Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Today at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:03

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Today at 09:52

7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:25

Happy Birthday by mytutru Yesterday at 22:41

Khoa Học & Đời Sống by mytutru Yesterday at 19:44

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 00:01

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Wed 13 Mar 2013, 20:28

MƠ TRĂNG


Là trăng có khuyết cũng còn xuân
Dẫu nguyệt có xấu sao vẫn cần
Lúng luyến môi yêu tình đượm thắm
Mời anh xích lại nghĩa thêm gần

Em yêu nguyệt khuyết vẫn còn yêu
Nửa mảnh hồn đơn mái tóc chiều
Bạc trắng dòng đời mặc kệ ấy
Đã thương trọn kiếp mãi thương nhiều

Đây lời tình tự em cho anh
Ngọc biếc trong tay xin giữ dành
Nhoẻn miệng cười duyên thầm mộng ước
Đây rồi má phận vẹn trầu xanh

Còn đây nửa mảnh của ánh trăng
Nguyệt khuyết nồng thương gửi chị Hằng
Son sắt tình thơ ấm áp đợi
Gió luồng cũng kệ cứ mơ trăng

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hồng Duyên

Hồng Duyên

Tổng số bài gửi : 106
Registration date : 19/11/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Wed 13 Mar 2013, 20:28

NHỚ


Nhớ nhung
Nhung nhớ mộng về đâu
Phải nợ đúng duyên bắt nhịp cầu
Chớ để tình em qua tuổi mộng
Trăng già ngóng đợi dưới đêm thâu

Nhớ mong liếc mắt lại thêm sầu
Duyên nợ đa đoan người biết đâu
Tựa cửa dòm trăng non nước khóc
Tình riêng muôn mảnh khó tròn câu

Nhớ nhung bạc phết nặng lòng sầu
Có hiểu lòng ta lắm bể dâu
Em đó anh đây xa dịu vợi
Nhịp cầu muốn bắt phải chờ lâu

Chuyến đò vắng khách khó tìm trầu
Bến lạ mơ hoài dệt mộng sâu
Non nước hữu tình như gió thoảng
Phải lòng quân tử biết tròn câu?

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sun 24 Mar 2013, 02:04

KHÓ QUÊN


Bến sông lạc ánh trăng thề
Em ra đóng nốt lối về bạn xưa
Giả như gió đã dư thừa
Đón làm chi nữa nắng mưa nhạt nhòa

Biển đêm réo gọi khóc òa
Ưu tư đổ vỡ buồn xoa cõi lòng
Giả như em chẳng má hồng
Thì đâu ngồi nhớ những dòng thư xanh

Giả như em chẳng yêu anh
Thì đâu mộng ước yến oanh giao hòa
Sao không hiểu dạ người ta
Sáng chờ tối đợi một nhà ấm êm

Anh đi khoảng trống buồn thêm
Lời thơ đứt mạch em tìm lãng quên
Nửa đêm nỗi nhớ buồn tênh
Khó khăn kỷ niệm bắt đền trái tim.

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sun 24 Mar 2013, 02:05

GIỮ LÒNG



Nhớ làm sao những buổi chiều
Vòng quanh xe đạp thả diều bay cao
Hoàng hôn tím mộng một màu
Trăng treo đỉnh núi dạt dào ý thơ

Nếu như có dịp tình cờ
Chạm tay kỷ niệm mình vờ yêu nhau
Xuân hồng quyện với trầu cau
Yến oanh kết lộng cho đào nở bông

Nếu mai lỡ đứt dây hồng
Còn anh ở lại mặn nồng ai kia
Nước mưa dội xuống đầm đìa
Trái tim thoi thóp trăng lìa nhân gian

Thôi anh
Cố giữ mộng vàng
Xây lầu nhung nhớ muộn màng cũng theo
Đừng ngăn bởi núi hay đèo
Lỡ yêu có khổ dẫu nghèo cũng cam.

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sun 24 Mar 2013, 02:09

CHỈ YÊU ANH


Em rót nhịp cho anh ngồi sáng tác
Một nẻo tình không lạc giữa trùng khơi
Sân ga chiều như điệu nhạc không lời
Nghe âm ấm khoảng trời đầy thương nhớ

Nơi xa đó con chim rừng trăn trở
Thương một người sợ vỡ mảnh trăng côi
Nhớ nhung ai làm lạc phím em ngồi
Bất chợt khóc em đòi anh phải dỗ

Em ứ chịu cho người vào thế chỗ
Cơn mưa luồng làm khổ trái tim đau
Biết anh yêu mà em vẫn buồn sao
Vẫn cứ sợ ngọt ngào bị tan biến

Ngày thấp thỏm đêm buồn luôn hiển hiện
Ám ảnh này khó diễn tả làm sao
Dù chân thành anh cũng đã mến trao
Vẫn hụt hẩng nao nao lòng khó nói

Em biết chứ dặn lòng không lầm lỗi
Chữ chung tình đánh đỗi một đời xuân
Chỉ có anh tất cả để em cần
Yêu anh nhé dặn lòng đừng thay đổi

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sun 24 Mar 2013, 02:09

NẾU NHƯ


Bài thơ em tả nỗi niềm
Anh chung đồng cảm em thêm nặng lòng
Ước gì chung một dòng sông
Hoa thơ nở muộn cũng hồng má ai

Mênh mông con nước dâng đầy
Chờ mong chỉ thắm kết hoài người dưng
Bâng khuâng nước chảy không ngừng
Trông mau hội ngộ để đừng nhớ nhau

Đây rồi
Chút nghĩa gửi trao
Anh ru thơ ngủ em ngào chùm thương
Lỡ mai có gặp trên đường
Hỏi ai có chịu tránh nhường lối qua

Mấy vần gọt dũa thơ ca
Trao ai hãy giữ làm quà sơ giao

Hoa Tím



Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sun 24 Mar 2013, 02:10

DẶN ANH



Dẫu biết rằng trời nhạt nắng mong manh
Em vẫn nhớ
Trọn dành cho anh tất cả
Anh có biết
yêu anh
Em khác lạ
Bâng khuâng hoài tất tả với cơn say

Thôi anh nha
Mặc kệ cái ngày mai
Mưa dai dẵng em hoài thương không đổi
Dù một thoáng trọn lòng không lầm lỗi
Trái tim này yêu mỗi anh mà thôi

Mùa xuân ơi ta sánh bước song đôi
Chúc phúc nhé
Thương ôi tình một thủa
Trăng vắt vẻo uốn mình trong vải lụa
Đẹp tuyệt vời nắng nhảy mùa cành cây

Khi yêu nhau
Duyên tình mãi đắm say
Không toan tính những ngày mưa tràn mắt
Thương anh lắm
Tình yêu em rất thật
Trao anh rồi được mất hổng trách đâu

Đây nhờ anh giữ hộ mấy miếng trầu
Tình yêu đó bể dâu không thay đổi
Em vững lòng anh cũng đừng lầm lỗi
Yêu em rồi
Anh nông nổi
Em đau !!

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sun 24 Mar 2013, 02:10

EM ĐỢI ĐÓ




Anh có biết thời gian là thần dược
Nhưng yêu rồi có được chữa lành đâu
Ví như anh chỉ là một miếng trầu
Em nhai hết khỏi sầu mong nhung nhớ

Anh có biết những đêm em trăn trở
Nghĩ về anh buồn tợ ánh trăng lềm
Biết còn không miếng trầu mẹ đã têm
Hay đã mất anh chìm trong quán phở

Em ghét lắm
EM hiền sao anh nỡ…
Ra ngoài chơi hái lộc ở ngoài hiên
Gió xuân ơi nỗi lòng tớ muốn điên
Biết đâu đó
Em ghiền câu duyên nợ

Giận anh thiệt em ứ học dang dở
Đợi anh hoài
Cho lỡ tuổi chiều xuân
Về anh nha nỗi nhớ chảy không ngừng
Em đợi đó người dưng này thấy ghét….

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sat 30 Mar 2013, 22:08

MỘT ĐÊM KHÔNG ONLINE


Một đêm
Không máy online
Nhớ anh khôn xiết như say sóng tàu

Một đêm
Mình cách xa nhau
Con tim đau nhói khát khao trùng phùng

Một đêm
Đi vội thật buồn
Không lời thông báo gió luồng vào tim

Một đêm
Tin nhắn lặng im
Mới hay nỗi nhớ nhận chìm hồn ai

Một đêm
Vắng bạn mắt cay
Hình như
Ươn ướt
Quắt quay nỗi lòng

Vắng em
Anh có buồn không?
Chuyến xe dài quá phập phồng trái tim

Vắng anh chỉ có một đêm
Mà như thế kỷ nhận chìm không gian.

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 42
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13Sat 30 Mar 2013, 22:08

TÍM ĐỢI CHỜ


Hai mươi năm
Chưa hẳn là già
Trái tim son trẻ vẫn là Tím thôi
Tình thơ
Gắn kết cuộc đời
Sáu mươi năm em vẫn một trời nhớ thương

Tím duyên chung thủy lạ thường
Dẫu qua ngàn kiếp
Muôn phương
Vẫn một lòng
Tím yêu
Một dạ
Tình nồng
Trao duyên giữ mãi tấm lòng người xưa

Dẫu cho
Cách gió
Xa mưa
Tình anh thấm đượm không thừa trong em

Hoa Tím
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-