Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ban công nhà em.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Tue 28 Feb 2012, 10:45

Ban công nhà em hướng Tây
Cho em ngắm vầng trăng xế
Khuyết tròn mùa nào cũng thế.
Nét duyên lưu luyến dịu hiền

Chênh chếch bờ Tây trước hiên
Trăng nép bên làn sương mỏng
Chiếu thêm một lần trông ngóng
Nào ai hãy đoái tới mình.

Bình minh náo nức bình minh
Trăng nhường trời cho anh nắng
Lại thêm một ngày xa vắng.
Hướng Tây một mảnh Trăng chờ...
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Tue 28 Feb 2012, 10:47

Mùa xuân ra đi
Khi thu đang ngập ngừng trước cửa.
Xuân vuột qua rồi
Thu đứng bơ vơ.
Rồi một vần thơ
Một nụ cười tươi trẻ
Một lời thầm thì khe khẽ:
"Xuân ơi, hãy ở lại đây"
Mùa thu bỗng cuồng say
Mùa thu càng thêm quyến rũ.
Thơ ơi!
Có phải nhờ em đó?
Kéo được xuân về chung sống cùng thu?
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Tue 28 Feb 2012, 11:58

ĐÊM ĐÔNG...


Chiều buồn mây xám bay ngang
Màn sương lả lướt như voan quanh thềm
Hắt hiu gió bấc sau rèm
Lòng em ấm áp...vì em có Chàng...

Lá cây trơ trụi bên đàng
Trú đông đàn én bay ngang mái nhà
Mưa dầm gió rít quanh ta...
Tình Chàng nồng ấm...xoá nhoà Đêm Đông...
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Tue 28 Feb 2012, 19:36

Một ngày không em

Một ngày không em rã rời ý chí
Góc hiên nhà bút kí dệt thành thơ
Trên gác nhỏ sương mờ giăng mắt biếc
Tiếng côn trùng da diết điệu buồn tênh

Một ngày không em nắng lên chợt tắt
Bức màn đêm hiu hắt vụt bao trùm
Chim dáo dác bên lùm cây gọi bạn
Khúc nhạc sầu hữu hạn phải không em?

vui mừng chào đón ban.
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Thu 01 Mar 2012, 10:53

HỘI CHỢ PHÙ HOA


Đời là "Hội chợ phù hoa"
Đến, đi, lên, xuống, vào, ra mặc người
May thì gặp đoá hoa tươi
Rủi thì nụ cười cũng phải đắn đo!!!


Được sửa bởi Tiểu Nhã Đình ngày Thu 01 Mar 2012, 11:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Thu 01 Mar 2012, 10:54

Thanh Trầm đã viết:
Một ngày không em

Một ngày không em rã rời ý chí
Góc hiên nhà bút kí dệt thành thơ
Trên gác nhỏ sương mờ giăng mắt biếc
Tiếng côn trùng da diết điệu buồn tênh

Một ngày không em nắng lên chợt tắt
Bức màn đêm hiu hắt vụt bao trùm
Chim dáo dác bên lùm cây gọi bạn
Khúc nhạc sầu hữu hạn phải không em?

vui mừng chào đón ban.

Cảm ơn bạn

Nhã ĐÌnh chưa trả lời bạn được xin khất nhé :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Thu 01 Mar 2012, 12:21



Nhà thơ nói:
Em đang đứng giữa ngã ba
Mùa hè nồng cháy
Mùa thu dìu dịu
Mùa đông lạnh lẽo
Như một nhành mai
bơ vơ trước gió
Một nhành mai
mỏng manh dưới nắng vàng
Em chờ gì
Đợi gì
Vâng! Em chờ
Em đợi
Một Mùa xuân sang...
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Thu 01 Mar 2012, 12:27




Xuân về


Anh hóa mùa Xuân
Chờ em bến hẹn
Trọn lời ước hẹn
Sao nỡ đành quên?

Mùa hạ không tên
Hương thu sắc nhạt
Mưa đông hắt tạt
Vội vã Xuân về!
01.03.12
TT
Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Thu 01 Mar 2012, 19:02

Thanh Trầm đã viết:



Xuân về


Anh hóa mùa Xuân
Chờ em bến hẹn
Trọn lời ước hẹn
Sao nỡ đành quên?

Mùa hạ không tên
Hương thu sắc nhạt
Mưa đông hắt tạt
Vội vã Xuân về!
01.03.12
TT

Chờ xuân xuân không tới
Ba mùa thành bơ vơ
Hay đến mà không đợi
Cho người bỗng ngẩn ngơ

Không cứ hoa đào nở
Đâu phải nắng đã vàng
Mùa xuân là nỗi nhớ
Cho lòng buồn mênh mang
TNĐ

Cảm ơn bạn TT ghé thăm nha hearts

Về Đầu Trang Go down
Tiểu Nhã Đình



Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13Fri 02 Mar 2012, 12:35

GIEO

Hạt gieo để mọc lên mầm
Còn em, em chỉ âm thầm gieo thơ
Và rồi mọc những...vu vơ
Cho em, anh ở hai bờ sông Tương...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ban công nhà em. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ban công nhà em.   Ban công nhà em. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ban công nhà em.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-