Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình .... Cha Mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:11

Mẹ của con

Thương kính tặng Mẹ nhân ngày Lễ Mẹ 28/05/2006


Mẹ của con, Mẹ con yêu quí
Con nhìn Người, chân lý Bao Dung
Mẹ con một tấm thủy chung
Vẹn tình chồng vợ qua vùng gian truân

Mẹ của con, tình xuân êm ấm
Giúp cho Ba nuôi nấng con khờ
Chờ Ba ... chìm nổi ...bơ vơ
Thương Ba cố đợi bến mơ không sờn

Mẹ của con, Mẹ thường khuyên bảo
Sống sao cho tâm thảo trên đời
Phải cho vẹn kiếp con người
Tròn ân nghĩa, chẳng tiếc lời vị tha

Mẹ của con, Mẹ thà câm nín
Nuốt tủi hờn dấu kín nội tâm
Mẹ ơi bao nỗi thăng trầm
Là bao cay đắng Mẹ dành cất riêng

Mẹ của con, Mẹ hiền từ lắm
Mẹ bao năm lo lắng các con
Khổ tâm cực dạ vẫn còn
Khấn quì xin Đức Trời thương Mẹ nhiều

Mẹ của con, Mẹ yêu ! con gọi
Làm sao con được gởi Mẹ đây
Tấm lòng con trẻ phơi bày
Mong đời Mẹ mãi dẫy đầy hoan ca

Mẹ của con, thiết tha, Mẹ dặn
Mong cho con giỏi giắn tiến thân
Mẹ ơi, con nhớ vạn lần
Dù xa cách chẳng ngại ngần thăm con

Mẹ của con, nụ hôn dâng Mẹ
Với những lời con khẽ bên tai
Mẹ ơi, bước Mẹ khoan thai
Bao sầu muộn sẽ từ nay xa lìa

Mỹ Linh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:14

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Vos-cartes-de-voeux-paris-france-1285355201-1207452

Má ơi !

Má ơi cánh gió ngoài sân
Như gieo tiếng gọi muà Xuân nghê thường
Như tràn vạn ánh tình thương
Rưới ngàn sắc thắm đượm hương con khờ
Má ơi có mảnh hồn thơ
Ủ tình con nhỏ trông chờ Người đây
Nụ hôn nồng ấm đong đầy
Bao quanh lấy Má cho vầy cuộc tiên
Yêu sao ánh mắt dịu hiền
Con thầm ước mãi bên triền đời con
Má ơi một dạ sắt son
Gom tình từ tận đáy lòng thương yêu
Phải chi chẳng dặm trăm chiều
Được cùng bên Má vơi nhiều nhớ nhung ....

Má ơi .... !

Mỹ Linh
25/05/2008

Bonne fête Maman !

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Roses-poussan-france-1354348568-1147166

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Autres-fleurs-masny-france-1144606755-1136620

ké nhe nhỏ

Mẹ yêu ơi !

Mẹ yêu ơi !
Nắng đã trải vàng sân
Trên giàn bí đầy hoa vàng đang nở
Mang hy vọng lá xanh màu tươi rộ
Mẹ mĩn cười khi trái trổ... lớn dần...
Mẹ nhìn xem
Nhành hoa gợn tường vân
Đang rạng sắc đón ban mai hứa hẹn
Hoa mũm mĩm như ước mơ đã vẹn
Mẹ yên lòng vì con trẻ thành danh...
Đây ấm trà,
nồng khói tỏa hương lành
Hương ấp ủ niềm tin dành sức sống
Từ tim mẹ dậy trong con hy vọng
Nên vóc người tròn giấc mộng trẻ thơ
Mẹ yêu ơi !
Nói sao hết lòng tơ
Chỉ nguyện ước mẹ bên đời con mãi
Tìm đâu sánh bao la tình mẹ trải
Vang tiếng cười sưởi mái ấm đoàn viên...

th - Shiroi
25/05/2008
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:16

Ước gì

Ước gì hái được cả trời sao
Hốt được vầng trăng toả ngọt ngào
Gom hết tia vàng trong nắng ấm
Để ngày vui lễ đến Người trao

Ước cùng ngọn gió khẽ lời thương
Theo bóng Cha đi mọi bước đường
Ước vói làn mây tìm lối cũ
Bên Người quấn quít hết buồn vương

Ước gì được mãi là cô bé
Nũng nịu vòi Cha suốt tháng ngày
Mải miết bên Cha nài kể chuyện
Muôn vàn sử tích tuyệt vời hay

Ước bài toán khó trao Cha giải
Hình học không gian bút vẽ đầy
Nào có làm Cha nao núng dạ
Phương trình cuộc sống cả đời vay

Vườn xuân hoa trổ tươi đầy ngõ
Trải thảm Cha đi đẹp lối đường
Sắc thắm nàng hồng lay chú bướm
Pha cùng gió sớm quyện hơi sương

Cha đem hạnh phúc dựng tương lai
Giáo huấn bao năm thoả mộng dài
Vạch ngõ gieo tâm tràn ý nguyện
Cho đời con trẻ đẹp ngày mai

Ước gì hứng được nụ cười xuân
Gắn ở môi Cha nở vạn lần
Gom cả màu trời xanh ước vọng
Trang đời phác thảo lụa là vân

Ước gì hơn nữa ? Cả đời con
Có được Cha yêu thỏa nỗi lòng
Có được Cha hiền vui với Mẹ
Ước gì hơn nữa, ước gì hơn ?

Mỹ Linh
14/06/2008

Bonne fête papa !
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:23

Hoa sen
Thương kính tặng Mẹ

Lưng thon uyển chuyển vươn mềm mại
Mắt biếc ung dung ngửa dịu dàng
Khoác vạn đài tơ đường mỹ lệ
Choàng muôn cánh mỏng nét đài trang
Vạt hồng thúc hạt say mầm ngọt
Sợi thẫm kêu sương chóe ánh vàng
Lóng lánh giọt trong vờ đọng mãi
Làn hương bay toả mộng đa mang

Mỹ Linh
(13/11/2006)
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:25

Hương tình Mẹ


Mẹ hiền ngào ngạt chốn tha phương
Quấn quít theo con suốt dặm trường

Tiếng hát ru êm tròn nỗi nhớ

Giọng hò dỗ ngọt vẹn niềm thương

Ân sâu tạc dạ thời chân dại

Nghĩa nặng ghi lòng thưở tóc sương

Thăm thẳm hương tình thơm ngát đượm

Ai nào viết đặng dẫu ngàn chương !


Mỹ Linh
11/03/2007


Đời Mẹ


Như bèo dạt nổi khắp muôn phương
Đắng ngọt chua cay lắm đọan trường
Vẫn cứ khuyên con câu hiếu nghĩa
Luôn hoài dạy trẻ chữ yêu thương
Dù rằng cực khổ da pha nắng
Dẫu phải gian lao tóc điểm sương
Trọn kiếp hy sinh vì tất cả
Đâu mong viết lại bởi văn chương

QN
11/3/2007



Tình mẹ thương con

Trót sống những ngày chốn viễn phương
Nhiều khi thao thức giữa đêm trường
Lắng lo tuổi trẻ trau vần cảm
Khuyên nhủ con khờ luyện chữ thương
Mấy lúc bôn ba cùng dãi nắng
Bao hồi bương chảy với dầm sương
Tình thâm nghĩa trọng luôn vun đắp
Ghi mãi trong lòng đến vạn chương

Đặng Xuân Linh

12/03/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:28

Tranh lụa họa Mẹ

Con hái sao trời đính khúc tơ
Như đôi mắt mẹ thiết tha chờ
Mây gom dệt áo choàng vai cỗi
Nguyệt kết thêu vành phủ tóc xơ
Trải đóa sen hồng nâng gót mỏi
Vắt * bông bí ** đỏ kẻ môi mờ
Lo âu mãi ẩn in vầng trán
Dạy trẻ danh thành vẹn ước mơ

22/06/2007

* chắt lấy nước
** Mẹ hay trồng bí ngoài vườn, bí đao, bí đỏ

Tranh lụa họa Mẹ

Con hứng trăng vàng tẩm lụa tơ
Tô huyền suối tóc đắm men chờ
Dồn hương huệ gởi làn da trắng
Điểm sắc lan vào vóc dáng xơ
Sóng mắt hiền từ nguôi gió bấc
Bờ môi thắm thiết rạng mây mờ
Nhẹ nhàng tà áo bay tha thướt
Dõi đoá sen hồng Mẹ vẫn mơ

Mỹ Linh
23/07/2007


Tình Mẹ

Mẹ gánh dòng đời rối tựa tơ
Đương đầu nghiệt ngã vẫn trông chờ
Dầm mưa dải nắng dù thân cỗi
Kiếm áo tìm cơm dẫu xác xơ
Dẫn dắt em thơ tô mộng thắm
Dìu đưa trẻ dại xóa đêm mờ
Hy sinh, vất vả không ngừng nghỉ
Mãi giúp đàn con đạt giấc mơ

CQ
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:29

Mẹ hiền

Tiếng Mẹ ru chiều mãi chẳng vơi
Trào dâng sóng cảm nói thay lời
Bờ môi chúm chím chờ no sữa
Ánh mắt nồng nàn quyện ấm hơi
Nhịp võng thầm đưa nhường sắc ý
Khay cơm khẽ ngút dệt hương đời
Nuôi con khó nhọc dầy công sức
Hạnh phúc chan hoà đẫm lệ rơi

Mỹ Linh
18/07/2007



Thăm Mẹ bệnh

Thấy mặt Người xanh luống dật dờ
Trên giường nệm trắng chập chờn mơ
Từng cơn nấc nghẹn con dằn nén
Mỗi nụ cười trao trẻ cố vờ
Khổ ngập tâm hồn lòng hụt hẫng
Đau tràn thể xác dạ chơ vơ
Còn men vị đắng nào hơn nữa
Tím ruột bầm gan mắt thẫn thờ

Mỹ Linh
10/07/2007



Bốn mùa gởi Mẹ

Quyện áng tin yêu gọi gió lùa
Trao Người rạng rỡ đẹp vầng tua
Môi viền nắng hạ tươi vành mỉm
Mắt điểm trời xuân thắm khoé đùa
Mái tóc thu vờn huyền mượt chảy
Làn da đông vuốt ửng hồng đua
Sen vàng dõi gót vươn cành vẫy
Gởi Mẹ cài duyên vẹn bốn mùa

Mỹ Linh
19/07/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Wed 12 May 2010, 14:31

Thốn thảo, tam xuân

Ngọn gió ngoài hiên bỗng dật dờ
Mây buồn rũ hạt thấu trời mơ
Qua song dõi mắt gieo hình ước
Tựa cửa đưa tay hứng giọt vờ
Tấc cỏ đơn sơ trao vóc cỗi
Ba xuân ấm áp quyện đầu thơ
Hương lòng, Mẹ hỡi, con dâng đó
Ước được kề bên mãi phụng thờ

Mỹ Linh
21/09/2007
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Fri 28 May 2010, 01:54

Áng thơ cho Mẹ
(Mừng ngày Lễ Mẹ 29/05/2010)


Con thả hồn thơ theo áng mây
Vần trôi lơ lửng rải hoa đầy
Sắc màu trước ngõ nhà xưa ấy
Của những năm nào ... say vẫn say !


Con dõi phương trời soải bóng ai
Gót đi thanh thản giữa xuân đài
Nắng mai thắm đượm nhiều thương nhớ
Vương vấn bên Người chẳng nhạt phai


Con níu không gian đến thật gần
Thật gần bên Mẹ điểm ngày xuân
Cùng vui Lễ Mẹ quên xa cách
Má ửng trông duyên đến bội phần


Con trải lòng con giữa gió ngàn
Ru đời ủ mộng trước thềm lan
Kề bên dáng Mẹ hiền yêu dấu
Hạnh phúc trong con sẽ ngập tràn ...


Mỹ Linh
22/05/2010
Bonne fête Maman !


Được sửa bởi MyLinh ngày Wed 02 Jun 2010, 01:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13Sun 30 May 2010, 04:13

Mỹ Linh viết về mẹ hay quá. Thơ ngọt ngào, sang trọng, đầy tình cảm.
Sắp đến ngày giỗ mẹ, cho HS có mấy câu lục bát mộc mạc gửi ké vào đây nhé


Mẹ...

Vẫn còn
đôi mắt thẫm sâu
Vẫn còn vang vọng
nghìn câu ru hời
Khoan dung
hiền dịu
nụ cười
Còn vương vấn mãi
giữa trời trong xanh
Mẹ là
nơi của yên lành
Là nơi
hạnh phúc đâm cành nở hoa
Nơi gần gũi
đã thành xa
Nơi yêu dấu
đã trôi qua
mất rồi
Lung linh
khỏi tỏa lên trời
Nén nhang
con thắp
thay lời kính yêu

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình .... Cha Mẹ   Thơ tình .... Cha Mẹ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình .... Cha Mẹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Mỹ Linh-