Bài viết mới | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 23:19
ba gai by Phương Nguyên Yesterday at 23:14
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 14:40
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 10:49
Vì sao nhà Táo quân 2 ông chỉ có 1 bà? by Trà Mi Yesterday at 08:05
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 15:47
Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 03 Mar 2021, 15:07
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 14:37
Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 09:43
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 09:18
AN NHIÊN ! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:43
BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:16
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Wed 03 Mar 2021, 07:43
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 02 Mar 2021, 20:44
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Tue 02 Mar 2021, 13:27
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Mon 01 Mar 2021, 17:11
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29
CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14
HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05
GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Sun 28 Feb 2021, 01:46
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:42
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:35
CÂY LỤC BÌNH TRỊ KHỎI CHẠY THẬN by mytutru Sat 27 Feb 2021, 15:24
VẮNG THẦY by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 13:01
Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:45
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Tue 14 Jun 2011, 14:06 | |
| Vịnh Đào Viên thi các
Bao ngày ước nguyện tới Đào viên Lớp cũ trường xưa với bạn hiền Xướng hoạ ngâm nga đầy cảm hứng Vui vầy đến thế khác gì Tiên
- unghoadaphu 20/09/2009
Ung mới tìm thấy một món " Đồ cũ " nay xin tạm gửi nơi đây !!! |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 01:09 | |
| Vịnh Đào Viên thi các
Vui vầy đến thế khác gì Tiên Cận Thể đường thơ trải rộng triền Xướng Họa giao tình bao lứa tuổi Mong rằng các bạn nhớ Đào Viên
- UHDP 15/06/2011 |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 13:21 | |
| Vịnh lớp học thơ ở Đào Viên thi các
Vài bài một buổi có gì đâu Học hỏi cần chuyên những lúc đầu Gặp khó là thường khi tới lớp Sau này xướng họa được bền lâu
Sau này xướng họa được bền lâu Vất vả gian nan mấy bữa đầu Cố gắng tìm tòi trong sách vở Xin dừng những chuyện ở đâu đâu
- UHDP 15/06/2011
|
|  | | boss_18_12_92
Tổng số bài gửi : 78 Registration date : 08/06/2011
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 13:52 | |
| xướng họa Đào Viên có được đâu thế nên căng mắt học bù đầu khó khăn gian khổ lòng không sợ nhẫn nại kiên trì chắc chẳng lâu nhẫn nại kiên trì chắc chẵng lâu khó khăn cũng chỉ bước đi đầu tìm tòi học hỏi mau mau tiến huynh đệ nào ai sánh kịp đâu? |
|  | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 14:00 | |
| - unghoadaphu đã viết:
- Vịnh lớp học thơ ở Đào Viên thi các
Vài bài một buổi có gì đâu Học hỏi cần chuyên những lúc đầu Gặp khó là thường khi tới lớp Sau này xướng họa được bền lâu
Sau này xướng họa được bền lâu Vất vả gian nan mấy bữa đầu Cố gắng tìm tòi trong sách vở Xin dừng những chuyện ở đâu đâu
- UHDP 15/06/2011
Vịnh lòng mình
Luyện chữ lâu dài chẳng ngại đâu Rèn nhân tích đức tự ban đầu Trông đời bất nhẫn khôn chùng bước Thể hiện lòng mình uất bấy lâu
Thể hiện lòng mình uất bấy lâu Thầy thương tỷ mến rạng mơ đầu Tròn câu hiếu nghĩa trời ban tặng Nhất định thi hành bất kể đâu. 15.06.11 sdCám ơn bạn nhiều Mình sẽ dành thời gian họa mấy bài của bạn nha.
Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Thu 16 Jun 2011, 06:53; sửa lần 2. |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 15:29 | |
| Biết còn đâu
Vườn Đào chẳng ở muốn về đâu Lỡ bước sang ngang nhớ ngoảnh đầu Lối cũ đường xưa câu ước hẹn Hay là mải miết quên từ lâu
Hay là trót lỡ quên từ lâu Trúc mã Thanh mai những chỏm đầu Hái ổi trèo me bên giếng cạn Vơi đầy kỷ niệm biết còn đâu
- UHDP 15/06/2011 |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 16:16 | |
| Vô đề
Mong rằng các bạn ghé Đào Viên Trái ngọt huê thơm ngút ngát triền Vượn hót chim ca cùng suối chảy Rì rào róc rách giấc mơ tiên
- UHDP 15/06/2011
Được sửa bởi unghoadaphu ngày Wed 15 Jun 2011, 22:49; sửa lần 1. |
|  | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 15 Jun 2011, 20:22 | |
| - unghoadaphu đã viết:
- Biết còn đâu
Vườn Đào chẳng ở muốn về đâu Lỡ bước sang ngang nhớ ngoảnh đầu Lối cũ đường xưa câu ước hẹn Hay là mải miết quên từ lâu
Hay là trót lỡ quên từ lâu Trúc mã Thanh mai những chỏm đầu Hái ổi trèo me bên giếng cạn Vơi đầy kỷ niệm biết còn đâu
- UHDP 15/06/2011 Vững dạ
Vườn hồng điểm tựa chẳng xa đâu Rảo khắp trời mây vẫn trở đầu Nỗi nhớ đong đầy in nét rạng Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu
Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu Tín nghĩa… lòng ta đẹp thuở đầu Sóng lượn ba đào không chuyển đổi Gan bền ruột chặt biết từ đâu??? 15.06.11 sd |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Thu 16 Jun 2011, 00:22 | |
| Trinh Nữ
Duyên tình tít tắp đẩu đầu đâu Gả bán xưa nay chuyện rức đầu Hậu đối môn đăng mai mối mới Chờ ngày xuất giá lẩu lầu lâu
- UHDP 16/06/2011 |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Thu 16 Jun 2011, 03:45 | |
| - SĨ ĐOAN đã viết:
- unghoadaphu đã viết:
- Biết còn đâu
Vườn Đào chẳng ở muốn về đâu Lỡ bước sang ngang nhớ ngoảnh đầu Lối cũ đường xưa câu ước hẹn Hay là mải miết quên từ lâu
Hay là trót lỡ quên từ lâu Trúc mã Thanh mai những chỏm đầu Hái ổi trèo me bên giếng cạn Vơi đầy kỷ niệm biết còn đâu
- UHDP 15/06/2011 Vững dạ
Vườn hồng điểm tựa chẳng xa đâu Rảo khắp trời mây vẫn trở đầu Nỗi nhớ đong đầy in nét rạng Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu
Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu Tín nghĩa… lòng ta đẹp thuở đầu Sóng lượn ba đào không chuyển đổi Gan bền ruột chặt biết từ đâu??? 15.06.11 sd Kẻ ở bên trời nhớ tận đâu Thời gian mãi níu chút duyên đầu Sang mùa ngọn gió buồn hiu quạnh Hỏi khách thăm vườn ghé lại lâu ?
Hỏi khách thăm vườn ghé lại lâu Còn lưu kỷ niệm thuở ban đầu Cùng vui nối chữ đùa trong nắng Rạng nét môi cười dẫu chẳng đâu...
Shiroi 15/06/2011 |
|  | | |
Trang 6 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |