Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:08

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HOA VÀ THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 32 ... 36  Next
Tác giảThông điệp
Giấc Mơ Trưa



Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 29/09/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Sat 29 Sep 2012, 21:57

Thật là nhiều hoa đẹp và thơ hay, cũng xin góp 1 bài con cóc ạ!

HOA VÀ THƠ - Page 29 1347245341_1%20-%20Hoa%20Kha

Mỏng manh một cánh tường vi
Ngẩn ngơ ru mộng thầm thì giấc xuân

Sắc hương em mãi thanh tân
Cho người lữ khách dừng chân bồi hồi

Thương em chớ ngại xa xôi
Lời yêu cũng chớ đầu môi hỡi chàng

Thu sang trời nhuộm sắc vàng
Bỏ quên nắng hạ lang thang cuối trời

Tường vi sắc tím chơi vơi
Đông về gió lạnh đâu lời tri âm...?


GMT
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Thu 04 Oct 2012, 17:21

VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt Đào Viên, vĩnh biệt thôi!
Cảm ơn thày Ái với Shiroi
Trang Hoa một thuở bao người mến
Nay đã hết duyên ...khó nói lời...!!!

BXP

Một thời vì đau yếu phải xa ĐVTC, nay muốn trở lại nhưng... đã hết duyên, đành giã biệt, các Topic xin chính thức khép lại từ đây. Lời
cuối xin chân thành cảm ơn Shiroi và thày Ái Hoa, cảm ơn các bạn ĐV đã dành nhiều yêu mến cho trang Hoa này.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Fri 05 Oct 2012, 00:03

buixuanphuong09 đã viết:
VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt Đào Viên, vĩnh biệt thôi!
Cảm ơn thày Ái với Shiroi
Trang Hoa một thuở bao người mến
Nay đã hết duyên ...khó nói lời...!!!

BXP

Một thời vì đau yếu phải xa ĐVTC, nay muốn trở lại nhưng... đã hết duyên, đành giã biệt, các Topic xin chính thức khép lại từ đây. Lời
cuối xin chân thành cảm ơn Shiroi và thày Ái Hoa, cảm ơn các bạn ĐV đã dành nhiều yêu mến cho trang Hoa này.
Oh, Shiroi đi công tác xa vừa mới về được vài ngày, vượt hơn 20 ngàn cây số...
Thời gian trước khi đi, thật sự Shiroi đã để hết tâm trí cho công việc để hoàn thành mọi việc tốt đẹp, khi về Shiroi tự bảo khi tỉnh trí lại sẽ vào từng topic thăm hỏi mọi người... tiếc rằng bác BXP đã nói lời vĩnh biệt, Shiroi thật buồn lắm.
Diễn đàn thật sự có cách post bài khác hẵn với các diễn đàn chạy với phần mềm vBulletin, Shiroi biết rõ điều đó, nhưng việc điều chỉnh phần mềm nằm ngoài vòng kiểm soát của Shiroi, Shiroi thật không giúp được bất kỳ thành viên nào về mặt này.
Các bạn ở đây lâu đều hiểu rõ và thông cảm cho Shiroi. Mong bác không trách Shiroi về diểm này.
Bây giờ Shiroi biết nói gì hơn... nếu còn duyên thì sẽ giữ chân bác lại được nơi đây, còn nếu như Shiroi bất lực thì vẫn mong bác sức khỏe an khang, mọi việc tốt lành luôn đến với bác.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Fri 05 Oct 2012, 08:55

Shiroi ơi! Không những tôi không trách Shiroi, không
trách ai trong d/đ này mà còn rất cảm ơn. Buộc phải nói lời vĩnh biệt mà lòng
tôi vẫn nặng với ĐV, ngày ngày cứ rõi theo... Sau một thời gian đau yếu, nhờ
kiên trì luyện tập sức khỏe tôi dần được phục hồi, nhớ ĐV thỉnh thoảng cũng ghé
thăm nhưng gặp nhiều trở ngại, những ảnh trước đây post ở TĐ, TH nay post ở ĐV
có nhiều ảnh không hiện, tôi phải điều chỉnh rất vất vả trong khi đang yếu mệt
nên đành tạm xa. Sau một thời gian dài mò mẫm, gần đây tôi đã tìm ra một cách lấy
ảnh ở mạng rất hiệu quả và chính xác, đó là post tên khoa học của cây vào google
hình ảnh, mạng quốc tế tha hồ lựa chọn, tránh được cái "bản quyền", cứ
tìm những ảnh nào có kích cỡ thích hợp, đủ tên hai thành phần là chính xác loài
hoa đang mô tả... Thành công ấy khiến tôi vui khôn tả. Trở lại ĐV lòng tràn ngập
hân hoan, dự định sẽ chỉnh lại toàn bộ đường link rồi post dần lên trang hoa.
Nhưng tiếc thay! Post bài
21h07 - 27/9 có 10.002 lượt đọc,
đến
9h00 - 29/9 có 10.010lđ, đến 17h25 - 4/10 có 10.028 lđ!!!
Như thế là duyên của tôi nơi đây đã hết, tôi đành viết lời vĩnh biệt. Điều đó
không tại ai cả, chỉ vì cái duyên của tôi thôi. Ở VNTH tới nay tôi đã post được
478 hoa với 23.399 lượt đọc. Ở ĐVTC những ngày mới tràn đầy hoan hỉ,
10 ngày đầu đã có trên 1.000 lượt đọc, bây giờ thì
7 ngày mới có 26 lượt đọc. Như thế làm sao tôi vui được?
Tình còn nặng nhưng duyên đã hết đành phải chia tay, không ai có lỗi, tôi,
Shiroi,
Admin Ý Nhi... và những người còn yêu mến cũng chẳng thể làm sao được.



Chào Shiroi và ĐVTC.


BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Fri 05 Oct 2012, 21:20

Tối nay vào mạng nhận được tin nhắn của Mytutru nhưng tôi không quen xử dụng tin nhắn của ĐVTC nên không biết cách trả lời, đành hồi âm ở đây vậy. Chân thành cảm ơn tình cảm của Mytutru và Shiroi, nhưng tôi phải xa ĐV có phải vì khó khăn post bài đâu! Trở lại ĐV tôi phải mất nhiều công sức để chỉnh sửa đường link và bài viết, nhưng mỗi ngày chỉ dăm ba người đọc thì làm sao tôi còn đủ hứng thú để vượt qua những khó khăn? Mọi khó khăn về post bài tôi có thể khắc phục, không bao giờ tôi muốn xa ĐV. Nếu còn được mọi người yêu mến như trước tôi sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào. Sức già phều phào, tôi không đủ sinh lực để vượt qua những khó khăn khi không được mọi người yêu mến
như trước.

Cảm ơn Mytutru!

BXP
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Fri 05 Oct 2012, 23:19

buixuanphuong09 đã viết:
Shiroi ơi! Không những tôi không trách Shiroi, không
trách ai trong d/đ này mà còn rất cảm ơn. Buộc phải nói lời vĩnh biệt mà lòng
tôi vẫn nặng với ĐV, ngày ngày cứ rõi theo... Sau một thời gian đau yếu, nhờ
kiên trì luyện tập sức khỏe tôi dần được phục hồi, nhớ ĐV thỉnh thoảng cũng ghé
thăm nhưng gặp nhiều trở ngại, những ảnh trước đây post ở TĐ, TH nay post ở ĐV
có nhiều ảnh không hiện, tôi phải điều chỉnh rất vất vả trong khi đang yếu mệt
nên đành tạm xa. Sau một thời gian dài mò mẫm, gần đây tôi đã tìm ra một cách lấy
ảnh ở mạng rất hiệu quả và chính xác, đó là post tên khoa học của cây vào google
hình ảnh, mạng quốc tế tha hồ lựa chọn, tránh được cái "bản quyền", cứ
tìm những ảnh nào có kích cỡ thích hợp, đủ tên hai thành phần là chính xác loài
hoa đang mô tả... Thành công ấy khiến tôi vui khôn tả. Trở lại ĐV lòng tràn ngập
hân hoan, dự định sẽ chỉnh lại toàn bộ đường link rồi post dần lên trang hoa.
Nhưng tiếc thay! Post bài
21h07 - 27/9 có 10.002 lượt đọc,
đến
9h00 - 29/9 có 10.010lđ, đến 17h25 - 4/10 có 10.028 lđ!!!
Như thế là duyên của tôi nơi đây đã hết, tôi đành viết lời vĩnh biệt. Điều đó
không tại ai cả, chỉ vì cái duyên của tôi thôi. Ở VNTH tới nay tôi đã post được
478 hoa với 23.399 lượt đọc. Ở ĐVTC những ngày mới tràn đầy hoan hỉ,
10 ngày đầu đã có trên 1.000 lượt đọc, bây giờ thì
7 ngày mới có 26 lượt đọc. Như thế làm sao tôi vui được?
Tình còn nặng nhưng duyên đã hết đành phải chia tay, không ai có lỗi, tôi,
Shiroi,
Admin Ý Nhi... và những người còn yêu mến cũng chẳng thể làm sao được.



Chào Shiroi và ĐVTC.


BXP
Bác BXP hiểu lầm rồi...

Có phải bác nhận thấy số lượt đọc chậm đi một cách .... mũi lòng từ khi số lượt đọc vượt qua con số 9999 phải không ?

Đến con số 9999 thì khi một "khách viếng" đọc topic của bác, số lượt đọc không tăng nữa.
Số lượt đọc chỉ tăng khi người đọc không phải là "khách viếng" mà là một "thành viên đăng nhập" vào diễn đàn.
Chính vì vậy mà đến 10000 lựot đọc, bác có cảm giác không có người vào topic của bác đọc nữa. Nhưng thật sự không phải là vậy. 26 lượt đọc mà bác nói trên là 26 lượt đọc của thành viên có nick đăng nhập, ngoài ra không tính vào. :qq:

Có một topic mà Shiroi viết và được post cách đây hơn ba năm (năm 2009, lúc ĐVTC mới mở cửa), đó là topic nói về cách làm "thơ tám chữ".
Chỉ 2 tháng sau, vào dịp học sinh làm thơ tặng các thầy cô giáo, topic này đã đạt đến 9999 lượt đọc... rồi ngừng đó. Shiroi quan sát và đã hiểu được vấn đề.
Vấn đề này Shiroi đã nêu lên ban kỹ thuật của host cho diễn đàn cư ngụ, nhưng hiện giờ họ đang tập trung chỉnh sửa và phát triển phần post bài, để tránh các lỗi mà mọi người gặp phải Mad

Shiroi hiểu được cảm giác của bác, vì Shiroi cũng đã từng có cảm giác đó.

Đến hôm nay, đã 3 năm rồi, mặc dù mỗi dịp lễ nhà giáo, topic đó vẫn là topic được đọc nhiều nhất diễn đàn, số lượt đọc của topic này chỉ tăng ở mức 10166 thôi !
Nhưng Shiroi biết được topic này vẫn được đọc, và đứng đầu google với 3 từ khóa "thơ tám chữ", Shiroi đã vui lắm rồi, số lượt đọc không còn quan trọng nữa.
(topic đó nằm trong forum này nè bác : https://www.daovien.net/f21-forum )


Đây là số lượt đọc trang thứ 29 (chưa kể các trang khác) của bác mà google cho cháu biết, từ 6h sáng đến 23h tối ngày 05/10 (tức ngày hôm nay thôi) : đã 40 lần rồi ! (Shiroi đang viết thì cộng thêm 1 lần nữa dd ), không đúng với số lượt đọc mà bác thấy hiện ra có phải không ?

https://i.servimg.com/u/f30/13/50/70/90/trang210.jpg

Kính mong bác hiểu, topic Hoa của bác luôn là một trong những topics được đọc nhiều nhất, (đâu có bao nhiêu topics về thơ đã vượt hơn 10000 lần đọc đâu bác ơi), và mãi mãi vẫn là topic được yêu quý.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11205
Registration date : 08/08/2009

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Fri 05 Oct 2012, 23:20

buixuanphuong09 đã viết:
Tối nay vào mạng nhận được tin nhắn của Mytutru nhưng tôi không quen xử dụng tin nhắn của ĐVTC nên không biết cách trả lời, đành hồi âm ở đây vậy. Chân thành cảm ơn tình cảm của Mytutru và Shiroi, nhưng tôi phải xa ĐV có phải vì khó khăn post bài đâu! Trở lại ĐV tôi phải mất nhiều công sức để chỉnh sửa đường link và bài viết, nhưng mỗi ngày chỉ dăm ba người đọc thì làm sao tôi còn đủ hứng thú để vượt qua những khó khăn? Mọi khó khăn về post bài tôi có thể khắc phục, không bao giờ tôi muốn xa ĐV. Nếu còn được mọi người yêu mến như trước tôi sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào. Sức già phều phào, tôi không đủ sinh lực để vượt qua những khó khăn khi không được mọi người yêu mến
như trước.

Cảm ơn Mytutru!

BXP

Kính bác BXP
Sự yêu mến đâu cần phải nói ra miệng đâu bác.! Tôi trong ĐV này yêu mến tất cả .. Thầy, Tỷ, Huynh, Muội, Đệ và tất cả các bạn quen và không quen, và cả bác nữa, tôi thường đọc thơ và lời của mọi người.

Nhưng có bài tôi trả lời có bài tôi im lặng, đó là vì có nhiều lý do:
1) Vì thời gian không đủ để tôi trả lời
2) Trả lời theo cảm hứng bất chợt nảy sinh
3) Không dám trả lời vì sợ ý mình thô thiển bị quở trách, giận hờn. ..V..V...

Và vì nghĩ như vậy, mà tôi cũng nghĩ mọi người có thể cũng giống mình, mà không trách giận và đòi hỏi ở bất cứ ai dành tình cảm cho mình..
Bác BXP à.. Nơi đây là nguồn vui để giải khuây lúc không có việc bận ở bản thân, mytt tôi nghĩ vậy.

Thà rằng chẳng biết tên nhau
Quen rồi vắng mặt làm sao khỏi buồn.?

Vài lời thân ái, Mytt tôi luôn chúc bác thân tâm luôn an vui nhé. HOA VÀ THƠ - Page 29 149181

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Sat 06 Oct 2012, 09:10

Mytutru thân mến!


Sự yêu mến đâu cần phải nói ra miệng, đúng vậy. Nhưng Mytutru
cũng cần hiểu cho tâm trạng của tôi, sau khi sức khỏe được hồi phục, trở lại ĐV
trong tâm trạng rất phấn khởi, bỗng nhiên nhìn vào số lượt đọc thấy chỉ vài người
đọc trong một ngày nghĩ là mọi người không yêu mến nữa nên buồn. Không phải tôi
háo danh, nhưng nếu thấy mọi người không yêu mến Topic của mình nữa thì tránh
sao khỏi buồn. Shiroi đã đồng cảm với tâm trạng của tôi, đã cho tôi biết sự việc,
vấn đề lượt đọc không cần quan tâm đến nữa, biết mọi người vẫn yêu mến mình thế
là đủ. Tôi sẽ trở lại.



Cám ơn Shiroi và ĐVTC.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Sat 06 Oct 2012, 20:49

235- HOA SÓI

HOA VÀ THƠ - Page 29 Images?q=tbn:ANd9GcS61tlKvsiPNAn_7m-y97304UYtJXQBkECNA-CJHfig9zyH5oX3hg

HOA VÀ THƠ - Page 29 U3_cuu_tiet_tra

HOA SÓI

Chê loè loẹt hoa hoè hoa cói
Từ bao đời, thật tủi cho em
Hoa em nhỏ bé dịu hiền
Ủ vào chè Thái giữ bền sắc hương.

BXP

Hoa sói tên khoa học Chloranthus Inconspicuus Swartz, chi Chloranthus Các loài hoa sói, Họ Hoa sói Chloranthaceae, bộ Chloranthales Hoa sói
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13Sat 06 Oct 2012, 20:51

236- CÂY MÁU CHÓ

HOA VÀ THƠ - Page 29 Knematte_08_gall
Máu chó lá to Knema pierrei Warb
HOA VÀ THƠ - Page 29 IMG_9038
Máu chó lá nhỏ Knema conferta Warbg
HOA VÀ THƠ - Page 29 IMG_9091

236- CÂY MÁU CHÓ

Nhựa mầu đỏ nên tên Máu chó
Thân thẳng nâu, thịt vỏ trắng hồng
Hoa đơn, quả chín nứt dòng
Gỗ làm trụ mỏ, đồ trong gia đình.

BXP

Máu chó thuộc chi Knema,Họ Myristicaceae Nhục đậu khấu, Bộ Magnoliales Mộc lan

có hai loại:
+ Máu chó lá to tên khoa học Knema pierrei Warb
+ Máu chó lá nhỏ tên khoa học Knema conferta Warbg
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HOA VÀ THƠ - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA VÀ THƠ   HOA VÀ THƠ - Page 29 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HOA VÀ THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 29 trong tổng số 36 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 32 ... 36  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-