Bài viết mới | Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Today at 10:34
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Today at 10:22
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 10:17
Ông Đồ Bể by Phương Nguyên Today at 09:35
Những người thích đùa - Aziz Nesin by Trà Mi Today at 08:51
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 08:07
TÂM SỰ by Trà Mi Today at 07:02
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 5 by buixuanphuong09 Today at 01:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:43
Chiện bấm lỗ tai by Phương Nguyên Yesterday at 19:44
Sách Hồng-Một chủ trương “Xây Dựng” của Tự Lực Văn Đoàn by Trà Mi Yesterday at 12:09
KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG by mytutru Wed 18 May 2022, 19:40
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 18 May 2022, 10:58
Trang họa thơ tỷ Mytutru by buixuanphuong09 Wed 18 May 2022, 10:15
Thập Tín Còn Gọi Là Thập Tâm (thiếu đâu sửa đó) by mytutru Wed 18 May 2022, 07:10
Cái Chết Oan Khiên Của Văn Nghệ Sĩ Miền Nam by Trà Mi Tue 17 May 2022, 11:46
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Tue 17 May 2022, 11:35
BÓ TAY by Phương Nguyên Tue 17 May 2022, 07:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sun 15 May 2022, 19:50
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sun 15 May 2022, 10:01
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 14 May 2022, 11:23
Đường Thi BỐN MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG by mytutru Sat 14 May 2022, 08:28
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 13 May 2022, 10:10
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Thu 12 May 2022, 16:58
Canh bạc cuối của Putin tại Ukraine by Trà Mi Thu 12 May 2022, 09:40
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Thu 12 May 2022, 08:46
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Thu 12 May 2022, 08:07
Tiến sĩ cầu lông by Ai Hoa Thu 12 May 2022, 07:35
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 11 May 2022, 09:29
HÒ HẸN by Phương Nguyên Tue 10 May 2022, 21:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Sun 05 Jun 2011, 20:45 | |
| - unghoadaphu đã viết:
- Đào Viên ngẫu hứng
Sánh tựa Doanh Bồng của các tiên Như tranh cảnh đẹp rải từng triền Đâu đây tiếng sáo nghe dìu dặt Thoang thoảng như mùi Lan Quế viên
- Ứng Hòa Dã Phu 05/06/2011
- Bồng Lai, Doanh Châu & Phương Trượng là ba hòn đảo nơi ở của các vị Thần Tiên.
- Lan, Quế là những cây có hoa thơm tinh khiết cho nên Lan & Quế là những từ ám chỉ những người bạn tốt, có trình độ và ham học hành. Củ Chi tuyệt mỹ
Quê nhà thắng cảnh sánh non tiên Ruộng rẫy đồi sông lẩn dốc triền…! Gái sắc trai tài đa mẫn tiệp Chan hòa kết nối đại thành viên! 05.06.11 |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Sun 05 Jun 2011, 23:38 | |
| Quần Tiên hội tụ
Rượu bầu thơ túi hội quần tiên Văng vẳng ngân nga tiếng dựa triền Lớp lớp tầng tầng bao vẻ đẹp Người người xướng họa giữa Đào Viên
- UHDP 06/06/2011
|
|  | | Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Mon 06 Jun 2011, 17:26 | |
| - unghoadaphu đã viết:
- Quần Tiên hội tụ
Rượu bầu thơ túi hội quần tiên Văng vẳng ngân nga tiếng dựa triền Lớp lớp tầng tầng bao vẻ đẹp Người người xướng họa giữa Đào Viên
- UHDP 06/06/2011
Mơ hồng
Đêm rồi hạnh ngộ với nàng tiên Cưỡi ngựa giương cung lượn cuối triền Choáng ngợp hương thơm nguồn suối tóc Nghiêng mình tỉnh giấc- mấy hòn viên…! * 06.06.11* Mấy hòn bi, viên bi bọn trẻ chơi vất lung tung nằm ngủ bị cấn khi trở mình. |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Mon 06 Jun 2011, 22:38 | |
| Đào Viên Nhạc Phủ
Người người xướng họa giữa Đào Viên Trầm bổng du dương ở cạnh triền Róc rách rì rào đây sáo nhị Tranh bầu lảnh lót bởi tay tiên
- UHDP 06/06/2011
|
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Mon 06 Jun 2011, 23:00 | |
| Đào Viên tiên cảnh
Nơi này Từ Thức gặp Thiên tiên Ríu rít oanh ca tận đáy triền Phượng vũ loan vờn tô vẽ cảnh Ngàn tình vạn ý gởi Đào Viên
- UHDP 06/06/11 |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Tue 07 Jun 2011, 05:58 | |
| Vầng trăng Đào Viên
Ngàn tình vạn ý gởi Đào Viên Gác nửa vầng trăng ở giữa triền Rải sợi tơ vàng xuyên ngõ ngách Đan từng cánh nhỏ giấy huê tiên
- UHDP 07/06/11
|
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Wed 08 Jun 2011, 22:48 | |
| Vườn tranh thơ Đào Viên
Gom từng cánh nhỏ giấy huê tiên Chép những vần thơ dán suốt triền Thủy mặc sơn dầu chì ký họa Treo đầy các vách Web Đào Viên
- UHDP 08/06/11 |
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Sun 12 Jun 2011, 21:56 | |
| Đào Viên hòa tấu
Tranh bầu lảnh lót bởi tay tiên Tứ nguyệt sênh sang réo rắt triền Trống phách cổ cầm thêm ý vị Giao hòa diễn tấu khắp Đào Viên
- UHDP 12/06/11 |
|  | | boss_18_12_92
Tổng số bài gửi : 78 Registration date : 08/06/2011
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Mon 13 Jun 2011, 03:32 | |
| ngôi sao chợt tỏ giữa trời tiên cách thức vần thơ biến thể triền độc đáo Điêu Tàn như chứng tỏ tài năng tuổi trẻ...Chế Lan Viên...\ ngẫu hứng nhớ lại chế lan viên với tập thơ điêu tàn(Hàn mặc Tử nói: Làm thơ tức là điên. Tôi thêm: Làm thơ là sự phi thường. Thi sĩ không phải là Người. Nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên. Nó là Tiên, là Ma, là Quỷ, là Tỉnh, là Yêu. Nó thoát Hiện Tại. Nó xối trộn Dĩ Vãng. Nó ôm trùm Tương Lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Nhưng thường thường nó không nói. Nó gào, nó thét, nó khóc, nó cười. Cái gì của nó cũng tột cùng. Nó gào vỡ sọ, nó thét đứt hầu, nó khóc trào máu mắt, nó cười tràn cả tuỷ là tuỷ. Thế mà có người tự cho là hiểu được nó, rồi đem nó so sánh với Người, và chê nó là giả dối không chân thật. Vâng! Nó không chân thật, nó giả dối đối với Người. Với nó, cái gì nó nói đều có cả___chế lan viên.)
kiến thức thô sơ gửi các tiên người chê kẽ chán cứ liên triền ngày lo tối nghĩ sao thơ tiến chỉ biết vào than với wed viên...
chán vào than.... boss
|
|  | | unghoadaphu
Tổng số bài gửi : 566 Registration date : 25/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên Mon 13 Jun 2011, 10:13 | |
| Đường thơ
Tài năng tuổi trẻ...Chế Lan Viên... Mười bẩy Đầu tay với đỉnh triền Trải mấy mươi năm vừa sáu chín Du nhàn cưỡi hạc để thành tiên
- UHDP 13/06/11 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |