CHO ĐỜI NGỢI CA
Làng xưa chân chất đất quê
Nhà hơn chục nóc khó bề giàu sang
Đất nhiều tính cả đường làng
Cũng hơn chục mẫu đàng hoàng kém chi
Thế mà thấy cứ lạ kỳ
Ăn còn chẳng đủ cần gì đến oai
Nhẩm xem thì thấy cũng tài
Bạch đinh chẳng có một ai khắp làng
Đọc danh nghe thật là sang
Toàn là chức tước cả làng mới ghê
Mèng mèng phó lý hội tề
Oai oai Lý - Chánh trời quê là thường
Nghĩ thời cải cách mà thương
Gần mười địa chủ một vuông đất này
Giờ ngồi nghĩ mới thấy hay
Vì đâu đời có chuyện này hóa ra
Dâu hiền tất cả việc nhà
Đảm đang nức tiếng gần xa bao đời
Cho chồng con tiếng thơm thôi
Gom tiền mua chức khoe đời có danh
Tự xưa chuyện đó đã thành
Dâu hiền tài đảm bức tranh tuyệt vời
Tại sao ở khắp nơi nơi
Chẳng ghi công đức cho đời ngợi ca
Đàn ông dong duổi thôi mà
Có sang tại vợ ở nhà vậy thôi
Tôi xin mách nhỏ đúng nơi
Ngợi ca công đức trên đời nàng dâu
Truyền kỳ sử sách đã lâu
Đình làng tích đó đẫm mầu ngợi ca
Tháng giêng mồng bẩy tết ta
Sân Đình lễ hội nhà nhà nặng ơn
Đình Cẩm Cơ cũng tên thôn
Thành Hoàng đình đó dân luôn phụng thờ