Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Mon 11 Mar 2013, 05:22 | |
| Có Phải !Mới thấy ... Mèn ơi ...thiệt xót mà Lâu ngày mới gặp cố nhân xa Mặt buông hốc hác nhìn như thể Dáng đứng lom khom nghĩ tưởng là Ăn bận ra phường dân ở chốn Nói năng cái kiểu giống con nhà Đau lòng cúi bước che dòng lệ Có phải ... Nên người ... Bỏ mặc ta ... QA mar.09.13 * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành
Lạ gì ...
Thời gian rồi sẽ đổi thay mà Đâu có lạ gì phải xót xa Bữa trước cao sang đầy áo lượt Hôm nay nghèo khó hết quần là Đói tìm viếng lại nên teo xác Nợ chạy vào thăm cứ bán nhà Cố bước cho qua cơn bỉ cực Mai trời tươi sáng họ vây ta !!
qh 10/03/13
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Mon 11 Mar 2013, 05:33 | |
| Có Phải !Mới thấy ... Mèn ơi ...thiệt xót mà Lâu ngày mới gặp cố nhân xa Mặt buông hốc hác nhìn như thể Dáng đứng lom khom nghĩ tưởng là Ăn bận ra phường dân ở chốn Nói năng cái kiểu giống con nhà Đau lòng cúi bước che dòng lệ Có phải ... Nên người ... Bỏ mặc ta ... QA mar.09.13 * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành
Lạ gì ...
Thời gian rồi sẽ đổi thay mà Đâu có lạ gì phải xót xa Bữa trước cao sang đầy áo lượt Hôm nay nghèo khó hết quần là Đói tìm viếng lại nên teo xác Nợ chạy vào thăm cứ bán nhà Cố bước cho qua cơn bỉ cực Mai trời tươi sáng họ vây ta !!
qh 10/03/13 Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy ?
Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh
Có phải
Nhìn sang bất chợt giống người mà... Lúc đến gần gần ngó khác xa Thuở trước bù xù trông tựa đã... Thời nay tươm tất ngở như là... Tóc tai gọn ghẽ đi rà phố Mặt mũi vênh vang dạo kiểm nhà Chắc hẳn làm giàu quên ước hẹn Nên giờ chẳng nhớ lúc cùng ta...
Shiroi
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Tue 12 Mar 2013, 07:55 | |
| Có Phải !Mới thấy ... Mèn ơi ...thiệt xót mà Lâu ngày mới gặp cố nhân xa Mặt buông hốc hác nhìn như thể Dáng đứng lom khom nghĩ tưởng là Ăn bận ra phường dân ở chốn Nói năng cái kiểu giống con nhà Đau lòng cúi bước che dòng lệ Có phải ... Nên người ... Bỏ mặc ta ... QA mar.09.13 * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành
Lạ gì ...
Thời gian rồi sẽ đổi thay mà Đâu có lạ gì phải xót xa Bữa trước cao sang đầy áo lượt Hôm nay nghèo khó hết quần là Đói tìm viếng lại nên teo xác Nợ chạy vào thăm cứ bán nhà Cố bước cho qua cơn bỉ cực Mai trời tươi sáng họ vây ta !!
qh 10/03/13 Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy ?
Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh
Có phải
Nhìn sang bất chợt giống người mà... Lúc đến gần gần ngó khác xa Thuở trước bù xù trông tựa đã... Thời nay tươm tất ngở như là... Tóc tai gọn ghẽ đi rà phố Mặt mũi vênh vang dạo kiểm nhà Chắc hẳn làm giàu quên ước hẹn Nên giờ chẳng nhớ lúc cùng ta...
Shiroi
Tình đời
Quấn quýt …ngày nao…vậy đã mà Chợt đời hoạn nạn bước chuồn xa Khi còn mạnh khỏe thôi vui quá... Lúc phải sa cơ mới biết là... Dạo ấy cho rằng chia sẻ gối Giờ đây hiểu được mấy chung nhà Nhìn nhau nuốt lệ câu từ biệt Bỏ mặc…trăng thề…kỷ niệm ta
Vancali 3.11.13 |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Wed 13 Mar 2013, 07:22 | |
| Có Phải !Mới thấy ... Mèn ơi ...thiệt xót mà Lâu ngày mới gặp cố nhân xa Mặt buông hốc hác nhìn như thể Dáng đứng lom khom nghĩ tưởng là Ăn bận ra phường dân ở chốn Nói năng cái kiểu giống con nhà Đau lòng cúi bước che dòng lệ Có phải ... Nên người ... Bỏ mặc ta ... QA mar.09.13 * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành
Lạ gì ...
Thời gian rồi sẽ đổi thay mà Đâu có lạ gì phải xót xa Bữa trước cao sang đầy áo lượt Hôm nay nghèo khó hết quần là Đói tìm viếng lại nên teo xác Nợ chạy vào thăm cứ bán nhà Cố bước cho qua cơn bỉ cực Mai trời tươi sáng họ vây ta !!
qh 10/03/13 Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy ?
Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh
Có phải
Nhìn sang bất chợt giống người mà... Lúc đến gần gần ngó khác xa Thuở trước bù xù trông tựa đã... Thời nay tươm tất ngở như là... Tóc tai gọn ghẽ đi rà phố Mặt mũi vênh vang dạo kiểm nhà Chắc hẳn làm giàu quên ước hẹn Nên giờ chẳng nhớ lúc cùng ta...
Shiroi
Tình đời
Quấn quýt …ngày nao…vậy đã mà Chợt đời hoạn nạn bước chuồn xa Khi còn mạnh khỏe thôi vui quá... Lúc phải sa cơ mới biết là... Dạo ấy cho rằng chia sẻ gối Giờ đây hiểu được mấy chung nhà Nhìn nhau nuốt lệ câu từ biệt Bỏ mặc…trăng thề…kỷ niệm ta
Vancali 3.11.13Dẫu Rằng Chớ để tình yêu bỗng chốc mà Không còn ... cái kiểu ... khác người xa Nhân sanh tự thửa không giờ có... Cuộc sống thời nay vĩnh viễn là ... Kết bạn đâu màng dân thuộc lớp Giao duyên chẳng nhắm thứ quanh nhà Xin đừng ôm đũa gom thành bó Giữ nghĩa kim bằng mãi với ta QA 3.12.13 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Wed 13 Mar 2013, 09:05 | |
| Có Phải !Mới thấy ... Mèn ơi ...thiệt xót mà Lâu ngày mới gặp cố nhân xa Mặt buông hốc hác nhìn như thể Dáng đứng lom khom nghĩ tưởng là Ăn bận ra phường dân ở chốn Nói năng cái kiểu giống con nhà Đau lòng cúi bước che dòng lệ Có phải ... Nên người ... Bỏ mặc ta ... QA mar.09.13 * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành
Lạ gì ...
Thời gian rồi sẽ đổi thay mà Đâu có lạ gì phải xót xa Bữa trước cao sang đầy áo lượt Hôm nay nghèo khó hết quần là Đói tìm viếng lại nên teo xác Nợ chạy vào thăm cứ bán nhà Cố bước cho qua cơn bỉ cực Mai trời tươi sáng họ vây ta !!
qh 10/03/13 Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy ?
Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh
Có phải
Nhìn sang bất chợt giống người mà... Lúc đến gần gần ngó khác xa Thuở trước bù xù trông tựa đã... Thời nay tươm tất ngở như là... Tóc tai gọn ghẽ đi rà phố Mặt mũi vênh vang dạo kiểm nhà Chắc hẳn làm giàu quên ước hẹn Nên giờ chẳng nhớ lúc cùng ta...
Shiroi
Tình đời
Quấn quýt …ngày nao…vậy đã mà Chợt đời hoạn nạn bước chuồn xa Khi còn mạnh khỏe thôi vui quá... Lúc phải sa cơ mới biết là... Dạo ấy cho rằng chia sẻ gối Giờ đây hiểu được mấy chung nhà Nhìn nhau nuốt lệ câu từ biệt Bỏ mặc…trăng thề…kỷ niệm ta
Vancali 3.11.13Dẫu Rằng Chớ để tình yêu bỗng chốc mà Không còn ... cái kiểu ... khác người xa Nhân sanh tự thửa không giờ có... Cuộc sống thời nay vĩnh viễn là ... Kết bạn đâu màng dân thuộc lớp Giao duyên chẳng nhắm thứ quanh nhà Xin đừng ôm đũa gom thành bó Giữ nghĩa kim bằng mãi với ta QA 3.12.13 Chuyện đời
Hoa mỹ người ơi dễ quá mà Chuyện đời trước mặt có đâu xa Anh hùng muôn thuở thường hay bị… Sắc đẹp ngàn năm mãi vẫn là… Nối mạng chờ tin người gõ cửa Ôm phôn đợi tiếng bạn thăm nhà Thạch sùng chắc lưỡi trong đêm vắng Khập khiễng bên đèn… nhạt bóng ta
Vancali 3.12.13 |
| | | Chú Quậy
Tổng số bài gửi : 90 Registration date : 26/04/2010
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Wed 20 Mar 2013, 00:44 | |
| * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành - Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh Mến chào cả nhà thân thương .CQ bây giờ ... Pó Tay
Vướng bệnh ung thư nghĩ chán đời Cho dù chữa trị đã nhiều nơi Nhà thương nổi tiếng từng lui tới Bài thuốc lừng danh cũng nếm rồi Sức khỏe hao mòn chưa thấy giảm Tinh thần sa sút vẫn không thôi Từng cơn đau nhức đêm ngày gánh Chỉ biết kêu cầu thượng đế ơi CQ |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Wed 20 Mar 2013, 05:08 | |
| * Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành - Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh Mến chào cả nhà thân thương .CQ bây giờ ... Pó Tay
Vướng bệnh ung thư nghĩ chán đời Cho dù chữa trị đã nhiều nơi Nhà thương nổi tiếng từng lui tới Bài thuốc lừng danh cũng nếm rồi Sức khỏe hao mòn chưa thấy giảm Tinh thần sa sút vẫn không thôi Từng cơn đau nhức đêm ngày gánh Chỉ biết kêu cầu thượng đế ơi CQ
Cố lên
Ngắm áng mây bay điểm sắc đời Đem màu cẩm tú trải ngàn nơi Vui cùng vợ trẻ quên đau lại Giỡn với con ngoan hết chán rồi Tiếng hát ru hồn khi giấc trở Câu cười thoả dạ lúc đàn thôi Cầu xin Phật Mẫu luôn phù hộ Vượt mọi tai nàn cứu khổ ơi Shiroi 19/03/2013
Chừng nào baby ra đời hở Q ?
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Wed 20 Mar 2013, 09:25 | |
| Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành - Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh Mến chào cả nhà thân thương .CQ bây giờ ... Pó Tay
Vướng bệnh ung thư nghĩ chán đời Cho dù chữa trị đã nhiều nơi Nhà thương nổi tiếng từng lui tới Bài thuốc lừng danh cũng nếm rồi Sức khỏe hao mòn chưa thấy giảm Tinh thần sa sút vẫn không thôi Từng cơn đau nhức đêm ngày gánh Chỉ biết kêu cầu thượng đế ơi CQ
Cố lên
Ngắm áng mây bay điểm sắc đời Đem màu cẩm tú trải ngàn nơi Vui cùng vợ trẻ quên đau lại Giỡn với con ngoan hết chán rồi Tiếng hát ru hồn khi giấc trở Câu cười thoả dạ lúc đàn thôi Cầu xin Phật Mẫu luôn phù hộ Vượt mọi tai nàn cứu khổ ơi Shiroi 19/03/2013
Chừng nào baby ra đời hở Q ? Mytutru kính Cửu Tỷ Và Huynh CQ Mytt có đôi lời thăm Huynh và chúc Huynh mau mạnh lành nha.
