Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 DẤU CHÂN TRẦN THẾ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Wed 10 Oct 2012, 14:53

Bạch Vân Nhi thân mến.. Razz

Đọc những tin buồn của BVN Mytutru cũng ngậm ngùi, Mytt hiện đang dốc tâm lo cho mẹ của mytt.. Và có vài lời chia sẽ cùng BVN..

Trần gian ngộ lý vô thường
Khắc sâu cảm nhận tỏ tường sắc không
Giọt tuông suối lệ vơi lòng
Đau thương biến chuyển hòa trong đuốc ngời
Di Đà hóa hiện cùng nơi
Cha yêu mẹ quý sinh nơi thiện lành
Ba ngôi bảo tháp long lanh
Mười phương đất Phật xây thành pháp luân.

Mytutru Thân Kính DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 132552

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồi âm    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Wed 10 Oct 2012, 21:04

mytutru đã viết:
Bạch Vân Nhi thân mến.. Razz

Đọc những tin buồn của BVN Mytutru cũng ngậm ngùi, Mytt hiện đang dốc tâm lo cho mẹ của mytt.. Và có vài lời chia sẽ cùng BVN..

Trần gian ngộ lý vô thường
Khắc sâu cảm nhận tỏ tường sắc không
Giọt tuông suối lệ vơi lòng
Đau thương biến chuyển hòa trong đuốc ngời
Di Đà hóa hiện cùng nơi
Cha yêu mẹ quý sinh nơi thiện lành
Ba ngôi bảo tháp long lanh
Mười phương đất Phật xây thành pháp luân.

Mytutru Thân Kính DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 132552

Mytutru thân mến ! Lâu lắm rồi chúng ta không có dịp hàn huyên tâm sự vì BVN trong năm nay đi qua đi lại Canada và VN lo phụng dưỡng cho Cha già nhưng vô thường đến đành phải cúi đầu nhận lảnh sự chia lìa cốt nhục , bây giờ BVN thật sự mồ côi rồi và chỉ mong cầu Ba Mẹ nơi cõi Tịnh được đoàn viên .
BVN kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho thân mẫu của MTT vạn sự Cát tường và kính chúc Mytutru thân tâm thường an lạc . :heart:
Sự còn mất dù ta biết trước
Vẫn không sao ngăn được trào lòng
Đưa tay hứng giọt lệ nồng
Thấy đời mất mát giữa dòng thời gian

Khi cảm nhận vương mang sầu khổ
Gió thu sang lá đổ trơ cành
Trần gian quanh quẩn tử sanh
Bao nhiêu tâm sự thôi đành vùi chôn ...

Bạch Vân Nhi
10-10-2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Thu 11 Oct 2012, 08:41

Mình cũng đã đau nỗi đau của BVN, xin chia buồn cùng Bạch Vân Nhi, mình cũng có đôi dòng chia sẻ:
Mười năm đi qua, vậy mà mình ngỡ đã lâu lắm rồi, chị em mình mãi mãi phải dời xa Cha Mẹ .... đây những nén nhang thơm thảo của chúng con kính dâng lên Cha Mẹ bởi lòng thành kính và thương nhớ không nguôi...chúng con luôn cầu nguyện để linh hồn Cha Mẹ được hưởng phúc vĩnh hằng nơi Thiên Chúa.
Chúng con thật hạnh phúc vì có Cha, có Mẹ
Cha Mẹ đã cho chúng con cuộc sống, ước mơ và bao điều kỳ diệu...chưa bao giờ chúng con nghĩ sẽ có một ngày nào đó Cha Mẹ vĩnh viễn ra đi...
Vậy mà giờ đây Cha Mẹ không còn nữa... chúng con không có Cha, có Mẹ...dẫu chúng con có làm mọi điều để Cha Mẹ ở lại với chúng con cũng không thể được...đó là qui luật muôn đời...Cha Mẹ vĩnh viễn ra đi...mãi mãi xa dời chúng con...Ôi thật trống vắng! Sự trống vắng hơn mọi nỗi đau trên đời...Cha Mẹ ơi!!!

Lời ru của Mẹ

Đâu đây vẳng tiếng à ơi...
Lời ru của Mẹ vọng về trưa nay
Con nằm ngon giấc ngủ say
Ấm vòng tay Mẹ ngọt mềm lời ru

Chẳng biết anh có hay nhớ mẹ?
Còn riêng em là nỗi nhớ hàng ngày
Cả đến khi đầu hai thứ tóc
Càng sung sướng, đủ đầy...
Càng nhớ Mẹ nhiều hơn...


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuông Ngân   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Sat 13 Oct 2012, 07:55


Chuông Ngân

Chuông vang cho bóng nguyệt trầm
Người đang lạc bước thức tâm quay về
Thanh âm giữa chốn sơn khê
Lá rừng xào xạc tư bề gió reo

Thế gian hai chữ giàu nghèo
Hồi chuông cảnh tỉnh ngân theo dòng đời
Lệ khô biến đổi nụ cười
Màu mây trắng vẫn trên Trời thanh cao

Mong sao nổi khổ niềm đau
Mỗi ngày chuyển hóa với bao an lành
Mặc dù nghiệp lực mong manh
Hành trì Chánh Pháp chóng thành quả duyên...

Bạch Vân Nhi
13-10-2012


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture

P/S: Chân thành cảm ơn Hạ Ly Hương chia sẻ nổi buồn của người con mất Cha lẩn Mẹ dù biết vô thường là định luật nhưng vết thương củ chưa lành nay thêm vết thương mới nên nổi đau khó lành phải chờ một thời gian nửa mới khắc phục sự mất mát nầy .
Kính chúc Hạ Ly Hương luôn bình yên trong hồng ân Thiên Chúa . hearts
Kính,
BVN
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đối Diện Cái Tôi   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Sun 21 Oct 2012, 21:09

Đối Diện Cái Tôi

Cái tôi bỏ lại sau lưng
Quay đầu nhìn lại tưởng chừng lầm mê
Mặc cho bao sự khen chê
Tham danh quên nghĩa đường về tối tăm

Chân không diệu pháp huyền thâm
Tạo đời nặng nợ luân trầm tháng năm
Học sâu hiểu rộng từ tâm
Tóc xanh điểm trắng thăng trầm lắm khi

Trời cao biểu hiện thức chi
Cơ mầu tiềm ẩn lối đi thuận thành
Hữu sinh hữu diệt vận hành
Thoát vòng quả báo vô sanh miên trường

Biển lòng dậy sóng bất thường
Đối cùng tử nghiệp tiếc thương thân mình
Kiếp người còn vướng chữ tình
Trắng tay chưa trả trăm nghìn nổi đau !!!

Bạch Vân Nhi
21-10-2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm Tác   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Fri 26 Oct 2012, 10:01

Cảm Tác

Trời không giận sao luôn dông bão
Đất không hờn phiền não nhân sinh
Trăng vẫn sáng soi đời suy thịnh
Sự mất còn trong cõi vô minh

Nụ hoa đời chưa lần chớm nở
Ngọn thu phong mưa tạt bóng hình
Cho đau khổ bao giờ chuyển hóa ?
Giữa phong ba không mất chân tình !


Bạch Vân Nhi
10-26-2012


DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vần Thơ Giao Cảm   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Wed 21 Nov 2012, 03:25

Vần Thơ Giao Cảm

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture

Búp Sen hồng tặng người Tâm đạo
Hương lan từ phước báu tự nhiên
Nhân lành gieo hạt thiện duyên
Nương theo mưa Pháp vẹn nguyên sắc màu

Dù Xuân , Hạ ,Thu vào Đông lạnh
Hoa chẳng tàn rụng cánh đài trang
Đời thường nào ngại gian nan
Chung lòng bi ái trên đàng nhiêu sinh


Bạch Vân Nhi
20-11-2012
Về Đầu Trang Go down
hoanghac



Tổng số bài gửi : 67
Registration date : 04/11/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Wed 21 Nov 2012, 23:00

Ta về trồng lại đóa sen
Để nghe sen nở nụ chen cánh hồng
Hương sen rạng rỡ tỉnh lòng
Áo sen rực sáng giữa dòng trầm luân ...

Hoàng Hạc
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 557
Age : 73
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tâm Sen    DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Thu 22 Nov 2012, 08:26

Tâm Sen

Hồ Tâm mọc sẳn Sen hồng
Chờ người nâng cánh hoa trong mưa chiều
Dù cho cảnh vật tiêu điều
Sen luôn thanh thoát bấy nhiêu hương từ


Thân tặng Hoàng Hạc
Bạch Vân Nhi
21/11/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13Sun 25 Nov 2012, 08:52

BachVanNhi đã viết:
Tâm Sen

Hồ Tâm mọc sẳn Sen hồng
Chờ người nâng cánh hoa trong mưa chiều
Dù cho cảnh vật tiêu điều
Sen luôn thanh thoát bấy nhiêu hương từ


Thân tặng Hoàng Hạc
Bạch Vân Nhi
21/11/2012

DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Picture

Sen đạo

Vẻ thâm áo sắc chân như
Phá tan ảo vọng diệt trừ huyễn mê
Tâm minh, ý chánh một bề
Vượt lên khỏi chốn thấp nê nhiễm trần.

25-11-2012
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ   DẤU CHÂN TRẦN THẾ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BachVanNhi-