Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân tặng tỷ Shiroi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân tặng tỷ Shiroi    Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 I_icon13Wed 20 Feb 2013, 11:12

[quote="Shiroi"]
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 00000000

Chồng là gì ?

Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ

Vancali 2.17.13



Chồng là gì ? :kobit: ai biết đâu :horang:

Xuất giá là rồi dây cột cổ
Từ nay ráng gánh nhiều cam khổ
Không còn dạo phố diện người xinh
Chỉ bắt lau nhà trừng bộ ngố
Nhậu rượu say men phá cửa nhà
Bày trò tốn của banh phần số
Đêm về mệt xỉu lại chơi cờ
Chiếu tướng rầm rầm la tới ngộ

Chín Xi :laughing:
18/02/2013



Yêu mới ngộ

Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ

Vancali 2.18.13



Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_moi_ngo_copy

Phá nữa hở Vân Cà ? phá tiếp :laughing:

Ông xã

La hoài sáng sớm không khan cổ
Tiếng lớn om sòm rồi bảo khổ
Bắt nấu cơm ngon sợ phát rầu
Kêu chùi vết bẩn lem y ngố
Vườn xinh thích dạo bỏ bê nhà
Gái đẹp hay dòm than thở số
Gặp bạn huyên thuyên miệng cứ cười
Phần mình lãnh đủ thương hơi ngộ

Chín Xi
19/02/2013



Yêu mới khổ

Gọi mãi tên người khan cả cổ
Yêu chi giờ phải ôm sầu khổ
Vầng mây lãng đãng khiến môi hờn
Cánh bướm la đà nên mắt ngố
Trách đất sao đành kén lộn duyên
Van trời lại nỡ trao nhầm số
Sinh làm phái nữ lắm gian truân
Vướng mắc cung tình nghe quá ngộ

Vancali 2.19.13



Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_m_i_kho_copy
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân tặng tỷ Shiroi    Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 I_icon13Wed 20 Feb 2013, 18:40

Chồng là gì ?

Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ

Vancali 2.17.13


Chồng là gì ? Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 3008925696 ai biết đâu Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 2661666528

Xuất giá là rồi dây cột cổ
Từ nay ráng gánh nhiều cam khổ
Không còn dạo phố diện người xinh
Chỉ bắt lau nhà trừng bộ ngố
Nhậu rượu say men phá cửa nhà
Bày trò tốn của banh phần số
Đêm về mệt xỉu lại chơi cờ
Chiếu tướng rầm rầm la tới ngộ

Chín Xi Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941
18/02/2013



Yêu mới ngộ

Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ

Vancali 2.18.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_moi_ngo_copy

Phá nữa hở Vân Cà ? phá tiếp Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941

Ông xã

La hoài sáng sớm không khan cổ
Tiếng lớn om sòm rồi bảo khổ
Bắt nấu cơm ngon sợ phát rầu
Kêu chùi vết bẩn lem y ngố
Vườn xinh thích dạo bỏ bê nhà
Gái đẹp hay dòm than thở số
Gặp bạn huyên thuyên miệng cứ cười
Phần mình lãnh đủ thương hơi ngộ

Chín Xi
19/02/2013



Yêu mới khổ

Gọi mãi tên người khan cả cổ
Yêu chi giờ phải ôm sầu khổ
Vầng mây lãng đãng khiến môi hờn
Cánh bướm la đà nên mắt ngố
Trách đất sao đành kén lộn duyên
Van trời lại nỡ trao nhầm số
Sinh làm phái nữ lắm gian truân
Vướng mắc cung tình nghe quá ngộ

Vancali 2.19.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_m_i_kho_copy
cho em phá ké với Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 768787806

TUỞNG BỞ

Có chồng là đóng gông vào cổ
Sau trước trong ngoài,cha chả khỏ\
Rượu chuốt trà mời mãi hóa ngu
Hèo phang gậy dập wài nên ngố
Dòm trời bát ngát chạnh thương thân
Ngám biển mênh mông thầm xót số
Ấy vậy mà xưa cứ ngỡ rằng
Ta mình thiệt giống duyên kì ngộ
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 647629

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 698730
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân tặng tỷ Shiroi    Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 I_icon13Thu 21 Feb 2013, 05:59

Chồng là gì ?

Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ

Vancali 2.17.13


Chồng là gì ? Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 3008925696 ai biết đâu Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 2661666528

Xuất giá là rồi dây cột cổ
Từ nay ráng gánh nhiều cam khổ
Không còn dạo phố diện người xinh
Chỉ bắt lau nhà trừng bộ ngố
Nhậu rượu say men phá cửa nhà
Bày trò tốn của banh phần số
Đêm về mệt xỉu lại chơi cờ
Chiếu tướng rầm rầm la tới ngộ

Chín Xi Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941
18/02/2013



Yêu mới ngộ

Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ

Vancali 2.18.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_moi_ngo_copy

Phá nữa hở Vân Cà ? phá tiếp Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941

Ông xã

La hoài sáng sớm không khan cổ
Tiếng lớn om sòm rồi bảo khổ
Bắt nấu cơm ngon sợ phát rầu
Kêu chùi vết bẩn lem y ngố
Vườn xinh thích dạo bỏ bê nhà
Gái đẹp hay dòm than thở số
Gặp bạn huyên thuyên miệng cứ cười
Phần mình lãnh đủ thương hơi ngộ

Chín Xi
19/02/2013



Yêu mới khổ

Gọi mãi tên người khan cả cổ
Yêu chi giờ phải ôm sầu khổ
Vầng mây lãng đãng khiến môi hờn
Cánh bướm la đà nên mắt ngố
Trách đất sao đành kén lộn duyên
Van trời lại nỡ trao nhầm số
Sinh làm phái nữ lắm gian truân
Vướng mắc cung tình nghe quá ngộ

Vancali 2.19.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_m_i_kho_copy
cho em phá ké với Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 768787806

TUỞNG BỞ

Có chồng là đóng gông vào cổ
Sau trước trong ngoài,cha chả khổ\
Rượu chuốt trà mời mãi hóa ngu
Hèo phang gậy dập wài nên ngố
Dòm trời bát ngát chạnh thương thân
Ngám biển mênh mông thầm xót số
Ấy vậy mà xưa cứ ngỡ rằng
Ta mình thiệt giống duyên kì ngộ
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 647629

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 698730


Tới luôn... dd

Vịnh lấy chồng lol!

Tội nghiệp cho ai xiềng quấn cổ
Bây giờ chỉ biết ngồi than khổ
Ba sinh gởi phận bởi hơi khờ
Một khắc chao lòng vì quá ngố
Kiếm đáo đôn vay nợ phủ mình
Làm quần quật trả trời ban số
Chồng nhè trẻ khóc việc công vây
Vẫn gắng đương đầu ôi thiệt ngộ

Chín Xi
20/02/2013
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân tặng tỷ Shiroi    Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 I_icon13Mon 18 Mar 2013, 10:58

Chồng là gì ?

Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ

Vancali 2.17.13


Chồng là gì ? Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 3008925696 ai biết đâu Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 2661666528

Xuất giá là rồi dây cột cổ
Từ nay ráng gánh nhiều cam khổ
Không còn dạo phố diện người xinh
Chỉ bắt lau nhà trừng bộ ngố
Nhậu rượu say men phá cửa nhà
Bày trò tốn của banh phần số
Đêm về mệt xỉu lại chơi cờ
Chiếu tướng rầm rầm la tới ngộ

Chín Xi Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941
18/02/2013



Yêu mới ngộ

Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ

Vancali 2.18.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_moi_ngo_copy

Phá nữa hở Vân Cà ? phá tiếp Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941

Ông xã

La hoài sáng sớm không khan cổ
Tiếng lớn om sòm rồi bảo khổ
Bắt nấu cơm ngon sợ phát rầu
Kêu chùi vết bẩn lem y ngố
Vườn xinh thích dạo bỏ bê nhà
Gái đẹp hay dòm than thở số
Gặp bạn huyên thuyên miệng cứ cười
Phần mình lãnh đủ thương hơi ngộ

Chín Xi
19/02/2013



Yêu mới khổ

Gọi mãi tên người khan cả cổ
Yêu chi giờ phải ôm sầu khổ
Vầng mây lãng đãng khiến môi hờn
Cánh bướm la đà nên mắt ngố
Trách đất sao đành kén lộn duyên
Van trời lại nỡ trao nhầm số
Sinh làm phái nữ lắm gian truân
Vướng mắc cung tình nghe quá ngộ

Vancali 2.19.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_m_i_kho_copy
cho em phá ké với Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 768787806

TUỞNG BỞ

Có chồng là đóng gông vào cổ
Sau trước trong ngoài,cha chả khổ\
Rượu chuốt trà mời mãi hóa ngu
Hèo phang gậy dập wài nên ngố
Dòm trời bát ngát chạnh thương thân
Ngám biển mênh mông thầm xót số
Ấy vậy mà xưa cứ ngỡ rằng
Ta mình thiệt giống duyên kì ngộ
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 647629

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 698730


Tới luôn... Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 212552

Vịnh lấy chồng lol!

Tội nghiệp cho ai xiềng quấn cổ
Bây giờ chỉ biết ngồi than khổ
Ba sinh gởi phận bởi hơi khờ
Một khắc chao lòng vì quá ngố
Kiếm đáo đôn vay nợ phủ mình
Làm quần quật trả trời ban số
Chồng nhè trẻ khóc việc công vây
Vẫn gắng đương đầu ôi thiệt ngộ

Chín Xi
20/02/2013


Chống lầy ...

Xong thì lấp lánh vàng đeo cổ
Tay nhẫn tay vòng ai nói khổ
Áo lụa quần là dáng điệu sang
Nhà lầu xế hộp người ta ngố
Lười phần rửa bát nhắn phu lang
Thoả việc xoè bài đo vận số
Phụ nữ thời nay sướng tột cùng
Còn ưa gắt gỏng trời ơi ngộ!

AH

_________________________
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân tặng tỷ Shiroi    Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 I_icon13Tue 19 Mar 2013, 05:52

Chồng là gì ?

Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ

Vancali 2.17.13


Chồng là gì ? Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 3008925696 ai biết đâu Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 2661666528

Xuất giá là rồi dây cột cổ
Từ nay ráng gánh nhiều cam khổ
Không còn dạo phố diện người xinh
Chỉ bắt lau nhà trừng bộ ngố
Nhậu rượu say men phá cửa nhà
Bày trò tốn của banh phần số
Đêm về mệt xỉu lại chơi cờ
Chiếu tướng rầm rầm la tới ngộ

Chín Xi Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941
18/02/2013



Yêu mới ngộ

Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ

Vancali 2.18.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_moi_ngo_copy

Phá nữa hở Vân Cà ? phá tiếp Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 900941

Ông xã

La hoài sáng sớm không khan cổ
Tiếng lớn om sòm rồi bảo khổ
Bắt nấu cơm ngon sợ phát rầu
Kêu chùi vết bẩn lem y ngố
Vườn xinh thích dạo bỏ bê nhà
Gái đẹp hay dòm than thở số
Gặp bạn huyên thuyên miệng cứ cười
Phần mình lãnh đủ thương hơi ngộ

Chín Xi
19/02/2013



Yêu mới khổ

Gọi mãi tên người khan cả cổ
Yêu chi giờ phải ôm sầu khổ
Vầng mây lãng đãng khiến môi hờn
Cánh bướm la đà nên mắt ngố
Trách đất sao đành kén lộn duyên
Van trời lại nỡ trao nhầm số
Sinh làm phái nữ lắm gian truân
Vướng mắc cung tình nghe quá ngộ

Vancali 2.19.13




Enlarge this image
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Yeu_m_i_kho_copy
cho em phá ké với Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 768787806

TUỞNG BỞ

Có chồng là đóng gông vào cổ
Sau trước trong ngoài,cha chả khổ\
Rượu chuốt trà mời mãi hóa ngu
Hèo phang gậy dập wài nên ngố
Dòm trời bát ngát chạnh thương thân
Ngám biển mênh mông thầm xót số
Ấy vậy mà xưa cứ ngỡ rằng
Ta mình thiệt giống duyên kì ngộ
Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 647629

Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 698730


Tới luôn... Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 212552

Vịnh lấy chồng lol!

Tội nghiệp cho ai xiềng quấn cổ
Bây giờ chỉ biết ngồi than khổ
Ba sinh gởi phận bởi hơi khờ
Một khắc chao lòng vì quá ngố
Kiếm đáo đôn vay nợ phủ mình
Làm quần quật trả trời ban số
Chồng nhè trẻ khóc việc công vây
Vẫn gắng đương đầu ôi thiệt ngộ

Chín Xi
20/02/2013


Chống lầy ...

Xong thì lấp lánh vàng đeo cổ
Tay nhẫn tay vòng ai nói khổ
Áo lụa quần là dáng điệu sang
Nhà lầu xế hộp người ta ngố
Lười phần rửa bát nhắn phu lang
Thoả việc xoè bài đo vận số
Phụ nữ thời nay sướng tột cùng
Còn ưa gắt gỏng trời ơi ngộ!

AH


Ai mà có phước quá vậy, chống lầy sướng vậy thiệt sao ?
Nếu thiệt, em đăng báo kén chồng, ai can đảm khiên em dìa, em cũng ráng lết theo dìa :phankhoi:

Chống kèn...
:docs3:

Vẫn mộng dây chuyền mang nặng cổ
Khoen xoàn tặng chục rày thôi khổ
Anh tài đợi đón chở xe ngon
Chị ở lau chùi bay nét ngố
Sáng lượn quầy sang nhắm hiệu giầy
Chiều quanh phố nhộn vui đề số
Tiền xài xả láng đại gia chi
Sẽ nguyện theo về chung cảnh ngộ

9 Xì Ke :grin8:
lol!

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân tặng tỷ Shiroi    Thân tặng tỷ Shiroi  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân tặng tỷ Shiroi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chúc Tết tỷ Shiroi
» Kính Mừng SN Cửu Tỷ Shiroi
» Kết quả cuộc thi thơ - Thể Thơ Đường Luật
» Em xin phép được hỏi tí cô Shiroi ơi !
» Welcome Lam Điền Nguyên Thử
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-