Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Fri 13 Apr 2012, 05:21 | |
| 元 火
木 中 元 有 火 元 火 復 還 生 若 謂 木 無 火 鑽 燧 何 由 萌
匡 越 禪 師
Nguyên hoả
Mộc trung nguyên hữu hoả, Nguyên hoả phục hoàn sinh. Nhược vị mộc vô hoả, Toàn toại hà do manh ?
Khuông Việt thiền sư ( 933-1011 )
Gốc lửa (Người dịch: Nguyễn Bá Chung)
Cây xanh sẵn lửa bao đời Truyền qua bao kiếp đổi dời tái sinh Nếu không sẵn nhiệt tử sanh Đem cây cọ xát dễ thành lửa sao ?
- // - |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Sat 14 Apr 2012, 12:17 | |
| 答 國 王 國 祚 之 問
國 祚 如 藤 絡 南 天 裏 太 平 無 為 居 殿 閣 處 處 息 刀 兵
法 順 禪 師
Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn
Quốc tộ như đằng lạc, Nam thiên lý thái bình. Vô vi cư điện các, Xứ xứ tức đao binh.
Pháp Thuận thiền sư (915-990)
Trả lời câu hỏi của vua về việc nước (Người dịch: Nguyễn Duy)
Bời bời vận nước quấn mây Trời Nam mở lượng đó đây thái bình Thiền tâm thấm tận triều đình Thì nhân gian dứt đao binh đời đời.
- // - |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Sat 14 Apr 2012, 12:18 | |
| 入 俗 戀 青 山
疏 瘦 窮 秋 水 巉 礹 落 照 中 昂 頭 看 不 盡 來 路 又 重 重
法 螺 禪 師
Nhập tục luyến thanh sơn
Sơ sấu cùng thu thuỷ, Sàm nham lạc chiếu trung. Ngang đầu khan bất tận, Lai lộ hựu trùng trùng.
Pháp Loa thiền sư (1284-1330)
Vào cõi tục tiếc non xanh (Người dịch: Nguyễn Duy)
Nước thu in bóng núi gầy Đỉnh cao chót vót gió lay ánh tà Ngước nhìn mây núi bao la Con đường phía trước bỗng xa nghìn trùng.
- // - |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Mon 16 Apr 2012, 14:02 | |
| 初 夏
山 宇 寥 寥 晝 夢 回 微 涼 一 線 起 庭 梅 燕 尋 故 壘 相 將 去 蟬 咽 新 聲 陸 續 來 點 水 溪 蓮 無 俗 態 出 籬 竹 筍 不 凡 材 棲 梧 靜 極 還 成 懶 案 上 殘 書 風 自 開
朱 文 安
Sơ hạ
Sơn vũ liêu liêu trú mộng hồi, Vi lương nhất tuyến khởi đình mai. Yến tầm cố luỹ tương tương khứ, Thiền yết tân thanh lục tục lai. Điểm thuỷ khê liên vô tục thái, Xuất ly trúc duẩn bất phàm tài. Thê ngô tĩnh cực hoàn thành lãn, Án thượng tàn thư phong tự khai.
Chu Văn An ( 1292-1370 )
Đầu mùa Hè (Người dịch: Trần Lê Sáng)
Trại vắng non phơi tỉnh giấc ngày, Trước sân hoè mát gió lung lay. Ve vui nắng mới kêu bầy lại, Én nhớ nhà xưa rủ bạn bay. Dưới suối phô thanh sen điểm sắc, Đầu rào vượt tục trúc khoe hay. Cành ngô phượng đậu lâu nên biếng, Sách nát trên yên tuỳ gió vầy.
- // - |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Mon 16 Apr 2012, 22:59 | |
| Bút Nghiên ... và Mực, tuy rằng chưa đủ Văn phòng tứ bảo trong Thư pháp nhưng cũng tạm gọi là Tam Bảo vậy. Người xưa nói rằng: - Cầu thiện kỳ công, bất cầu lợi kỳ khí ( Chỉ mong thuần thục trong luyện tập và thực hành, chứ không cầu mong có những dụng cụ tốt, đẹp ) nhưng dù sao khi được ngắm nhìn những dụng cụ tốt đẹp cũng có thể rút ra được một vài điều có ích trong học tập thư pháp. - // - |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Fri 20 Apr 2012, 17:27 | |
| 住 昌 江
半 山 殘 照 影 初 初 兩 岸 煙 深 雨 不 如 仡 仡 燈 前 十 年 讀 眼 窺 未 遍 聖 賢 書
黎 聖 宗
Trú Xương Giang
Bán sơn tàn chiếu ảnh sơ sơ, Lưỡng ngạn yên thâm vũ bất như. Ngật ngật đăng tiền thập niên độc, Nhãn khuy vị biến thánh hiền thư.
Lê Thánh Tông ( 1442 – 1497 )
Nghỉ ở Xương Giang (Người dịch: Phụng Hà)
Nửa núi nắng tàn bóng lưa thưa, Hai bờ khói rậm mù hơn mưa. Mười năm cần khổ công đèn sách, Mấy quyển thánh hiền đọc hết chưa ?
- // - |
| | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Sat 21 Apr 2012, 07:36 | |
| Bách xuyên đông đáo hải, hà thời phục Tây quy ( Tiểu triện ) |
| | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Sun 22 Apr 2012, 21:28 | |
| 過 海 雲 關
三 年 三 上 海 雲 臺 一 鳥 身 輕 獨 往 回 草 樹 半 空 低 日 月 乾 坤 隻 眼 小 塵 埃 文 無 山 水 非 奇 氣 人 不 風 霜 未 老 才 莫 道 秦 關 征 路 險 馬 頭 花 盡 帶 煙 開
陳 璧 山
Quá Hải Vân quan
Tam niên tam thướng Hải Vân đài, Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi. Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt, Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai! Văn vô sơn thuỷ phi kỳ khí, Nhân bất phong sương vị lão tài. Mạc đạo Tần quan chinh lộ hiểm, Mã đầu hoa tận đới yên khai!
Trần Bích San ( 1838 - 1877 )
Qua ải Hải Vân (Người dịch: Đông Xuyên)
Hải Vân ba năm, mấy lượt qua Thân chim đơn lẻ một mình ta Lưng không cây cỏ trăng thời thấp Vút mắt càn khôn cát bụi xa Văn thiếu nước non, đâu ý lạ? Người không sương gió, chửa tay già Ải Tần ai bảo đường đi hiểm? Vó ngựa tơi bời khói cuộn hoa
Trần Bích San 陳璧山 (Tam nguyên Vị Xuyên), người làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh. Khi học thầy Hoàng giáp Tam đăng Phạm Văn Nghị, thầy đổi tên cho là Bích San. Năm 1864 đỗ Giải nguyên trường Nam, 1865 vào Kinh đỗ Hội nguyên và Đình nguyên. Vua Tự Ðức ban cho hiệu là Hy Tăng. Năm 1867 làm tri phủ Thăng Bình, đổi đi Ðiện Bàn, thăng Án sát Bình Ðịnh. Năm 1868 được triệu về kinh sung chức Phó chủ khảo, có lỗi bị giáng xuống Tri phủ. Năm 1869 lại được vời về kinh quyền Hộ Bộ Sự Vụ, Lễ Bộ Sự Vụ. Ba lần vượt đèo Hải Vân, ông làm bài thơ Quá Hải Vân quan.
- // - |
| | | phiy
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 06/10/2011
| | | | Hương Tiêu
Tổng số bài gửi : 361 Registration date : 05/07/2011
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp Wed 02 May 2012, 22:29 | |
| 示 諸 禪 老 參 問 禪 旨
般 若 真 無 宗 人 空 我 亦 空 過 現 未 來 佛 法 性 本 相 同
李 太 宗
Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ
Bát Nhã chân vô tông, Nhân không, ngã diệc không. Quá hiện vị lai Phật, Pháp Tính bản tương đồng.
Lý Thái Tông ( 1000-1054 Lý Phật Mã 李佛瑪 )
Dịch thơ
Chẳng gốc nào sinh trí tuệ ra, Không là ai, cũng chẳng là ta. Phật nay, Phật trước, nghìn sau mãi... Vẫn chỉ là sen nở một tòa.
(Nguyễn Tấn Hưng) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lớp học Thư Pháp | |
| |
| | | |
Trang 12 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |