Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Fri 07 Oct 2011, 19:30

TÌNH YÊU


Tình yêu là chiếc lá xanh
Mong manh dễ vỡ rớt cành nắng mưa
Tình yêu là ngọn gió trưa
Lung linh chớp mắt để thừa về đêm

Tình yêu là giấc ru êm
Nhẹ nhàng uốn éo để têm trầu vàng
Tình yêu là chiếc đò sang
Đi qua bỏ bến họ hàng cười nghiêng

Tình yêu là rất thiêng liêng
Cho ai biết giữ vô biên cội tình
Tình yêu là quán hư vinh
Có rồi lại mất ngẩn nhìn thế gian

Tình yêu là giọt không tan
Buông thì nó lỏng đổ tràn biển khơi
Tình yêu gió cuốn tơi bời
Không như ta nghĩ hỡi ơi bạn tình

HT


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Fri 07 Oct 2011, 19:40

SAY KHÔNG SAY...


Em say không phải say tình
Em say không phải say mình với em
Em say không phải say mèm
Mà say mộng mị luôn thèm cung trăng

Em say không phải chị hằng
Em say không phải gió trăng trên trời
Em say không phải mình ơi
Mà say những tiếng chuông thời cùng tu

Em say không phải phù du
Em say không phải quáng mù trái tim
Em say không phải mộng chìm
Mà say kinh kệ giấc đềm bồng lai

Em say không phải vì ai
Em say là bởi chuỗi dài thầy ban
Em say không phải bạc vàng
Mà say cái áo đạo tràng quấn thân

Em say cái đạo làm nhân
Say hương cực lạc say gần cõi tiên….

Em say….
Em say….
Em say…

HT


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Fri 07 Oct 2011, 22:19

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Signat12

Chúc DiemHuyen tìm được nhiều cảm hứng thi ca và hồn thơ lai láng nơi Đào Viên nhen

Chúc Diễm Huyền vui nhiều rose

_________________________
QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sat 08 Oct 2011, 00:08

KHÔNG SAY RƯỢU



Không say !
Vâng đã không say
Làm sao em lại uống say được nè
Chỉ say anh nói em nghe
Say cơn thịnh nộ bài vè trời mây

Say luôn cả những mộng xây
Không say men rượu bủa vây đời này
Ừ ! sao mình cứ mãi say?
Say hương của gió say ngày gõ chuông

Say luôn tiếng mõ kinh buồn
Say bao nỗi nhớ chuỗi luồng trái tim
Say tình của mẹ êm đềm
Hào quang trên đỉnh nỗi niềm vãng sanh

Say mềm với cái tính lành
Say cả đạo đức tâm lành Quán Âm
Say luôn với cả hương trầm
Đường về cực lạc lên tầm tòa sen

Say cho phàm tục ngồi ghen
Say như thế đấy để rèn nhân tâm

HT


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sat 08 Oct 2011, 00:17

EM NGỦ NGOAN


Anh về em đã ngủ ngon
Nhìn em thơ mộng anh tròn niềm vui
Anh ngồi thủ thỉ mình ui
Anh yêu em lắm… vén đuôi tóc mềm

Sương rơi nhỏ giọt xuống thềm
Anh quàng tay nhỏ giấc đềm em ngoan
Nụ hôn len lén vội vàng
Sợ em thức giấc lại càng…đáng yêu

Thương em mong đợi mỗi chiều
Anh luôn về muộn em nhiều lo toan
Lo chồng chăm sóc các con
Thân em liễu yếu lòng son đong đầy

Anh hôn lên sợi tóc mây
Hương thơm một lớp nắng dầy sớm trưa
Vì anh khổ mấy cho vừa
Nâng tay hôn nhẹ say sưa giấc nồng.

HT


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sat 08 Oct 2011, 00:25

TẾT ĐOAN NGỌ THĂM MẸ



Tết rồi !
anh đã viếng bà
Các con viếng nội
Bưng quà em sang

Mẹ ngồi chải tóc hành lang
Một màu trắng xóa em càng thương hơn

Thấy em mẹ lại giả hờn
Tụi bây lâu quá mới quỡn qua đây
Em ngồi nghe mẹ la rầy
Mà rơi nước mắt đong đầy tình thâm

Mẹ cười giọng lại tươi trầm
Thôi đi rửa mặt khóc dầm làm chi
Ra sau tao đào củ mì
Nấu cơm canh nóng cho mi cùng ăn

Ra vườn em đào củ măng
Mẹ làm con vịt đem hầm thật ngon

Mẹ nói cái này cho con
Thằng hai nó chẳng lo toan việc nhà
Đảm đang con lại mau già
Thân mẹ giờ yếu con mà liệu thân

Quay anh… mẹ lại boăn khoăn
Con tôi nó lớn mẹ gần quy tiên
Cảm ơn trời đãi dâu hiền
Thay mẹ chăm sóc cần siêng đạo đồng

Em cười mà lệ tuôn dòng
Nhìn con khôn lớn mà lòng vui vui
Sau mình cũng giống mẹ thui
Tuổi già là thế ngọt bùi cho con

HT


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sat 08 Oct 2011, 10:45

PHỞ !!

Em đứng với bóng thật xinh
Mà anh hổng thấy cứ nhìn đâu đâu
Bên kia thấp thoáng nguyệt lầu
Dáng ai lã lướt gật đầu chàng yêu

Người ta bóng liễu yêu kiều
Quay đầu nhìn vợ mĩ miều còn đâu
Xuân xanh em như bã trầu
Người ta thì lại ví dầu như tiên

Anh giờ đâu cần vợ hiền
Trăm năm một lỡ con thuyền hớ hên
Miễn sao đẹp chiếu đẹp mền
Sợ rằng uổng kiếp mối mênh tơ tằm

Một mình chiếu gồi cứ nằm
Nó than rã ruột tóc răm dậy thì
Một mai điện đứt cầu chì
Quay về xin lỗi trách chi anh chừa

Ngẫm đời một chữ dây dưa
Chê tô cơm nguội lại vừa bún thiêu
Một mai bão táp mưa chiều
Ngồi ngắm bà nó mĩ miễu thua ai.
HT


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sat 08 Oct 2011, 10:51

MÃI CHỜ ANH


Một mai em bước theo chồng
Thuyền yêu tách bến tơ hồng còn không?
Ngược dòng cánh én xa trông
Ngàn năm sóng vỗ cánh đòng xác xơ

Chim trời con nhạn bơ vơ
Nhớ thương trăn trở mộng hờ đông quanh
Vườn trầu còn ngát cau xanh
Nỡ đâu chia biệt yến oanh đôi đường

Lòng em anh cũng đã tường
Không an xa bạn đoạn trường tóc tơ
Nguyện lòng son sắt đợi chờ
Dẫu người sang bến cũng mơ tao phùng

Hoa Tím


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sun 09 Oct 2011, 00:00

TRẢ CHO EM


Sáng mai này em bước lên xe
Mà nghe nặng trĩu nỗi lòng thương nhớ
Chẳng muốn xa
Vì anh còn nặng nợ
Chưa dứt tình thì hà cớ gì hết yêu?

Em đòi mãi những điều anh đã hứa
Phật chứng lòng không lần lựa được đâu anh
Vườn trầu cau em đâu đốn đành
Khi mộng tình yến oanh còn thơm ngát

Trả cho em
Với những lời quá bạc
Cứ bắt đền với những khao khát…yêu thương
Trả cho em hết cả tình trường
Nhiều kiếp nữa anh dường như vẫn còn nhớ

Chưa xa đâu anh đừng có ngỡ…
Chẳng bao giờ dang dở đôi ta
Chờ anh đó đem nợ tình sang trả
Chỉ kiếp này đừng mặc cả kiếp sau.

Hoa Tím


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:44; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hoa Tím

Hoa Tím

Tổng số bài gửi : 144
Age : 41
Registration date : 07/10/2011

QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13Sun 09 Oct 2011, 23:23

KHÔNG CHIA CÁCH


Ta mong lắm người quay lại
Trả nợ tình từ con số không
Nếu không yêu
Ta không đồng ý
Không tỏ tình
Ai thèm gật đầu

Sao nỡ lòng bẻ câu chung thủy
Dán khắp đời ngõ ngách yêu thương
Buồn lắm chứ
Nhưng không thèm khóc
Cứ giả vờ rồi trằn trọc về đêm

Ta ghét anh
Làm môi mắt ta mềm
Cho làng tơ chìm vào giông bão
Lão Nguyệt cười ai bảo xa nhau?
Vẫn còn đó trầu cau thắm đượm

Chút thử lòng đã nhuốm hoàng hôn
Tím tình yêu chết liệm trong hồn
Rồi mai này sẽ chôn vào miền hứa
Thôi anh nhé
Đừng có lần lựa
Yêu thương rồi nguyện hứa vẫn còn đây
Em tin như thế
Tình mình không thể chia cách

Hoa Tím


Được sửa bởi Hoa Tím ngày Sat 23 Feb 2013, 23:45; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ   QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
QUÁN NHỎ VƯỜN THƠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-