Vô Quái Ngại
Chớ sợ buông lo sống ở đời Trau liền dạ thảo gởi ngàn nơi Ăn vào nó hận ai mà biết.! Uống phải mình đau cũng đã rồi Giữ hạnh cho mình buồn sẽ hết Gìn lòng tặng bạn khổ qua thôi Cầu xin Phật mẫu chư thần giúp Hộ độ vui mừng khỏe lại ơi
Mytutru 20.03.2013
* Vô Quái Ngại = Giữ vững lập trường buông sợ hải * Trong lòng tự sám hối những lỗi vô tâm, vô tình phạm phải * Hãy lập nguyện "Bịnh hết sẽ làm điều lợi ích giúp cho đời"
Mytutru mong rằng sự mầu nhiệm sẽ đến với Huynh mp
Trang Báo Xem Và Nghiên Cứu
http://dantri.com.vn/phong-suky-su/gap-nguoi-dung-thien-dinh-mo-luan-xa-chua-benh-cho-6-van-nguoi-712210.htm
Được sửa bởi mytutru ngày Thu 28 Mar 2013, 12:17; sửa lần 1. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Thu 21 Mar 2013, 04:59 | |
| Q.Anh khỏe không ? Chúc em nhiều sức khỏe và an lành - Q.A lâu quá mới dìa nè, ra sao rồi ? Hổm rày ... đẹp gái ra chưa vậy Theo chân bát tỷ, hoạ đùa chữ chơi vui với Q.Anh Mến chào cả nhà thân thương .CQ bây giờ ... Pó Tay
Vướng bệnh ung thư nghĩ chán đời Cho dù chữa trị đã nhiều nơi Nhà thương nổi tiếng từng lui tới Bài thuốc lừng danh cũng nếm rồi Sức khỏe hao mòn chưa thấy giảm Tinh thần sa sút vẫn không thôi Từng cơn đau nhức đêm ngày gánh Chỉ biết kêu cầu thượng đế ơi CQ
Cố lên
Ngắm áng mây bay điểm sắc đời Đem màu cẩm tú trải ngàn nơi Vui cùng vợ trẻ quên đau lại Giỡn với con ngoan hết chán rồi Tiếng hát ru hồn khi giấc trở Câu cười thoả dạ lúc đàn thôi Cầu xin Phật Mẫu luôn phù hộ Vượt mọi tai nàn cứu khổ ơi Shiroi 19/03/2013
Chừng nào baby ra đời hở Q ? Mytutru kính Cửu Tỷ Và Huynh CQ Mytt có đôi lời thăm Huynh và chúc Huynh mau mạnh lành nha.
Vô Quái Ngại
Chớ sợ buông lo sống ở đời Trau liền dạ thảo gởi ngàn nơi Ăn vào nó hận ai mà biết.! Uống phải mình đau cũng đã rồi Giữ hạnh cho mình buồn sẽ hết Gìn lòng tặng bạn khổ qua thôi Cầu xin Phật mẫu chư thần giúp Hộ độ vui mừng khỏe lại ơi
Mytutru 20.03.2013
* Vô Quái Ngại = Giữ vững lập trường buông sợ hải * Trong lòng tự sám hối những lỗi vô tâm, vô tình phạm phải * Hãy lập nguyện "Bịnh hết sẽ làm điều lợi ích giúp cho đời"
Mytutru mong rằng sự mầu nhiệm sẽ đến với Huynh mp
* Chúc Chú Quậy mau lành bênh, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua em ơi! Cố gắng kiên trì nhen em
Khỏi bệnh ...
Mong em vui khỏe vẫn yêu đời Dìu dắt con thơ đến tận nơi Cố vượt hồi đau về bất chợt Dù cho bệnh khó kéo lâu rồi Uống ăn no đủ thì tăng sức Thang thuốc kiên trì sẽ mạnh thôi Nhân ái đôi tay người vợ thảo Giúp xua cơn bệnh khỏi người ơi
QH 21/03/2013
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em Wed 27 Mar 2013, 05:46 | |
| Tặng bé Kevin chào đời ngày 20/03 cùng Chú Quậy và Gia quyến
Đón bé chào đời vạn cánh hoa Ngân vang nhạc khúc tiếng vui oà Môi cười chúm chím yên lòng mẹ Mắt khép êm đềm trọn giấc cha Nhẹ trải hương yêu dòng sữa ngọt Đầy dâng sức sống mạch tim hoà Mang nhiều phúc hạnh niềm tin trỗi Khoẻ mạnh an lành bệnh cũng qua
Shiroi 26/03/2013 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Anh còn nợ em | |
| |
| | | |
Trang 6 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |