Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện nay - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 19:50

K
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Chuyện cái tên

Số là Cu Tửng vốn người Sài gòn rất sính văn thơ, mặc dầu trình độ anh chàng cỡ ... mới tốt nghiệp bổ túc văn hoá lớp 2. Sau mấy ngày mò mẫm search google trên mạng, Tửng bắt gặp một nơi có ghi dòng chữ sau:

"Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam
... là nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt. Chúng tôi là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn."

Tửng mừng rơn nghĩ thầm: "Đúng là đất dụng võ của mình rồi! Đây là diễn đàn của những người yêu văn thơ Việt Nam, không yêu văn thơ của bọn Đại Hán xâm lược bành trướng hay văn chương hiện sinh hiện thực của đế quốc tư bản phương Tây. Là nơi những người yêu văn thơ chân chính sinh hoạt, lại còn là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn. Nhất định mình sẽ hưởng nhiều lợi ích khi gia nhập nó."

Đăng ký vào diễn đàn thì cần chọn một cái nick name. Tửng lại nghĩ: "Mình phải chọn cái tên nào vừa nói lên được tính cách bản thân, vừa đặc trưng văn hoá dân tộc và có dính dấp lịch sử nữa." Sau ba ngày đau đầu vắt óc, một buổi sáng bừng tỉnh giấc Tửng chợt la lên: "Eureka", thiếu điều muốn cổi quần áo chạy ra đường như nhà bác học Hy Lạp Archimedes. Thì ra anh chàng nhớ lại câu ca dao mẹ ru thuở nhỏ:

"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"

Vậy là Tửng hăm hở vào thi đàn đăng ký cái tên là Củ Cải.

Cái tên này mang ý nghĩa là một món ăn gần gũi với mọi người, lại có tính chất quê mùa mộc mạc giống như đầu óc của Tửng. Hơn nữa nó lại được trích từ ca dao, trong kho tàng văn chương bình dân, và liên quan đến một nhân vật triều Nguyễn là Hoàng tử Cải.

Sau khi kích hoạt tài khoản Tửng hãnh diện nhìn cái tên Củ Cải nằm trên cùng trong danh sách thành viên mới của thi đàn, trong lòng trù tính bao nhiêu kế hoạch làm thơ, viết văn, giao lưu cùng thi hữu để đem ra thi thố nơi này. Nhưng đất bằng nổi sóng, trời phụ lòng người, không dè khi anh chàng còn đang vào diễn đàn đọc thơ để học hỏi, chưa viết được câu nào thì cái tên Củ Cải đã không cánh mà bay mất tăm mất tích, chẳng để lời từ biệt.

Ái Hoa

(còn tiếp)

Thầy ơi thầy hỏi cu Tửng hộ em tên cái diễn đàn ấy để em vào ngó xem tẹo được hông ạ Smile

Cu Tửng bảo PN cứ tra google "Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam" hoặc "nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt" thì ra ngay chứ gì!   :tongue:



Theo lời cu Tửng em tra nửa ngày ra rất nhìu diễn đàn hay ho, nhưng không biết cái nào là cái mà cu Tửng nói tới Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4841
Registration date : 23/03/2013

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 19:53

HPNguyenPhong đã viết:
Hihi... haha...
Đọc truyện vui quá Thầy ơi, truyện của Thầy làm học trò nhớ lại cái tên Củ Chuối vừa mới đây thôi ạ:
Chuyện là thế này, Củ Chuối đăng ký vào diễn đàn thơ. Mọi diễn biến mới vào y như câu chuyện Thầy kể luôn. Sau đó admin có nhắc cậu ta đổi cái tên Củ Chuối thành tên khác, cậu ta cũng mang hình hoa Củ Chuối vào giải thích. Qua ngày sau có thông báo xóa nick và không thấy tên Củ Chuối nữa. Thì ra diễn đàn đó không chấp nhận nó là vì sau mỗi bài viết cậu ta đều ghi bút danh viết tắt là: CC.  :cuoi1:

Nói vậy thì HPnguyenphong cũng có biết cu Tửng hở, hay nha Smile
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 20:35

Phương Nguyên đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Hihi... haha...
Đọc truyện vui quá Thầy ơi, truyện của Thầy làm học trò nhớ lại cái tên Củ Chuối vừa mới đây thôi ạ:
Chuyện là thế này, Củ Chuối đăng ký vào diễn đàn thơ. Mọi diễn biến mới vào y như câu chuyện Thầy kể luôn. Sau đó admin có nhắc cậu ta đổi cái tên Củ Chuối thành tên khác, cậu ta cũng mang hình hoa Củ Chuối vào giải thích. Qua ngày sau có thông báo xóa nick và không thấy tên Củ Chuối nữa. Thì ra diễn đàn đó không chấp nhận nó là vì sau mỗi bài viết cậu ta đều ghi bút danh viết tắt là: CC.  :cuoi1:

Nói vậy thì HPnguyenphong cũng có biết cu Tửng hở, hay nha Smile

Có thể Củ Chuối mà sư phụ viết không phải là Củ Chuối mà đệ biết. Nhưng tình tiết thì y như vậy, diễn đàn đó là diễn đàn của thi nhân Nghiêm Chỉnh, nghiêm chỉnh đến kinh ngạc. Chỉ cần nickname không dấu mà có ý hiểu sai là nhắc nhở ngay. Nickname hay lời thơ mà nói lái ra tục cũng không được. Đến nỗi đệ thấy thơ sai chính tả tùm lum cũng không dám nhắc. Vì sợ nói là tuổi còn nhỏ mà dám Nhắc Cụ ấy. Hi Hi... :-bd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 20:49

Phương Nguyên đã viết:
K
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Chuyện cái tên

Số là Cu Tửng vốn người Sài gòn rất sính văn thơ, mặc dầu trình độ anh chàng cỡ ... mới tốt nghiệp bổ túc văn hoá lớp 2. Sau mấy ngày mò mẫm search google trên mạng, Tửng bắt gặp một nơi có ghi dòng chữ sau:

"Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam
... là nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt. Chúng tôi là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn."

Tửng mừng rơn nghĩ thầm: "Đúng là đất dụng võ của mình rồi! Đây là diễn đàn của những người yêu văn thơ Việt Nam, không yêu văn thơ của bọn Đại Hán xâm lược bành trướng hay văn chương hiện sinh hiện thực của đế quốc tư bản phương Tây. Là nơi những người yêu văn thơ chân chính sinh hoạt, lại còn là một cộng đồng luôn ấm áp tình người và năng động trong sáng tác thơ văn. Nhất định mình sẽ hưởng nhiều lợi ích khi gia nhập nó."

Đăng ký vào diễn đàn thì cần chọn một cái nick name. Tửng lại nghĩ: "Mình phải chọn cái tên nào vừa nói lên được tính cách bản thân, vừa đặc trưng văn hoá dân tộc và có dính dấp lịch sử nữa." Sau ba ngày đau đầu vắt óc, một buổi sáng bừng tỉnh giấc Tửng chợt la lên: "Eureka", thiếu điều muốn cổi quần áo chạy ra đường như nhà bác học Hy Lạp Archimedes. Thì ra anh chàng nhớ lại câu ca dao mẹ ru thuở nhỏ:

"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"

Vậy là Tửng hăm hở vào thi đàn đăng ký cái tên là Củ Cải.

Cái tên này mang ý nghĩa là một món ăn gần gũi với mọi người, lại có tính chất quê mùa mộc mạc giống như đầu óc của Tửng. Hơn nữa nó lại được trích từ ca dao, trong kho tàng văn chương bình dân, và liên quan đến một nhân vật triều Nguyễn là Hoàng tử Cải.

Sau khi kích hoạt tài khoản Tửng hãnh diện nhìn cái tên Củ Cải nằm trên cùng trong danh sách thành viên mới của thi đàn, trong lòng trù tính bao nhiêu kế hoạch làm thơ, viết văn, giao lưu cùng thi hữu để đem ra thi thố nơi này. Nhưng đất bằng nổi sóng, trời phụ lòng người, không dè khi anh chàng còn đang vào diễn đàn đọc thơ để học hỏi, chưa viết được câu nào thì cái tên Củ Cải đã không cánh mà bay mất tăm mất tích, chẳng để lời từ biệt.

Ái Hoa

(còn tiếp)

Thầy ơi thầy hỏi cu Tửng hộ em tên cái diễn đàn ấy để em vào ngó xem tẹo được hông ạ Smile

Cu Tửng bảo PN cứ tra google "Diễn đàn của những người yêu thơ văn Việt Nam" hoặc "nơi những người yêu thơ văn chân chính sinh hoạt" thì ra ngay chứ gì!   :tongue:



Theo lời cu Tửng em tra nửa ngày ra rất nhìu diễn đàn hay ho, nhưng không biết cái nào là cái mà cu Tửng nói tới Very Happy

Khi tra google PN có để câu giữa 2 ngoặc kép không? Chỉ duy nhất một diễn đàn có đúng câu ấy thôi!

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 21:58

HPNguyenPhong đã viết:
Hihi... haha...
Đọc truyện vui quá Thầy ơi, truyện của Thầy làm học trò nhớ lại cái tên Củ Chuối vừa mới đây thôi ạ:
Chuyện là thế này, Củ Chuối đăng ký vào diễn đàn thơ. Mọi diễn biến mới vào y như câu chuyện Thầy kể luôn. Sau đó admin có nhắc cậu ta đổi cái tên Củ Chuối thành tên khác, cậu ta cũng mang hình hoa Củ Chuối vào giải thích. Qua ngày sau có thông báo xóa nick và không thấy tên Củ Chuối nữa. Thì ra diễn đàn đó không chấp nhận nó là vì sau mỗi bài viết cậu ta đều ghi bút danh viết tắt là: CC.  :cuoi1:

Ủa, tên Củ Chuối viết tắt cc thì có gì sai? Bản thân cái chữ không có vấn đề mà là hễ đầu óc méo mó thì nhìn chữ nào cũng thấy lệch lạc, thí dụ điều hành viên Ngọc T., viết tắt NT, chẳng lẽ đọc thành "Ngu Thiệt", hay quản trị viên VNS lại nghĩ thành "Vữa ... Nhễu S." hay sao?  :potay:

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 22:16

Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Hihi... haha...
Đọc truyện vui quá Thầy ơi, truyện của Thầy làm học trò nhớ lại cái tên Củ Chuối vừa mới đây thôi ạ:
Chuyện là thế này, Củ Chuối đăng ký vào diễn đàn thơ. Mọi diễn biến mới vào y như câu chuyện Thầy kể luôn. Sau đó admin có nhắc cậu ta đổi cái tên Củ Chuối thành tên khác, cậu ta cũng mang hình hoa Củ Chuối vào giải thích. Qua ngày sau có thông báo xóa nick và không thấy tên Củ Chuối nữa. Thì ra diễn đàn đó không chấp nhận nó là vì sau mỗi bài viết cậu ta đều ghi bút danh viết tắt là: CC.  :cuoi1:

Ủa, tên Củ Chuối viết tắt cc thì có gì sai? Bản thân cái chữ không có vấn đề mà là hễ đầu óc méo mó thì nhìn chữ nào cũng thấy lệch lạc, thí dụ điều hành viên Ngọc T., viết tắt NT, chẳng lẽ đọc thành "Ngu Thiệt", hay quản trị viên VNS lại nghĩ thành Vữa ... Nhễu Sú hay sao?  :potay:

Dạ, diễn đàn đó vậy đó Thầy. Học trò đã chứng kiến và chào mừng Củ Chuối, và cũng biết lý do xóa nick là như vậy ạ. Bài thơ bỏ dấu Nohide của học trò lúc chưa đăng ký học lớp ĐL có vui với chú HSN cũng bị xóa ạ. Nói là không phù hợp với diễn đàn ạ.  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 22:22

HPNguyenPhong đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HPNguyenPhong đã viết:
Hihi... haha...
Đọc truyện vui quá Thầy ơi, truyện của Thầy làm học trò nhớ lại cái tên Củ Chuối vừa mới đây thôi ạ:
Chuyện là thế này, Củ Chuối đăng ký vào diễn đàn thơ. Mọi diễn biến mới vào y như câu chuyện Thầy kể luôn. Sau đó admin có nhắc cậu ta đổi cái tên Củ Chuối thành tên khác, cậu ta cũng mang hình hoa Củ Chuối vào giải thích. Qua ngày sau có thông báo xóa nick và không thấy tên Củ Chuối nữa. Thì ra diễn đàn đó không chấp nhận nó là vì sau mỗi bài viết cậu ta đều ghi bút danh viết tắt là: CC.  :cuoi1:

Ủa, tên Củ Chuối viết tắt cc thì có gì sai? Bản thân cái chữ không có vấn đề mà là hễ đầu óc méo mó thì nhìn chữ nào cũng thấy lệch lạc, thí dụ điều hành viên Ngọc T., viết tắt NT, chẳng lẽ đọc thành "Ngu Thiệt", hay quản trị viên VNS lại nghĩ thành Vữa ... Nhễu Sú hay sao?  :potay:

Dạ, diễn đàn đó vậy đó Thầy. Học trò đã chứng kiến và chào mừng Củ Chuối, và cũng biết lý do xóa nick là như vậy ạ. Bài thơ bỏ dấu Nohide của học trò lúc chưa đăng ký học lớp ĐL có vui với chú HSN cũng bị xóa ạ. Nói là không phù hợp với diễn đàn ạ.  :potay:

Ừ, vậy mà cu Tửng bảo là không được thông báo và cũng chẳng biết lý do vì sao bị mất tên hết. :bitchitlin:

NP nghe kể tiếp nè! :doc:



_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10574
Registration date : 23/11/2007

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 23:06

Chuyện cái tên

Sáng hôm sau Tửng đăng nhập lại vào diễn đàn thì nhận được thông báo là đã nhập tên sai và đồng thời không tìm thấy tên Củ Chuối trong danh sách thành viên mới nữa. Cái topic "Thơ củ chuối" cùng với những dòng giao lưu thân thiết với bạn hữu cũng biến mất tăm tích. Tửng tưởng mình nằm mơ, nhưng mở email kích hoạt tài khoản ràng ràng còn những câu:
"Chào mừng bạn đã đến với  ...
Tên thành viên: Củ Chuối
Mật khẩu: ...
...
Cám ơn bạn đã đăng ký làm thành viên của chúng tôi!"

Tửng đăng ký và kích hoạt lại tài khoản lần nữa, nhưng lần này sau khi kích hoạt độ vài phút thì tên Củ Chuối đã biến mất, không kịp hỏi han lý do tại sao nick bị mất. Tửng cố gắng nhiều lần vẫn không thành công. Tửng tìm mãi cũng không thấy thông báo xoá nick, mà ban điều hành cũng không gởi email yêu cầu Củ Chuối đổi tên.

Sau cùng, Tửng cũng đọc được thông báo của BQT như sau:


BQT xin thông báo

Theo nội quy của vnthivandan.net.
Điều I

- Dùng tên thuần tiếng tiếng Việt có dấu khi đăng nhập vào Diễn đàn. Hạn chế viết những từ ngữ có nghĩa lóng, hoặc những từ được sửa âm đọc.
******
Do đó khi các bạn đăng ký với các tên "nick" khác lạ trái với nội quy thì
diễn đàn sẽ không chấp nhận.
Mong thông cảm
TM. BQT *
NS


*(Đừng suy diễn méo mó bậy bạ)

Tửng kiểm tra lại, cả hai tên Củ Cải, Củ Chuối đều là tên thuần tiếng Việt có ghi dấu đàng hoàng, hai từ này cũng đâu có nghĩa lóng bậy bạ, cũng không hề được sửa âm đọc. Mặt khác, củ cải và củ chuối là những vật thông thường, không có gì khác lạ trái với nội quy cả.

Tửng nhờ một bạn vào diễn đàn hỏi dùm tại sao thì bạn Tửng báo cho Tửng biết một điều hành viên đã trả lời như sau:


Để trả lời thắc mắc vì sao diễn đàn không chấp nhận những bút danh hoặc Email không rõ ràng trái với nội quy điều I của vnthivandan.
Đây là một sân chơi văn hóa đón tiếp tất cả mọi thành phần yêu văn thơ cùng nhau giao lưu học hỏi và với tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Tránh sự lợi dụng diễn đàn để trêu đùa cợt nhả hoặc đưa những bài thơ với nội dung không lành mạnh, những hành động đó xem như là xúc phạm đến những thành viên đáng tuổi chú bác đang có mặt nơi đây.

Nếu bạn muốn thực sự làm thành viên thì hãy đăng ký với thành ý, bằng không thì xin đừng vào làm phiền người khác. Diễn đàn không chào đón bạn đâu.

Mong thông cảm

ĐHV. NT


Tửng bực mình lắm. Bài thơ của Tửng có nội dung gì không lành mạnh, xúc phạm các thành viên đáng tuổi chú bác đang có mặt ở đây đâu cà?

Tửng đem câu chuyện của mình ra kể với đám bạn trong lúc cùng uống cà phê, cả bọn đều lúng túng không nghĩ ra lý do nào cả. Chợt một tên vỗ đùi đánh đét, cười ha hả nói:
_ Tao biết rồi, chắc là họ kỵ huý đó.

Tửng thắc mắc:
_ Kỵ huý là gì?

Tên bạn tỏ ra sành sỏi:
_ Vua chúa hồi xưa không cho người khác nhắc đến tên huý của họ hay gia đình họ, gọi là kỵ huý, ai vi phạm là bị chém đầu. Ở đây chủ diễn đàn coi như là vua. Cả hai nick của mày đều có chữ Củ. Tao đoán Củ là tên bố mẹ ông bà ông vải gì của người trong ban quản trị nên thành viên phải kỵ huý thôi! Phạm huý bị chặt là phải!

Hắn xoè bàn tay làm ra bộ chém xuống. Cả bọn đều tán thành:
_ Đúng rồi, nó nói có lý đó!

Tửng gật gù:
_ À ra vậy!

Ái Hoa

(còn tiếp)

_________________________
Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Sat 16 Sep 2017, 23:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 23:20

Hihi... Haha...
Hóa ra là Tửng thật, và học trò cũng vào chào hỏi và hướng dẫn Tửng. Hèn chi lúc nghe tên Củ Chuối và tình tiết thấy quen quen...
Yêu cầu đổi tên và bút danh viết tắt có ghi trong topic đó luôn Thầy. Nhưng sau đó xóa luôn rồi.
Còn tiếp nữa hả Thầy? Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7143
Registration date : 01/04/2011

Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13Sat 16 Sep 2017, 23:50

HPNguyenPhong đã viết:
Hihi... Haha...
Hóa ra là Tửng thật, và học trò cũng vào chào hỏi và hướng dẫn Tửng. Hèn chi lúc nghe tên Củ Chuối và tình tiết thấy quen quen...
Yêu cầu đổi tên và bút danh viết tắt có ghi trong topic đó luôn Thầy. Nhưng sau đó xóa luôn rồi.
Còn tiếp nữa hả Thầy? Very Happy


NP hỏi thừa quá! Bộ hông thấy thầy viết chữ (còn tiếp) ở dưới sao?    affraid
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa   Truyện nay - Ái Hoa - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện nay - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» truyện ngắn -NHỮNG CƠN GIÓ NỒM
» Truyện Có Thật
» Truyện ngắn - tùy bút Mpn
Trang 4 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-