Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:12
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Fri 27 Dec 2013, 08:42 | |
| Người Đi
Dõi kẻ tìm vui pháo nhuộm hồng Ai đành bỏ bạn rẽ dòng sông Đời ơi vướng bão va tình mỏng Chỉ hỡi chùng dây biệt dáng nồng Mộng rã tiêu điều yêu chẳng gióng Thân tàn quạnh quẽ tiếc nào mong Quen rồi mỗi đứa phương trời lộng Nhớ mãi thêm sầu tủi gọi trông
Thanh HuyNHÌN EM LẦN CUỐI Cô dâu diện chiếc áo màu hồng Vui vẻ lên tàu cặp bến sông Chắc hẳn quên rồi lời nóng bỏng Chỉ còn có nhớ rượu hương nồng Nào hay tớ tháng năm chờ ngóng Chẳng biết tôi ngày tối đợi mong Kiệu cưới đàng trai nghênh trước cổng Một người thơ thẩn lén nhìn trông .....LEHONG.... Tình Vô Vọng Nhớ mãi thêm sầu tủi gọi trôngNgười đi biệt dạng có gì mongTình sâu cố giữ nghe mềm mỏngNghĩa nặng ghì ôm cảm ấm nồngCứ tưởng duyên bền xây ngõ mộngNào hay bão loạn phủ đời sôngChia dòng thác lũ gào vô vọngDõi kẻ tìm vui pháo nhuộm hồngThanh Huy
TÌNH TUYỆT VỌNG Thôi còn chi nữa để mà mong Khi nhận trong tay cánh thiệp hồng Tiễn gót em đi đành đứng ngóng Quay lưng tớ bước hết chờ trông Bên ngoài nhà trọ người tê cóng Trong chốn phòng loan họ ấm nồng Dang dở tôi như người bị phỏng Từ ngày Sáo nọ lượn qua sông .....LEHONG..... Tiễn bạn Tan rồi thệ ước tháng ngày mong Lộng lẫy nhà ai chiếc kiệu hồng Chú rễ tưng bừng giương mắt ngóng Cô dâu bẽn lẽn cuí đầu trông Vui mừng họ gái khay trà nóng Hí hửng đàn trai chén rượu nồng Pháo nổ rền vang thuyền vượt sóng U buồn tiễn bạn khuất dòng sông Vancali 12.26.13 - Trích dẫn :
-
|
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Sat 28 Dec 2013, 02:23 | |
| - vancali96 đã viết:
Người Đi
Dõi kẻ tìm vui pháo nhuộm hồng Ai đành bỏ bạn rẽ dòng sông Đời ơi vướng bão va tình mỏng Chỉ hỡi chùng dây biệt dáng nồng Mộng rã tiêu điều yêu chẳng gióng Thân tàn quạnh quẽ tiếc nào mong Quen rồi mỗi đứa phương trời lộng Nhớ mãi thêm sầu tủi gọi trông
Thanh HuyNHÌN EM LẦN CUỐI
Cô dâu diện chiếc áo màu hồng Vui vẻ lên tàu cặp bến sông Chắc hẳn quên rồi lời nóng bỏng Chỉ còn có nhớ rượu hương nồng Nào hay tớ tháng năm chờ ngóng Chẳng biết tôi ngày tối đợi mong Kiệu cưới đàng trai nghênh trước cổng Một người thơ thẩn lén nhìn trông
.....LEHONG....
Tình Vô Vọng
Nhớ mãi thêm sầu tủi gọi trông Người đi biệt dạng có gì mong Tình sâu cố giữ nghe mềm mỏng Nghĩa nặng ghì ôm cảm ấm nồng Cứ tưởng duyên bền xây ngõ mộng Nào hay bão loạn phủ đời sông Chia dòng thác lũ gào vô vọng Dõi kẻ tìm vui pháo nhuộm hồng
Thanh Huy
TÌNH TUYỆT VỌNG
Thôi còn chi nữa để mà mong Khi nhận trong tay cánh thiệp hồng Tiễn gót em đi đành đứng ngóng Quay lưng tớ bước hết chờ trông Bên ngoài nhà trọ người tê cóng Trong chốn phòng loan họ ấm nồng Dang dở tôi như người bị phỏng Từ ngày Sáo nọ lượn qua sông
.....LEHONG.....
Tiễn bạn
Tan rồi thệ ước tháng ngày mong Lộng lẫy nhà ai chiếc kiệu hồng Chú rễ tưng bừng giương mắt ngóng Cô dâu bẽn lẽn cuí đầu trông Vui mừng họ gái khay trà nóng Hí hửng đàn trai chén rượu nồng Pháo nổ rền vang thuyền vượt sóng U buồn tiễn bạn khuất dòng sông
Vancali 12.26.13
XÁC PHÁO HỒNG
Thôi chẳng còn gì để đợi trông Người vui tình mới với duyên nồng Quên rồi ngày ấy nơi đồng trống Chẳng nhớ hôm nào ở bến sông Trễ hẹn khiến người ta thất vọng Sai giờ làm kẻ ấy chờ mong Ước mơ tan vỡ như bong bóng Khi lối em đi trải pháo hồng
.....LEHONG.....
- Trích dẫn :
-
Được sửa bởi lehong ngày Sat 28 Dec 2013, 20:07; sửa lần 1. |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Sat 28 Dec 2013, 20:05 | |
| VỀ ĐÂU
Ta đã lặng im suốt phận người Chỉ nghe năm tháng giọt buồn rơi Lẻ loi nguyệt tận canh khuya vắng Cô độc đêm tàn sông cạn vơi Người đến rồi đi hạnh phúc vội Kẻ đang ở lại thương đau vời Thân trôi đã lạc theo giòng nước Chẳng biết về đâu giữa đất trời .
.....Tphạm.....
TẠI ÔNG TRỜI
Vì tôi trót lỡ đã yêu người Thất bại cam đành để lệ rơi Ba tháng xa ai lòng hẳn nhớ Năm ngày cách mặt dạ nào vơi Dẫu em chẳng phải người cao quý Tôi cũng nào đâu kẻ tuyệt vời Chẳng hiểu vì sao mình trắc trở Vô duyên không lẽ tại ông Trời ?
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Wed 01 Jan 2014, 04:03 | |
| TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang Thân cò nắng hạ yêu thư tím Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp Tìm người tao nhã dáng hiên ngang Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự Hảy đến cùng em dạo phím đàn
.....Vancali..... NGHỊCH CẢNH
Em là thôn nữ sống quê làng Những lúc anh về đã ghé sang Thề nguyện trăm năm chung mái lá Ước nguyền muôn kiếp trọn tim vàng Mẹ ba ngăn cấm tình chia cách Phụ mẫu đón rào nợ trái ngang Nghịch cảnh bẽ bàng duyên lở vỡ Còn ai hòa điệu với cung đàn ?
.....LEHONG..... |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Thu 02 Jan 2014, 10:35 | |
| NGỰA CHIẾN
Chạm đích đường đua Mã tháo yên Thắng tranh hạng nhứt hưởng nhiều tiền Con nhì xuất xứ từ Châu Đốc Ngựa nhất gốc nguồn ở tận Miên Hồi mới đem về trông rất dữ Bây giờ thuần dưỡng thấy ngoan hiền To thân lớn xác mà còn trẻ Tính đến ngày nầy chẵn bốn niên
.....LEHONG.....
Tuổi hoa niên
Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên Bạn cũ gần xa túi nặng tiền Sáng đến kim bằng vui tất bật Chiều về thi hữu nhâu liên miên Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền Thế giới bình an đời phước hạnh Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên
Vancali 1.1.14 Trích dẫn : RỂ THẢO DÂU HIỀN
Sáu bảy tuổi đời thuộc lão niên Trời cho Rể thảo với Dâu hiền Tuy là sanh trưởng miền Nam Việt Dẫu vậy lớn lên ở tại Miên Chăm chỉ làm ăn nên lắm bạc Siêng năng giỏi việc được nhiều tiền Cửa nhà vật chất nay đầy đủ Đời sống gia đình khá tạm yên
.....LEHONG..... Chúc Đầu Năm
Đầu năm cầu chúc mọi người yên Vàng chất đầy rương túi lắm tiền Con đẹp cháu xinh thân hách hiển Duyên lành số tốt phúc trường miên Câu thơ viết thảo lời trìu mến Tiếng hát ngân vang giọng dịu hiền Tình bạn chân thành không đổi biến Mong đời hạnh phúc thọ nhiều niên
Thanh Huy |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Fri 03 Jan 2014, 20:02 | |
| HẬN BIỆT LY
Ngán nỗi chia lìa hận biệt ly Đau lòng kẻ ở với người đi Thu tàn mưa gió, tình dang dở Đông đến tuyết sương, duyên lỡ thì Vạn dặm xa xôi, đời khổ não Ngàn trùng cách trở, kiếp sầu bi Nhân duyên dang dở muôn đời hận Hạnh phúc dạt dao được mấy khi.
.....BÙI ĐỨC THỊNH.....2/1/2013 BUỒN DANG DỞ
Ngậm ngùi đôi lứa khóc chia ly Em ở còn tôi kẻ phải đi Thôi đã hết rồi thời áo trắng Có còn chi nữa tuổi xuân thì ! Hôm nay gặp mặt là lần cuối Mai mốt nhìn nhau chắc ít khi Dang dở làm sao không khổ luỵ Cam lòng tủi hận dạ ai bi
.....LEHONG.....http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Mon 06 Jan 2014, 19:44 | |
| THƠ CHÚC TẾT
Tết đến xuân về chúc mọi nhà Tài năng phát tiết lộc bao la Gia đình hạnh phúc tình sâu nặng Con cháu ngoan hiền nghĩa đậm đà Trí lực dồi dào vui tựa hội Thịt da mơn mỡn đẹp như hoa Tinh thần sãng khoái hốn phơi phới Nhân ái thiện chân sánh hải hà
.....DINH THU..... VUI XUÂN
Xuân về kính chúc tết muôn nhà Tất cả trẻ già vui hát ca Quá chén nên nằm yên một chổ Xĩn say chớ cản mũi kỳ đà Ông bà đúng ngọ dâng hương cúng Con cháu giao thừa đốt pháo hoa Cả nước đón chào năm Giáp ngọ Vinh quang non nước đẹp sơn hà
.....LEHONG.....http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Wed 08 Jan 2014, 05:14 | |
| THƯƠNG NHỚ AN GIANG An Giang quẹo trái xuống Cà Mau Cô gái họ Dương giọng ngọt ngào Độc mã đăng trình tìm lẻ sống Cô thân trôi dạt kiếm sang giàu Trời xui gặp gở tim chờ đó Đất khiến mê hồn dạ thế nao Gió lạnh chiều đông nơi viễn xứ Xin cho chút ấm được không nào ? ...ngươitruongphu...06.01.14 TỘI CHO EM ! Em là cô gái miệt Cà Mau Nhắc đến người ta tớ nghẹn ngào Lao động nhọc nhằn cần đủ sống Làm ăn lam lũ chẳng ham giàu Gian nan bởi Mẹ chưa hề nản Cực khổ vì Cha chẳng núng nao Suốt cả cuộc đời tròn hiếu thảo Không may gặp nạn tội dường nào .....LEHONG.....http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Thu 09 Jan 2014, 19:51 | |
| BẠN NHẬU
Người ơi xin cạn tỏ đôi lời Thành thật lòng nầy chẳng nói chơi Kêu bạn vào nhà là ý muốn Ngoắc anh đến nhậu chẳng mời lơi Ly nầy hai đứa cùng vô hết Xị nữa đôi mình uống phải vơi Đệ tử Lưu Linh là thế đó Xĩn say mới nhận rõ tình đời
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/. |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ Fri 10 Jan 2014, 19:19 | |
| MONG EM NGHĨ LẠI
Người đi có nhớ đến tôi không ? Hay hết yêu thương chả bận lòng ! Thắc mắc điều chi xin nói rõ Giận hờn chuyện đó hãy khai thông Em ơi hãy lắng nghe bày giải Anh sẽ luôn mồm chẳng nệ công Thành thật với lòng nào dối trá Xin nàng nghĩ lại tớ cầu mong
.....LEHONG...... http://lehong-lehong.blogspot.com/.. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ | |
| |
| | | |
Trang 27 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |