Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Tue 29 Sep 2009, 03:50 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
Dáng còẨn mình vạt tím áo dài bay Phát hiện sao ta mỏng thế này Quần vải lòng thòng dư chấm đất --> quétDáng cò ngìu ngịu cứng toàn thây --> nghều nghệuGiáo đường lễ cưới quỳ cùng dãy --> chung Quán nhậu chầu bia muốn rẽ bầy Chuông đổ nhón giò chưa kịp dzọt Định chuồn mẹ nhắc khẽ bên tai 28/9/2009 Ba Gai Huuu thầy AH ui, không biết Gai làm như vầy có được không, chứ Gai bí quá rồi. mấy ngày này anh AH để nhà cho chị em mình phá đã Cái màu áo dài đẹp quá. Dáng người bận cũng... lẹp lẹp nữa
chấm là động từ, toàn là tính từ Dáng còẨn mình vạt tím áo dài bay Phát hiện sao ta mỏng thế này Quần vải lòng thòng dư quét đất Dáng cò nghều nghệu cứng trồng thây Giáo đường lễ cưới quỳ chung dãy Quán nhậu chầu bia muốn rẽ bầy Chuông đổ nhón giò chưa kịp dzọt Định chuồn mẹ nhắc khẽ bên tai 28/9/2009 Ba Gai |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Tue 29 Sep 2009, 10:42 | |
| Xách đồ vọt thẳng đến sân bay Nhỏ sẽ ăn chơi hết tháng này Hí hững giờ đi tiền nghẹt bóp Bèo nhèo bữa ở rượu ngâm thây Trong nhà cháu ruột thì nguyên đám Chung xóm em dâu lại cả bầy La hét um sùm như cái chợ Chụm vào kể chuyện rất vui tai 3/9/2009 Ba Gai Tỷ Ba Gai cho em họa ké nhen , nghe tỷ đi VN thấy mê quá hà ... Ba gai hồi hương Nhẹ nhõm khi rời khỏi cổng bayBao năm trở lại chốn quê nàyChồng cho mặc đẹp tiền đầy bópNhỏ cữ ăn hàng sợ mập thâyRa Bắc xe đò bao cả chuyếnVào Nam bè bạn rủ nguyên bầyTham quan thắng cảnh từng mơ ướcTán gẫu um sùm điếc lỗ taiVan Cà ry 9.23.09Chúc huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì ....chờ nghe Ba gai tám thêm nè hì hì ... Về thì vui, nhưng tơi tã như vầy nè ss ui. Bò càngĐọ sức chim trời vỗ cánh bay Nhiều đêm ê ẩm xác thân này Trà Vinh sáp trận nằm đưa cẳng (*) Đồng Tháp lên sàn đứng lắc thây (+) Em rể hiện giờ thêm một đứa Bạn thân mới đó được dăm bầy Hôm nào cũng có người tìm nhậu Điện thoại reo mà muốn điếc tai 23/9/2009 Ba Gai (*)say bò càng luôn (+)bị bắt lên sân khấu nhảy hoài Muội tới 26 lận, còn tỷ là bao nhiêu mà xưng em với muội?? Thì em chưa ra chường thì là út chót phải hôn hì hì ,..vui thôi chứ em sợ già hết duyên thì chết hì hì ... Sáo xổ lồng Xổ lồng chim sáo vội tung bayThùy mị đoan trang giấu xó nàyCáp độ tha hồ vô cạn chénSo tài mặc sức uống phìn thâyHàng rong xúm lại ngồi nguyên nhóm* Quán cóc bu quanh đứng một bầy* Bạn cũ tình xưa giờ sống lạiNói cười thăm hỏi chuyện bùi tai
* =trùng từ thứ sáu bài xướng Ba gai ui sửa dùm em nhen cảm ơn trước hì hì ...tại em nhớ tỷ QH đó . Vancali 9.23.09 Chuyện của tỷ Ba gai hay quá à , tiếp thêm nhe tỷ Ba Gai em chờ đây Thân chúc huynh tỷ ngày thứ tư vui vẻ hì ì .. Hỏng biết bà Tám Xí có vể Việt Nam hong sao lâu quá hong thấy tăm hơi vậy cà ...Tỷ QH ú ù u ... Người thân & bạn ảoHổng cánh nhưng mình cũng tập bay Ăn chơi đập phá khắp làng này Mẹ già kể chuyện nghe đau bụng Anh cả đưa mồi nuốt cứng thây Xa xứ trên in tờ(*) khác bọn Về quê đến ọp ẹp(+) chung bầy Mọi người cứ ngỡ như thân lắm La hét ka rà(#) dập lủng tai 25/9/2009 Ba Gai (*)internet (+)offline (#)Karaoke Hahaha BG tiếp nữa nà, chữ "thây" bí quá VCR ui Cô Thắm về làngXa chồng mặc sức thập thành* bayLối xóm từ lâu chạy nhỏ nàyTrộm cá cầu trơn rơi rách yếmLeo xoài cẳng trợt té bầm thâyXa về bạn ghé ngày chia nhómXúm lại người thăm tối nhập bầyCụn chén vui đùa ôn kỷ niệmTâm tình lúc trẻ rót đầy taiVan cà ry 9.25.09* Thập thành = Từng trải đủ những thói sấuDáng còẨn mình vạt tím áo dài bay Phát hiện sao ta mỏng thế này Quần vải lòng thòng dư quét đất Dáng cò nghều nghệu cứng trồng thây Giáo đường lễ cưới quỳ chung dãy Quán nhậu chầu bia muốn rẽ bầy Chuông đổ nhón giò chưa kịp dzọt Định chuồn mẹ nhắc khẽ bên tai 28/9/2009 Ba Gai Huuu thầy AH ui, không biết Gai làm như vầy có được không, chứ Gai bí quá rồi. Chào bạn Ba Gai nếu bạn hỏng kham vần thây thì xướng bài khác nhen , thú thật chuyện về VN của BG mình thích lém hy vọng còn nhiều tập nhen , chúc BG cùng OX luôn vui vẻ ..hì hì ..... Ba Gai phè cánh nhạnThân hình mỏng mảnh gió thôi bayÁo tím lang thang chụp ảnh nàyMỗi bữa xe ôm làm biếng xácBao lần bạn chở riết lười thâyNhìn quê cảnh đẹp toan ra bútGặp dĩa mồi ngon định xé bầyUống rượu Ba Gai phè cánh nhạnVề nhà mẹ mắng bỏ ngoài taiVancali 9.28.09 |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Tue 29 Sep 2009, 19:54 | |
| |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Tue 29 Sep 2009, 23:06 | |
| NhànCuộc sống xui mình phải cách xa Thiệt lâu mới có dịp về nhà Ngồi trong quán cóc vui cùng bạn Quỳ trước khung hình kể với cha Phận gởi quê chồng cho tới chết Hồn giam đất mẹ đến khi già Mười năm cực khổ tiền cơm gạo Giữa cảnh an nhàn nhắc chuyện qua 29/9/2009 Ba Gai Thân chào tỷ BG cho mình họa vui nhen , à về VN tỷ có mặc bikini hong hì hì ...bật mí cho mình nghe đi .... Mộng hoài hươngGạt lệ theo chồng kiếp sống xaHôm nay được phép viếng thăm nhàÔm tình nức nở trong lòng mẹLạy tạ bùi ngùi trước mộ chaKỷ niệm còn đâu thời gái trẻTương lai tùy thuộc cổ xe giàMàng đêm khắc khoải đời cô lữTrống vắng thương hoài chuyện cũ quaVan cà ry 9.30.09
Được sửa bởi vancali96 ngày Wed 30 Sep 2009, 10:48; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 30 Sep 2009, 04:09 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- 9 tỷ
Há há thầy đi chơi rồi hả? vậy tỷ muội mình tranh thủ phá tiếp. Cái áo dài đó, muội may hồi năm 2000 đó 9 tỷ, bây giờ lôi ra mặc vẫn còn vừa, đỡ hao ghê.
anh AH đâu có đi chơi... bận công việc, nhưng đủ để ... hông có thời gian coi tỷ muội mình quậy cỡ nào đâu Gai muội hông có thay đổi nhiều hén, hông sợ mập ốm bất tử, đỡ ghê . |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 30 Sep 2009, 04:29 | |
| NhànCuộc sống xui mình phải cách xa Thiệt lâu mới có dịp về nhà Ngồi trong quán cóc vui cùng bạn Quỳ trước khung hình kể với cha Phận gởi quê chồng cho tới chết Hồn giam đất mẹ đến khi già Mười năm cực khổ tiền cơm gạo Giữa cảnh an nhàn nhắc chuyện qua 29/9/2009 Ba Gai Thân chào tỷ BG cho mình họa vui nhen , à về VN tỷ có mặc bikini hong hì hì ...bật mí cho mình nghe đi .... Mộng hoài hươngGạt lệ theo chồng kiếp sống xaHôm nay được phép viếng thăm nhàÔm tình nức nở trong lòng mẹLạy tạ bùi ngùi trước mộ chaKỷ niệm còn đâu thời gái trẻTương lai tùy thuộc cổ xe giàMàng đêm khắc khoải đời cô lữTrống vắng thương hoài chuyện cũ quaVan cà ry 9.30.09Vui với bé Gai và Vancali
Ngao du
Hôm nào bối rối lúc đi xa Đành sống ly hương giã biệt nhà Nắng táp khô da hoài đất mẹ Mưa dầm rũ tóc vọng quê cha Gìn tâm lập chí ngày son trẻ Ngó dáng soi gương phận héo già Thôi hãy vui đùa cùng bóng nguyệt Sông hồ phiêu lãng núi trèo qua
th - Shiroi 29/09/2009 |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 30 Sep 2009, 10:52 | |
| NhànCuộc sống xui mình phải cách xa Thiệt lâu mới có dịp về nhà Ngồi trong quán cóc vui cùng bạn Quỳ trước khung hình kể với cha Phận gởi quê chồng cho tới chết Hồn giam đất mẹ đến khi già Mười năm cực khổ tiền cơm gạo Giữa cảnh an nhàn nhắc chuyện qua 29/9/2009 Ba Gai Thân chào tỷ BG cho mình họa vui nhen , à về VN tỷ có mặc bikini hong hì hì ...bật mí cho mình nghe đi .... Mộng hoài hươngGạt lệ theo chồng kiếp sống xaHôm nay được phép viếng thăm nhàÔm tình nức nở trong lòng mẹLạy tạ bùi ngùi trước mộ chaKỷ niệm còn đâu thời gái trẻTương lai tùy thuộc cổ xe giàMàng đêm khắc khoải đời cô lữTrống vắng thương hoài chuyện cũ quaVan cà ry 9.30.09Vui với bé Gai và Vancali
Ngao du
Hôm nào bối rối lúc đi xa Đành sống ly hương giã biệt nhà Nắng táp khô da hoài đất mẹ Mưa dầm rũ tóc vọng quê cha Gìn tâm lập chí ngày son trẻ Ngó dáng soi gương phận héo già Thôi hãy vui đùa cùng bóng nguyệt Sông hồ phiêu lãng núi trèo qua
th - Shiroi 29/09/2009 Chơì tỷ họa nhanh mà hay nửa hì hì ...Tỷ Shiroi ơi sửa cho em chử thứ nhất câu thứ tư là lạy y dài dùm , cám ơn tỷ .... |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 30 Sep 2009, 23:02 | |
| NhànCuộc sống xui mình phải cách xa Thiệt lâu mới có dịp về nhà Ngồi trong quán cóc vui cùng bạn Quỳ trước khung hình kể với cha Phận gởi quê chồng cho tới chết Hồn giam đất mẹ đến khi già Mười năm cực khổ tiền cơm gạo Giữa cảnh an nhàn nhắc chuyện qua 29/9/2009 Ba Gai Thân chào tỷ BG cho mình họa vui nhen , à về VN tỷ có mặc bikini hong hì hì ...bật mí cho mình nghe đi .... Mộng hoài hươngGạt lệ theo chồng kiếp sống xaHôm nay được phép viếng thăm nhàÔm tình nức nở trong lòng mẹLạy tạ bùi ngùi trước mộ chaKỷ niệm còn đâu thời gái trẻTương lai tùy thuộc cổ xe giàMàng đêm khắc khoải đời cô lữTrống vắng thương hoài chuyện cũ quaVan cà ry 9.30.09Vui với bé Gai và Vancali
Ngao du
Hôm nào bối rối lúc đi xa Đành sống ly hương giã biệt nhà Nắng táp khô da hoài đất mẹ Mưa dầm rũ tóc vọng quê cha Gìn tâm lập chí ngày son trẻ Ngó dáng soi gương phận héo già Thôi hãy vui đùa cùng bóng nguyệt Sông hồ phiêu lãng núi trèo qua
th - Shiroi 29/09/2009 Chơì tỷ họa nhanh mà hay nửa hì hì ...Tỷ Shiroi ơi sửa cho em chử thứ nhất câu thứ tư là lạy y dài dùm , cám ơn tỷ .... Thời qua Trách mình sao phải lấy chồng xa Khắc khoải canh thâu bởi nhớ nhà Vẫn biết trong ngoài em giúp mẹ Rồi tường nhang khói chú thờ cha Lê thân lập nghiệp ngày còn trẻ Trở gót hồi hương tuổi sắp già Những lúc thăng trầm mi đẫm lệ Ôn về kỷ niệm của thời qua 30/9/2009 Ba Gai 9 tỷ ui, tỷ coi lại dùm muội "câu đối" nghen, sao muội thấy không ổn VRC ui, Gai có đi tắm bùn, mà không có mặc bikini, vì gấp quá nên quên mất (tắm được có phân nửa là chạy ra rồi). Sau khi tắm xong, ra về mới thấy bên ngoài người ta bán bikini quá trời luôn . Thôi để lần sau Gai mặc bikini cho mọi người hết hồn luôn, vì Gai lòi xương sườn
Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Thu 01 Oct 2009, 09:55; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Thu 01 Oct 2009, 02:36 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
9 tỷ ui, tỷ coi lại dùm muội "câu đối" nghen, sao muội thấy không ổn
VRC ui, Gai có đi tắm bùn, mà không có mặc bikini, vì gấp quá nên quên mất (tắm được có phân nửa là chạy ra rồi). Sau khi tắm xong, ra về mới thấy bên ngoài người ta bán bikini quá trời luôn . Thôi để lần sau Gai mặc bikini cho mọi người hết hồn luôn, vì Gai lòi xương sườn [/center] Gấp quá quên mất mặc ... áo tắm hở @ Vancali, Shiroi sửa rồi đó. @ Gai muội Cặp đối không cân về ý (lê thân <> đến bữa) mà không sao đâu, để vậy cũng được, chơi cho vui. Hai muội vui nhiều nhen. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Thu 01 Oct 2009, 05:16 | |
| NhànCuộc sống xui mình phải cách xa Thiệt lâu mới có dịp về nhà Ngồi trong quán cóc vui cùng bạn Quỳ trước khung hình kể với cha Phận gởi quê chồng cho tới chết Hồn giam đất mẹ đến khi già Mười năm cực khổ tiền cơm gạo Giữa cảnh an nhàn nhắc chuyện qua 29/9/2009 Ba Gai Thân chào tỷ BG cho mình họa vui nhen , à về VN tỷ có mặc bikini hong hì hì ...bật mí cho mình nghe đi .... Mộng hoài hươngGạt lệ theo chồng kiếp sống xaHôm nay được phép viếng thăm nhàÔm tình nức nở trong lòng mẹLạy tạ bùi ngùi trước mộ chaKỷ niệm còn đâu thời gái trẻTương lai tùy thuộc cổ xe giàMàng đêm khắc khoải đời cô lữTrống vắng thương hoài chuyện cũ quaVan cà ry 9.30.09Vui với bé Gai và Vancali
Ngao du
Hôm nào bối rối lúc đi xa Đành sống ly hương giã biệt nhà Nắng táp khô da hoài đất mẹ Mưa dầm rũ tóc vọng quê cha Gìn tâm lập chí ngày son trẻ Ngó dáng soi gương phận héo già Thôi hãy vui đùa cùng bóng nguyệt Sông hồ phiêu lãng núi trèo qua
th - Shiroi 29/09/2009 Chơì tỷ họa nhanh mà hay nửa hì hì ...Tỷ Shiroi ơi sửa cho em chử thứ nhất câu thứ tư là lạy y dài dùm , cám ơn tỷ .... Thời qua Trách mình sao phải lấy chồng xa Khắc khoải canh thâu bởi nhớ nhà Vẫn biết trong ngoài em giúp mẹ Rồi tường nhang khói chú thờ cha Lê thân lập nghiệp ngày còn trẻ Trở gót hồi hương tuổi sắp già Những lúc thăng trầm mi đẫm lệ Ôn về kỷ niệm của thời qua 30/9/2009 Ba Gai 9 tỷ ui, tỷ coi lại dùm muội "câu đối" nghen, sao muội thấy không ổn VRC ui, Gai có đi tắm bùn, mà không có mặc bikini, vì gấp quá nên quên mất (tắm được có phân nửa là chạy ra rồi). Sau khi tắm xong, ra về mới thấy bên ngoài người ta bán bikini quá trời luôn . Thôi để lần sau Gai mặc bikini cho mọi người hết hồn luôn, vì Gai lòi xương sườn Cám ơn tỷ Shiroi nhen chúc tỷ luôn khỏe mạnh hì hì ... Tình xaTheo chàng võng lọng rước tình xaNhớ mẹ chồng cho trở lại nhàSáng đến mua dầu xoa tóc chịĐêm về thắp nến nguyện hồn chaTắm bùn mặc áo lo lòi rốnDạo biển trùm khăn sợ thấy giàMột tháng thời gian trôi lẹ quáChỉ mình ông xã nói lâu quaVancali 9.30.09 Thân chúc quý bạn ngày vui ....khỏe nhớ trùm khăn đi biển hong thôi lòi xương sườn hì hì ...
Được sửa bởi vancali96 ngày Thu 01 Oct 2009, 10:06; sửa lần 2. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |