Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình .... Cha Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Mon 22 Jun 2009, 03:18

Tóc Mẹ

Đứng bên Mẹ ngắm nhìn bao dúm tóc
Sợi cỏn con ôm sát cả da đầu
Mắt cay sè, quay mình con muốn khóc
Tóc rụng nhiều vì hoá thuốc trị đau

Tóc dài đâu, sao lại vành khăn vấn ?
Của ngày xưa óng ả mượt mà dâng
Dáng thướt tha phất phơ tà áo trắng
Nón nghiêng đầu, ngớ ngẩn cả nàng Xuân

Tóc Mẹ trắng ... màu xanh dần phai nhạt
Màu xanh này rải mát cả đời con
Len vào tim ươm mầm tươi thơm ngát
Xuân ngày sau cỏ non mãi xanh rờn

Tia nắng ơi ! về đây hong tóc Mẹ
Đem niềm tin lối rẽ sợi hiền lương
Mẹ có biết con thèm buông tiếng khẽ ...
Dẫu vắn dài, Tóc Mẹ, cả trời thương !

Mỹ Linh
27/05/2009
Bonne fête Maman !


MÁI TÓC NGÀY XƯA

Con nhìn gương, hôm nay màu mái tóc
Đã nhuộm màu sương gió ở trên đầu
Xưa mẹ chải, không ưa, con hay khóc
Mái tóc giờ , thiếu tay mẹ, lượt đau

Con nhìn hình, chiếc khăn vành mẹ vấn
Đỏm dáng ngày đám cưới , nỗi vui dâng
Tình bắt đầu bằng chiếc khăn tay trắng
Vở học trò, cha vẽ cả trời xuân..........
..............................................................

Con đi xa, tình mẹ con dần nhạt
Hương tóc người, chậu nước gội đầu con
Thơm bồ kết, mùi y lăng ngan ngát
Giờ còn đâu tóc mẹ gió rập rờn

Bao nhiêu lần , vào ngày làm giỗ mẹ
Con mở bao gói túm tóc màu sương
Trước bàn thờ, con cúi đầu , khấn khẻ
Mẹ xa rồi, còn ai nưã mà thương !

Đông Hương


Thâm tình
(Họa bài TÓC MẸ của Mỹ Linh)
Gởi các con

Con cứ theo nhìn, thương từng mớ tóc
Sợi mong manh bóng mượt ép vô đầu
Ánh mắt con ngõ hầu như muốn khóc
Ngó trẻ thơ độ góc quá thương đau

Mái tóc mẹ, thôi buồn chi vương vấn
Nay mọc rồi qua thuở ẩn màu dâng
Cứ an ủi, rằng mẹ còn thanh dáng
Con thì thầm Trời Đất mãi mùa Xuân

Tuy tóc trắng nhưng lòng vang tiếng nhạc
Chớ nghĩ nhiều màu sắc nhẹ tim con
Cho vào tâm hương thơm nguồn bát ngát
Đậm tình thâm màn thác đổ thương dồn

Lòng các con thường mơ về bên mẹ
Tin bịnh tình dấu nhẹ điệu thuần lương
Con hiểu rồi lòng vương kêu khe khẽ
Sợi tuy thưa óng ánh cả tình thương

Đặng Xuân Linh


Trời thương
(Họa bài TÓC MẸ của Mỹ Linh)

Nhớ ngày nào nhìn theo từng lọn tóc
Mượt lung linh từ góc phủ da đầu
Sau cơn bịnh nhìn em sầu muốn khóc
Vượt qua rồi lấy độc trị thương đau

Mất mái tóc nghe lòng sao vương vấn
Sóng tình kìa dù ẩn vẫn trào dâng
Giờ không thể gởi lần cành hoa trắng
Trong tâm hồn thắm đậm cả mùa Xuân

Chúng ta già, tóc xanh giờ đã nhạt
Vẹn tình yêu làm tươi mát đàn con
Cháu gái trai tuổi tròn hương bát ngát
Nguyện mang theo tiếng nhạc sưởi tâm hồn

Ba đã hứa vẫn hôn làn tóc Mẹ
Dẫu không nhiều thấm nhẹ nghĩa hiền lương
Ngày qua ngày gió sương reo tiếng khẽ
Cả đời ba phủ mẹ một trời thương

Nguyễn Gia Linh


Tóc Mẹ Xưa

Đội nắng vàng Mẹ phơ phơ mái tóc,
Vành nón nghiêng che lệch một bên đầu.
Bóng đổ dài xót xa con bật khóc,
Rầu dưa nào muối xát để lòng đau.

Tuy Mẹ chẳng khăn san nhưng tóc vấn,
Cũng thuộc dòng nước rót với cơm dâng.
Từ ra riêng tấm lòng luôn trong trắng,
Cần cù quên cả cái tuổi thanh xuân.

Theo cuộc chiến, mái tóc xanh dần nhạt.
Tình bao la rộng phủ cháu cùng con.
Gương hy sinh như hương thơm ngan ngát,
Trải mênh mang trên đồng lúa xanh rờn.

Mơ hồ tưởng mái tóc quen của Mẹ,
Đẫm phong trần không bớt vẻ thuần lương.
Nhưng đâu thấy, lòng con thầm khấn khẽ:
Xin Trời phò Mẹ tới cõi Yêu Thương.

Bùi Tiến


MỘT LỜI THƯƠNG

Đọc thơ ai thấy say mùi hương tóc
Lòng yêu thương dâng Mẹ sáng trong đầu
Tình mẫu tử, nhớ Người con bật khóc
Chia xa từ tấm bé, quặn niềm đau...

Hoài niệm xưa sao mãi hoài vương vấn
Có nhiều hôm trước biển sóng triều dâng
Ngỡ tóc Mẹ bay khi nhìn mây trắng
Lơ lửng trời cao thắp sáng mùa xuân.

Con vẫn nhớ một chiều xưa nắng nhạt
Ngồi bên thềm Mẹ âu yếm hôn con
Tóc Mẹ - bồ kết thơm - hương tỏa ngát
Ướp thơ ngây cho tuổi mộng xanh rờn.

Đã từ lâu làm đứa con mất mẹ
Năm tháng dài xa xót chốn thê lương
Nụ bạch hồng con cài nơi trần thế
Như ân tình ghi trọn Một Lời Thương.

Mẫn Hồ

Còn Đâu Nữa

Ngày qua tháng lại phai dần màu tóc
Tóc mẹ tôi nay đã trắng bạc đầu
Mẹ ơi Mẹ con đây đang thầm khóc
Vì thấy Mẹ không còn đánh con đau

Nương thân xứ lạ con thường tự vấn?
Tuổi ngọc ngà của mẹ đem hiến dâng
Chăm lo chồng con từ bàn tay trắng
Dựng lên sự nghiệp, đánh đổi thời Xuân

Hình ảnh Mẹ gian truân không mờ nhạt
Mãi khắc sâu trong tim óc của con
Nhứt là lúc giữa binh lửa bát ngát
Tay bế bồng con bên tiếng súng rờn

Mặc cho bụi bám đầy thân thể Mẹ
Miễn làm sao tránh được cảnh thê lương
Tin cha mất trong tù mẹ nói khẽ...
Vĩnh viễn xa rời phụ tử tình thương!

Minh Hồ
060609

Nhớ Mẹ

Cứ mỗi lần tôi cầm lược chải tóc
Và soi gương ngấm nghía kẹp cài đầu
Lời tôi thoát ra nghẹn ngào như khóc
Vì nhớ Mẹ mà lòng thắt quặn đau

Hương bồ kết mẹ gội mãi vương vấn
Hình ảnh xưa sao cứ mãi trào dâng
Người xõa tóc hong bên giàn hoa trắng
Trên võng hè kẻo kẹt trong gió Xuân

Trẻ thơ chỉ vui đùa dưới nắng nhạt
Mẹ cả đời vất vả với chồng con
Tình Mẹ chuyển trao mênh mông bát ngát
Không khác nào biển cả nước xanh rờn

Tôi đâu nghĩ có ngày xa cách Mẹ
Bên tai còn nghe âm giọng hiền lương
Dù tôi phạm lỗi lầm Mẹ nói khẽ …
Hãy rán giỏi ngoan con của Mẹ thương !

Minh Hồ Đào
060609
Bonne fête Maman !


TÌNH CHA

Mẹ qua đời tuổi Mẹ còn xanh tóc
Con mất Mẹ khi mới bốn tuổi đầu
Chiếc xe tang đưa Mẹ con không khóc
Chẳng biết buồn , ngơ ngác, chẳng biết đau

Vành khăn tang trên đầu con Cha vấn
Trước quan tài quỳ lạy đốt hương dâng
Mẹ, Mẹ ơi ! Cha cũng màu tang trắng
Tiếng nhạc, kèn … con tưởng đón ngày xuân

Trong ký ức đời con không mờ nhạt
Mất mẹ rồi gà trống Cha nuôi con
Miếng cơm manh aó tình Cha tỏa ngát
Chăm tuổi thơ cho tóc mãi xanh rờn

Ôi ! tình Phụ tử, tình thương thay Mẹ
Tháng năm dài Cha sống trong thê lương
Thiếu bạn đời bên tai lời khe khẻ
Cha vì con trao hết trọn niềm thương

Nguyễn Thành Tài


Mái tóc của Mẹ
(họa bài Tóc Mẹ của Mỹ Linh)

Mẹ yêu mãi óng ánh dài mái tóc
Của thưở nào còn cài lược trên đầu
Giờ con nhìn, mắt rầu con bật khóc
Qua quá trình trị thuốc thấm niềm đau

Nhớ lại ngày Mẹ bệnh tình vương vấn
Là thương ôi ! sóng hận thiết tha dâng
Đóa hoa hồng giữa mùa đông tuyết trắng
Như đón chờ ngày nắng, lúc sang xuân

Rồi mỗi năm khi tuổi đời xanh nhạt
Mái tóc phai, làm ngạt cả lòng con
Và từng đêm giữa bầu trời bát ngát
Con nguyện cầu sức khoẻ Mẹ thêm rờn

Ở phương này, nắng Hạ về nhớ Mẹ
Cả vườn nhà, với tà áo the lương
Đối với con tóc Mẹ trong gió khẽ
Vẫn tung bay từng nỗi nhớ niềm thương...

Thanh Điền
04/06/2009
Bonne fête Maman !


Ngày niệm tưởng

Ðã bao mùa sương pha trên mái tóc
Mẹ chờ con ngóng đợi bạc trắng đầu
Mắt mờ dần lệ buồn đêm khuya khóc
Nhớ thương nhiều trĩu nặng dạ lòng đau

Phương trời xa tâm hồn luôn vương vấn
Quê hương xưa bao kỷ niệm tràn dâng
Dòng Cửu Long vờn bay làn mây trắng
Trải tháng ngày hoa mộng tuổi thanh xuân

Nhớ ngày nao lúc chiều buông nắng nhạt
Mẹ ngồi khâu chiếc áo rách cho con
Ánh mắt Mẹ yêu trời thương bát ngát
Êm đềm như đồng ruộng mạ xanh rờn

Tháng sáu hàng năm đến ngày lễ Mẹ
Giữ trong lòng dáng Từ Mẫu hiền lương
Vẳng bên tai lời Mẹ khuyên khe khẽ
Suốt cuộc đời tâm khắc mãi kính thương

Lam Vân


Chải tóc cho Người

Cầm lược chải, nâng niu từng sợi tóc
Nỗi nhọc nhằn còn đeo nặng trên đầu
Ôm vai Mẹ con òa lên tiếng khóc
Cơn bệnh nào cay nghiệt bắt người đau

Bàn tay Mẹ ngày xưa thoăn thoắt vấn
Nắng ngã chiều hương tóc tỏa thơm dâng
Trên trời cao thập thò hoa mây trắng
Cũng ghen thầm suối tóc quyện vai Xuân

Rồi năm tháng khói sương làm úa nhạt
Thả xuống đời phủ ấm một đàn con
Để mạ non trổ mầm hương bát ngát
Mẹ cười vui nhận lấy hạt thâm mòn

Thời gian ơi! Hãy ngừng trên vóc Mẹ
Xin cho người thân thể được cát tường
Qua biển Bắc sông Nam chiều bước khẽ
Mượn tóc mình, con nối nhịp cầu thương !!

Ái Linh
16.06.2009
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Mon 22 Jun 2009, 03:22

Ngắm bước chân Ba

Con ngồi đây ôn dần bao kỷ niệm
Đang trở về giữa đôi mắt long lanh
Thưở ấu thơ con mãi còn quyến luyến
Chiếc vespa thắm quyện một gia đình

Chiếc xe ấy chứa đầy muôn sắc thái
Tuy đơn sơ nhưng trải một hành trình
Của người Cha chăm nuôi đàn con dại
Cùng Mẹ hiền mong đẹp mãi bình minh

Anh chị lớn đứng nhìn bên phía trước
Hai em sau cùng Mẹ nấp lưng Ba
Một gia đình cùng chung bao lối bước
Hạnh phúc này sẽ mãi chẳng phôi pha

Rồi một hôm tiễn Ba rời đất nước
Cho tương lai rạng chiếu ánh hồng tươi
Nhìn Ba đi con nào đâu hiểu được
Là vắng Ba dai dẵng mấy năm trời

Mẹ thay Ba chăm lo đàn con trẻ
Đã bao lần hỏi Người có về không
Những lá thư như nhắn lời lặng lẽ
Ba một mình tối nhớ lại ngày trông ...

Gặp lại Ba, ngỡ ngàng, vui, lẫn lộn
Ba bên ngoài bằng xương thịt đây mà
Chiếc cửa đó cứ đóng rồi mở rộng
Như cố tình ẩn hiện bóng hình Ba ...

Bao ngày qua tình thương càng thắm thiết
Giữa khó khăn khi dìu dắt con thơ
Đã trưởng thành tung cánh dài hương Việt
Cùng Ba hoà sắc ý dệt vần mơ

Nhìn Ba đi, dáng đăm chiêu thơ thẩn
Thương làm sao, và vương vấn làm sao ...
Giúp dùm con, đón tình thương lai láng
Qua bao dòng, thêm lần nữa nhe Ba !

Mỹ Linh
20/06/2009
Bonne fête papa !
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Sun 23 Aug 2009, 03:44

Ngày vui của Ba ...


Hôm nay ngày sinh nhật
Con gởi chúc Ba thương
Những điều Ba thích nhất
Giữa nắng hồng đang vương

Ba ngửa đầu lên nhé
Và hãy khép đôi mi
Nghe vờn cơn gió nhẹ
Như khẽ chuyện thầm thì

Mây ngàn treo vải lụa
Nắng xoải giữa đường dài
Muôn sắc đời chan chứa
Chào đón niềm vui ai

Bao điều Ba ước muốn
Cho tuổi mới ngày lành
Và vần thơ mến chuộng
Trải suối hiền long lanh

Con hoài bên Ba đó
Cùng Mẹ bước song hành
Dù trên đường bé nhỏ
Là những bước tinh anh ….

15/08/2009
Mỹ Linh
Bon anniversaire papa !
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 13:44

Mẹ !

Ở xa xôi ngóng trông về nơi Mẹ
Nhớ thương Người ứa lệ mắt hoen mờ
Thương quá đi ! vội buông lời gọi khẽ
Mẹ ! con nè ! tim nấc tiếng ngẩn ngơ

Con như ngỡ đâu đây vòng tay ấm
Thưở bên Người bao nét đậm tình thâm
Tiếc làm sao giây phút nào còn hám
Ước cùng nhau chia sẻ những thăng trầm

Nghe Mẹ kể những vết thương quằn quại
Trái tim con bỗng đau đớn vô bề
Nhức nhói ơi hãy đến bên con dại
Sẽ thay Người gánh chịu nỗi lê thê

Làm sao con nói ra cho được hết
Những tâm tình qua dòng chữ thô sơ
Cõi lòng con chứa bao niềm tha thiết
Dấu kín từ năm tháng thưở còn thơ

Mẹ ơi Mẹ ! lời kêu như vang vọng
Vây quanh Người phủ lấy những nồng nàn
Nhận nơi con giữa khoảng đời lăn lộn
Yêu thương này đến từ tận tâm can

Con bất hiếu không cận kề bên Mẹ
Cùng với Cha chia sẻ những trầm luân
Đấng Thiêng Liêng hãy lắng nghe con nhé
Giúp Mẹ hiền bền sức vượt gian truân !

Mỹ Linh
20/02/2007


Được sửa bởi MyLinh ngày Wed 12 May 2010, 13:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 13:45

* Nhân đọc bài thơ Mẹ của Mỹ Linh viết thật nhiều xúc động... AL cũng có viết vài chữ tâm sự với Mẹ hiền... , gửi vào mình cùng đọc chung nhé...Mỹ Linh


HỒN CON XIN VỀ BÊN MẸ

Khi nỗi buồn kéo về vây chặt
Con chỉ muốn ngã vào lòng Mẹ bao dung
Ánh mắt từ bi chan chứa thâm tình
Như xoa dịu vết thương lòng đang sâu xé

Có một lúc , con nhìn mình như kẽ lạ
Như thú hoang vùng vẫy giữa con người
Như mặt trời đã mất vẽ xinh tươi
Mặc mây gió gọi mời chung điệu múa

Tấm thân xưa bụi đời đang vây bủa
Linh hồn con héo úa mỗi ngày qua
Con muốn về tìm kỷ niệm đã xa
Bên gối Mẹ chan hòa lòng rộng mở

Nhưng ! Thưa Mẹ , sao lòng con rất sợ !
Lớp bụi dơ còn bám ở trong hồn
Chiếc áo trần vẫn mặc lúc hoàng hôn
Con của Mẹ lại buồn thêm đôi chút

Những lúc ấy hình như lòng thúc giục
Nỗi chán chường đánh gục cả đời con
Đường về xưa lối cũ có như còn
Con lại ước nằm trong vòng tay Mẹ

Ái Linh


Được sửa bởi MyLinh ngày Wed 12 May 2010, 13:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 13:47

Đọc bài thơ MẸ của của Mỹ Linh ,CQ thật tình...........rất đau lòng.
Thơ hay qúa ML ơi , hôm nay CQ có đôi lời muốn tâm sự




Sinh Nhật buồn

Mẹ sinh con giữa mùa thu tháng tám
Gió lạnh nhiều se thắt trái tim con
Tháng tám buồn nên nhớ lắm mẹ ơi
Đêm sinh nhật ngọc nến hồng con thổi
Giữa quán nhậu(ồn ào ) không có bóng mẹ yêu
Đêm nằm mơ và con khóc một mình
Mẹ đã bỏ con 25 mùa thu rồi nhỉ
Mẹ ơi con thèm môi hôn qúa
Sao mẹ bỏ cuộc đời ! con thành trẻ mồ côi
25 năm con sống nơi đất khách
Mà nhớ mẹ lòng con luôn mong ước
Chỉ một lần gọi hai tiếng mẹ yêu
Có một lần con về thăm chỗn cũ
kỷ niệm xưa con giữ mãi trong lòng

Nhà xưa thềm cũ thành hoang
Con về tìm giữa sương tan mấy mùa
Lần tìm kỷ niệm ngày xưa
Bao lời mẹ hát giữa trưa nắng hè
Con về tìm lại gốc tre
Cây roi ngày cũ mẹ đe đánh đòn
Nhưng giờ con chỉ mình con
Mẹ đi bỏ lại mình con dương trần

Chú Quậy
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 13:51

Có những điều …

Có những điều con muốn tỏ cùng Ba
Chẳng hạn như trời hôm nay rất nắng
Nhìn đứa trẻ thơ ngồi bên sân vắng
Đùa vui với cha suốt cả một ngày

Quá khứ trở về lòng trổ mê say
Khi Ba ra đi dâng tràn nỗi nhớ
Biết nói làm sao những điều con sợ
Sợ phải xa Người khi tuổi còn thơ

Con cũng biết buồn biết nhớ biết mơ
Ba ở nơi đâu phương xa vời vợi
Làm sao gặp Người, ngoài tầm tay với ..
Con trẻ ngậm ngùi cuốn quýt Mẹ thôi

Thời gian trôi qua một khoảng cuộc đời
Bỏ lại trong con bao điều chưa tỏ
Tình yêu quí Ba dầm sương mưa gió
Dành cả cho con cho vợ … quên mình

Chẳng hạn như là lòng bổng dịu im
Con viết cho Ba, bài thơ, Ba đọc
Gởi tặng cho Ba, lễ Cha, con khóc
Nước mắt tình thương
và hạnh phúc
bền !

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 14:03

Mỹ linh cho Quậy ké síu síu nhé ,đừng giận nhe

LỜI CHA DẠY


Ngày xưa con bé tí ti
Con nào đâu biết chuyện gì buồn vui
Cha già con trẻ ngậm ngùi
Cảnh cha nghèo khó lui cui suốt ngày
Trong mơ con chấp cánh bay
Để con yên giấc mõi tay quạt nồng
Thương con cha bế trong lòng
Khi đầu con ấm phập phồng âu lo
Rồi con biết lật biết bò ,
Đứng , đi , chạy giởn cha lo trăm điều ...
Những đêm mưa gió hắt hiu
Nhà xiêu , dột nát dế kêu não lòng ...
Một đời vất vả long đong
Nhưng cha cũng vẫn tay không giữa đời
Dạy con giữ đạo làm người
“ Lễ , nghĩa , trí , tín “ suốt đời đừng quên
Đường đời bảo tố , rập ghềnh ...
Suốt đời con giữ không quên lời này .


Bài thơ này viết được là bởi vì nghe bài hát " TÌNH CHA "
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 14:08

Thơ tình .... Cha Mẹ Congoimemlxu5

Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13Wed 12 May 2010, 14:09

Con gởi Ba

Cho ngày Lễ Cha
Thương kính tặng Ba



Nắn nót gom vần gởi vấn vương
Trong tim ấp ủ suốt miên trường
Vòng tay che chở nồng men cảm
Đôi mắt trông chờ đậm nét thương
Vui ước gặp Cha đầm lệ chảy
Mừng mong đón Lễ thoả thơ tường
Ba ơi hốt lấy ngàn tia nắng
Chứa trọn thâm tình toả ngát hương

Mỹ Linh
17/06/2007
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình .... Cha Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình .... Cha Mẹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Mỹ Linh-