Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gió ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 55 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:42

:thx: Mỹ Tứ Trụ và Hải Âu ...
MTT ơi bài thơ còn bị chút lỗi, để ngày mai qh vào sửa lại ... Cám ơn MTT đã thích nó ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 22:13

Vẽ áo hoa thiền

Dăm chữ chơi đùa thỏa bút nghiên
Áo em chàng vẽ cánh hoa thiền
Mây che kín nguyệt chàm hương tóc
Gió thổi êm cành khắc lụa tiên
Trải yếm thơ hồng vui ái lạc
Chuốc chung rượu ấm nhẹ ưu phiền
Tương phùng nhạc khúc tà huy khảy
Rừng núi say tình bỏ giáo khiên !!

Ái Linh
25/02/2011

II

Nắng chiều thoảng nhẹ rót bình nghiên
Nhuộm khói sương xưa trổ bút thiền
Trúc lý xôn xao rừng huệ mộng
Tâm hằng dò dẫm bước hoa tiên
Thắp cây bạch lạp cười cười huyễn
Bẻ nhánh vô ưu khóc khóc phiền
Quá khứ tương lai và hiện tại
Như là xâu chuỗi lắm oan khiên !!

Ái Linh
27/02/2011
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Fri 04 Mar 2011, 05:08

Đêm ...

Đêm đã mơ màng đổ trống canh
Gió khua xào xạt lướt tre mành
Sương sầu nhỏ giọt nhìn lơ láo
Cỏ rối tung mền ngó quẩn quanh
Mỏi sức mây bơ phờ kiếm nguyệt
Chùng hơi sao khập khiễng vin thành
Nằm trong gương nước buồn u uẩn
Cởi áo phong trần mộng tuổi xanh !!

Ái Linh
04/03/2011


Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Mon 07 Mar 2011, 03:41


Buồn ...

Buồn ngẩn buồn ngơ cũng mặc buồn
Ta về nối lại cuộc tròn vuông
Xiêm y nhuộm hết cùng vui mộng
Son phấn giồi lên để hát tuồng
Gió lật khi đang chờ mỏi cánh
Trăng cười lúc được bỏ vào khuôn
Vùng vằng nốc cạn bầu thơ ẩm
Thoi thóp năm canh khỉ sút chuồng !!

Ái Linh
06/03/2011
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Mon 07 Mar 2011, 05:13

Gió .... - Page 31 E7ebo8


Thân tặng tỷ Quê Hương ngày tám tháng ba như ý hì hì ...:heart:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Tue 08 Mar 2011, 22:39


:thx: Vancali tranh đẹp thơ hay nhen Van ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Wed 09 Mar 2011, 03:39


Phố chiều ....

Nắng chiều rải xuống phố tràn mơ
Thơm đóa hoa xuân đậu bến chờ
Tà áo xinh tươi ngờ bút họa
Nét ngài duyên dáng giống nàng thơ
Êm đềm lá nhạc huyên thuyên múa
Sóng sánh thuyền mây lả lướt hò
Nơi chốn gian trần ai khéo vẽ
Để lòng nẩy nở mấy cung tơ !!

Ái Linh
08/03/2011
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2558
Registration date : 19/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Wed 09 Mar 2011, 04:24

quehuong đã viết:
Cuối tuần rồi, xin mời các bạn Đào Viên vào giựt giựt tí cho vui nhen các bạn ... Quáiiii ... ông heo nì ... sao muh bự thế ... sorry ... (hết biêt..)

Gió .... - Page 31 Maison-en-paille-du-cochon



Túp Lều Lý Tưởng
Tác giả : Hoàng Thi Thơ

Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều!
Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu!
Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi:
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Ðời mình đẹp mãi với Em và Anh
Ðời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh...

Rồi mình đi kiêm liễu xanh mình kết làm mành!
Rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh!
Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh
Ban mai mình ngắm màu hoa
Ðêm đêm mình ngắm chị Hằng
Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa
Ðời mình đẹp quá có ai bằng tạ..

Túp lều lý tưởng của Anh và của Em!
đâu đâu nào Anh ơỉ
Túp lều lý tưởng của Em và của Anh!
đâu đâu nào Em ơỉ
Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình
không ai mà yêu bằng mình
khi ta đứng nhìn một đàn con xinh.....
Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền!
Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên!
Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi
Ta mơ một mái nhà tranh
Ta mơ một túp lều tình
Ðời mình đẹp mãi với Em và Anh
Ðời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh

hihihiii lão Khòm sau khi nghe KL hát bài nầy xong ... hình như lão như vầy nè KL :laughing: (nê'u KL nhào vô thì dọn bài nầy về Quán Gió nha hiihihiii)

Tội Khòm quá ...

Khòm bỏ chòi rơm dọn đến lều
Không còn ngày tháng sống lêu bêu
Phải chăng lão ấy ham vui tếu ?
Hay chắc chàng ta khoái được khều
Nghía dáng tong teo như cụ sếu
Nhắm hình lỏng khỏng tựa cây nêu
Phen nầy nếu chẳng toàn thân rệu
Cũng mặt bầm trầy miệng mỏ vêu

hiihihihihii


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Wed 09 Mar 2011, 05:09

Thiên Hùng đã viết:


hihihiii lão Khòm sau khi nghe KL hát bài nầy xong ... hình như lão như vầy nè KL :laughing: (nê'u KL nhào vô thì dọn bài nầy về Quán Gió nha hiihihiii)

Tội Khòm quá ...

Khòm bỏ chòi rơm dọn đến lều
Không còn ngày tháng sống lêu bêu
Phải chăng lão ấy ham vui tếu ?
Hay chắc chàng ta khoái được khều
Nghía dáng tong teo như cụ sếu
Nhắm hình lỏng khỏng tựa cây nêu
Phen nầy nếu chẳng toàn thân rệu
Cũng mặt bầm trầy miệng mỏ vêu

hiihihihihii


Thiên Hùng hun

Rồi rồi .. có người đi giành lều dzi' mình gòyyy ... thôi cho Khòm cái lều photocopie đó ... :cuoi1: ... để mai kl nhờ bà Xí dọn qua kia ...

Nhắn lão Khòm ...

Giành chi đã có tới hai lều
Mình cứ chia đồng chẳng xấu bêu
Khi nắng mưa về Khòm hết mếu
Lúc đêm lửa tắt Xí qua khều ... hehe ... :cuoi1: (nhờ bửa củi dùm á)
Đừng rong chân mãi đòi vô miếu
Chớ bám cây hoài để hái nêu
Một tuổi tăng lên chừng cũng yếu
Xây nhà tạo rẫy tuyệt nòi vêu

KhủngLong :pp: 08/03/2011


Được sửa bởi quehuong ngày Wed 09 Mar 2011, 05:20; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13Wed 09 Mar 2011, 05:13

híhiii :cuoi2: cười ké trước cái đã :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gió .... - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gió ....   Gió .... - Page 31 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gió ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 31 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 55 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: quehuong-