Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Số con rệp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Thu 09 Jun 2011, 04:59

Mến chào thầy cùng các anh chị em mình
Hè hè , tại Shiroi mà ra hết đó thầy , nói chuyện với CQ cứ nói giọng miền tây hoài
CQ xin được sửa bài và làm thêm bài khác nha Thầy

Khủng bố me hoài sợ kiếp hung
Shi roi cuống quýt lủi vô mùng
Phôn cầm hối hả cầu như thể
Lệ đổ tran hòa rớt tựa sung
Một bóng la ghìm nối giận
Đôi lời cau có nổi cơn sùng
Đồng môn góp sức đào hang trốn ( hổng dám góp sức trả thù )
Cóc sợ ai hù ... mắt hết sưng

CQ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Thu 09 Jun 2011, 11:12

Tuan-Ngoc đã viết:
Mến chào thầy cùng các anh chị em mình
Hè hè , tại Shiroi mà ra hết đó thầy , nói chuyện với CQ cứ nói giọng miền tây hoài
CQ xin được sửa bài và làm thêm bài khác nha Thầy

Khủng bố me hoài sợ kiếp hung
Shi roi cuống quýt lủi vô mùng
Phôn cầm hối hả cầu như thể
Lệ đổ tran hòa rớt tựa sung (chan hoà)
Một bóng la ghìm nối giận
Đôi lời cau có nổi cơn sùng
Đồng môn góp sức đào hang trốn ( hổng dám góp sức trả thù )
Cóc sợ ai hù ... mắt hết sưng

Anh hùng ... mỹ nhân

Nghe nàng mít ướt ngại điều hung
Chú Quậy lơ tính vạch mùng
Bãi hãi to mồm keo chửa dính
Bần thần nhỏ vóc sức vừa sung
Thị bồ quân tử ra tay ... chọc
lối hồng nhan trợn mắt sùng
Phật thủ tung đòn chùm ruột rớt
thờ quất ngựa kẻo mình sưng

AH

_________________________
Số con rệp Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Fri 10 Jun 2011, 04:41


Mến chào thầy cùng các anh chị em mình
Hè hè , tại Shiroi mà ra hết đó thầy , nói chuyện với CQ cứ nói giọng miền tây hoài
CQ xin được sửa bài và làm thêm bài khác nha Thầy

Khủng bố me hoài sợ kiếp hung
Shi roi cuống quýt lủi vô mùng
Phôn cầm hối hả cầu như thể
Lệ đổ chan hòa rớt tựa sung
Một bóng lê la ghìm nối giận
Đôi lời cau có nổi cơn sùng
Đồng môn góp sức đào hang trốn ( hổng dám góp sức trả thù )
Cóc sợ ai hù ... mắt hết sưng

Anh hùng ... mỹ nhân

Nghe nàng mít ướt ngại điều hung
Chú Quậy lơ mơ tính vạch mùng
Bãi hãi to mồm keo chửa dính
Bần thần nhỏ vóc sức vừa sung
Thị bồ quân tử ra tay ... chọc
Bí lối hồng nhan trợn mắt sùng
Phật thủ tung đòn chùm ruột rớt
Bơ thờ quất ngựa kẻo mình sưng

AH


Sad lại sai lỗi chánh tả :potay:
Từ ngày Shiroi đi Đức Quốc về , mang theo cái con vi khuẩn cà chua , dưa leo ... gì á , giờ lan tràn tùm lum hết .Khiến khổ cho CQ ra chợ tìm hổng ra Thầy ơi , Thôi thì CQ mua ít gia cầm độn vào bồi dưỡng cho Shiroi có thêm chất đạm nha Thầy

Số con nhện ( câu này của 3 Gai á )

Rệp số cam đành vướng điệp hung
Hồ-Ly quấn vải nấp sau mùng
Nghe mùi phảng phớt thơm hương dị
Chép miệng khò khè tắc giọng sung
Lý lắc thân hình khơi chố nhức
Chanh chua chí khí trở cơn sùng
sõng xoài một lúc bò lê quạo
Ấu đả chăn mền mắt cá sưng

CQ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Trái cây   Số con rệp I_icon13Fri 10 Jun 2011, 05:37


Mến chào thầy cùng các anh chị em mình
Hè hè , tại Shiroi mà ra hết đó thầy , nói chuyện với CQ cứ nói giọng miền tây hoài
CQ xin được sửa bài và làm thêm bài khác nha Thầy

Khủng bố me hoài sợ kiếp hung
Shi roi cuống quýt lủi vô mùng
Phôn cầm hối hả cầu như thể
Lệ đổ chan hòa rớt tựa sung
Một bóng la ghìm nối giận
Đôi lời cau có nổi cơn sùng
Đồng môn góp sức đào hang trốn ( hổng dám góp sức trả thù )
Cóc sợ ai hù ... mắt hết sưng

CQ


Anh hùng ... mỹ nhân

Nghe nàng mít ướt ngại điều hung
Chú Quậy lơ tính vạch mùng
Bãi hãi to mồm keo chửa dính
Bần thần nhỏ vóc sức vừa sung
Thị bồ quân tử ra tay ... chọc
lối hồng nhan trợn mắt sùng
Phật thủ tung đòn chùm ruột rớt
thờ quất ngựa kẻo mình sưng

AH


Sad lại sai lỗi chánh tả :potay:
Từ ngày Shiroi đi Đức Quốc về , mang theo cái con vi khuẩn cà chua , dưa leo ... gì á , giờ lan tràn tùm lum hết .Khiến khổ cho CQ ra chợ tìm hổng ra Thầy ơi , Thôi thì CQ mua ít gia cầm độn vào bồi dưỡng cho Shiroi có thêm chất đạm nha Thầy

Số con nhện ( câu này của 3 Gai á )

Rệp số cam đành vướng điệp hung
Hồ-Ly quấn vải nấp sau mùng
Nghe mùi phảng phớt thơm hương dị
Chép miệng khò khè tắc giọng sung
Lý lắc thân hình khơi chố nhức
Chanh chua chí khí trở cơn sùng
sõng xoài một lúc bò lê quạo
Ấu đả chăn mền mắt cá sưng

CQ

Rán dzí theo CQ với anh AH nà

Số hung

Chiều về tắc nẻo lánh mây hung
Muốn nếm mâm xôi phải kín mùng
Sợ vướng La Hầu bần kéo lẹ
E kình Thái Bạch nợ đeo sung
Lù đù nhót món lòng thêm sợ
Leo lét dao bụng đỡ sùng
Lựu đạn phòng ngừa trâm nhọn thủ
Nhãn tiền hạnh tịt cả người sưng

Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Sat 11 Jun 2011, 07:29

Shiroi đã viết:

Mến chào thầy cùng các anh chị em mình
Hè hè , tại Shiroi mà ra hết đó thầy , nói chuyện với CQ cứ nói giọng miền tây hoài
CQ xin được sửa bài và làm thêm bài khác nha Thầy

Khủng bố me hoài sợ kiếp hung
Shi roi cuống quýt lủi vô mùng
Phôn cầm hối hả cầu như thể
Lệ đổ chan hòa rớt tựa sung
Một bóng la ghìm nối giận
Đôi lời cau có nổi cơn sùng
Đồng môn góp sức đào hang trốn ( hổng dám góp sức trả thù )
Cóc sợ ai hù ... mắt hết sưng

CQ


Anh hùng ... mỹ nhân

Nghe nàng mít ướt ngại điều hung
Chú Quậy lơ tính vạch mùng
Bãi hãi to mồm keo chửa dính
Bần thần nhỏ vóc sức vừa sung
Thị bồ quân tử ra tay ... chọc
lối hồng nhan trợn mắt sùng
Phật thủ tung đòn chùm ruột rớt
thờ quất ngựa kẻo mình sưng

AH


Sad lại sai lỗi chánh tả :potay:
Từ ngày Shiroi đi Đức Quốc về , mang theo cái con vi khuẩn cà chua , dưa leo ... gì á , giờ lan tràn tùm lum hết .Khiến khổ cho CQ ra chợ tìm hổng ra Thầy ơi , Thôi thì CQ mua ít gia cầm độn vào bồi dưỡng cho Shiroi có thêm chất đạm nha Thầy

Số con nhện ( câu này của 3 Gai á )

Rệp số cam đành vướng điệp hung
Hồ-Ly quấn vải nấp sau mùng
Nghe mùi phảng phớt thơm hương dị (phảng phất)
Chép miệng khò khè tắc giọng sung
Lý lắc thân hình khơi chố nhức
Chanh chua chí khí trở cơn sùng
sõng xoài một lúc bò lê quạo (quạu)
Ấu đả chăn mền mắt cá sưng

CQ

Rán dzí theo CQ với anh AH nà

Số hung

Chiều về tắc nẻo lánh mây hung
Muốn nếm mâm xôi phải kín mùng
Sợ vướng La Hầu bần kéo lẹ
E kình Thái Bạch nợ đeo sung
Lù đù nhót món lòng thêm sợ
Leo lét dao bụng đỡ sùng
Lựu đạn phòng ngừa trâm nhọn thủ
Nhãn tiền hạnh tịt cả người sưng -> hạnh tịt = ?

Shiroi

_________________________
Số con rệp Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Tue 14 Jun 2011, 02:08

hihihi... thì số em là số con rệp mà anh ơi, cái gì cũng tịt hết, đã tịt rồi thì .... tịt luôn lol2

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Tue 14 Jun 2011, 05:05


Mến chào thầy cùng các anh chị em mình
Hè hè , tại Shiroi mà ra hết đó thầy , nói chuyện với CQ cứ nói giọng miền tây hoài
CQ xin được sửa bài và làm thêm bài khác nha Thầy

Khủng bố me hoài sợ kiếp hung
Shi roi cuống quýt lủi vô mùng
Phôn cầm hối hả cầu như thể
Lệ đổ chan hòa rớt tựa sung
Một bóng la ghìm nối giận
Đôi lời cau có nổi cơn sùng
Đồng môn góp sức đào hang trốn ( hổng dám góp sức trả thù )
Cóc sợ ai hù ... mắt hết sưng

CQ


Anh hùng ... mỹ nhân

Nghe nàng mít ướt ngại điều hung
Chú Quậy lơ tính vạch mùng
Bãi hãi to mồm keo chửa dính
Bần thần nhỏ vóc sức vừa sung
Thị bồ quân tử ra tay ... chọc
lối hồng nhan trợn mắt sùng
Phật thủ tung đòn chùm ruột rớt
thờ quất ngựa kẻo mình sưng

AH


Sad lại sai lỗi chánh tả :potay:
Từ ngày Shiroi đi Đức Quốc về , mang theo cái con vi khuẩn cà chua , dưa leo ... gì á , giờ lan tràn tùm lum hết .Khiến khổ cho CQ ra chợ tìm hổng ra Thầy ơi , Thôi thì CQ mua ít gia cầm độn vào bồi dưỡng cho Shiroi có thêm chất đạm nha Thầy

Số con nhện ( câu này của 3 Gai á )

Rệp số cam đành vướng điệp hung
Hồ-Ly quấn vải nấp sau mùng
Nghe mùi phảng phớt thơm hương dị
Chép miệng khò khè tắc giọng sung
Lý lắc thân hình khơi chố nhức
Chanh chua chí khí trở cơn sùng
sõng xoài một lúc bò lê quạo
Ấu đả chăn mền mắt cá sưng

CQ

Rán dzí theo CQ với anh AH nà

Số hung

Chiều về tắc nẻo lánh mây hung
Muốn nếm mâm xôi phải kín mùng
Sợ vướng La Hầu bần kéo lẹ
E kình Thái Bạch nợ đeo sung
Lù đù nhót món lòng thêm sợ
Leo lét dao bụng đỡ sùng
Lựu đạn phòng ngừa trâm nhọn thủ
Nhãn tiền hạnh tịt cả người sưng

Shiroi


Kính chào thầy Ái Hoa, hello Chú Quậy, Shiroi... woww ... khó ơi là ....

Hiểm hung ...

Xui xẻo thì là gặp hiểm hung
Dù cho tía má ủ trong mùng
Ngay giờ nhuộm áo hồng thêm đậm
Gặp tiệc dùng ly bự mới sung
Ổi sẻ chôm về Thầy Ái dỗ
Sơ ri thị đá Ý Nhi sùng
Sầu riêng như trái nho khô rụng
Hành hạ thơm mùi cho mắt sưng

Quê Hương
13/06/2011

Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Sun 16 Oct 2011, 02:59

Ôi mấy bài Họa của Thầy và các chị hay quá . CQ học theo thượng sách của anh HAI KHÒM :potay: :biking:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Sun 16 Oct 2011, 05:40

Tuan-Ngoc đã viết:
Ôi mấy bài Họa của Thầy và các chị hay quá . CQ học theo thượng sách của anh HAI KHÒM :potay: :biking:
chòy oyyyy, Quậy chạy đi đâu, chạy mấy tháng nay rồi vừa mới vô đây lại chạy tiếp ? :ghet:
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13Sun 22 Apr 2012, 08:05

PHÁ TRẬN

Thế trận Đào Viên khoảng bốn nàng
NU SI TRỤ XÍ lập dàn ngang
Ba người chấn thủ ngồi canh động
Một ả xông pha bước khỏi hàng
Rút viết làm thơ chơi thí mạng
Tung vần giữ họa dụ rời hang
Vờn đưa đủ thứ làm cho hoảng
Họ mới cùng nhau phục ý chàng

Chú Quậy 4.21.12
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Số con rệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Số con rệp   Số con rệp I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Số con rệp
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Chú Quậy-