Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Thu 18 Apr 2013, 04:46 | |
| Shiroi đầu hàng gòy nha |
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Thu 18 Apr 2013, 08:58 | |
| |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Fri 19 Apr 2013, 03:11 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Fri 19 Apr 2013, 03:25 | |
| hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha
1- CHIÊU PHU
Thông minh vốn sẵn lại ham trèo Bất cứ cây gì cũng dám leo Bịch đụi bao lần nên mặt méo Sõng xoài mấy bận khiến giò teo Uống ăn rất ngại dùng dao kéo Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo Hỡi đấng anh tài muôn vạn nẻo Ai người xuất chúng để em theo NÁ 2- Quảng cáo phụ
Trống đập kèn vang bục ghế trèo Thang dài cao ngất ráng mà leo Em xinh mắt biếc người thon dẻo Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo Bớ này quân tử ngừng chân tẹo Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo
9Xi *Ham leo chi mà để té bịch đụi vậy NÁ
3- Quảng cáo dùm ...
Đây có cô em kén thợ trèo Kêu gào tuyển dụng kẻ mê leo Cần chân vạm vở đừng xiêu vẹo Mang ngực to đùng chớ tí teo Bất kể thân mùi hay dậu mẹo Không kiêng gậy gộc hoặc côn hèo Ấn Xiêm Nhật Úc Tàu Miên Mẽo Hãy đến phô tài bắt ả theo
8xi'
hihihiii có người Ế treo bảng … còn không mau nhào vô … ké
4- Quảng cáo ... ế
Thường ế cây cao cũng ráng trèo Té lên té xuống cứ ôm leo Những mong vớ được tay đừng kẹo Hoặc giả va nhằm gả ít teo Bụng nghĩ binh vầy không thúi hẻo Dạ mong tính vậy khỏi ăn hèo Ngờ đâu số vận còn xui xẻo Hạ bảng buông màng chẳng mống theo
Hai Khòm Hi,em cám ơn 2 Tỷ quảng cáo phụ,tại em là con mèo siêng năng nên ham bắt chuột í mờ,té wàii cũng hong có sao hết Bát Tỷ ui Trùi,có ngừ dám vu khống kia trùi ,tại nhìu wá nên khó chọn chớ bộ
5- KHÓ...
Muốn rõ dung nhan phải cố trèo Gặp rồi sẽ hiểu đáng công leo Khuôn trăng láng mướt không tì thẹo Vóc hạc căng tròn chẳng móp teo Quà đẹp nào chê dù một thẻo Hoa xinh há sợ dẫu ngàn hèo Nhìn dòng suối mát trong leo lẻo Lám kẻ anh hùng xách dép theo NÁ * Tiếp một bài nữa nè NÁ ơi, xong rồi ...
6- Em tôi ...
Em tôi tuổi mẹo lại ưa trèo Tinh nghịch cả ngày bởi thích leo Ba mẹ nuông chiều nên vỗ béo Heo gà tẩm quất đố mà teo Theo nghề mổ xẻ chuyên khoa lẹo Dạy võ mang thêm một đống hèo Ai muốn chàng ràng xin cứ ghẹo Côn quyền cước thủ sẵn sàng theo
8xi' ... Shiroi đầu hàng gòy nha ... chời, chưa gì muh sao thấy toàn là vậy ta ... theo lão nha
7- Em chị …
Em chị cờ quơ bỏ nghiệp trèo Hàng vô điều kiện hết đòi leo Chỉ là thước tấc hơi heo héo Biết tỏng tiền tài cũng tẻo teo Bởi vậy cho nên khi đứng ẹo Rằng hay cái chắc sẽ xơi hèo Đành thôi dẹp trống chiêng dùi, xéo Cùng lão Hai Khòm gánh hát theo
hiihihii
Hai Khòm |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Fri 19 Apr 2013, 03:32 | |
| |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Fri 19 Apr 2013, 03:36 | |
| |
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Fri 19 Apr 2013, 12:18 | |
| 2 tỷ kinh iu ui,không cần quảng cáo giúp em nữa đâu ạ,vì em kén được chồng rùi,tuy anh í kg có nhìu tiền nhưng đẹp chai phong độ và nhất là giỏi chịu đòn nên em tha hồ mà bắt nạt,hihi , em tặgg 2 Tỷ dễ thương của em nè tặng huynh Khòm dễ ghét nè DZUI
Từ rày chấm dứt vận đen thui Công tử hào hoa kén được rùi Hết cảnh vào chùa đàu gập cúi (vái lạy) Dứt kỳ đến chợ mắt dòm lui Bạc tiền bóp bụng đưa lưng túi Tình nghĩa moi tim tặng ắp gùi Mai mốt làm ăn mà gặp rủi Lôi chàng trút giận cũng dui dui NÁ ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Bốc quẻ …
Nhìn mặt trung đường vẫn tối thui Vận đen chưa chắc đã qua rùi Hoạ chăng xuống tóc chơi đầu húi Hay phải nhường người chịu bước lui Hoặc giả vô chùa xin quét bụi Bằng không đến sóc tập mang gùi May ra số định về rừng núi Tắm suối lưng trần sẽ thấy dui
hiihhiiii
Hai Khòm * Tỷ qh xin họa vui cùng NÁ một bài, có nhiều vần tỷ không hiểu nên xin đổi tí ti ...
Mừng ...
Ăn mừng Nguyệt Ánh đãi bê thui Đã chọn chồng sang đẹp đẽ rồi Chịu đấm ăn xôi hòng hết tủi Nâng khăn sửa túi quyết không lui Dù cho lắm bận buồn xơ múi Hoặc muốn đòi phen tách giỏ gùi Hãy nhớ ngày xưa thời chúi nhủi Năm dài tháng rộng ngóng tin vui
8xi'
* Để lên mới thấy bài anh 2 Khòm, hên quá ... hổng trùng từ ... Dạ cũng vậy thôi mà.chỉ là nói tiếng địa phương miền Nam ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Dạ dzui thiệt muh,lẽ ra anh í cũng có thể có dzợ sớm nhưng vì bị khòm nên hỏng cô nào chịu thương hết á ,ở chỗ em có câu hát như vầy nè
Đưa tay ngắt cọng ngò om, Ế thì chịu ế chớ ưng khòm em hỏng có ham
WÁ DZUI
Nhà chàng mở quán bán nai thui Tuổi tác năm nay cũng bộn rùi Theo đạo Cao Đài nên tóc búi Tránh đàng Thiên Chúa phải chân lui Lưng khòm suốt tháng luôn cưa củi Cẳng quẹo quanh năm mãi địu gùi Y tá thương tình tiêm mấy mũi Tật lành cưới dzợ quá trời dzui NÁ |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Mon 22 Apr 2013, 02:23 | |
| 2 tỷ kinh iu ui,không cần quảng cáo giúp em nữa đâu ạ,vì em kén được chồng rùi,tuy anh í kg có nhìu tiền nhưng đẹp chai phong độ và nhất là giỏi chịu đòn nên em tha hồ mà bắt nạt,hihi , em tặgg 2 Tỷ dễ thương của em nè tặng huynh Khòm dễ ghét nè DZUI
Từ rày chấm dứt vận đen thui Công tử hào hoa kén được rùi Hết cảnh vào chùa đàu gập cúi (vái lạy) Dứt kỳ đến chợ mắt dòm lui Bạc tiền bóp bụng đưa lưng túi Tình nghĩa moi tim tặng ắp gùi Mai mốt làm ăn mà gặp rủi Lôi chàng trút giận cũng dui dui NÁ ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Bốc quẻ …
Nhìn mặt trung đường vẫn tối thui Vận đen chưa chắc đã qua rùi Hoạ chăng xuống tóc chơi đầu húi Hay phải nhường người chịu bước lui Hoặc giả vô chùa xin quét bụi Bằng không đến sóc tập mang gùi May ra số định về rừng núi Tắm suối lưng trần sẽ thấy dui
hiihhiiii
Hai Khòm * Tỷ qh xin họa vui cùng NÁ một bài, có nhiều vần tỷ không hiểu nên xin đổi tí ti ...
Mừng ...
Ăn mừng Nguyệt Ánh đãi bê thui Đã chọn chồng sang đẹp đẽ rồi Chịu đấm ăn xôi hòng hết tủi Nâng khăn sửa túi quyết không lui Dù cho lắm bận buồn xơ múi Hoặc muốn đòi phen tách giỏ gùi Hãy nhớ ngày xưa thời chúi nhủi Năm dài tháng rộng ngóng tin vui
8xi'
* Để lên mới thấy bài anh 2 Khòm, hên quá ... hổng trùng từ ... Dạ cũng vậy thôi mà.chỉ là nói tiếng địa phương miền Nam ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Dạ dzui thiệt muh,lẽ ra anh í cũng có thể có dzợ sớm nhưng vì bị khòm nên hỏng cô nào chịu thương hết á ,ở chỗ em có câu hát như vầy nè
Đưa tay ngắt cọng ngò om, Ế thì chịu ế chớ ưng khòm em hỏng có ham
WÁ DZUI
Nhà chàng mở quán bán nai thui Tuổi tác năm nay cũng bộn rùi Theo đạo Cao Đài nên tóc búi Tránh đàng Thiên Chúa phải chân lui Lưng khòm suốt tháng luôn cưa củi Cẳng quẹo quanh năm mãi địu gùi Y tá thương tình tiêm mấy mũi Tật lành cưới dzợ quá trời dzui NÁ hihihiii biết ngay muh, con gái thường nói ngược á
… nhứt khòm nhị quẹo lùn tam chạy đâu tay đã nhúng chàm em ơi … ... còn không mau xách gói ...
Theo Thầy …
Đã dặn đừng sờ mấy món thui Chị em lại nói lỡ xơi rùi Va nhằm bò hóng còn không lủi Đụng phải nai chằn khó trở lui Đây chữ bùa linh xoay vận hủi Thêm câu chú giải ếm lưng gùi Theo thầy xoá cảnh đời đen đủi Trăng gió đề huề mở quán dzui
Hai Khòm
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Tue 23 Apr 2013, 04:12 | |
| 2 tỷ kinh iu ui,không cần quảng cáo giúp em nữa đâu ạ,vì em kén được chồng rùi,tuy anh í kg có nhìu tiền nhưng đẹp chai phong độ và nhất là giỏi chịu đòn nên em tha hồ mà bắt nạt,hihi , em tặgg 2 Tỷ dễ thương của em nè tặng huynh Khòm dễ ghét nè DZUI
Từ rày chấm dứt vận đen thui Công tử hào hoa kén được rùi Hết cảnh vào chùa đàu gập cúi (vái lạy) Dứt kỳ đến chợ mắt dòm lui Bạc tiền bóp bụng đưa lưng túi Tình nghĩa moi tim tặng ắp gùi Mai mốt làm ăn mà gặp rủi Lôi chàng trút giận cũng dui dui NÁ ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Bốc quẻ …
Nhìn mặt trung đường vẫn tối thui Vận đen chưa chắc đã qua rùi Hoạ chăng xuống tóc chơi đầu húi Hay phải nhường người chịu bước lui Hoặc giả vô chùa xin quét bụi Bằng không đến sóc tập mang gùi May ra số định về rừng núi Tắm suối lưng trần sẽ thấy dui
hiihhiiii
Hai Khòm * Tỷ qh xin họa vui cùng NÁ một bài, có nhiều vần tỷ không hiểu nên xin đổi tí ti ...
Mừng ...
Ăn mừng Nguyệt Ánh đãi bê thui Đã chọn chồng sang đẹp đẽ rồi Chịu đấm ăn xôi hòng hết tủi Nâng khăn sửa túi quyết không lui Dù cho lắm bận buồn xơ múi Hoặc muốn đòi phen tách giỏ gùi Hãy nhớ ngày xưa thời chúi nhủi Năm dài tháng rộng ngóng tin vui
8xi'
* Để lên mới thấy bài anh 2 Khòm, hên quá ... hổng trùng từ ... Dạ cũng vậy thôi mà.chỉ là nói tiếng địa phương miền Nam ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Dạ dzui thiệt muh,lẽ ra anh í cũng có thể có dzợ sớm nhưng vì bị khòm nên hỏng cô nào chịu thương hết á ,ở chỗ em có câu hát như vầy nè
Đưa tay ngắt cọng ngò om, Ế thì chịu ế chớ ưng khòm em hỏng có ham
WÁ DZUI
Nhà chàng mở quán bán nai thui Tuổi tác năm nay cũng bộn rùi Theo đạo Cao Đài nên tóc búi Tránh đàng Thiên Chúa phải chân lui Lưng khòm suốt tháng luôn cưa củi Cẳng quẹo quanh năm mãi địu gùi Y tá thương tình tiêm mấy mũi Tật lành cưới dzợ quá trời dzui NÁ hihihiii biết ngay muh, con gái thường nói ngược á
… nhứt khòm nhị quẹo lùn tam chạy đâu tay đã nhúng chàm em ơi … ... còn không mau xách gói ...
Theo Thầy …
Đã dặn đừng sờ mấy món thui Chị em lại nói lỡ xơi rùi Va nhằm bò hóng còn không lủi Đụng phải nai chằn khó trở lui Đây chữ bùa linh xoay vận hủi Thêm câu chú giải ếm lưng gùi Theo thầy xoá cảnh đời đen đủi Trăng gió đề huề mở quán dzui
Hai Khòm
Chớ nghe lời
Theo thầy kiếm được củ khoai thui Sáng đói nằm co hết gạo rùi Bụng xót giò run đi té giủi Thân còm mặt hóp bước quành lui Ngày qua chẳng thấy tiền đầu hụi Tối lại chưa bưng món đáy gùi Tủ bán xe cầm nhà trụi lủi Nghe lời ắt thảm khó mà dzui
9 Xi |
| | | Ng.Ánh
Tổng số bài gửi : 233 Registration date : 23/05/2012
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối Tue 23 Apr 2013, 12:22 | |
| 2 tỷ kinh iu ui,không cần quảng cáo giúp em nữa đâu ạ,vì em kén được chồng rùi,tuy anh í kg có nhìu tiền nhưng đẹp chai phong độ và nhất là giỏi chịu đòn nên em tha hồ mà bắt nạt,hihi , em tặgg 2 Tỷ dễ thương của em nè tặng huynh Khòm dễ ghét nè DZUI
Từ rày chấm dứt vận đen thui Công tử hào hoa kén được rùi Hết cảnh vào chùa đàu gập cúi (vái lạy) Dứt kỳ đến chợ mắt dòm lui Bạc tiền bóp bụng đưa lưng túi Tình nghĩa moi tim tặng ắp gùi Mai mốt làm ăn mà gặp rủi Lôi chàng trút giận cũng dui dui NÁ ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Bốc quẻ …
Nhìn mặt trung đường vẫn tối thui Vận đen chưa chắc đã qua rùi Hoạ chăng xuống tóc chơi đầu húi Hay phải nhường người chịu bước lui Hoặc giả vô chùa xin quét bụi Bằng không đến sóc tập mang gùi May ra số định về rừng núi Tắm suối lưng trần sẽ thấy dui
hiihhiiii
Hai Khòm * Tỷ qh xin họa vui cùng NÁ một bài, có nhiều vần tỷ không hiểu nên xin đổi tí ti ...
Mừng ...
Ăn mừng Nguyệt Ánh đãi bê thui Đã chọn chồng sang đẹp đẽ rồi Chịu đấm ăn xôi hòng hết tủi Nâng khăn sửa túi quyết không lui Dù cho lắm bận buồn xơ múi Hoặc muốn đòi phen tách giỏ gùi Hãy nhớ ngày xưa thời chúi nhủi Năm dài tháng rộng ngóng tin vui
8xi'
* Để lên mới thấy bài anh 2 Khòm, hên quá ... hổng trùng từ ... Dạ cũng vậy thôi mà.chỉ là nói tiếng địa phương miền Nam ... có thiệt dzui không đây NÁ ... để lão coi cho 1 quẻ nè
Dạ dzui thiệt muh,lẽ ra anh í cũng có thể có dzợ sớm nhưng vì bị khòm nên hỏng cô nào chịu thương hết á ,ở chỗ em có câu hát như vầy nè
Đưa tay ngắt cọng ngò om, Ế thì chịu ế chớ ưng khòm em hỏng có ham
WÁ DZUI
Nhà chàng mở quán bán nai thui Tuổi tác năm nay cũng bộn rùi Theo đạo Cao Đài nên tóc búi Tránh đàng Thiên Chúa phải chân lui Lưng khòm suốt tháng luôn cưa củi Cẳng quẹo quanh năm mãi địu gùi Y tá thương tình tiêm mấy mũi Tật lành cưới dzợ quá trời dzui NÁ hihihiii biết ngay muh, con gái thường nói ngược á
… nhứt khòm nhị quẹo lùn tam chạy đâu tay đã nhúng chàm em ơi … ... còn không mau xách gói ...
Theo Thầy …
Đã dặn đừng sờ mấy món thui Chị em lại nói lỡ xơi rùi Va nhằm bò hóng còn không lủi Đụng phải nai chằn khó trở lui Đây chữ bùa linh xoay vận hủi Thêm câu chú giải ếm lưng gùi Theo thầy xoá cảnh đời đen đủi Trăng gió đề huề mở quán dzui
Hai Khòm
Chớ nghe lời
Theo thầy kiếm được củ khoai thui Sáng đói nằm co hết gạo rùi Bụng xót giò run đi té giủi Thân còm mặt hóp bước quành lui Ngày qua chẳng thấy tiền đầu hụi Tối lại chưa bưng món đáy gùi Tủ bán xe cầm nhà trụi lủi Nghe lời ắt thảm khó mà dzui
9 Xi
dạ em xin nghe lời Cửu Tỷ dạy bảo ạ HỔNG DÁM ĐÂU
Theo Thầy chắc chắn khổ đời thui Cò lội đầm ao chiện cũ rùi Ba mẹ không tiền sao dấm dúi Ông bà chẳng gạo ắt dòm lui Bụng thèm mấy cuốn nem xiên lụi Tay lượm vài hom sắn bỏ gùi Cá chậu chim lồng mèo nhốt cũi Cảnh này sợ khiếp lấy chi dzui NÁ |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối | |
| |
| | | |
Trang 15 trong tổng số 26 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 26 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |