Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:26

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA


KINH DƯƠNG VƯƠNG - LẠC LONG QUÂN


Họ Hồng Bàng bốn ngàn năm trước
Mười tám đời tiếp bước cha ông
Vốn là hậu duệ Thần Nông (1)
Đích tôn tam đại nối dòng Đế Minh

Buổi nhàn nhã Nam hành loan giá
Ngũ lĩnh sơn hương hoả vầy duyên
Mối tình kẻ tục người tiên
Sinh châu lão bạng phỉ nguyền sắt son

Khí sông núi đúc hòn máu đỏ
Nhà quyền nghi nở đóa hoa tươi
Hoàng nam Lộc Tục tên người
Hiên ngang dáng cọp rạng ngời vẻ Ngâu

Chia đôi đất tròn câu di ước (2)
Trưởng Đế Nghi giữ được miền trên
Từ Ngũ lĩnh tới Nam biên
Thứ nam Lộc Tục nắm quyền trị an

Đặt tên nước Nam bang Xích Quỷ
Kinh Dương Vương tức vị ngai rồng
Mở mang cơ nghiệp Lạc Hồng
Dân tình no ấm non sông vững bền

Vương một buổi dạo miền thuỷ phủ
Động Đình Hồ Long Nữ đẹp xinh
Thuyền quyên sánh bậc hùng anh
Ân tình nảy nở một nhành quế non

Truyền ngôi báu, giang sơn gánh vác
Sùng Lãm xưng hiệu Lạc Long Quân
Tài lành chăn dắt muôn dân
Miệt mài tay cửi, chuyên cần nghiệp nông

Bờ Đông hải có hòn đá lớn
Đá có răng lởm chởm chắn ngang
Ngư Tinh sống ở dưới hang
Thuyền bè qua lại, đón đàng hại dân

Long Quân lệnh thuỷ thần im sóng
Giả thuyền dân tới động Ngư Tinh
Sắt nung một khối chàng rình
Ném vào miệng cá quẫy mình chết tươi

Cắt da cá lột đuôi đem phủ
Đầu núi kia lưu dấu Bạch Long (3)
Hồn tinh hoá chó chạy rong
Long Quân chắn biển ngăn sông chém đầu (4)

Ngư tinh dẹp tưởng đâu yên ắng
Đâu ngờ còn cáo trắng chín đuôi
Nghìn năm tu luyện thành người
Thần thông biến hoá khắp nơi hãi hùng

Long Quân hợp binh cùng Thuỷ Bá
Dâng nước lên công phá động yêu
Hồ Tinh mang tội quá nhiều
Chàng đem bắt giết, đầu bêu ven hồ (5)

Ái Hoa

(1) Vua Thần Nông là một trong Tam Hoàng. Thần Nông là người dạy dân trồng lúa ăn, hai người kia là Phục Hy dạy dân nghề săn bắn và Toại Nhân dạy dân dùng lửa.
(2) Đế Minh chia nước làm hai, phía Bắc giao con trưởng Đế Nghi cai trị, sau thành nước Tàu, phía Nam giao Lộc Tục tức Kinh Dương Vương, sau thành nước Việt. Lý Thường Kiệt có câu : "Nam quốc sơn hà Nam đế cư"
(3) LLQ lột da đuôi cá bỏ lên núi nay thành đảo Bạch Long Vỹ trong vịnh Hạ Long
(4) Đầu chó sau biến thành Cẩu Đầu Sơn
(5) Gọi là đầm Xác Cáo, nay là Tây Hồ

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: ÂU CƠ   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:28

ÂU CƠ

Ở miệt Bắc có cô công chúa
Là Âu Cơ con của Đế Lai
Mặt hoa điểm nét trang đài
Sóng thu đổ nước nét mai nghiêng thành

Vườn ngự hãy buông mành kín cổng
Mặc bao người xây mộng cầu cao
Ngoài sân ong bướm xôn xao
Tấm thân thục nữ đợi trao anh hùng

Gặp buổi nước thung dung vô sự
Nàng theo cha tuần thú phương Nam
Ngắm nhìn thắng cảnh danh lam
Kỳ hoa, dị thú, trân cầm khắp nơi

Nàng công chúa còn ngồi bên bãi
Vua chu du sơn hải hữu tình
Mải mê cảnh sắc muôn hình
Sừng tê, châu báu mặc tình thoả thuê

Lạc Long Quân vừa về nước cũ
Sau bao ngày thuỷ phủ tuần du
Thấy nàng tú lệ phong tư
Mặt rồng cũng phải ngẩn ngơ động tình

Nhìn tướng mạo hùng anh tuấn kiệt
Của chàng trai đất Việt hiên ngang
Âu Cơ xao xuyến dạ vàng
Tiền duyên như đã buộc ràng cùng nhau

Long Đài Nham nàng Âu về ở
Có vượn, beo, rắn, hổ ... canh phòng
Đế Lai kinh sợ trong lòng
Trở về xứ Bắc, người không dám đòi

Tài với sắc xứng đôi vừa lứa
Trải trọn năm hương lửa mặn nồng
Yêu thương ấp lạnh quạt nồng
Thai kỳ đủ tháng, khai dòng tướng môn

Đẻ một bọc chứa tròn trăm trứng
Nở ra thành trăm đấng nam nhi
Hình dung đẹp đẽ dị kỳ
Song toàn trí dũng uy nghi lạ thường

Con đã lớn đảm đương việc trọng
Quân nghĩ suy dòng giống bất đồng
Chàng là hậu duệ của rồng
Nàng thì tiên cốt khó lòng ở lâu

Trăm con đó chia nhau mà nhận
Năm mươi người, nàng dẫn lên non
Cùng nhau giữ nghĩa vuông tròn
Năm mươi người khác bon bon xuống đồng

Người con cả về Phong Châu quận
Sai tôi hiền thủ trấn biên cương
Lên ngôi xưng hiệu Hùng Vương
Văn Lang lập quốc, miếu đường đắp xây

Trải mười tám đời gây dựng nghiệp
Cha truyền con nối tiếp chăm lo
Lạc hầu triều nội khuông phò
Ải quan Lạc tướng giữ cho yên bình

Ái Hoa

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: CHỬ ĐỒNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA TIÊN DUNG   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:29

CHỬ ĐỒNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA TIÊN DUNG

Có người trai trẻ ở ven sông
Hiếu thảo thờ cha trọn tấm lòng
Nghèo khó, hai người chung một khố
Ra đường kẻ mặc, kẻ nằm không

Trước phút lâm chung lão dặn dò
Nợ trần trả dứt chớ buồn lo
Khố kia con giữ mà chi dụng
Người chết đâu cần, khỏi đắn đo

Thương cha Đồng Tử chẳng tuân lời
Khố liệm thây cha, tế đất trời
Giá lạnh che mình không mảnh vải
Bóng ngươì nhác thấy, nhảy sông bơi

Ngày ngày bắt cá ở trên sông
Đổi gạo thuyền buôn đỡ đói lòng
Đêm tối lên bờ nằm bụi nghỉ
Tấm thân trần trụi sợ người trông

Trong triều công chúa tự Tiên Dung
Diện mạo như hoa, đẹp não nùng
Mày liễu môi son hồng má thắm
Mắt huyền da ngọc sáng trời đông

Bao kẻ công hầu chực ước mơ
Mà nàng trong dạ vẫn thờ ơ
Cái vòng cương toả tâm đà chán
Chỉ thích nhàn du khắp bến bờ

Nàng đến nơi đây một buổi chiều
Ngựa người xao xác, tiếng hò reo
Dân làng kinh sợ tìm nơi lánh
Bến vắng mênh mông ngọn thuỷ triều

Đồng Tử chôn mình dưới cát sâu
Nguyện thầm công chúa chẳng chơi lâu
Trần truồng dám để cho người thấy
Đợi hết quan quân sẽ ngóc đầu

Công chúa xem qua cảnh hữu tình
Chợt thèm dòng nước mát trong xanh
Lệnh truyền thị nữ quây màn kín
Cổi áo phô bày ngọc trắng trinh

Mát tươi làn nước xối vô tình
Cát chảy trôi đi lộ vóc hình
Đồng Tử mình trần run lẩy bẩy
Ngỡ ngàng công chúa đứng làm thinh

Ngẫm kỹ nàng sai lấy áo quần
Đưa chàng khoác mặc tạm che thân
Đầu đuôi gạn hỏi cho tường tận
Nghe chuyện khen thầm kẻ hiếu nhân

Liếc nhìn tướng mạo cũng oai phong
Xao xuyến công nương thoảng động lòng
Bụng nghĩ lương duyên trời sắp đặt
Tơ hồng Nguyệt lão trớ trêu không ?

Đám cưới đơn sơ được cử hành
Hùng Vương nghe báo chuyện phong thanh
Thẹn nàng tự lấy nơi hèn kém
Xuống chiếu từ con dứt phụ tình

Công chúa không về ở lại đây
Cùng chồng mua bán sống qua ngày
Trời thương cơ sở càng thêm phát
Vốn lớn buôn nhiều tận bể Tây

Đồng Tử nhân ngày ghé đảo Nam
Bồng lai cảnh trí thật siêu phàm
Dạo chơi gặp một người phương sĩ
Kinh sách cùng vui mãi luận đàm

Tặng chàng lưu niệm lúc chia tay
Gậy, nón tiên ban bảo vật này
Về đến quê nhà chàng rủ vợ
Lánh trần tìm đến cõi trời mây

Đêm khuya lỡ bước chốn đồng hoang
Bốn phía mênh mông chẳng xóm làng
Chống gậy bên đàng, ngồi xuống nghỉ
Nón tơi đầu gậy để che sương

Hơi lạnh tan rồi dưới ánh dương
Đất bằng bỗng thấy sự phi thường
Lâu đài thành quách từ đâu mọc
Binh lính gươm trần gác tứ phương

Vua Hùng nghe báo có gian nhân
Bèn cử người đi dẹp loạn thần
Tướng sĩ trong thành xin chống cự
Nàng rằng phải giữ đạo trung quân

Lính triều hùng hổ tới giương oai
Trời đã hoàng hôn nắng tắt ngày
Đóng trại bên sông chờ tạm nghỉ
Lúc trời sáng rõ hãy ra tay

Tia nắng len bừng khỏi kẽ đêm
Lâu đài bay mất biết đâu tìm
Đất bằng sụt lở ra đầm rộng
Nhất Dạ dân làng mới đặt tên

Sử chép sau này Triệu Việt Vương
Chống đoàn xâm lược của nhà Lương
Mặt đầm chôn xác bao quân giặc
Suốt mấy năm qua đã tuyệt đường

Tương truyền họ Triệu lập đàn chay
Cầu đảo linh thần giúp một tay
Đồng Tử cưỡi rồng bay xuống tặng
Vuốt thiêng đeo mũ mạnh ai tày

Từ đó truy thù chẳng khó khăn
Chém bay đầu giặc, tướng Dương Sằn
Thu hồi độc lập cho non nước
Mấy chục năm dài nghiệp dắt chăn

Ái Hoa

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÔ QUYỀN   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:30

NGÔ QUYỀN

Đất Giao Chỉ ngàn năm thuộc Bắc
Thù ngoại xâm gieo rắc lầm than
Dân Nam dưới ách bạo tàn
Bể sâu mò ngọc non ngàn săn tê

Nỗi thống khổ khó bề cam chịu
Dương Tướng quân nổi hiệu giương cờ (1)
Xuất kỳ chớp lấy thời cơ
Giành nền tự chủ chẳng thờ Hán bang

Quân dưới trướng có chàng dũng sĩ
Tự Ngô Quyền chí khí hùng anh
Mến yêu se mối chỉ lành
Ngoài duyên chủ tướng trong tình nhạc gia (2)

Giặc Lâm Ấp thường qua quấy phá
Châu Ái, Hoan vất vả nhiều phen
Sai chàng trấn thủ ải biên
Vỗ về dân thứ giữ yên cơ đồ

Nào ngờ chốn đế đô xảy loạn
Tướng họ Kiều làm phản tranh ngôi (3)
Dương Công bị ám hại rồi
Đem thân cầu cạnh giặc ngoài giúp quân (4)

Lưu Hán Chủ muôn phần hoan hỉ (5)
Sai Hoằng Thao chuẩn bị điều binh (6)
Chàng Ngô xót nỗi thâm tình
Giận tên phản bạn tham danh hại người

Kéo ra Bắc đánh bồi một trận
Giết Kiều công trả hận thù sâu
Tế cờ đã hả lòng đau
Còn lo Nam Hán tuyến đầu tràn sang

Thế giặc mạnh hung hăng quá dữ
Ta dàn binh phòng ngự ven sông
Mưu thần sắp sẵn chờ trông
Tuỳ cơn nước lớn nước ròng tiến lui

Đáy sông rộng cắm vùi cọc nhọn
Con nước lên nhử đón giặc vào
Đội thuyền Nam Hán chạy mau
Qua vùng cắm cọc ào ào chẳng hay

Khi nước rút ta quay lại đánh
Thuyền giặc va từng mảnh vỡ tan
Bạch Đằng máu nhuộm sóng tràn
Mồ chôn xâm lược vẹn toàn núi sông

Lưu Thái Tử tay không kịp trở
Quân bại thua thân lỡ sa cơ
Đầu rơi treo dưới cột cờ
Lời răn nhắn gởi về cho Bắc triều

Hán chủ khóc muôn chiều thảm thiết
Mộng xâm lăng dứt tuyệt từ đây
Chủ quyền dân tộc đắp xây
Ngàn năm cương thổ dựng gầy mai sau (7)


Ái Hoa



(1) Dương Diên Nghệ
(2) Dương Diên Nghệ gả con gái cho Ngô Quyền
(3) Kiều Công Tiễn
(4) Giết xong chủ tướng, Công Tiễn sợ Ngô Quyền về báo thù nên sai người sang Tàu cầu cứu
(5) Lưu Cung là vua nhà Nam Hán
(6) Hoằng Thao là Thái tử Nam Hán
(7) Nhà Ngô khởi đầu nền tự chủ lâu dài cho dân Việt sau hàng ngàn năm Bắc thuộc

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: NGÔ XƯƠNG VĂN   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:31

NGÔ XƯƠNG VĂN

Diệt Nam Hán khởi đầu tự chủ
Ngô Vương Quyền uy vũ đồn xa
Kinh thành đóng tại Cổ loa
Sửa sang nội trị nước nhà vững an

Trải Bắc thuộc một ngàn năm lẻ
Nền tự do non trẻ mới xây
Anh hùng mệnh đoản tiếc thay
Truyền cho con trưởng cầm tay cơ đồ

Ngô Xương Ngập tài thô trí thiển
Cậu Tam Kha gây biến giành ngôi
Đuổi cho cháu chạy đi rồi
Họ Dương xưng đế rối bời kỷ cương

Các tướng lãnh bốn phương bất phục
Cùng nổi lên lục tục từng nơi
Chiến tranh khói lửa mịt trời
Xót xa dân thứ rã rời núi sông

Tam Kha muốn chuộc lòng tướng sĩ
Giữ cho bền địa vị cao sang
Xương Văn mỹ mạo đoan trang
Sáu thao ba lược cũng hàng hùng anh

Dương kết nghĩa minh linh dưỡng tử
Giao quyền binh nắm giữ dẹp loàn
Nào hay Hợp Phố châu hoàn
Xương Văn trở lại cung loan bắt người

Tình cậu cháu tội thôi chẳng nghĩ
Nghĩa anh em thân quý mời về
Chung ngôi trị nước một bề
Đồng tâm chống giặc chẳng nề khó khăn

Cảnh thế cuộc xoay vần biến đổi
Thời nhiễu nhương khốn nỗi liệu mong
Khắp miền giặc nổi như ong
Đánh nam đẹp bắc ruỗi rong dặm trường

Ngập ở lại cung vương hưởng lạc
Văn lên đàng chinh phạt dẹp yên
Đây tàn đó lại bùng lên
Nơi hàng nơi chống liên miên không ngừng

Trong đám giặc lẫy lừng hơn cả
Có họ Đinh trí lạ tài cao
Ấu thơ nức tiếng anh hào
Chăn trâu tập trận cờ lau một thời

Dàn trận đánh đang hồi ngang ngửa
Đinh sai con sang sứ xin hoà
Ngô vương thừa dịp chớ tha
Treo mình Đinh Liễn bắc loa chiêu hàng

Đinh Bộ Lĩnh chẳng màng mạng trẻ
Giương tên vàng chia rẽ cha con
Thấy người tình nghĩa không còn
Ngô vương thả Liễn cho tròn đức nhân

Quân giao chiến mấy lần chẳng thắng
Giằng co hoài dai dẳng tổn hao
Mình rồng mệt mỏi dường bao
Vương đành phát lệnh hồi trào rút binh

Giặc cho phục quân rình chỗ hiểm
Chờ Vương qua loạn tiễn cùng buông
Thương thay tên trúng giữa đường
Anh hùng da ngựa sa trường bọc thây

Ái Hoa

CHÚ THÍCH:

Ngô Xương Văn là em Ngô Xương Ngập. Khi Ngô Quyền mất, Ngập lên nối ngôi, bị cậu là Dương Tam Kha (con Dương Diên Nghệ) đánh đuổi giành ngôi. Loạn lạc khắp nơi, Tam Kha nhận Văn làm con nuôi cho cầm quân dẹp giặc. Văn thừa cơ đem quân về lật đổ Tam Kha và rước anh về cùng làm vua.

Lúc Ngô Vương đánh nhau với Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn được cử sang cầu hoà. Ngô Vương treo Liễn lên ngọn cờ uy hiếp Bộ Lĩnh đầu hàng, không thì sẽ giết con. Bộ Lĩnh rút cung tên định bắn Liễn, Ngô Vương bèn tha Liễn trở về.



_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐINH BỘ LĨNH   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:32

ĐINH BỘ LĨNH

Đinh Bộ Lĩnh vốn người tài trí
Thuở ấu thơ chí khí ngất trời
Nhà nghèo mẹ goá con côi
Khuất thân nhà chú lần hồi cháo rau

Ngày đến tối chăn trâu ngoài bãi
Cùng bạn bè hăng hái thi đua
Đánh nhau tranh thử được thua
Tìm tay giỏi nhất làm vua mục đồng

Tài đô vật đã không kẻ thắng
Trí quyền mưu lại chẳng ai qua
Họ Đinh tiếng dậy gần xa
Cả vùng bọn trẻ tôn là đại vương

Lũ mục tử ở làng bên cạnh
Kéo nhau sang ỷ mạnh hiếp người
Thả trâu giành bãi cỏ tươi
Mặt mày hống hách xem trời bằng vung

Lĩnh lẳng lặng hợp cùng chúng bạn
Mai phục quân dàn trận tấn công
Đối phương địa thế kém thông
Sa vào bẫy rập khó hòng thoát vây

Chủ tướng giặc giơ tay chịu trói
Trẻ làng bên bó gối xin hàng
Lĩnh phân ranh giới rõ ràng
Nếu còn tái phạm tội chàng chẳng dung

Lời đồn đại Lĩnh dòng rái cá
Bị dân làng giết hạ ngoài sông
Mẹ đem giấu xác bên đồng
Tài bơi thuật lặn Lĩnh không ai tày


Bên Trung quốc có thầy địa lý
Mò sang tìm huyệt quý phương Nam
Thấy hào quang toả bên vàm
Trên tinh đẩu chực dưới hàm rồng co

Bảo bọn trẻ tò mò quanh quẩn
Kẻ nào tài xuống tận đáy sông
Bạc ròng hậu hĩ thưởng công
Lĩnh ta hăng hái xung phong nhận tiền

Thầy điạ lý đưa nguyên nắm cỏ
Gói trong lòng bọc nhỏ cốt cha
Dặn dò không được mở ra
Vượt vùng nước xoáy chớ mà lần khân

Con ngựa đá dậm chân trông đợi
Há miệng chờ người tới cho ăn
Cỏ kia nhử chẳng khó khăn
Đút vào mồm ngựa mộ phần táng xong

Lĩnh lặn xuống đáy sông nước xoáy
Quả nhiên là nhìn thấy ngựa thần
Thay vì trao cỏ ngựa ăn
Giấu vào gộp đá tráo lần ai hay

Lên bờ Lĩnh chạy ngay hỏi mẹ
Cốt của cha xưa để nơi đâu
Mẹ liền trao bọc giấy dầu
Gói xương rái cá từ lâu giữ gìn

Lựa lúc xế ngó nhìn vắng vẻ
Ra bờ sông lặng lẽ nhanh chân
Cỏ khô gói cốt phụ thân
Táng vào trong miệng ngựa thần huyệt vua

Đêm hôm đó sóng lùa bão nổi
Chớp xé mây sấm dội vang trời
Sáng ngày mưa tạnh gió ngơi
Đáy sông con nước đã thôi xoáy dòng

Một bữa nọ mừng công thắng trận
Ngắm đàn trâu nghĩ phận mà thương
Trẻ thơ da bọc ngoài xương
Cơm khô muối hột vẫn thường khó khăn

Truyền thủ hạ chẳng cần lần lựa
Giết trâu mình đốt lửa nướng thui
Đãi đằng lũ bạn cùng vui
Giấu xương bụi sậy cắm đuôi bãi sình

Giả hớt hải về trình với chú
Trâu lọt chân xuống chỗ đầm lầy
Chú ra thấy cái đuôi lay
Giựt lên té ngửa mới hay cháu lừa

Chú giận đánh cho chừa thói tật
Lĩnh mau chân chạy khuất đàng xa
Chú theo cầm gậy rượt nà
Vượt qua đám ruộng chốc đà tới sông

Mặt nước bỗng đùng đùng sóng dậy
Rồng vàng ra múa vẩy nhe nanh
Lĩnh vừa nhảy xuống dòng xanh
Rồng vươn thân tới đỡ mình chàng lên

Cỡi rồng vượt qua bên bờ thác
Chú há mồm kinh ngạc thần uy
Dân làng nghe biết chuyện kỳ
Tin rằng Lĩnh sẽ nên vì đế vương


Ái Hoa

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐINH BỘ LĨNH (tiếp)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:34

ĐINH BỘ LĨNH (tiếp)

Nơi triều chính họ Dương soán đế
Vua nhà Ngô thất thế chạy đi
Tam Kha chiếm đoạt cung vì
Tham ngồi ngai báu quên đi nghĩa tình

Khắp trong nước sinh linh đồ thán
Đàn sứ quân khởi loạn tranh giành
Đầy trời khói lửa chiến chinh
Mười hai lãnh địa đao binh ngập tràn

Mang chí cả băng ngàn lướt dặm
Về đầu quân Trần Lãm - Minh Công
Bạn chăn trâu vẫn theo cùng
Đinh Điền, Nguyễn Bặc sức hùng địch muôn

Gương vũ dũng đà luôn sáng tỏ
Mẹo quân cơ thật khó lu mờ
Họ Đinh theo gió phất cờ
Minh Công mọi việc cậy nhờ một tay

Lãm muốn Lĩnh giữ thay quyền chính
Thân già nua yếu bịnh khó kham
Biết người viễn trí hùng tâm
Nhận làm dưỡng tử giao cầm muôn binh

Bố Hải Khẩu (1) lừng danh bốn cõi
Động Hoa Lư (2) tướng giỏi đầu quân
Thất hùng (3) tỏ tiếng xa gần
Trưởng nam Đinh Liễn bạn thân Đinh Điền

Tài Nguyễn Bặc đảo điên kẻ địch
Sức Lê Hoàn chuyển dịch thời cơ
Phạm Hạp chẳng phải tay mơ
Cùng em Cự Lượng kéo cờ xung phong

Phá Đỗ động (4) dẹp xong lũ kiến
Diệt Bình Kiều (5) tống tiễn bầy ong
Nguyễn Siêu (6) chết đuối bên sông
Quy hàng Bạch Hổ (7) chiến công lẫy lừng

Miệng nếm mật thân từng dầu dãi
Lưng nằm gai chí lại cao xa
Dáo gươm ngàn trận xông pha
Tiếng tăm Vạn Thắng Vương (8) đà rền vang

Thập nhị sứ kẻ hàng người đuổi
Sơn hà nay một mối gồm thu
Kinh kỳ đóng tại Hoa Lư
Mở nguyên kỷ mới miếu từ nhà Đinh

Đại Cồ Việt xưng danh quốc hiệu
Sứ sang Tàu dâng biểu cầu phong
Lập ra hoàng hậu năm phòng
Hạng Lang Thái Tử nối dòng mai sau

Chức Thập Đạo (9) đứng đầu binh sĩ
Trao Lê Hoàn địa vị quyền uy
Đinh Điền Ngoại giáp sắc ghi
Quốc công Nguyễn Bặc tức vì ngôi to

Chuồng cọp dữ dành cho tội phạm
Vạc dầu sôi chiết giảm gian nhân
Mở mang học vấn toàn dân
Đại Sư Khuông Việt góp phần công lao

Thầy địa lý thuở nào táng mộ
Nhìn muôn sao hội ngộ về Nam
Trời mây ngũ sắc che giàm
Hào quang rực chiếu bên vàm sông xưa

Lòng thù hận vẫn chưa giải hết
Dạ tị hiềm còn kết thâm sâu
Tuổi cao khó bước qua cầu
Sai con tìm kế vô hầu vua Đinh

Khen thiên mệnh đã dành long huyệt
Dạng lửng lơ như tiếc như than
Đợi người tra gạn hỏi han
Mới làm ra bộ chứa chan thân tình

Rằng ngựa đá vóc hình oai dũng
Thiếu khí hùng thì cũng chưa hay
Muốn cho phúc lợi lâu dài
Buộc vào cổ ngựa kiếm này mới xong

Vua nghe nói bụng không ngờ vực
Truyền thợ rèn nấu đúc gươm thiêng
Lặn sâu đáy nước buộc riềng
Vào ngang cổ ngựa vó yên đủ đầy

Dòng nước cứ hàng ngày cuốn xoáy
Gươm bén kia bị đẩy cứa vào
Tháng năm đá cũng mòn hao
Mã đầu rơi rụng ánh sao mờ dần ...


Ái Hoa

(1) Nơi Trần Lãm khởi nghiệp
(2) Quê Đinh Bộ Lĩnh, nơi họ Đinh về hùng cứ sau khi Trần Lãm mất
(3) Bảy người giỏi là : Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng
(4) Đỗ động Giang, cứ địa của sứ quân Đỗ Cảnh Thạc
(5) Cứ địa của sứ quân Ngô Xương Xí
(6) & (7) Tên của hai sứ quân khác
(8) Bộ Lĩnh được tôn xưng là Vạn Thắng Vương
(9) Thập Đạo Tướng quân là chức chỉ huy toàn bộ quân đội của nhà Đinh

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐINH BỘ LĨNH (tiếp)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:34

ĐINH BỘ LĨNH (tiếp)

Hàm rồng đứt mộ phần rời rã
Việc triều ca bỗng hoá rối ren
Nam Việt Vương (10) dạ nhỏ nhen
Mất ngôi thái tử máu ghen nổi trào

Lòng thầm nhủ công lao hạn mã
Theo Tiên Hoàng (11) Bắc phá Nam chinh
Ngày nay nghiệp lớn đã thành
Phế trưởng lập thứ cha đành bỏ con

Mê ngai báu trí còn nông cạn
Ôm thù riêng hận oán chất cao
Chẳng thương cùng giọt máu đào
Nỡ sai thích khách lẻn vào giết em (12)

Tiên Hoàng Đế say mèm sớm tối
Mà tin dùng đám nội thị quan
Có tên Đỗ Thích hùng gian
Tài hèn chức kém lại tham ngôi trời

Đêm mộng thấy sao rơi vào cổ
Bói ra điềm tiết lộ thiên cơ
Bấy lâu nay vẫn đợi chờ
Tử vi đà rớt ước mơ sắp thành

Hôm phụ tử vua Đinh (13) đối tửu
Bầy cung nhân chuốc rượu nằm say
Thích cầm gươm giết cả hai
Cấm binh ùa tới trốn ngay rường nhà

Trèo máng xối ẩn qua ba bữa
Đói khát lòng dao cứa ruột sôi
Bỗng kìa có giọt mưa rơi
Giơ tay hứng nước kẻo rồi chết khô

Một cung nữ chợt vô tình thấy
Báo Quốc công bắt lấy phản thần
Cực hình tứ mã phanh thân
Thây phơi quạ mổ diều ăn đáng đời

Vệ vương Tuệ (14) lên ngôi kế vị
Tuổi còn thơ tâm trí hiền lương
Vân Nga Thái hậu họ Dương
Buông rèm chấp chánh triều đường giữ an



Ái Hoa

(10) Tức Đinh Liễn
(11) Đinh Bộ Lĩnh xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế
(12) Đinh Hạng Lang
(13) Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn
(14) Con út Tiên Hoàng, có sách gọi là Đinh Toàn

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐINH BỘ LĨNH (tiếp)   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:35

ĐINH BỘ LĨNH (tiếp)

Thế lực của Lê Hoàn rất mạnh
Lấn át luôn phe cánh Bặc, Điền
Một tay thao túng vương quyền
Cùng Dương Thái Hậu điện tiền tư thông

Điền Ngoại giáp hết lòng trung dũng
Bặc Quốc công chẳng khứng xu thời
Một niềm vẹn đạo chúa tôi
Sợ Lê Hoàn sẽ soán ngôi cửu trùng

Cùng Phạm Hạp ra vùng châu Ái
Nổi quân lên chống lại binh triều
Hô hào các bạn đồng liêu
Nhớ ơn Tiên chúa hãy liều báo thân

Sức kém yếu khôn vần thế cuộc
Mệnh yểu non chỉ chuốc hoạ tai
Quốc công tử trận tiếc thay
Đinh Điền, Phạm Hạp, bắt ngay gia hình

Bên nhà Tống chực rình ngoài cõi
Thấy nội tình ta rối như tơ
Sai Hầu Nhân Bảo thừa cơ
Binh hùng tướng giỏi phất cờ kéo sang

Phạm Cự Lượng trước hàng tướng sĩ
Cùng ba quân thuận ý tấn phong
Lê Hoàn ngồi ở ngai rồng
Ngỏ hầu trận mạc thưởng công cho tường

Hoàn ra bộ khiêm nhường từ chối
Thái hậu sai con cổi long bào
Tự tay đem áo khoác vào
Quần thần phủ phục trước trào tung hô

Từ Đinh Chúa cơ đồ dựng nghiệp
Qua Vệ vương nối tiếp hai đời
Mười hai năm chẵn mà thôi (15)
Giang sơn thống nhất công bồi sử xanh


Ái Hoa


(15) Nhà Đinh trị vì 12 năm (968-980)

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: Ỷ LAN THỨ PHI   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13Sun 29 Nov 2009, 18:37

Ỷ LAN THỨ PHI

Nước Đại Việt dưới thời Hậu Lý
Cảnh thái bình thịnh trị hoan ca
Tiếng lành đồn khắp gần xa
Thánh Tôn hoàng đế thật là anh quân

Này bố đức tế bần phát chẩn
Nọ thi ân xá phạm xây chùa
Thổ hào khởi loạn chống vua (1)
Quan gia bắt được cũng chừa toàn sinh

Nghiệp võ đã an thành mở cõi
Nghề văn thêm rộng lối cầu hiền
Đồng lưu tam giáo hoà duyên (2)
Câu ca Nghiêu Thuấn tiếng truyền Vũ Thang (3)

Miền cương thổ vững vàng vô sự
Việc lân bang gìn giữ hiếu hoà
Đất bằng không nổi phong ba
Tình riêng sao vẫn xót xa một niềm

Ngôi Thái tử cố tìm chưa được
Ngày lại ngày tuổi tác càng cao
Hoàng nam vắng bặt âm hao
Để cho Dương hậu dạ sầu tháng năm

Lòng cầu tự viếng thăm khắp chốn
Chẳng nệ công phí tổn không phiền
Đền thiêng miếu lạ phép tiên
Phương hay thuật giỏi mất tiền tật mang

Một buổi nọ Thánh hoàng ngự giá
Qua xóm làng đồng mạ nương dâu
Gái trai xúm xít cùng nhau
Chen vai nhón cẳng ngoái đầu nhìn theo

Cô thôn nữ yêu kiều chẳng thiết
Tựa cành lan mải miết đàng xa
Mặt rồng ngơ ngẩn vì hoa
Triệu ngay nàng đến thực thà hỏi han

Chuyện trị quốc luận hàng Khương Tử (4)
Tài an dân sánh chữ Chu Công (5)
Khen thay má phấn quần hồng
Mày râu lắm kẻ cũng trông xách giày (6)

Vẻ kiều diễm càng say dáng nguyệt
Câu đạo đàm thêm thiết tình chung
Lệnh truyền long giá hồi cung
Rước nàng về điện sắc phong rỡ ràng

Nhớ lúc tựa cành lan hờ hững
Gọi Ỷ Lan quyền dựng Nguyên Phi
Quân vương một dạ yêu vì
Duyên hòa loan phượng xiết chi là tình

Buổi triều chính quyền kinh quốc sự
Nàng Ỷ Lan cùng dự việc công
Ngự cao bên cạnh ngai rồng
An dân trị nước đẹp lòng quân vương


Ái Hoa


(1) Giặc Nùng làm loạn ở Cao Bằng
(2) Tam giáo là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo
(3) Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Hạ Vũ và Thành Thang là 4 vua hiền của Trung quốc
(4) Khương Tử Nha là quân sư của Chu Vũ vương, giúp Vũ vương diệt Trụ vương, dựng nghiệp nhà Chu
(5) Chu Công là tôi thần phò vua Hạ Vũ
(6) Lý Bạch đời Đường đi thi không có tiền đút lót bị Thái sư Dương Quốc Trung (anh ruột Dương Quý Phi) và Thái uý Cao Lực Sĩ làm giám khảo chấm rớt, còn miệt thị là hạng chỉ đáng mài mực xách giày cho người ta. Về sau lúc Đường Minh Hoàng thỉnh cầu Lý Bạch ra đối đáp sứ Phiên, Lý Bạch bắt Dương Quốc Trung phải mài mực, Cao Lực Sĩ phải xách giày để rửa hận. Sau khi nghe Lý Bạch đọc thư viết cho vua Phiên, Đường Minh Hoàng khen rằng "Tài năng như vậy, dù cho Dương Thái Sư có mài mực, Cao Thái Uý có xách giày cũng rất xứng đáng".

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TỊNH XÁ NGỌC TIÊN HÀ TIÊN "khóa tu 7 ngày "
» TỪ THỨC TIÊN HÔN
» CHUYỆN NGHỀ ..
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» CẢNH ĐẸP HÀ TIÊN XƯỚNG VÀ HOẠ
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRUYỆN VÀ SỬ :: Ái Hoa-