Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 31 ... 58, 59, 60 ... 69 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Thu 02 Aug 2012, 04:21


Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

* Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0 .... :pp:

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Fri 03 Aug 2012, 17:07

quehuong đã viết:

Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

* Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0 .... :pp:

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012



hi QH và các bạn khỏe không?
Lâu quá LH mới có dịp về thăm lại ĐV, thời gian trôi đi đâu sao nhanh quá !
Cho phép LH họa cùng cho vui nha... :mim:
Chúc QH và ACE ĐV luôn an vui! :bong:

Say Cảnh

Ngồi đây ngắm nguyệt cạn men say
Vạn chén mềm môi rượu vẫn đầy
Ấm chữ nên thơ dòng sóng sánh
Nồng lời mộng thắm chuổi từ quay
Đàn tơ réo rắt choàng đêm hạ
Nhạc tấu chiều thu lộng gió bay
Uống đến tàn đông cùng tửu khách
Nhìn xuân chiết mộng cảnh trưng bày

Lữ Hoài -Aug 3d'12
:hoa:



Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Fri 03 Aug 2012, 22:40

Kính chào Tỷ Quê Hương và Huynh Lữ Hoài,

VT xin phép được ghé thăm nhị vị hi
Kính chúc nhị vị thân tâm an lạc :bong: :bong:

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Sat 04 Aug 2012, 04:03


Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

* Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0 .... :pp:

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012


[/quote]

hi QH và các bạn khỏe không?
Lâu quá LH mới có dịp về thăm lại ĐV, thời gian trôi đi đâu sao nhanh quá !
Cho phép LH họa cùng cho vui nha... :mim:
Chúc QH và ACE ĐV luôn an vui! :bong:

Say Cảnh

Ngồi đây ngắm nguyệt cạn men say
Vạn chén mềm môi rượu vẫn đầy
Ấm chữ nên thơ dòng sóng sánh
Nồng lời mộng thắm chuổi từ quay
Đàn tơ réo rắt choàng đêm hạ
Nhạc tấu chiều thu lộng gió bay
Uống đến tàn đông cùng tửu khách
Nhìn xuân chiết mộng cảnh trưng bày

Lữ Hoài -Aug 3d'12
:hoa:



* Lâu thật lâu mới thấy Lữ Hoài ghé lại đây, Lữ Hoài vẫn khỏe ? Còn đau lưng không Lữ Hoài ơi ? Cám ơn Lữ Hoài ghé vui thơ với Qh nghen ... :bong:
* Anh Vinh Thành cũng lâu ghê mới về thăm ...Thầy nhen ... dd . Nói chứ Qh định vào họa bài thơ mới của anh muh chữ nghĩa thơ thẩn hết làm bạn với Qh rồi .... Mad
*Xin cám ơn tấm thạnh tình của tất cả các Bạn ... :bong:
Bài họa

Say cảnh ...

Chén mùa mới nhắp đã say say
Xuân hạ thu đông cứ cạn đầy
Cõi huyễn thì âu là giấc mộng
Thói đời ắt hẳn ấy vòng quay
Ngồi nghe gió gảy hàng cây oán
Rơi rớt đường về phố bụi bay
Tạo Hóa chia mầu ra phối cảnh
Bức tranh cẩm tú khéo trình bày

Ái Linh
03/08/2012
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Sun 05 Aug 2012, 06:15

Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

* Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0 .... Gió .... - Page 59 118990

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012


[/quote]

Gió .... - Page 59 785560 QH và các bạn khỏe không?
Lâu quá LH mới có dịp về thăm lại ĐV, thời gian trôi đi đâu sao nhanh quá !
Cho phép LH họa cùng cho vui nha... Gió .... - Page 59 647629
Chúc QH và ACE ĐV luôn an vui! Gió .... - Page 59 195595

Say Cảnh

Ngồi đây ngắm nguyệt cạn men say
Vạn chén mềm môi rượu vẫn đầy
Ấm chữ nên thơ dòng sóng sánh
Nồng lời mộng thắm chuổi từ quay
Đàn tơ réo rắt choàng đêm hạ
Nhạc tấu chiều thu lộng gió bay
Uống đến tàn đông cùng tửu khách
Nhìn xuân chiết mộng cảnh trưng bày

Lữ Hoài -Aug 3d'12
Gió .... - Page 59 238244



* Lâu thật lâu mới thấy Lữ Hoài ghé lại đây, Lữ Hoài vẫn khỏe ? Còn đau lưng không Lữ Hoài ơi ? Cám ơn Lữ Hoài ghé vui thơ với Qh nghen ... Gió .... - Page 59 195595
* Anh Vinh Thành cũng lâu ghê mới về thăm ...Thầy nhen ... Gió .... - Page 59 212552 . Nói chứ Qh định vào họa bài thơ mới của anh muh chữ nghĩa thơ thẩn hết làm bạn với Qh rồi .... Mad
*Xin cám ơn tấm thạnh tình của tất cả các Bạn ... Gió .... - Page 59 195595
Bài họa

Say cảnh ...

Chén mùa mới nhắp đã say say
Xuân hạ thu đông cứ cạn đầy
Cõi huyễn thì âu là giấc mộng
Thói đời ắt hẳn ấy vòng quay
Ngồi nghe gió gảy hàng cây oán
Rơi rớt đường về phố bụi bay
Tạo Hóa chia mầu ra phối cảnh
Bức tranh cẩm tú khéo trình bày

Ái Linh
03/08/2012

... Kl & các bạn ĐV cuối tuần thật vui nha
Gió .... - Page 59 513659

Say tình ...

Mấy khi có dịp để cùng say
Chén nghĩa tình ân chén rót đầy
Đó tạn niềm đau như lốc xoáy
Đây tường nỗi nhớ tợ cuồng quay
Bập bùng ánh lửa sầu canh điểm
Hiu hắt hoa đào rũ cánh bay
Tri kỷ lưng bầu tương kiến tửu
Nề chi tiểu tiết luận phân bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Mon 06 Aug 2012, 13:21

Thiên Hùng đã viết:
Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

* Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0 .... Gió .... - Page 59 118990

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012



Gió .... - Page 59 785560 QH và các bạn khỏe không?
Lâu quá LH mới có dịp về thăm lại ĐV, thời gian trôi đi đâu sao nhanh quá !
Cho phép LH họa cùng cho vui nha... Gió .... - Page 59 647629
Chúc QH và ACE ĐV luôn an vui! Gió .... - Page 59 195595

Say Cảnh

Ngồi đây ngắm nguyệt cạn men say
Vạn chén mềm môi rượu vẫn đầy
Ấm chữ nên thơ dòng sóng sánh
Nồng lời mộng thắm chuổi từ quay
Đàn tơ réo rắt choàng đêm hạ
Nhạc tấu chiều thu lộng gió bay
Uống đến tàn đông cùng tửu khách
Nhìn xuân chiết mộng cảnh trưng bày

Lữ Hoài -Aug 3d'12
Gió .... - Page 59 238244



* Lâu thật lâu mới thấy Lữ Hoài ghé lại đây, Lữ Hoài vẫn khỏe ? Còn đau lưng không Lữ Hoài ơi ? Cám ơn Lữ Hoài ghé vui thơ với Qh nghen ... Gió .... - Page 59 195595
* Anh Vinh Thành cũng lâu ghê mới về thăm ...Thầy nhen ... Gió .... - Page 59 212552 . Nói chứ Qh định vào họa bài thơ mới của anh muh chữ nghĩa thơ thẩn hết làm bạn với Qh rồi .... Mad
*Xin cám ơn tấm thạnh tình của tất cả các Bạn ... Gió .... - Page 59 195595
Bài họa

Say cảnh ...

Chén mùa mới nhắp đã say say
Xuân hạ thu đông cứ cạn đầy
Cõi huyễn thì âu là giấc mộng
Thói đời ắt hẳn ấy vòng quay
Ngồi nghe gió gảy hàng cây oán
Rơi rớt đường về phố bụi bay
Tạo Hóa chia mầu ra phối cảnh
Bức tranh cẩm tú khéo trình bày

Ái Linh
03/08/2012

... Kl & các bạn ĐV cuối tuần thật vui nha
Gió .... - Page 59 513659

Say tình ...

Mấy khi có dịp để cùng say
Chén nghĩa tình ân chén rót đầy
Đó tạn niềm đau như lốc xoáy
Đây tường nỗi nhớ tợ cuồng quay
Bập bùng ánh lửa sầu canh điểm
Hiu hắt hoa đào rũ cánh bay
Tri kỷ lưng bầu tương kiến tửu
Nề chi tiểu tiết luận phân bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999
[/quote]

Cám ơn anh VT vẫn không quên LH, tấm chân tình của anh thật quý hóa ! :bong:
Cám ơn huynh TH hầu rượu cùng nàng ... lại có thêm anh VT ghé cụng ly làm LH thấy vui vô cùng ! :-bd
hearts QH đã hỏi thăm, LH đã khỏe nhiều nhưng vì đi xa suốt và công việc bận rộn nên không tiện ghé vào đây. Tuy nhiên, lúc nào cũng nhớ các bạn trong ĐV . LH cám ơn bài họa của QH, bài nào cũng hay mà LH thì túi thơ rỗng toát, cũng may có huynh TH chiết vần thêm vận vào bình thơ nồng ấm này :bong: mang ra đối ẩm cùng QH ...LH chỉ xin phá chút mồi ngon thôi nhé :nhay:
Đầu tuần mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và mọi sự hạnh thông :mim:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Wed 08 Aug 2012, 03:35

Lữ Hoài đã viết:



Cám ơn anh VT vẫn không quên LH, tấm chân tình của anh thật quý hóa ! :bong:
Cám ơn huynh TH hầu rượu cùng nàng ... lại có thêm anh VT ghé cụng ly làm LH thấy vui vô cùng ! :-bd
hearts QH đã hỏi thăm, LH đã khỏe nhiều nhưng vì đi xa suốt và công việc bận rộn nên không tiện ghé vào đây. Tuy nhiên, lúc nào cũng nhớ các bạn trong ĐV . LH cám ơn bài họa của QH, bài nào cũng hay mà LH thì túi thơ rỗng toát, cũng may có huynh TH chiết vần thêm vận vào bình thơ nồng ấm này :bong: mang ra đối ẩm cùng QH ...LH chỉ xin phá chút mồi ngon thôi nhé :nhay:
Đầu tuần mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và mọi sự hạnh thông :mim:

Thank you Lữ Hoài đã ghé qua chòi Gió để họa thơ và vui chuyện cùng mọi người . Lữ Hoài lúc nào cũng đặt người cao hơn mình ... làm cho QH thật mến phục . QH không được như lời khen đó đâu, chữ nghĩa QH rất kém cỏi, nên thơ văn bị dậm chân tại chỗ không thể đi xa hơn được .
Chúc Lữ Hoài luôn vui khỏe để nguồn thơ văn tuôn chảy ào ào cho QH đọc ké ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Fri 10 Aug 2012, 03:57

Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắt quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

* Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0 .... Gió .... - Page 59 118990

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012


[/quote]

Gió .... - Page 59 785560 QH và các bạn khỏe không?
Lâu quá LH mới có dịp về thăm lại ĐV, thời gian trôi đi đâu sao nhanh quá !
Cho phép LH họa cùng cho vui nha... Gió .... - Page 59 647629
Chúc QH và ACE ĐV luôn an vui! Gió .... - Page 59 195595

Say Cảnh

Ngồi đây ngắm nguyệt cạn men say
Vạn chén mềm môi rượu vẫn đầy
Ấm chữ nên thơ dòng sóng sánh
Nồng lời mộng thắm chuổi từ quay
Đàn tơ réo rắt choàng đêm hạ
Nhạc tấu chiều thu lộng gió bay
Uống đến tàn đông cùng tửu khách
Nhìn xuân chiết mộng cảnh trưng bày

Lữ Hoài -Aug 3d'12
Gió .... - Page 59 238244



* Lâu thật lâu mới thấy Lữ Hoài ghé lại đây, Lữ Hoài vẫn khỏe ? Còn đau lưng không Lữ Hoài ơi ? Cám ơn Lữ Hoài ghé vui thơ với Qh nghen ... Gió .... - Page 59 195595
* Anh Vinh Thành cũng lâu ghê mới về thăm ...Thầy nhen ... Gió .... - Page 59 212552 . Nói chứ Qh định vào họa bài thơ mới của anh muh chữ nghĩa thơ thẩn hết làm bạn với Qh rồi .... Mad
*Xin cám ơn tấm thạnh tình của tất cả các Bạn ... Gió .... - Page 59 195595
Bài họa

Say cảnh ...

Chén mùa mới nhắp đã say say
Xuân hạ thu đông cứ cạn đầy
Cõi huyễn thì âu là giấc mộng
Thói đời ắt hẳn ấy vòng quay
Ngồi nghe gió gảy hàng cây oán
Rơi rớt đường về phố bụi bay
Tạo Hóa chia mầu ra phối cảnh
Bức tranh cẩm tú khéo trình bày

Ái Linh
03/08/2012

... Kl & các bạn ĐV cuối tuần thật vui nha
Gió .... - Page 59 513659

Say tình ...

Mấy khi có dịp để cùng say
Chén nghĩa tình ân chén rót đầy
Đó tạn niềm đau như lốc xoáy
Đây tường nỗi nhớ tợ cuồng quay
Bập bùng ánh lửa sầu canh điểm
Hiu hắt hoa đào rũ cánh bay
Tri kỷ lưng bầu tương kiến tửu
Nề chi tiểu tiết luận phân bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Dạ cám ơn huynh Thiên Hùng với bài thơ hay, Huynh và các bạn cũng nhiều vui vẻ ... :bong:

Say ...

Mời gió và trăng nhập cuộc say
Cho thơ cảm hứng mãi dâng đầy
Quyện vào mặt đất ngàn đêm dại
Gởi đến chân trời vạn hướng quay
Tiếng nhạc miên man hồn cảm khái
Sân vườn cười cợt chữ tung bay
Tháng năm đi mãi không về lại
Ta vẫn còn sông nước giải bày !!

Ái Linh
09/08/2012


Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Fri 10 Aug 2012, 12:10

Say ...

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắt quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

Ái Linh
01/08/2012



PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như thỏ
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....



... tuy có LH vào nhậu với Kl, nhưng con gái nhậu 1 mình hiếm thấy đó nha ... trừ khi có tâm sự á ... cho Khòm nhậu ké với nha Gió .... - Page 59 787999

Say 2 ...

Bèo nước thôi thì hãy cứ say
Mềm môi uống cạn cạn ly đầy
Tri giao há kể trời nghiêng ngã
Hảo hữu chi màng đất đảo quay
Dáng liễu bên rèm buông tiếng thở
Lá vàng trước gió thả hồn bay
Xuân tiêu khoảnh khắc như dừng lại
Lắng tiếng giai nhân muốn tỏ bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Xin cám ơn huynh LEHONG ghé bày mồi nhậu ...

*
Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé họa thơ . À mà từ trước đến giờ Kl cũng
nhậu một mình mà Huynh, còn tâm sự loài Khủnglong thì rỏ ràng như 0X0=0
.... Gió .... - Page 59 118990

Bài họa

Say ...

Say tình say ý cũng là say
Chữ cạn chờ thêm chữ lại đầy
Mặc cảnh vu vơ cười với khóc
Hay đường thơ thẩn ngã rồi quay
Nghe chùm hạ tấu đàn ve lại
Tưởng bóng thu về giỏ lá bay
Chín nhớ mười thương lời cũng rã
Say thơ chẳng đợi gió an bày

Ái Linh
02/08/2012


[/quote]

Gió .... - Page 59 785560 QH và các bạn khỏe không?
Lâu quá LH mới có dịp về thăm lại ĐV, thời gian trôi đi đâu sao nhanh quá !
Cho phép LH họa cùng cho vui nha... Gió .... - Page 59 647629
Chúc QH và ACE ĐV luôn an vui! Gió .... - Page 59 195595

Say Cảnh

Ngồi đây ngắm nguyệt cạn men say
Vạn chén mềm môi rượu vẫn đầy
Ấm chữ nên thơ dòng sóng sánh
Nồng lời mộng thắm chuổi từ quay
Đàn tơ réo rắt choàng đêm hạ
Nhạc tấu chiều thu lộng gió bay
Uống đến tàn đông cùng tửu khách
Nhìn xuân chiết mộng cảnh trưng bày

Lữ Hoài -Aug 3d'12
Gió .... - Page 59 238244



*
Lâu thật lâu mới thấy Lữ Hoài ghé lại đây, Lữ Hoài vẫn khỏe ? Còn đau
lưng không Lữ Hoài ơi ? Cám ơn Lữ Hoài ghé vui thơ với Qh nghen ... Gió .... - Page 59 195595
* Anh Vinh Thành cũng lâu ghê mới về thăm ...Thầy nhen ... Gió .... - Page 59 212552 . Nói chứ Qh định vào họa bài thơ mới của anh muh chữ nghĩa thơ thẩn hết làm bạn với Qh rồi .... Mad
*Xin cám ơn tấm thạnh tình của tất cả các Bạn ... Gió .... - Page 59 195595
Bài họa

Say cảnh ...

Chén mùa mới nhắp đã say say
Xuân hạ thu đông cứ cạn đầy
Cõi huyễn thì âu là giấc mộng
Thói đời ắt hẳn ấy vòng quay
Ngồi nghe gió gảy hàng cây oán
Rơi rớt đường về phố bụi bay
Tạo Hóa chia mầu ra phối cảnh
Bức tranh cẩm tú khéo trình bày

Ái Linh
03/08/2012

... Kl & các bạn ĐV cuối tuần thật vui nha
Gió .... - Page 59 513659

Say tình ...

Mấy khi có dịp để cùng say
Chén nghĩa tình ân chén rót đầy
Đó tạn niềm đau như lốc xoáy
Đây tường nỗi nhớ tợ cuồng quay
Bập bùng ánh lửa sầu canh điểm
Hiu hắt hoa đào rũ cánh bay
Tri kỷ lưng bầu tương kiến tửu
Nề chi tiểu tiết luận phân bày


Hai Khòm Gió .... - Page 59 787999


* Dạ cám ơn huynh Thiên Hùng với bài thơ hay, Huynh và các bạn cũng nhiều vui vẻ ... Gió .... - Page 59 195595

Say ...

Mời gió và trăng nhập cuộc say
Cho thơ cảm hứng mãi dâng đầy
Quyện vào mặt đất ngàn đêm dại
Gởi đến chân trời vạn hướng quay
Tiếng nhạc miên man hồn cảm khái
Sân vườn cười cợt chữ tung bay
Tháng năm đi mãi không về lại
Ta vẫn còn sông nước giải bày !!

Ái Linh
09/08/2012

Kính chào quý Huynh Tỷ,em dạo qua thấy nơi này đang vui say em thích quá, cho phép em tham gia với nhé,nếu có gì kg phải kính xin quý Huynh Tỷ hỷ xả dùm,kính,Ng.Ánh

SAY

Cho muội vui cùng với cuộc say
Ly vơi cũng được,chẳng cầu đầy
Bấy nhiêu đã đủ làm lăn sấp
Chừng đó là vừa để ngã quay
Thương lúc vai kề,thương lệ đẫm
Nhớ hồi má tựa,nhớ tình bay
Nghìn năm khó xoá thời thơ mộng
Khắc nghiệt trời cao nỡ sắp bày !

Ng,Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13Sun 12 Aug 2012, 03:07


Cám ơn Nguyệt Ánh đã vào họa thơ với các huynh tỷ, chúc Nguyệt Ánh luôn dồi dào thi hứng :bong: ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 59 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 59 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 31 ... 58, 59, 60 ... 69 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-