Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Gai quào, quào Gai Mon 22 Jun 2009, 18:28 | |
| Mẹ nhắc khi xưa chuyện bẽ bàng Mình nằm lót tã quấn khăn tang Vòm mây tối mịt che nguyên xóm Tiếng nổ đinh tai át cả làng Nội yếu tay run cần phụng dưỡng Con khờ dạ đói phải cưu mang Thương ai rã xác vì bom đạn Khắc khoải canh thâu bởi nhớ chàng
4/12/2008 Ba Gai
Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Thu 09 Jul 2009, 16:28; sửa lần 1. |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Thu 09 Jul 2009, 16:26 | |
| Mưa trên biển vắng
Lất phất mưa rơi những giọt buồn Như là nước mắt của ai tuôn Ngoài khơi dông giận con tàu đắm Giữa biển triều dâng đợt sóng cuồn Bãi cát nằm phơi người trắng mịn Rặng dừa đứng xõa lá dài suôn Khung trời ảm đạm sầu ai oán Lất phất mưa rơi những giọt buồn
9/7/2009 Ba Gai |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Fri 10 Jul 2009, 15:18 | |
| Vài dòng giới thiệu nhỏ Kim Linh Lúc tủi mè nheo khóc một mình Gần Tết không ba nàng mới gả Đầu Hè tám mốt mẹ vừa sinh Sài Gòn chốn nọ căn nhà nghĩa Thượng Hải nơi đây nấm mộ tình Nhị thập lục đồ xin ẩn náu Nguyên đời giữ kiếp Bạch Xà Tinh
12/12/2008 GMC
Phá sư Muội Ba Gai nè .
Chẳng là đệ tử của Lưu Linh Tiểu muội Ba Gai đối diện mình Tâm Phật hiền hòa nơi bản tính Khẩu xà dữ dội chốn nhân sinh Quê nhà thương mẹ cầu dư sức Đất khách làm dâu nguyện đủ tình Huynh tỉ giang tay cùng đón đợi Ra trường giữ nghiệp Nhện thành tinh
NT-22/12/2008
Phá hả? nghe muội "Than" này
Lận đận ôi đời của tiểu Linh Người ganh kẻ ghét khổ thân mình Không nơi gởi xác quên trần tục Chẳng chỗ giam hồn bỏ chúng sinh Biệt xứ vì mong tròn chữ nghĩa Tha hương bởi muốn vẹn câu tình Bao năm xót mẹ nên quỳ khấn Ngẩn mặt rồi dòm những ánh tinh
23/12/2008 GMC
Đợi thời
Nghe lời than thở hãi nàng Linh Lận đận lao đao cái số mình Phương ấy quê chồng sầu mộng tưởng Hướng này đất tổ tủi an sinh Đau lòng bỏ lớp vì thương mẹ Xót dạ rời nhà bởi kết tình Năm tháng trôi dần theo thế sự Đợi thời xoay chuyển vía yêu tinh .
NT-08/01/2009
Đèo bồng
Dòm vào cuộc sống của em Linh Cũng sướng mà hay tủi phận mình Lắm kẻ tra dò sao đã gả Bao người gạn hỏi lại chưa sinh Ngàn đời biệt xứ vì mang nghĩa Một kiếp tha hương bởi nặng tình Mạng ảo tung hoành nay khổ xác Lề đường cỏ dại ngỡ minh tinh
17/1/2009 GMC
GAI MẮC CỠ
Gai xoè chơm chởm tựa bùa linh Ai đụng thì thôi phải xể mình In mới đăng sơn cầu nhứt tự Mà đà tốt nghiệp cúng tam sinh Ắt kình Đoàn Thị thơ lưu thế Cũng tiếp Hồ Nương bút ẩn tình Chẳng muốn an vui miền Nhược Thuỷ Ỡm ờ thả lá luyện nghề tinh
Ái Hoa
Vô cớ thành Nhện tinh
Thấy vậy mà bùa cũng rất linh Người ơi chớ ghẹo để rêm mình Tầm sư chỉ muốn rèn tâm đạo Bái tổ đâu cần giết súc sinh Ngoạn cảnh lạc đường vào cõi mộng Du sơn sập bẫy xuống trường tình Nào ngờ khổ nhọc bao công sức Chẳng hiểu sao giờ hóa nhện tinh
31/1/2009 GMC
Ghép đại vui cùng với bé Linh Anh ra đề khó khổ thân mình Im hơi kiếm chữ vần đem ép Mệt óc tìm lời ý nảy sinh Ắng lặng Lý Ngư chờ vượt ải Chuyên tu Long Hội viết nên tình Câu này thứ bảy kình Thi Xã * Ổn thỏa đăng bài … xứng nhện tinh !
th - Shiroi 19/03/2009
* Mặc Vân Thi Xã (còn gọi là Tùng Vân Thi Xã)
Ngán cho cái mũi vô duyên, Câu thơ Thi Xã, con thuyền Nghệ An. (Cao Bá Quát) (thuyền Nghệ An chở nước mắm nên nặng mùi).
Gốc cằn mọc dại có gì linh An phận bờ đê bởi nghiệp mình Ì ạch căng da hòng bất lão Miệt mài luyện phép ước trường sinh Ân thầy trả hết còn mang nghĩa Công mẹ đền xong vẫn giữ tình Cực khổ bao năm giờ rảnh rỗi Ở nhà quậy riết giống yêu tinh
20/3/2009 Ba Gai
GAI MẮC CỠ
Gần chùa gọi bụt chẳng còn linh Am hiểu mà thôi chớ bực mình Inh ỏi miệng nhân điều tiếng sợ Mịt mù đất khách não phiền sinh Ắp đầy bụng Tạ ba pho sách Chan chứa tim Thanh một biển tình Cái kiếp hồng nhan đành chịu mệnh Ơ thì có ngã mới thêm tinh
Ái Hoa 24/3/2009
* Ca dao:
"Gần chùa gọi bụt bằng anh Thấy bụt hiền lành bế bụt đi chơi"
Giữ tấm bùa mà chẳng hiển linh Ả luôn cố sức vượt qua mình I tờ chỉ ngõ tầm tiền bối Mạng ảo đưa đường giúp hậu sinh An phận thì xem ai phụ nghĩa Cãi duyên mới gặp kẻ vong tình Cuộc đời trôi dạt theo cơn sóng Ơn trả công đền vẫn hóa tinh
3/4/2009 Ba Gai |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Mon 13 Jul 2009, 19:39 | |
| Tự họa Xương còi được bọc chỉ toàn da Phần cổ nhìn sao giống hệt gà Trán rộng đôi tai xòe tựa lá Ngươi tròn cặp mắt liếc như ma Mũi lân cộc kệch hơn hà bá Mỏ vịt thanh tao cỡ mã tà Yểu điệu làm duyên hôm xuất giá Suốt đời phải chịu kiếp chồng xa 13/7/2009 Ba Gai |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Fri 17 Jul 2009, 13:34 | |
| Mưa Hà thành Mưa rơi ít bữa ngập Hà thành Tội những khu nhà lợp mái tranh Bát đũa xoong nồi rơi xuống nước Mền khăn đệm gối vớt lên cành Vờ như chẳng rõ quan ô lại Giả tựa không hay nhậm chức ngành Lủm chủm trông vào ôi phát khiếp Còn gì đất Việt Thủ Đô xanh 5/11/2008 Ba Gai Nước ngập như sông ở nội thành Đường trường lót nhựa để ghe tranh Bắt cua giữa phố đừng quên ruộng Mò ốc ngoài hiên khỏi níu cành Kiếm nữa không ra người thạo luật Dạy chi chẳng đậu kẻ chuyên ngành Đời nay mà ngỡ thời nguyên thủy Ngẫm lại đau buồn những tảng xanh 17/7/2009 Ba Gai |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Fri 31 Jul 2009, 21:11 | |
| Tâm an
Phú quý nhưng lòng chẳng được an Quyền uy tột đỉnh cũng đâu nhàn Ra đi nếu gặp điều phiền phức Nén lại mà kìm giọng thở than Về chốn đồng quê dù lạc hậu Xa nơi phố thị dẫu nghèo nàn Buồn vui sẽ lấy thơ làm bạn Sống mãi bên người tạo hóa ban
31/7/2009 Ba Gai |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 12 Aug 2009, 00:50 | |
| Thu về lá rụng bỏ cành đi Cây đứng buồn hiu chẳng nói gì Tiếng chú ve sầu thôi vọng nữa Thân nàng hoa cúc nở làm chi Lệ cay mắt ứa sao còn gượng Miệng đắng lòng đau lại phải ghì Đường vắng mây trời giăng ảm đạm Bồi hồi chợt nhớ cảnh phân li 12/8/2009 Ba Gai
Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Wed 12 Aug 2009, 23:36; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 12 Aug 2009, 23:17 | |
| Thu về lá rụng bỏ cành đi Cây đứng buồn hiu chẳng nói gì Tiếng chú ve sầu thôi vọng nữa Thân nàng hoa cúc nở làm chi Lệ cay mắt ứa sao còn gượng Miệng đắng lòng đau lại phải ghì Đường vắng mây trời giăng ảm đạm Bồi hồi chợt nhớ cảnh phân li
12/8/2009 Ba GaiTỷ họa với Gai muội nhen
Thu về
Sương mờ phủ kín bước người đi Giọt nắng còn e, bẽn lẽn gì ? Lá úa vương nhành còn níu mãi Trăng tàn loe ánh cố mong chi Tìm mây cánh én chân trời đảo Lặng tiếng đài sen mặt nước ghì Hẽm nhỏ đìu hiu in bóng cũ Chạnh lòng hồi tưởng phút chia li
th - Shiroi 12/08/2009 |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Wed 12 Aug 2009, 23:41 | |
| Hi hi tỷ dzô wạ mừ muội cứ tưởng thầy dzô nhổ gai muội hem chứ |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai Fri 14 Aug 2009, 02:18 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- Hi hi tỷ dzô wạ mừ muội cứ tưởng thầy dzô nhổ gai muội hem chứ
ông thầy lúc này bận lắm, chị em mình cứ phá lung tung ben, mà gai nào của muội cũng y nguyên á nhưng tỷ hông có bảo đảm nhe |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gai quào, quào Gai | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |