Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:38

THÁNG TƯ


Tháng tư
Của anh giải phóng
Đẹp vô ngần để sống lại một thời hùng anh
Đếm sao trời lấp lánh vô cùng
Em cúi đầu tưởng niệm người đã khuất

Tháng tư
Mẹ yêu con
Ngày đêm túc trực
Trẻ chào đời
Cũng là lúc ba mang niềm vui
Chiến thắng ơi
Đất nước giải phóng rồi !

Tháng tư
Cha ôn lại hồi ức
Nhớ ông nhiều người cha mẫu mực
Con ra đời đánh thức mọi niềm vui
Ông ra đi mang cả trái tim của người liệt sĩ
Cha mỉm cười vì giặc mỹ đã rút quân

Tiếng trẻ o oe
Cha mừng dâng sầu tuổi
Chưa ra đời đã mất ông nội còn đâu
Tiếng pháo bom còn luẩn quẩn trong đầu
Mấy mươi năm ngày nào cha cũng nhắc
Tháng tư này đặc biệt lắm con ơi !

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:39

TÍM NGÀY XƯA



Có đôi lúc chợt nhớ về quá vãng
Em chạnh lòng muốn nán lại để thăm
anh đâu hay tim đánh nhịp âm thầm
Mùa hoa Tím xa xăm miền kỷ niệm

Hương thoang thoảng em vẫn còn tìm kiếm
Nụ hôn tình đã chiếm nửa hồn ngây
Anh ở đâu nhấp nhô biển nồng say
Và em biết ngày ngày mang thầm lặng

Màu tím ấy chợt buồn vì thiếu nắng
Mưa nhạt nhòa nghe đắng vị tình cay
Tình yêu đầu em chôn kín đến nay
Chưa lần nhắc
Có hay tim đau nhói

Em biết khóc giữa biển chiều chật chọi
Buồn trong lòng khắc khoải những niềm đau
Đã xa rồi dòng kỷ niệm ngọt ngào
Xin một phút nhớ nhau về quá vãng

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:39

ĐỢI NGÀY VUI


Em đứng đợi ai gánh bình minh đến
Gieo vào lòng chếnh choáng giấc mơ xuân
Thích quá đi lửa bừng dậy không ngừng
Như thánh thoát chim rừng đang ca hát

Em biết lắm cuộc đời chưa hề bạc
Vẫn muôn trùng khúc hát tự tình quê
Cảm ơn anh nhạc sĩ Để lối về
Cho khắc khoải mọi bề em ngóng đợi

Mùa hạ đó không còn xa dịu vợi
Nhanh đi nào phơi phới mộng tung bay
Em mỉm cười nghe chất ngất hồn say
Con chim nhỏ có ngày được tung cánh

Em thích lắm Cà Mau mình lấp lánh
Nụ hôn này trao tặng ánh sao băng
Ôi niềm tin kéo đến chạm tim quằng
Và em biết nguyệt hằng thèm ganh tỵ

Em vui lắm như rằng cho bạc tỷ
Cũng không bằng thủ thỉ những vần thơ
Cảm ơn anh…cuộc đời lắm bất ngờ
Bừng hạnh phúc em chờ ngày kết nạp

Tim trổi dậy niềm vui bằng ngọn tháp
Em mỉm cười ấm áp những giấc mơ.

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:40

……………………………..
KÉO HOÀI


Đưa tay ta kéo chỉ hồng
Hỏi anh sao cứ lòng vòng không vô
Nhà anh sao trước héo khô
Mấy giàn bông bí gió xô ngã rồi

Kéo hoài mỏi cả tay thôi
Nhìn quanh chỉ thấy cút côi riêng mình
Ghét anh
Ra vào làm thinh
Hồn thơ bay mất còn tình thì sao?

Anh đi héo mận rũ đào
Vườn tơ đóng cửa lối vào cỏ leo
Hạ về phượng ngó qua đèo
Bên kia anh mãi leo trèo “Đường Thi”

Về nhanh
Kẻo giận em đi
Bứt dây trầu bỏ biệt li…
Trốn lun

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:40


HÈ VỀ


Phượng hồng trải lối em đi
Tung bay tà áo xuân thì đáng yêu
Ai kia lẽo đẽo trong chiều
Cầm nhành phượng vĩ nghe nhiều nhớ nhung

Rồi đây thơ thẩn thân tùng
Nhặt hương kỷ niệm não nùng tiếng ve
Hoang sơ trống lạnh chiều hè
Sân trường vắng bóng bạn bè thân thương

Hàng cây tỏa ánh thơ vương
Chạm chân kỷ niệm phố phường buồn tênh
Con đường quá rộng chênh vênh
Ai đi ta ở buồn mênh mông buồn.

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:40


TIN RỒI ĐỪNG XA


Tim vàng chạm ngọc ai ơi
Rượu nồng không đắng say đời hồng thoa
Gánh tình không bán em cho
Xuân hồng chín rộ gọi đò rước sang

Đây thơ
Đây nhạc
Đây...nàng
Anh thương thì giữ mà quàng trái tim

Rụt rè xây ổ trú nghiêm
Tình yêu hữu hạn lên thềm gọi xuân
Anh tin
Giữ hộ
Lòng mừng
Đây cành hoa thắm xin đừng bán buôn

Tình yêu không phải kịch tuồng
Sắt son không đổi gió luồng mặc ai
Lỡ lời...nhưng vẫn nhớ hoài
Cảm ơn ai đó tin rồi đừng xa


Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:41

ANH VÀ EM


Em là trăng anh là sao
Mỗi đêm thanh vắng ta trao mặn nồng
Sao anh thắp sáng dòng sông
Trăng em dẫn lối trời hồng ước mơ

Em ơi bao tháng đợi chờ
Chung tình giữa biển…dại khờ vẫn trao
Biết không
Con sóng khát khao
Sao mơ…trăng đứng vẫy chào gọi tên

Nhịp cầu…con nước chênh vênh
Lòng riêng sao nhớ…buồn tênh nỗi lòng
Em ơi có nhớ anh không
Trăng sao kết mối tâm đồng bên nhau

Đây trầu còn thiếu hương cau
Nhờ em mang đến chung tàu ước mơ

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:41


CHỜ EM LÊN TIẾNG


Một tiếng lòng ta gọi bạn ơi
Nghe như sóng vỗ giữa trùng khơi
Trái tim mấy nhịp hồn se thắt
Thấp thỏm năm canh nhớ quá trời

Ta nhớ người nhiều khó cạn vơi
Bình yên mấy thuở thiếu trong đời
Lưu ly bạch ngọc không cần lắm
Chỉ có em thôi cũng đủ rồi

Mắc võng tình yêu kẽo kẹt nôi
Gió ru trăng ngủ hết mồ côi
Đây là ngọc biếc trao tay đó
Tặng cả cho em anh hết rồi

Tiếng bạn thay vào một chữ yêu
Từ nay sớm tối hết cô liêu
Ta thương ai lắm chờ tiếng nói
Rằng đã yêu anh yêu thật nhiều

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:44


BUỒN BÂNG QUƠ


Nhiệt tình cho lắm mất công toi
Gửi gắm niềm thương khó đứng ngồi
Bận bịu lo toan còn giả thiết
Nhoẻn cười ứa lệ tiếc trong tôi

Tại mình lắm chuyện trách gì ai
Khờ khạo bao đồng để họ sai
Ngỡ giúp vì thương nào đoán trước
Buồn lòng khó nói nỗi u hoài

Lỡ rồi phận số cứ chiều luôn
Ngẫm nghĩ đời sao mang kiếp tuồng
Chẳng hiểu tình ta nhiều nỗi bận
Thương người lắng đọng quá đau buồn

Mong ngày đến hạn tiển cho nhanh
Đót đắng vô ưu khó lại thành
Chẳng hiểu thì thôi chôn giấu tận
Cầu mong hạnh phúc với yến oanh

Hoa Tím
…………………………………………………….


Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13Fri 05 Apr 2013, 17:46

TÍM THỦY CHUNG

Tím này màu tím thủy chung
Hỏi ai
Phải khách anh hùng
Ghé sang

Tím này
Có trái tim vàng
Tặng cho
Lữ khách có ngàn lời yêu

Gom thơ nhặt nhánh duyên chiều
Nhen lên ngọn lửa dậy nhiều niềm thương

Dịu dàng
Cột chặt uyên ương
Tím duyên chung thủy đường trường không so.

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-