồi, Đơn tọa phục hổ... đều có thể vận dụng khi công cũng như khi thủ. Nét đặc trưng cần nhận thức là đòn thế không đi trên một đường thẳng. Nó được thể hiện bằng những nét cong, vòng và luôn trong thế liên hoàn. Đòn trong bài quyền có đòn tá (hư), đòn chánh (thực), tá biến thành chánh, chánh biến thành tá, hư hư thực thực tấn công nhiều mặt, bốn hướng đông - tây - nam - bắc thoắt tiến, thoắt lùi, đốn gốc phá tâm đối phương, thật là nguy hiểm vô song, không biết đâu mà lường được. Tiếng vỗ tay lại ầm ầm vang lên khen ngợi tài ba chàng võ sĩ. Dứt bài quyền chàng bước lại rút cây thương cắm trên giá lên, bắt đầu múa bài “Lê hoa thương”. Đây là bài thương pháp lừng danh của triều Tống do Triệu Trung đem qua Đại Việt dưới thời Trần. Lê-Hoa Thương Pháp bắt nguồn từ “Lục-Hợp ThươngPháp” của sáu dòng võ, thuộc họ Dương, Cao, Sa , Mã, La và Lưu, được kết-tinh từ “Kim-Thương”, “Hồi-Mã Thương”, Lê-Hoa Kỳ Trận, “Hắc-Điêu Thương”, “Bạch-Điêu Thương” và “Quyển Thương
. Lê-Hoa Thương Pháp gồm đủ các thế  “Lan” (cản), Nã” (bắt), “Trát” (chặt), “Thích” (đâm), “Quyển” (cuốn), “Trảm” (chém). Thương là loại binh khí có uy lực rất mạnh trong chiến đấu. Ngày xưa Dương Tái Hưng dùng Dương gia thương pháp đánh với Nhạc Phi mà vị tướng nhà Tống võ nghệ siêu quần không sao áp chế nổi, cuối cùng nhờ Dương Nghiệp báo mộng dạy cho chiêu “Hồi mã thương” bắt sống Dương Tái Hưng mới hàng phục được viên thảo khấu này.

Đường thương của chàng thanh niên như gió cuốn mưa sa, vừa hùng dũng vừa ảo diệu, trong cương có nhu, trong nhu có cương, kỹ xảo đẹp mắt vô cùng. Đào Long Vân mặc dù chưa từng học võ nghệ nhưng nhìn lối múa thương cũng đoán biết là bậc kỳ tài chưa gặp thời mới phải hành nghề mãi võ độ thân. Chàng nhiệt tình vỗ tay khen ngợi. Thoắt cái thấy cô gái cầm côn nhảy ra đấu với đường thương của chàng thanh niên. Hai món binh khí chạm chan chát, bước nhảy tránh thuần thục điêu luyện. Được chừng nửa khắc, trong lúc trả đòn chàng thanh niên đâm thương về phía trước, cô gái đưa trường côn đè mũi thương xuống. Chàng thanh niên hất mạnh mũi thương, cô gái theo đà bắn tung mình lên cao hơn nửa trượng rồi lộn hai vòng trên không trước khi tà tà rơi xuống đứng song song cạnh bên người anh. Hai anh em cung tay bái chào giữa tràng pháo tay vang như sấm động.

Sau đó chàng thanh niên quay qua tứ phía mời những người xem và nói:
_ Đa tạ, đa tạ! Xin quý bà con nhiệt tình ủng hộ.
Ái Hoa
(còn tiếp)
   
 
y như thiệt ta ơi  hi 


Ai Hoa đã viết:
Cô gái liền cầm cái bát gỗ đi vòng quanh. Mọi người đang xúm xít xem chợt lảng tránh ra, mặt mày lấm lét. Không một bàn tay nào thò ra bỏ tiền vào trong bát. Đào Long Vân cảm thấy bất nhẫn. Đợi cô gái đi lần tới chàng đặt vào bát một đĩnh bạc và thành thật khen ngợi:
_ Cô nương và vị nhân huynh kia múa võ thật tài tình, nhìn đẹp mắt lắm! Chắc là phải mất rất nhiều công phu rèn luyện nhỉ?

Cô gái hơi ngỡ ngàng vì từ xưa đến nay chưa từng có người nào tỏ ra rộng rãi đến thế. Nàng mở to đôi mắt huyền nhìn chàng đầy vẻ cảm kích, từ cặp môi anh đào thoát ra một giọng nói trong trẻo như tiếng suối reo:
_ Đa tạ công tử! Chút tài hèn mọn đâu đáng để vào mắt cao nhân!

Ái Hoa
(còn tiếp)
   
 
 :fun1: Đào công tử đang bị truy nả mà sang ớn lun  :thang: 
hay là... thấy cô gái nên...  :hoamat: 

 :cache1: 
 
Chắc là ... hoa nào cũng yêu!    :loveme: 


_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 61 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Wed 25 Jun 2014, 14:04

Cột đồng chưa xanh (tt)

Vừa lúc đó có tiếng thét vang:
_ Hai đứa nhãi ranh này ở đâu đến đây mãi võ mà không ra mắt Trấn Tây Quân hử?

Mọi người lật đật tản ra xa ngay. Một gã thanh niên vạm vỡ mặt mày hung tợn, đen đúa, trên trán có vết sẹo dài, mặc áo xanh hở ngực, quần cộc đen, lộ ra tay chân toàn cơ bắp lông lá bù xù bước tới. Theo sau hắn là hai tên khác hơi ốm hơn, mặt mũi cô hồn, điệu bộ ra tuồng bọn du thử du thực.

Gã thanh niên tóm ngực áo Đào Long Vân quắc mắt hỏi:
_ Mày là thằng nào dám tự tiện cho tiền hai đứa này thế?

Đào Long Vân bị túm áo kéo muốn nghẹn thở nhưng vẫn kiên cường nói:
_ Ơ kìa lạ nhỉ? Tiền của tôi muốn cho ai thì cho, tại sao lại bị cấm?

Tên kia hét lên:
_ Đây là vùng đất của Trấn Tây Quân cai quản. Mọi hoạt động buôn bán, biểu diễn đều phải xin phép và nộp tiền lệ phí. Trấn Tây Quân có lệnh đứa nào hành nghề vô phép tắc thì không ai được đưa tiền cho chúng. Mày chán sống rồi mới dám trái lệnh Trấn Tây Quân.

Một tay nắm cổ, tay kia nắm chân, hắn nâng chàng qua khỏi đầu định quật xuống đất. Cô gái đứng trước chỉ tay vào mặt hắn thét lên:
_ Thả anh ấy xuống, bằng không chớ trách ta không vị nể!

Đáp lời nàng, gã thanh niên cười nhăn nhở:
_ Ra lệnh cho anh à? Hay là em gái muốn được bọn anh chiếu cố?

Hai gã đồng bọn cũng góp thêm lời trêu chọc:
_ Ừ, cố ngoan ngoãn mà chiều chuộng để bọn anh cảm thấy vui vẻ rồi bọn anh tha cho nhé?

Cả bọn phá lên cười thô bỉ. Tiếng cười chưa dứt thì nhoáng cái mọi người thấy thấp thoáng bóng xanh vụt qua vụt lại và có tiếng lốp bốp giòn giã. Hai gã côn đồ đã lãnh mấy cái tát tai như trời giáng, hai bên má chúng đỏ bừng. Gã có sẹo trên trán vội vàng lùi ra sau mấy bước, vung mạnh tay ném Đào Long Vân vào người nàng. Cô gái đưa hai tay chụp lấy chàng. Vì cú ném khá mạnh nên thân người chàng theo đà chạm vào người nàng khiến nàng hơi loạng choạng thối lui một bước. Cô gái hơi đỏ mặt nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Nàng trụ bộ lại và nhẹ nhàng đặt chàng xuống đất, hai tay vẫn giữ cho chàng đứng vững chân hẳn rồi mới buông ra. Long Vân chưa kịp hoàn hồn, chỉ nói lí nhí mấy lời cảm ơn. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng làm cho trong lòng chàng chợt hơi xao xuyến.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 61 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Thu 26 Jun 2014, 05:27

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Vừa lúc đó có tiếng thét vang:
_ Hai đứa nhãi ranh này ở đâu đến đây mãi võ mà không ra mắt Trấn Tây Quân hử?

Mọi người lật đật tản ra xa ngay. Một gã thanh niên vạm vỡ mặt mày hung tợn, đen đúa, trên trán có vết sẹo dài, mặc áo xanh hở ngực, quần cộc đen, lộ ra tay chân toàn cơ bắp lông lá bù xù bước tới. Theo sau hắn là hai tên khác hơi ốm hơn, mặt mũi cô hồn, điệu bộ ra tuồng bọn du thử du thực.

Gã thanh niên tóm ngực áo Đào Long Vân quắc mắt hỏi:
_ Mày là thằng nào dám tự tiện cho tiền hai đứa này thế?

Đào Long Vân bị túm áo kéo muốn nghẹn thở nhưng vẫn kiên cường nói:
_ Ơ kìa lạ nhỉ? Tiền của tôi muốn cho ai thì cho, tại sao lại bị cấm?

Tên kia hét lên:
_ Đây là vùng đất của Trấn Tây Quân cai quản. Mọi hoạt động buôn bán, biểu diễn đều phải xin phép và nộp tiền lệ phí. Trấn Tây Quân có lệnh đứa nào hành nghề vô phép tắc thì không ai được đưa tiền cho chúng. Mày chán sống rồi mới dám trái lệnh Trấn Tây Quân.

Một tay nắm cổ, tay kia nắm chân, hắn nâng chàng qua khỏi đầu định quật xuống đất. Cô gái đứng trước chỉ tay vào mặt hắn thét lên:
_ Thả anh ấy xuống, bằng không chớ trách ta không vị nể!

Đáp lời nàng, gã thanh niên cười nhăn nhở:
_ Ra lệnh cho anh à? Hay là em gái muốn được bọn anh chiếu cố?

Hai gã đồng bọn cũng góp thêm lời trêu chọc:
_ Ừ, cố ngoan ngoãn mà chiều chuộng để bọn anh cảm thấy vui vẻ rồi bọn anh tha cho nhé?

Cả bọn phá lên cười thô bỉ. Tiếng cười chưa dứt thì nhoáng cái mọi người thấy thấp thoáng bóng xanh vụt qua vụt lại và có tiếng lốp bốp giòn giã. Hai gã côn đồ đã lãnh mấy cái tát tai như trời giáng, hai bên má chúng đỏ bừng. Gã có sẹo trên trán vội vàng lùi ra sau mấy bước, vung mạnh tay ném Đào Long Vân vào người nàng. Cô gái đưa hai tay chụp lấy chàng. Vì cú ném khá mạnh nên thân người chàng theo đà chạm vào người nàng khiến nàng hơi loạng choạng thối lui một bước. Cô gái hơi đỏ mặt nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Nàng trụ bộ lại và nhẹ nhàng đặt chàng xuống đất, hai tay vẫn giữ cho chàng đứng vững chân hẳn rồi mới buông ra. Long Vân chưa kịp hoàn hồn, chỉ nói lí nhí mấy lời cảm ơn. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng làm cho trong lòng chàng chợt hơi xao xuyến.

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 Gặp cô nào cũng xao xuyến, Đào công tử này chắc hổng biết tình yêu là gì  :laughing: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Thu 26 Jun 2014, 11:17

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba gã côn đồ gầm lên:
_ Con nhãi này to gan. Bọn tao bắt mày phải trả giá đắt đấy!

Chúng hầm hè xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Tuy nhiên đây chỉ là bọn du thử du thực học mót được dăm ba miếng võ quèn, không phải hạng cao đồ danh môn đại phái nên chỉ vài chiêu thế cô gái đã cho cả bọn nằm đo đất. Chúng cả thẹn lồm cồm bò dậy, chạy lại lấy vũ khí ra bao vây tấn công nàng. Gã trán sẹo cầm đao bổ từ trên xuống theo chiêu “Khai sơn phá thạch” thì cô gái đã xoay người lách tránh, đồng thời với chụp thanh trường côn phạt ngang hông hắn một đòn mạnh như vũ bão. Không dám khinh thường, tên côn đồ cầm đao cả hai tay vung lên đỡ. Đào Long Vân lúc này đứng chú mục nhìn trận chiến, trong lòng thầm lo âu cho cô gái. Chợt nghe một tiếng “choang” chát chúa, thanh đao của tên côn đồ đã bắn tung lên trời, đồng thời cô gái quạt một đường “Tảo địa cước” vào hai chân hắn làm hắn rú lên một tiếng ngã lăn kềnh ra đất. Hai tên còn lại lật đật khoa song phủ và xích chuỳ ra cứu viện. Cô gái múa côn bảo vệ quanh mình kín mít khiến hai lưỡi búa và ngọn chuỳ không sao tiến gần nàng được. Nhân lúc chúng sơ hở, nàng giáng một côn vào vai phải của tên cầm búa khiến hắn rụng rời tê dại nửa mình. Cây búa bên tay phải rơi ngay xuống đất. Đầu côn của cô gái lại chọc vào giữa vòng xích sắt giật mạnh làm dây chuỳ rơi khỏi tên côn đồ kia. Cô gái quay vòng xích chuỳ trên đầu côn rồi hất mạnh. Đầu chuỳ gai bắn tung ra trúng vào vai trái của tên cầm búa. Mặt khác cô gái điểm đầu côn vào giữa ngực tên cầm chuỳ khiến hắn tức thở, xây xẩm mặt mày, té ngồi xuống đất.

Hạ xong ba đối thủ, cô gái thản nhiên lui về chỗ cũ, quay nhìn anh có vẻ tự hào, như chờ đợi một lời khen ngợi. Nãy giờ chàng thanh niên vẫn bàng quan đứng khoanh tay nhìn không hề động thân, như thể tin chắc rằng một mình cô em mình dư sức đối phó cả bọn. Chàng lắc đầu bảo:
_ Hai đòn “Lập bộ lôi công phá ngũ môn”, “Thoái bộ song khai xà lang nghịch” em đánh còn hơi chậm và chưa đủ biến hoá!

Cô gái tiu nghỉu, dẩu môi đứng liếc nhìn Đào Long Vân. Chàng đỡ lời:
_ Mãnh hổ nan địch quần hồ. Tôi nghĩ cô nương đây chỉ một côn mà đối địch ba người với bốn món binh khí khác nhau, bản lĩnh phải thật phi thường đấy chứ!

Cô gái nghe chàng nói thì tươi mặt lên, đôi má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, trông càng xinh đẹp.

Ba gã côn đồ thấy không ai để ý đã len lén chuồn êm. Một ông lão trong số người đứng xem bèn nói:
_ Chúng đi báo Trấn Tây Quân đấy. Chốc nữa Trấn Tây Quân sẽ mang cả bọn trở lại báo thù. Quý vị nên sớm rời khỏi nơi đây thì hơn.

Đào Long Vân ngạc nhiên hỏi:
_ Trấn Tây Quân là ai thế, thưa cụ? Là quan chức triều đình ư?

Cụ già lắc đầu:
_ Không, đấy là một trong bốn tay trùm anh chị có sức khoẻ và giỏi vũ nghệ ở Thăng Long là Trấn Bắc, Trấn Nam, Trấn Đông và Trấn Tây Quân. Chúng tụ tập đám côn đồ giang hồ tứ chiếng lại, chia ra làm bốn địa bàn hoạt động, vùng này phía tây thành do Trấn Tây Quân cai quản. Chúng cho đàn em thu thuế chợ, bảo kê nhà hàng, tiệm hút. Những người phương xa đến biểu diễn nghệ thuật cũng phải xin phép và nộp tiền đầu. Không nghe lời thì chúng bắt trói, đánh đập.

Chàng thanh niên dựng ngược lông mày giận dữ:
_ Thế quan binh đâu mà để chúng lộng hành thế? Chẳng ai đệ đơn lên quan khiếu kiện à?

Cụ già thở ra chán nản:
_ Ối dào! Chúng đút cho quan ăn ngập miệng rồi, còn kiện thưa gì nữa? Vả lại quan cũng nhờ thế lực chúng để trị an, dẹp những người nổi dậy chống đối.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 61 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13Fri 27 Jun 2014, 05:01

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba gã côn đồ gầm lên:
_ Con nhãi này to gan. Bọn tao bắt mày phải trả giá đắt đấy!

Chúng hầm hè xông tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Tuy nhiên đây chỉ là bọn du thử du thực học mót được dăm ba miếng võ quèn, không phải hạng cao đồ danh môn đại phái nên chỉ vài chiêu thế cô gái đã cho cả bọn nằm đo đất. Chúng cả thẹn lồm cồm bò dậy, chạy lại lấy vũ khí ra bao vây tấn công nàng. Gã trán sẹo cầm đao bổ từ trên xuống theo chiêu “Khai sơn phá thạch” thì cô gái đã xoay người lách tránh, đồng thời với chụp thanh trường côn phạt ngang hông hắn một đòn mạnh như vũ bão. Không dám khinh thường, tên côn đồ cầm đao cả hai tay vung lên đỡ. Đào Long Vân lúc này đứng chú mục nhìn trận chiến, trong lòng thầm lo âu cho cô gái. Chợt nghe một tiếng “choang” chát chúa, thanh đao của tên côn đồ đã bắn tung lên trời, đồng thời cô gái quạt một đường “Tảo địa cước” vào hai chân hắn làm hắn rú lên một tiếng ngã lăn kềnh ra đất. Hai tên còn lại lật đật khoa song phủ và xích chuỳ ra cứu viện. Cô gái múa côn bảo vệ quanh mình kín mít khiến hai lưỡi búa và ngọn chuỳ không sao tiến gần nàng được. Nhân lúc chúng sơ hở, nàng giáng một côn vào vai phải của tên cầm búa khiến hắn rụng rời tê dại nửa mình. Cây búa bên tay phải rơi ngay xuống đất. Đầu côn của cô gái lại chọc vào giữa vòng xích sắt giật mạnh làm dây chuỳ rơi khỏi tên côn đồ kia. Cô gái quay vòng xích chuỳ trên đầu côn rồi hất mạnh. Đầu chuỳ gai bắn tung ra trúng vào vai trái của tên cầm búa. Mặt khác cô gái điểm đầu côn vào giữa ngực tên cầm chuỳ khiến hắn tức thở, xây xẩm mặt mày, té ngồi xuống đất.

Hạ xong ba đối thủ, cô gái thản nhiên lui về chỗ cũ, quay nhìn anh có vẻ tự hào, như chờ đợi một lời khen ngợi. Nãy giờ chàng thanh niên vẫn bàng quan đứng khoanh tay nhìn không hề động thân, như thể tin chắc rằng một mình cô em mình dư sức đối phó cả bọn. Chàng lắc đầu bảo:
_ Hai đòn “Lập bộ lôi công phá ngũ môn”, “Thoái bộ song khai xà lang nghịch” em đánh còn hơi chậm và chưa đủ biến hoá!

Cô gái tiu nghỉu, dẩu môi đứng liếc nhìn Đào Long Vân. Chàng đỡ lời:
_ Mãnh hổ nan địch quần hồ. Tôi nghĩ cô nương đây chỉ một côn mà đối địch ba người với bốn món binh khí khác nhau, bản lĩnh phải thật phi thường đấy chứ!

Cô gái nghe chàng nói thì tươi mặt lên, đôi má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, trông càng xinh đẹp.

Ba gã côn đồ thấy không ai để ý đã len lén chuồn êm. Một ông lão trong số người đứng xem bèn nói:
_ Chúng đi báo Trấn Tây Quân đấy. Chốc nữa Trấn Tây Quân sẽ mang cả bọn trở lại báo thù. Quý vị nên sớm rời khỏi nơi đây thì hơn.

Đào Long Vân ngạc nhiên hỏi:
_ Trấn Tây Quân là ai thế, thưa cụ? Là quan chức triều đình ư?

Cụ già lắc đầu:
_ Không, đấy là một trong bốn tay trùm anh chị có sức khoẻ và giỏi vũ nghệ ở Thăng Long là Trấn Bắc, Trấn Nam, Trấn Đông và Trấn Tây Quân. Chúng tụ tập đám côn đồ giang hồ tứ chiếng lại, chia ra làm bốn địa bàn hoạt động, vùng này phía tây thành do Trấn Tây Quân cai quản. Chúng cho đàn em thu thuế chợ, bảo kê nhà hàng, tiệm hút. Những người phương xa đến biểu diễn nghệ thuật cũng phải xin phép và nộp tiền đầu. Không nghe lời thì chúng bắt trói, đánh đập.

Chàng thanh niên dựng ngược lông mày giận dữ:
_ Thế quan binh đâu mà để chúng lộng hành thế? Chẳng ai đệ đơn lên quan khiếu kiện à?

Cụ già thở ra chán nản:
_ Ối dào! Chúng đút cho quan ăn ngập miệng rồi, còn kiện thưa gì nữa? Vả lại quan cũng nhờ thế lực chúng để trị an, dẹp những người nổi dậy chống đối.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Hai anh em cô gái giỏi vậy sao phải mải võ kiếm sống vậy chiện sĩ ơi ?  :fun1: 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 61 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 61 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 61 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 32 ... 60, 61, 62 ... 80 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-