Bài viết mới | CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Today at 16:00
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 15:23
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Today at 15:07
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Today at 11:21
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Today at 07:50
Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Yesterday at 18:12
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Sun 07 Mar 2021, 16:42
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Sun 07 Mar 2021, 03:26
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sat 06 Mar 2021, 15:02
RIÊNG TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Fri 05 Mar 2021, 16:41
Dòng thơ...ThanhVân by Nguyễn Thành Sáng Fri 05 Mar 2021, 12:39
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 05 Mar 2021, 10:58
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Thu 04 Mar 2021, 23:19
ba gai by Phương Nguyên Thu 04 Mar 2021, 23:14
Vì sao nhà Táo quân 2 ông chỉ có 1 bà? by Trà Mi Thu 04 Mar 2021, 08:05
Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 03 Mar 2021, 15:07
Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 09:43
AN NHIÊN ! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:43
BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:16
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 02 Mar 2021, 20:44
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Tue 02 Mar 2021, 13:27
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29
CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14
HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | |  | | BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 520 Age : 70 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
 | |  | | BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 520 Age : 70 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
 | Tiêu đề: Lý Đạo Sat 08 Sep 2012, 21:42 | |
| Lý Đạo
Người hiểu Đạo không giành chân lý Biết Đạo rồi có chí thì nên Tu tâm phải biết đắp nền Kỉnh Tăng trọng Pháp chớ quên lựa lời
Thân ngũ uẩn một thời tồn tại Mạng trược đà vướng phải nghiệp duyên Tài cao nhờ bởi cần chuyên Đừng vì tự ngã đảo điên chánh tà
Rác nhơ uế nuôi hoa tươi tốt Người trí sao dại dột luận bàn Hiền ngu kinh điển an ban Cho bao thế hệ rõ ràng mà tu
Bầu vũ trụ mây mù giăng mắc Giọt nắng hồng gieo rắc ban mai Cỏ cây xanh biếc mỗi ngày Nhờ mưa tưới tẩm không phai sắc màu
Hảy cố gắng cùng Thầy học hỏi Đem tình thương mở lối Từ Bi Cuộc đời ngắn ngủi mấy khi Bốn phương tám hướng dễ gì gặp nhau
Bạch Vân Nhi 08-09-2012 |
|  | | BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 520 Age : 70 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
 | Tiêu đề: Tưởng Niệm Cha Sat 15 Sep 2012, 14:19 | |
| Tưởng Niệm Cha
Mỗi ngày con cúng cơm Cha Mỗi câu kinh nguyện Phật Đà độ vong Hương linh về chốn non bồng Thoát vòng nghiệp chướng bụi hồng thế gian
Con nhìn di ảnh lệ tràn Cố ngăn thương cảm lập đàn kỳ siêu Tây phương cực lạc tiêu diêu Trầm luân sanh tử được phiêu du hồn
Đời người oan trái vùi chôn Trả cho bụi cát dập dồn quả căn Biển còn sóng vỗ lăn tăn Mây bay về núi cầm bằng hư vô ....
Kỹ niệm ngày Chung thất Cha
Bạch Vân Nhi 14-09-2012  |
|  | | BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 520 Age : 70 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
 | Tiêu đề: Chiếc Bóng Tue 18 Sep 2012, 21:30 | |
| Chiếc Bóng
Thời gian thoáng chốc qua mau Bảy tuần lặng lẻ niềm đau vẫn còn Trăng kia mờ tỏ rồi tròn Cha đi biền biệt lòng con thêm sầu
Biển sông lúc cạn khi sâu Thâm tình phụ tử bể dâu nào lường Trời xui chi cảnh âm dương Lá xanh trơ trọi còn vương trên cành
Cuộc đời muôn thuở tử sanh Nên bao lệ mặn long lanh thành dòng Chuyển mùa ngọn gió thu phong Tim con se lạnh nhà không bóng người ...
Bạch Vân Nhi 15-09-2012 |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ Wed 19 Sep 2012, 16:38 | |
| Mình không phải tín đồ của đạo Phật, mình là con chiên của Thiên Chúa, được đọc những dòng tâm tư của Bạch Vân Nhi mình rất cảm động, quả là đạo nào cũng dạy con người ta hướng đến cái tâm, cái tình và chữ hiếu sinh, xin chia sẻ cùng Bạch Vân Nhi những dòng cảm xúc của mình khi nghĩ về đấng sinh thành, mong được thỉnh an
Khóc Mẹ
Ngậm ngùi con thắp nén nhang Nhớ thương tình Mẹ mênh mang đất trời Mẹ ơi mãi mãi xa rồi Nỗi đau mất Mẹ suốt đời không quên Mẹ theo chân Đức Chúa Trời Bình an để lại muôn đời cháu con Nguyện cầu ân sủng Chúa ban Đưa linh hồn Mẹ tới nơi phúc nhàn
Thương Cha
Sao nỡ bỏ chúng con Cha ơi, đau đớn quá Chúng con đã mất Mẹ Nay lại chẳng còn Cha Cha ra đi vội vã Thương Cha lắm Cha ơi Giận chiến tranh tàn ác Mang bệnh tật cho Cha Suốt đời Cha vất vả Hết lòng vì vợ, con Nhận về mình hết thảy Những gian khó, thiệt thòi Cha hiền từ nhân hậu Sống tốt đạo, đẹp đời Ai ai cũng tiếc thương Nỗi đau này quá lớn Con nhìn Cha lần cuối Trong giây phút biệt ly Trong tiếng kinh cầu nguyện Đức tin sẽ hiển linh Thiên đường như ngày hội Các thiên thần hát ca Đón linh hồn của Cha Về mãi bên Thiên Chúa...
|
|  | | BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 520 Age : 70 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
 | Tiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ Wed 19 Sep 2012, 22:46 | |
| - Hạ Ly Hương đã viết:
- Mình không phải tín đồ của đạo Phật, mình là con chiên của Thiên Chúa, được đọc những dòng tâm tư của Bạch Vân Nhi mình rất cảm động, quả là đạo nào cũng dạy con người ta hướng đến cái tâm, cái tình và chữ hiếu sinh, xin chia sẻ cùng Bạch Vân Nhi những dòng cảm xúc của mình khi nghĩ về đấng sinh thành, mong được thỉnh an
Khóc Mẹ
Ngậm ngùi con thắp nén nhang Nhớ thương tình Mẹ mênh mang đất trời Mẹ ơi mãi mãi xa rồi Nỗi đau mất Mẹ suốt đời không quên Mẹ theo chân Đức Chúa Trời Bình an để lại muôn đời cháu con Nguyện cầu ân sủng Chúa ban Đưa linh hồn Mẹ tới nơi phúc nhàn
Thương Cha
Sao nỡ bỏ chúng con Cha ơi, đau đớn quá Chúng con đã mất Mẹ Nay lại chẳng còn Cha Cha ra đi vội vã Thương Cha lắm Cha ơi Giận chiến tranh tàn ác Mang bệnh tật cho Cha Suốt đời Cha vất vả Hết lòng vì vợ, con Nhận về mình hết thảy Những gian khó, thiệt thòi Cha hiền từ nhân hậu Sống tốt đạo, đẹp đời Ai ai cũng tiếc thương Nỗi đau này quá lớn Con nhìn Cha lần cuối Trong giây phút biệt ly Trong tiếng kinh cầu nguyện Đức tin sẽ hiển linh Thiên đường như ngày hội Các thiên thần hát ca. Đón linh hồn của Cha Về mãi bên Thiên Chúa...
Chân thành cảm ơn bạn Hạ Ly Hương đã chia sẻ nổi khổ niềm đau của kẻ mất Mẹ lìa Cha .Dù con bao nhiêu lớn nhưng khi biết mình thật sự mồ côi thì cảm nhận được mình đã mất tất cả . Kính chúc bạn luôn hạnh phúc trong hồng ân Thiên Chúa. BVN |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ Thu 20 Sep 2012, 14:39 | |
| |
|  | | BachVanNhi

Tổng số bài gửi : 520 Age : 70 Location : Vườn Thiền Hoa Đạo Registration date : 08/09/2011
 | Tiêu đề: Tâm Từ Tue 09 Oct 2012, 13:13 | |
| Tâm Từ
Hảy lắng nghe nghĩa sâu lý Đạo Hiểu và Thương kiến tạo tình người Hoa kia khoe sắc thắm tươi Phai tàn rồi cũng rụng rơi lìa cành
Dụng ái ngữ khởi sanh duyên thuận Nghiệp theo ta bất luận trẻ già Thế nhân trong cõi ta bà Trôi lăn sinh tử hà sa luân trầm
Những thị phi mê lầm buông bỏ Mối oan khiên lớn nhỏ giải trừ Dưỡng nuôi hạt giống nhân từ Hoa bi trổ quả thật hư tỏ tường
Bạch Vân Nhi 09-10-2012 |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: DẤU CHÂN TRẦN THẾ Wed 10 Oct 2012, 14:21 | |
| Chí lý  Ảnh chữ tâm thật đẹp, câu đối thật hay |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 27 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 27  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |