Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Viếng cảnh Đào Viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Thu 07 Apr 2011, 18:52

Buồn quá
Cơm cá
Hất đá
Ừ há.

Ngày dài
Sen hài
Nữ tài
Biến bay!!!
07.04.11
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Sun 10 Apr 2011, 15:28

Ta vững bước lao vào gian khó
Tặng thế nhân những đóa hoa tình
Đêm đêm rạng tỏa lung linh...
Giọt châu vương đọng lòng mình tỉnh say.
01.04.11
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Sun 17 Apr 2011, 09:23

CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ

Lòng ta rộn rả những mơ thầm
Tuổi trẻ dâng đời thỏa tự tâm !
Quốc thổ khơi màu tươi sắc quế
Giang sơn trỗi vị thắm hương trầm .
Muôn đàng chẳng quản xuyên hang, động,
Vạn nẻo không sờn lướt núi, lâm.
Sải cánh chim bằng ôm vũ trụ,
Nêu cao tiết nghĩa- sắt duyên cầm... !
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Tue 19 Apr 2011, 19:17

Tặng con

Lòng khao khát - gọi cha thuở ấy
Nhẩm hôm nay đã mấy mươi lần
Âm vang thấu tận chín tầng
Mong con giáng thế vạn phần mừng vui.

Bao gian khó giật lùi chân bước
Dáng con thơ - nguyện ước mẹ cha
Giữ gìn ngọc thể tốt nha
Chờ trông tiếng khóc oa oa chào đời!

Sông bể rộng sao ngời tặng trẻ
Áng thi ca thỏ thẻ ru tình
Trăng ngà tỏa ánh lung linh
Quê hương nghĩa nặng trung trinh giữa đời...

Con nhớ nhé những lời tha thiết
Tặng đời con chẳng tiếc thân cha
Mơ ngày nở nhụy khai hoa
Nguồn vui khôn tả đậm đà yêu thương.
19.04.11
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Wed 27 Apr 2011, 18:22

Tặng mẹ yêu của bé

Tặng nàng tất cả niềm tin
Mẹ yêu- yêu trọn con mình đấy nha!
Đỡ đần hôm sớm vào ra
Đầu ghềnh cuối bãi đậm đà mến thương
con hạnh phúc lạ thường
Phạm Văn - dòng tộc rạng đường hiển vinh
Gia an quốc thịnh - đinh ninh
Huy hoàng vạn thuở- kết tình tứ phương!
27.04.11
sd
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Sun 01 May 2011, 21:52

Thẩn thờ

Anh ngồi đây
Trong cô đơn giữa buổi hạ về
Lẻ loi trống vắng
Lòng nuối tiếc
Dạ xót thương
Hỡi ơi!
Năm tháng trôi qua
Tình đơn lẻ
Tuổi xế chiều
Khát khao đọng tồn trong tâm tưởng
Ai người san sẻ???
Ta biết về đâu!
Đời nổi trôi...
Nhớ nhung da diết!
Nàng ở phương nào có thấu cho chăng?
al
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Mon 02 May 2011, 20:06

Tình viễn xứ

Tình em viễn xứ vẫn đong đầy
Suối nhạc nguồn thơ đượm má hây
Điệp khúc say nồng tâm rộn rã
Lòng vương gối mộng đặng sum vầy.

Buông hồn cuối nẻo phía trời xa
Vọng tưởng hương yêu ắp ngọc ngà
Say tỉnh men tình ru giấc điệp…
Cho lòng đắm đuối vẻ kiêu sa.

Gữi kín trong tim nét mặn mà
Duyên phần tạo hóa tặng riêng ta
Niềm thương vẹn giữ lòng tha thiết
Vọng mãi ngàn sau– dãy lụa là.

Cung đàn trỗi nhịp quyện hồn nhau
Dệt chữ đan câu nhuộm sắc màu
Thắt nét se vần khâu chuổi ngọc
Sông ân bể ái trọn niềm trao.
07.04.11
sd
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Wed 11 May 2011, 12:09

Vầng trăng sáng

Trăng lấp lánh giữa bầu khí quyển
Ánh vàng tươi thấm quyện ngàn mây
Nâng đàn dạo khúc ngất ngây
Gương hằng óng ả ước xây tâm đồng.
Tình muôn thuở nhuộm dòng nhân thế
Yêu thương nhiều bất kể thời gian
Sông nguồn mật ngọt lành an
Hân hoan thả mộng vương mang điệu đời
In vầng ước giữa trời lộng gió
Rạng mắt môi ngắm đóa hoa mơ
Ơi lòng đượm nét nên thơ
I, a …chửa vững ngu ngơ nguyện thầm...!
11.05.11
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Thu 12 May 2011, 04:03

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 D71_di10

Cám ơn SĐ đã viết tặng cho Shiroi bài Song Thất Lục Bát applause
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13Wed 18 May 2011, 20:57

Sầu khôn nguôi

Tim khắc khoải thâu canh dõi đợi
Sầu khôn nguôi trăng gợi mộng thề
Long lanh sương đọng bên lề
Hoen vành khóe mắt ước về ngày xanh.

Men tình ái len nhanh kí ức
Vụt hồn thơ thổnthức nên vần
Gưi mây cao tận chin tầng
Lời thương tiếng nhớ muôn phần thiết tha.

Đời khúc khuỷu duyên ta cách biệt
Nén lệ tràn chôn huyệt nghìn thu
Tìm trong giấc mộng lời ru
Ấp câu chung thuy phân ưu chính mình.
17.05.11
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viếng cảnh Đào Viên   Viếng cảnh Đào Viên - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Viếng cảnh Đào Viên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-