Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán Đường ... Muối

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Thu 19 Dec 2013, 01:46

vancali96 đã viết:
 
Trích dẫn :
  Trong khi chờ quí tỷ tiếp cho em dan lên cho quí huynh tỷ xem đở buồn nè

 Tình si
(họa Tình cha của LT)

Lạc nẻo tình yêu đời vấp ngã
Thu về lặng lẽ cây vàng lá
Vun bờ nước cuộn buổi hàn qua
Phủ ngõ mây vờn hôm nóng hạ
Thoảng nỗi đồi mơ má nhạt nhòa
Giăng mờ biển hẹn trăng sầu quá
Sao đành bỏ lại bến đò xưa
Để bóng u buồn nơi chỗ lạ

Vancali 12.15.13


 Quán Đường ... Muối - Page 20 Tinh_si_copy
            
 
 
 .. ngũ độ hay độc vận bát độ luôn nè Vanca muội ...   :que: 


Đời vô ngã ...

Ai người biết cuộc đời vô ngã
Sẽ hiểu cây rừng sao rụng lá
Để nhớ trui rèn chữ vị tha
Và quên ác nghĩ câu hèn hạ
Lòng ngay mấy thuở được an hoà
Dạ thẳng hằng luôn sầu thãm quá
Phải tập quen dần những xót xa
Bằng không chẳng có mùa Xuân lạ

Hai Khòm  :pp:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Thu 19 Dec 2013, 06:00

 
Trích dẫn :
  Trong khi chờ quí tỷ tiếp cho em dan lên cho quí huynh tỷ xem đở buồn nè

 Tình si
(họa Tình cha của LT)

Lạc nẻo tình yêu đời vấp ngã
Thu về lặng lẽ cây vàng lá
Vun bờ nước cuộn buổi hàn qua
Phủ ngõ mây vờn hôm nóng hạ
Thoảng nỗi đồi mơ má nhạt nhòa
Giăng mờ biển hẹn trăng sầu quá
Sao đành bỏ lại bến đò xưa
Để bóng u buồn nơi chỗ lạ

Vancali 12.15.13


 Quán Đường ... Muối - Page 20 Tinh_si_copy
                 


 
 .. ngũ độ hay độc vận bát độ luôn nè Vanca muội ...   :que: 


Đời vô ngã ...

Ai người biết cuộc đời vô ngã
Sẽ hiểu cây rừng sao rụng lá
Để nhớ trui rèn chữ vị tha
Và quên ác nghĩ câu hèn hạ
Lòng ngay mấy thuở được an hoà
Dạ thẳng hằng luôn sầu thãm quá
Phải tập quen dần những xót xa
Bằng không chẳng có mùa Xuân lạ

Hai Khòm  :pp:

dạ, tới luôn

Tâm

Vướng khổ bên đời khoan vội ngã
Mình luôn đứng thẳng tùng xanh lá
Mưa dầm chẳng ngại cất lời ca
Bão nổi không sờn chai gốc hạ
Mỗi chuyện hoà thân trí khoẻ mà
Từng câu giản dị nhà vui quá
Trồng cây dưỡng đức mệt rồi a
Trái mỹ thơm lừng sao bổ lạ

Chín Xi
18.12.2013
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Fri 20 Dec 2013, 09:13

Quán Đường ... Muối - Page 20 Tinh_si_copy

.. ngũ độ hay độc vận bát độ luôn nè Vanca muội ...   Quán Đường ... Muối - Page 20 969449 


Đời vô ngã ...

Ai người biết cuộc đời vô ngã
Sẽ hiểu cây rừng sao rụng lá
Để nhớ trui rèn chữ vị tha
Và quên ác nghĩ câu hèn hạ
Lòng ngay mấy thuở được an hoà
Dạ thẳng hằng luôn sầu thãm quá
Phải tập quen dần những xót xa
Bằng không chẳng có mùa Xuân lạ

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990

dạ, tới luôn

Tâm

Vướng khổ bên đời khoan vội ngã
Mình luôn đứng thẳng tùng xanh lá
Mưa dầm chẳng ngại cất lời ca
Bão nổi không sờn chai gốc hạ
Mỗi chuyện hoà thân trí khoẻ mà
Từng câu giản dị nhà vui quá
Trồng cây dưỡng đức mệt rồi a
Trái mỹ thơm lừng sao bổ lạ

Chín Xi
18.12.2013

Nhân mùa Giáng Sinh 2013 em xin kính chúc quí huynh tỷ mùa Noel An lành Hạnh phúc.
 
Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc sương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng say lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 12.19.13

 
Quán Đường ... Muối - Page 20 Nghiet_nga_copy
 
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Sat 21 Dec 2013, 22:07

Trích dẫn :
Còn vài ngày nửa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn phải quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


     Quán Đường ... Muối - Page 20 Dang_toi_copy
 
 
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Sun 22 Dec 2013, 06:54

vancali96 đã viết:
Quán Đường ... Muối - Page 20 Tinh_si_copy

.. ngũ độ hay độc vận bát độ luôn nè Vanca muội ...   Quán Đường ... Muối - Page 20 969449 


Đời vô ngã ...

Ai người biết cuộc đời vô ngã
Sẽ hiểu cây rừng sao rụng lá
Để nhớ trui rèn chữ vị tha
Và quên ác nghĩ câu hèn hạ
Lòng ngay mấy thuở được an hoà
Dạ thẳng hằng luôn sầu thãm quá
Phải tập quen dần những xót xa
Bằng không chẳng có mùa Xuân lạ

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990

dạ, tới luôn

Tâm

Vướng khổ bên đời khoan vội ngã
Mình luôn đứng thẳng tùng xanh lá
Mưa dầm chẳng ngại cất lời ca
Bão nổi không sờn chai gốc hạ
Mỗi chuyện hoà thân trí khoẻ mà
Từng câu giản dị nhà vui quá
Trồng cây dưỡng đức mệt rồi a
Trái mỹ thơm lừng sao bổ lạ

Chín Xi
18.12.2013

Nhân mùa Giáng Sinh 2013 em xin kính chúc quí huynh tỷ mùa Noel An lành Hạnh phúc.
 
Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc sương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng say lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 12.19.13

 
Quán Đường ... Muối - Page 20 Nghiet_nga_copy
 
 


Ngũ độ .... mắm tương cà

Sắc nặng huyền không rồi hỏi ngã
Sờ vô hệt củ hành khô lá
Giò run tựa thể lão vua già
Mỏ gãy dường y Chằn bến hạ
Cẳng cạ ư chừa chỗ đó nha
Thì thân trụi lủi đâu gì quá
Đành thôi ngũ độ mắm tương cà
Đỡ phải sầu thương trời xứ lạ


Hai Khòm  :pp:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Sun 22 Dec 2013, 07:12

vancali96 đã viết:
Trích dẫn :
Còn vài ngày nửa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn phải quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


     Quán Đường ... Muối - Page 20 Dang_toi_copy
 
 
  
 
... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  :pp:

Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi


Hai Khòm  :pp: 
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Sun 22 Dec 2013, 21:14

Còn vài ngày nữa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn phải quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


     Quán Đường ... Muối - Page 20 Dang_toi_copy
 
... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990

Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi


Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990



Quí tỷ ơi vào xem Lão Khòm ăn hiếp em nè , còn đôi ngày nữa là Giáng Sinh rùi , em xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên An Lành bên Thánh Chúa .

Nhớ người yêu

Người yêu giận lẫy về ôm gối
Dẫu biết chờ lâu là phải tội
Liễu ngả quên thề bến chịu thôi
Trăng mờ bỏ hẹn chàng xin lỗi
Đôi lần lỡ muộn chén ly bôi
Vạn kiếp đành mang đời bão nổi
Trở giấc canh dài nhạt nhẽo vôi
Ngoài hiên lá rụng mưa lòng thổi

Vancali 12.22.13


  Quán Đường ... Muối - Page 20 Nho_nguoi_yeu_copy

Cám ơn huynh Khòm em sửa rùi nè hì hì ...hearts 


Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 24 Dec 2013, 01:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Mon 23 Dec 2013, 08:51

Quán Đường ... Muối - Page 20 Tinh_si_copy


.. ngũ độ hay độc vận bát độ luôn nè Vanca muội ...   Quán Đường ... Muối - Page 20 969449 


Đời vô ngã ...

Ai người biết cuộc đời vô ngã
Sẽ hiểu cây rừng sao rụng lá
Để nhớ trui rèn chữ vị tha
Và quên ác nghĩ câu hèn hạ
Lòng ngay mấy thuở được an hoà
Dạ thẳng hằng luôn sầu thãm quá
Phải tập quen dần những xót xa
Bằng không chẳng có mùa Xuân lạ

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990


dạ, tới luôn

Tâm

Vướng khổ bên đời khoan vội ngã
Mình luôn đứng thẳng tùng xanh lá
Mưa dầm chẳng ngại cất lời ca
Bão nổi không sờn chai gốc hạ
Mỗi chuyện hoà thân trí khoẻ mà
Từng câu giản dị nhà vui quá
Trồng cây dưỡng đức mệt rồi a
Trái mỹ thơm lừng sao bổ lạ

Chín Xi
18.12.2013


Nhân mùa Giáng Sinh 2013 em xin kính chúc quí huynh tỷ mùa Noel An lành Hạnh phúc.

 
Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc sương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng say lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 12.19.13

 
Quán Đường ... Muối - Page 20 Nghiet_nga_copy


Ngũ độ .... mắm tương cà

Sắc nặng huyền không rồi hỏi ngã
Sờ vô hệt củ hành khô lá
Giò run tựa thể lão vua già
Mỏ gãy dường y Chằn bến hạ
Cẳng cạ ư chừa chỗ đó nha
Thì thân trụi lủi đâu gì quá
Đành thôi ngũ độ mắm tương cà
Đỡ phải sầu thương trời xứ lạ


Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990

 

Quán Đường ... Muối - Page 20 Han_long_copy

 
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Mon 23 Dec 2013, 10:46

vancali96 đã viết:
Quán Đường ... Muối - Page 20 Tinh_si_copy


.. ngũ độ hay độc vận bát độ luôn nè Vanca muội ...   Quán Đường ... Muối - Page 20 969449 

Đời vô ngã ...

Ai người biết cuộc đời vô ngã
Sẽ hiểu cây rừng sao rụng lá
Để nhớ trui rèn chữ vị tha
Và quên ác nghĩ câu hèn hạ
Lòng ngay mấy thuở được an hoà
Dạ thẳng hằng luôn sầu thãm quá
Phải tập quen dần những xót xa
Bằng không chẳng có mùa Xuân lạ

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990


dạ, tới luôn

Tâm

Vướng khổ bên đời khoan vội ngã
Mình luôn đứng thẳng tùng xanh lá
Mưa dầm chẳng ngại cất lời ca
Bão nổi không sờn chai gốc hạ
Mỗi chuyện hoà thân trí khoẻ mà
Từng câu giản dị nhà vui quá
Trồng cây dưỡng đức mệt rồi a
Trái mỹ thơm lừng sao bổ lạ

Chín Xi
18.12.2013


Nhân mùa Giáng Sinh 2013 em xin kính chúc quí huynh tỷ mùa Noel An lành Hạnh phúc.

Nghiệt ngã

Trở giấc hoàng kim đời nghiệt ngã
Dương trần nghĩa nhạt theo màu lá
Tàn thân nghiệp dĩ lúc sương tà
Vỡ mảnh ân tình trong nắng hạ
Khắc khoải cung sầu đẫm lệ sa
Thăng trầm mộng tưởng say lòng quá
Chiều vang tiếng mõ niệm di đà
Lữ khách dừng chân nhìn cảnh lạ

Vancali 12.19.13

 
Quán Đường ... Muối - Page 20 Nghiet_nga_copy


Ngũ độ .... mắm tương cà

Sắc nặng huyền không rồi hỏi ngã
Sờ vô hệt củ hành khô lá
Giò run tựa thể lão vua già
Mỏ gãy dường y Chằn bến hạ
Cẳng cạ ư chừa chỗ đó nha
Thì thân trụi lủi đâu gì quá
Đành thôi ngũ độ mắm tương cà
Đỡ phải sầu thương trời xứ lạ

Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990

 

Quán Đường ... Muối - Page 20 Han_long_copy


Tưởng Vội Thương Thầm

Tưởng vội thương thầm thân muốn ngã
Đêm tàn lạnh lẽo sầu cây lá
Mong ngày tốt đẹp buổi mưa rà
Ước tuổi yên lành khi bão hạ
Chỉ đoạn khuyên người chớ dỗi à
Tình mang nhủ bạn đừng lo quá
Cô phòng đọa kiếp chỉ mình ta
Sống mãi rồi quen đời chẳng lạ

Thanh Huy



 


Được sửa bởi tth ngày Tue 24 Dec 2013, 05:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13Tue 24 Dec 2013, 00:35

Còn vài ngày nữa lễ Giáng Sinh , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui mấy ngày lễ, chúc quí huynh tỷ mùa Giáng Sinh An Lành Hạnh Phúc .

Đáng tội

Hai Khòm lỡ hẹn phải quì gối
Bởi đã bao lần ông mắc tội
Ả Tám an nhàn bỡn cợt lôi
Nàng “Shi” tất bật qua hành lỗi
Thân hình thuở ấy đẹp mây trôi
Má lão giờ đây đầy mụn nổi
Vẽ mặt u sầu ngớ ngẩn môi
Đào Viên nhện chúa vui kèn thổi

Vancali 12.21.13


     Quán Đường ... Muối - Page 20 Dang_toi_copy
 

... cây muốn lặng muh gió thổi hoài ha ... nhìn hình như vậy thì tới luôn nè  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990

Bắt ...

Ngũ độ hề chi mà mỏi gối
Vì do mấy chữ làm nên tội
Từ chương lật sấp tỉnh như ruồi
Điển cố quây vòng quơ sạch lỗi
Bỡn cợt tinh Chằn phải cút côi
Trêu đùa Nhện chúa còn trôi nổi
Van cà dễ ợt nửa nồi xôi
Bắt giữ đun lò không được thổi


Hai Khòm  Quán Đường ... Muối - Page 20 118990




Quí tỷ ơi vào xem Lão Khòm ăn hiếp em nè , còn đôi ngày nữa là Giáng Sinh rùi , em xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên An Lành bên Thánh Chúa .

Nhớ người yêu

Người yêu giận lẫy về ôm gối
Dẫu biết chờ lâu là phải tội
Liễu ngả quên thề bến chịu thôi
Trăng mờ trể hẹn chàng xin lỗi
Đôi lần lỡ muộn chén ly bôi
Vạn kiếp đành mang đời bão nổi
Trở giấc canh dài nhạt nhẽo vôi
Ngoài hiên lá rụng mưa lòng thổi

Vancali 12.22.13


Quán Đường ... Muối - Page 20 Nho_nguoi_yeu_copy

... hihihihii "trễ" dấu ngã đó em cưng ... hổng sửa thì thổi lửa tiếp đi nha  :pp: 

Van cà ...

Van cà ngủ gật co đầu gối
Trúng ngã lon dầu nên đổ tội

Quỹ chuột chù kia quả thứ tồi

Ôn mèo mướp nọ quân lầm lỗi

Thầm than bị mãi số đen nhồi

Nghĩ oán sao mà thân bọt nổi

Trót để va nhằm lão dịch hôi

Đành cam nuốt giận che mồm thổi ... lửa đun lò tiếp

hihihihiii

Hai Khòm  :cuoi1: 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán Đường ... Muối - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán Đường ... Muối   Quán Đường ... Muối - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán Đường ... Muối
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 26 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thiên Hùng-