Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Thu 16 Jul 2020, 12:45

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thầy ui, cho em mang thơ thầy qua fb đăng được không ạ? Có cái nhóm “Thuật sử bằng thơ” á. Em muốn cho mấy em học sinh nhóm đó đọc thơ sử của thầy.

cứ tự nhiên như ruồi, í không, như người Hà Nội đi!   :234:

nhưng mà nhớ ghi chú chỉ là huyền thoại, truyền thuyết thui, kẻo học sinh tin theo làm bài thi thì lãnh ốc tọt!   :119:

Em cám ơn thầy ạ! :bong:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Fri 17 Jul 2020, 09:58

LÝ NAM ĐẾ - TRIỆU VIỆT VƯƠNG

Từ lúc Trưng Vương thác hoá thần
Nước nhà chìm đắm cảnh trầm luân
Nửa thiên kỷ ách Tàu đô hộ
Hồng Lạc dân đen khổ thập phần

Tiêu Tư thứ sử rất tham tàn
Đất Việt bao người lệ chứa chan
Trẻ bắt lên rừng già xuống biển
Ngọc, sừng cung phụng lũ tà gian (1)

Nhiễu nhương thời thế tạo anh hùng
Lý Bí (2) ra tài diệt bất công
Trước chiếm Long Biên tàn giặc dữ
Sau bình Lâm Ấp (3) đuổi quân hung

Quốc hiệu xưng là nước Vạn Xuân
Nhà nhà mưa móc thấm hồng ân
Danh lừng bốn cõi vua Nam Đế
Độc lập từ nay dẫu muộn mằn

Giặc thù năm tới lại tràn sang
Tướng mạnh binh ròng tựa hổ lang
Trần Bá Tiên là tay dũng lược
Mưu thần võ tuyệt tiếng đồn vang

Thế kém binh tàn khó cự đương
Đành liều động Khuất (4) chạy về nương
Binh quyền Tả tướng (5) giao trông giữ
Họ Triệu giương tay chống miếu đường

Tướng quân binh phục ở đầm lầy
Chờ tối ra ngoài tỉa giặc vây
Bầy lũ kinh hoàng lo nhốn nháo
Bá Tiên rầu rĩ suốt đêm ngày

Nhà Lương bèn gọi Bá Tiên về
Đánh mãi thua hoài sợ trách chê
Để lại Dương Sằn thêm khốn đốn
Càng lâu càng thấm nỗi ê chề

Thế là Triệu tướng chộp thời cơ
Một trận nên công gió phất cờ
Chém chết Dương Sằn ngay giữa bãi
Quét quân xâm lược khỏi biên bờ

Quang Phục xưng làm Nam Việt Vương
Thanh bình trở lại khắp quê hương
Dựng nền tự chủ cho nòi Việt
Sử sách còn ghi chép tỏ tường

AH

Chú thích:

(1) Thứ sử Tiêu Tư bắt dân Giao châu lên rừng xuống biển kiếm sừng tê, ngọc trai
(2) còn gọi Lý Bôn
(3) nước Lâm Ấp ở phía nam Giao Châu, lúc này mang quân chiếm Nhật Nam, rồi tiến đến Cửu Đức thì bị quân nhà Lý đánh tan, vua Lâm Ấp phải bỏ chạy
(4) động Khuất Lão ở Tam Nông, Phú Thọ
(5) Tả tướng quân Triệu Quang Phục

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Sat 18 Jul 2020, 18:54

LÝ NAM ĐẾ - TRIỆU VIỆT VƯƠNG 2

Động Dã Năng từng có một ông
Bào huynh Nam Đế vốn chung lòng
Chống giặc nhà Lương nhưng yếu thế
Sang Lào sinh sống kiếp lưu vong

Ấy là Thiên Bảo, chúa Đào Lang (6)
Lập ấp đồn binh mở xóm làng
Ẩn nhẫn chờ thời gây nghiệp lớn
Số trời đoản mệnh chí ôm mang

Quyền bính trao về một tướng quân
Cũng trong Lý tộc họ hàng gần
Lừng danh Phật Tử người mưu lược
Thời thế toan xoay cuộc đổi vần

Giặc Lương bị Triệu đánh tan tành
Xảy loạn bên Tàu, khắp nước tranh
Xẻ bảy chia ba giành cát cứ
Hận thua chiến bại hẳn thôi đành

Triệu trào đô đóng tại Long Biên
Thế lực lan xa trải mọi miền
Phật Tử cùng xưng Nam Đế hiệu
Đem hùng binh chiếm đất Ô Diên

Năm trận giao phong lở đất trời
Tàn quân họ Lý chạy tơi bời
Cử người sang sứ xin hoà hoãn
Cắt máu ăn thề nghĩa chẳng vơi

Tính Việt Vương trung hậu thật thà
Dốc lòng toan dập lửa can qua
Thuận tình phân giới chia nhau giữ
Mong hưởng dài lâu cảnh thái hoà

Tử có con đầu Lý Nhã Lang
Mạo dường Tống Ngọc vẻ Phan An (7)
Tài năng trí dũng ai bì kịp
Thường ở trung dinh giúp luận bàn

Nghe tiếng vang đồn gái Triệu gia
Ngư trầm nhạn lạc nét nhường hoa
Cảo Nương tên tự hàng phong nhã
Tuổi mới tròn trăng kín cổng nhà

Lý Nhã Lang bàn tính với cha
Địch cường ta nhược thế hơn xa
Muốn gồm thâu nước âu là phải
Rập kế năm xưa chước Triệu Đà

Đánh tiếng thân cầu cậy mối mai
Thông gia Lý Triệu kết duyên hài
Giao tình hai họ càng khăng khít
Mỹ nữ anh hùng thật xứng thay

Tướng sĩ trong triều hết mực ngăn
Tấm gương Thục đế dấu ghi hằn
Nuôi ong tay áo thành di hại
Hối tiếc thì e đã muộn mằn

Những lời can gián để ngoài tai
Vua bảo lo chi kẻ bất tài
Bằng nó manh tâm liều phản bội
Đánh nhàu một trận tỏ thần oai

Sính lễ nghinh hôn đã buộc riềng
Vợ chồng giao bái trước hoàng thiên
Nhã Lang ở rể nơi triều nội
Dò thám quân tình giữ ý riêng

AH

Chú thích:

(6) Lý Thiên Bảo thấy động Dã Năng ở đầu nguồn Đào Giang, đất phẳng rộng màu mỡ có thể ở được, bèn đắp thành để ở, nhân tên đất ấy mà đặt quốc hiệu. Đến bây giờ quân chúng tôn làm chúa, xưng là Đào Lang Vương. Lý Phật Tử là tướng dưới quyền, cũng là cháu họ.
(7) Hai người đẹp trai nổi tiếng thời xưa.

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Mon 20 Jul 2020, 12:59

LÝ NAM ĐẾ - TRIỆU VIỆT VƯƠNG 3

Khi ấp yêu nhau, lúc mặn nồng
Bỗng vờ ướm hỏi một chiều đông
_ Phụ vương chiến trận luôn toàn thắng
Nhờ mẹo hay gì em biết không?

Cảo Nương tuổi nhỏ hãy ngây khờ
Thật dạ tin chồng hoá ngẩn ngơ
Kể chuyện năm xưa thần họ Chử
Vuốt rồng ban tặng giúp thời cơ (8)

_ Vật thiêng gắn mũ đội trên đầu
Đối địch quân thù sẽ thắng mau
Giặc dữ dù đông thanh thế mạnh
Cuối cùng vẫn phải chịu thua đau

Nhã Lang bí mật đã thông rành
Tráo mũ kia rồi liệu trốn nhanh
Lấy cớ xuân đường đang bệnh nặng
Về thăm trọn hiếu bậc sinh thành

Lưu luyến chia tay lệ đẫm trào
E rằng nguy biến khó tìm nhau
_ Áo lông nàng giữ phòng khi loạn
Rắc dấu anh theo kẻo biệt sầu

Phật Tử chờ con đã trở về
Phép thần phá hỏng hết kinh nghi
Bất ngờ đánh úp vào quan ải
Quân Việt Vương tan chạy tứ bề

Vuốt rồng trên mũ chẳng còn linh
Vua chạy về Nam lánh ẩn mình
Giặc Lý truy hoài theo lối ngựa
Tiếng hò reo dậy đám quân binh

Bước cùng ngoảnh lại đã nhìn ra
Lông rắc đưa lần đến Tiểu Nha
Vua giận chém đầu công chúa nhỏ
Tội thay cô gái chết oan mà

Tuấn mã băng ngàn vượt Đại Nha
Bãi triều ngăn chận hết đường qua
Rồng vàng rẽ nước khai thông lộ
Vua Triệu vừa đi nước lấp nhoà

Phật Tử theo sau thấy mịt mờ
Sóng tràn kinh hãi đứng ngu ngơ
Đành cam dẫn lính về doanh trại
Vua Triệu dân thương lập miếu thờ

Phật Tử ăn mừng thắng vẻ vang
Ba mươi năm hưởng cảnh huy hoàng
Nhà Tuỳ sai tướng sang xâm lược
Họ Lý thua binh phải chịu hàng

AH

Chú thích:

8) Xem bài Chử Đồng Tử.

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Mon 20 Jul 2020, 13:06

Ai Hoa đã viết:
LÝ NAM ĐẾ - TRIỆU VIỆT VƯƠNG 3

Khi ấp yêu nhau, lúc mặn nồng
Bỗng vờ ướm hỏi một chiều đông
_ Phụ vương chiến trận luôn toàn thắng
Nhờ mẹo hay gì em biết không?

Cảo Nương tuổi nhỏ hãy ngây khờ
Thật dạ tin chồng hoá ngẩn ngơ
Kể chuyện năm xưa thần họ Chử
Vuốt rồng trao tặng giúp binh cơ (8)

_ Vật thiêng gắn mũ đội trên đầu
Đối địch quân thù sẽ thắng mau
Giặc dữ dù đông thanh thế mạnh
Cuối cùng vẫn phải chịu thua đau

Nhã Lang bí mật đã thông rành
Tráo mũ kia rồi liệu trốn nhanh
Lấy cớ xuân đường đang bệnh nặng
Về thăm trọn hiếu bậc sinh thành

Lưu luyến chia tay lệ đẫm trào
E rằng nguy biến khó tìm nhau
_ Áo lông nàng giữ phòng khi loạn
Rắc dấu anh theo kẻo biệt sầu

Phật Tử chờ con đã trở về
Phép thần phá hỏng hết kinh nghi
Bất ngờ đánh úp vào quan ải
Quân Việt Vương tan chạy tứ bề

Vuốt rồng trên mũ chẳng còn linh
Vua chạy về Nam lánh ẩn mình
Giặc Lý truy hoài theo lối ngựa
Tiếng rò reo dậy đám quân binh

Bước cùng ngoảnh lại đã nhìn ra
Lông rắc đưa lần đến Tiểu Nha
Vua giận chém đầu công chúa nhỏ
Tội thay cô gái chết oan mà

Tuấn mã băng ngàn vượt Đại Nha
Bãi triều ngăn chận hết đường qua
Rồng vàng rẽ nước khai thông lộ
Vua Triệu vừa đi nước lấp nhoà

Phật Tử theo sau thấy mịt mờ
Sóng tràn kinh hãi đứng ngu ngơ
Đành cam dẫn lính về doanh trại
Vua Triệu dân thương lập miếu thờ

Phật Tử ăn mừng thắng vẻ vang
Ba mươi năm hưởng cảnh huy hoàng
Nhà Tuỳ sai tướng sang xâm lược
Họ Lý thua binh phải chịu hàng

AH

Chú thích:

8) Xem bài Chử Đồng Tử.

Thầy ui, vẫn còn một lỗi nhỏ nữa ạ. Tiếng hò reo phải không ạ?
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Tue 21 Jul 2020, 09:06


wow! cho nước vô ngồi ôn sử dí thầy AH và các anh chị được hôn nè? pls
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Wed 22 Jul 2020, 12:14

cohangnuoc đã viết:

wow! cho nước vô ngồi ôn sử dí thầy AH và các anh chị được hôn nè?   pls

:weocam: cohangnuoc vô ngồi ủng hộ hearts

vắng vẻ quá coi chừng ma nhát à, chn sợ hôn? :pp:


_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Fri 24 Jul 2020, 08:47

Ai Hoa đã viết:
cohangnuoc đã viết:

wow! cho nước vô ngồi ôn sử dí thầy AH và các anh chị được hôn nè?   pls

:weocam:  cohangnuoc vô ngồi ủng hộ  hearts

vắng vẻ quá coi chừng ma nhát à, chn sợ hôn?    :pp:  


nước sợ... người chớ hông sợ ma, thầy AH sợ hôn? Razz
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Fri 24 Jul 2020, 10:59

cohangnuoc đã viết:
Ai Hoa đã viết:
cohangnuoc đã viết:

wow! cho nước vô ngồi ôn sử dí thầy AH và các anh chị được hôn nè?   pls

:weocam:  cohangnuoc vô ngồi ủng hộ  hearts

vắng vẻ quá coi chừng ma nhát à, chn sợ hôn?    :pp:  


nước sợ... người chớ hông sợ ma, thầy AH sợ hôn?     Razz

sợ   :so:

_________________________
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13Thu 30 Jul 2020, 07:39

Y Nhi đã viết:
Ỷ LAN THỨ PHI (tt)

Qua biên giới chợt lòng bối rối
Gặp Ỷ Lan ăn nói dở dang
Dọc đường nghe tiếng đồn vang
Nguyên Phi trị nước vững vàng nghiêm minh

Nhà vua nghĩ phận mình nam tử
Chẳng lẽ thua tài nữ nhi sao ?
Lệnh truyền quân lộn lại mau
Binh sau hoá trước quay đầu tiến công

Giặc không kịp đề phòng tan vỡ
Tướng Bố Bì chết ở trận tiền
Quân ta lên bộ bỏ thuyền
Chiếm thành Phật Thệ (9) chúa Chiêm quy hàng

Xin dâng đất để toàn tánh mạng
Thề từ nay chẳng dám hung hăng
Lệ triều cống vật hàng năm
Xếp thu binh giáp chỉ chăm cấy cày

Trải chín tháng mười ngày kiêng kỵ
Đã tới kỳ nở nhuỵ khai hoa
Hài nhi có vết châu sa
Rành rành xã tắc sơn hà hai vai

Bầy cung nữ tay sai Dương Hậu
Toa rập nhau cùng giấu nhẹm tin
Âm mưu gây chuyện tày đình
Bắt ngay hoàng tử đưa trình Bắc cung (10)

Việc tráo đổi ai hòng thấu hiểu
Lại phao truyền bêu riếu Ỷ Lan
Sinh ra thai quái rõ ràng
Chẳng là chồn cáo cũng hàng yêu tinh

Giao đại án triều đình nghị sự
Lập công đồng phán xử thứ phi
Thái sư chức trọng quyền uy
A tòng hoàng hậu kể gì ngay gian

Nhân Chúa thượng dặm ngàn xa khuất
Án lập thành biếm truất lãnh cung
Một thân cô lẻ lạnh lùng
Nỗi niềm tâm sự biết cùng ai đây ?

Thương con trẻ thơ ngây không mẹ
Nhớ chồng xa quạnh quẽ ngoài biên
Trời đành rẽ thuý chia uyên
Cách tình mẫu tử biệt niềm phu thê

Ái Hoa


(9) Phật Thệ là kinh đô của Chiêm Thành, sau gọi là Đồ Bàn hay Chà Bàn
(10) Cung của Hoàng Hậu ở phía Bắc, còn gọi là cung Thượng Dương

Thầy ơi em muốn hỏi vụ đánh tráo hoàng tử này có tài liệu ghi chép không ạ? Nếu có thầy dẫn link em với.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA   CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CON RỒNG CHÁU TIÊN - ÁI HOA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TỊNH XÁ NGỌC TIÊN HÀ TIÊN "khóa tu 7 ngày "
» TỪ THỨC TIÊN HÔN
» CHUYỆN NGHỀ ..
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» CẢNH ĐẸP HÀ TIÊN XƯỚNG VÀ HOẠ
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRUYỆN VÀ SỬ :: Ái Hoa-