Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1 chuyến ăn chơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Sun 26 Sep 2010, 22:38

Trích dẫn :
Suốt hành trình, muội cứ đá chanh, không thôi là cafe sữa đá, cứ vậy làm riết.
Thì tại mỗi tiệm mỗi chủ mà tỷ, nói chung là mình cứ trả giá, tránh hớ nhiều rồi đâm ra tiếc, vì quan niệm "Việt cộng" thích chặt đẹp "Việt kiều" họ cho là mình ở nước ngoài là giàu, tội gì mà không chém = uổng.
Chữ nóng hổi, vừa thổi vừa đọc đê :nhay:

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)
16/4/2010

Mờ sáng (còn đen thui), đồng hồ báo thức reo um xùm, mình bò dậy uể oải. Chui vô tắm 1 phát tỉnh người luôn, rồi chạy ra kêu ox dậy:

-Dậy đi cha, tao cho mày 15 phút để làm vệ sinh đó.

Đang mơ màng, thằng chả nghe la làng, giật bắn người dậy, chui vô nhà tắm. Còn mình bên ngoài thì chế nước sôi vô tô mì gói, dậy sớm quá nên chưa có ai mở quán, đành phải ăn mì gói và xúc xích. Đêm qua có mua bánh bò, mà lạ miệng nên 2 thằng cha vừa đánh bài vừa xơi hết trơn rồi còn đâu. Tranh thủ chạy qua phòng bên gõ cửa, kêu 2 đứa kia dậy, để tụi nó ngủ quên rồi người ta chờ.

Xong xuôi, 4 đứa đi ra ngoài, thì anh "du lịch" đi vô. Công nhận chỗ này làm ăn được ghê, đúng giờ là có mặt (mình chịu nhất chỗ này, vì rất ghét ai xài giờ dây thun). Lên xe, chạy 1 mạch đến nơi vắng vẻ, rồi đi bộ xuống biển, tới giờ này "ảnh" mới chịu hỏi:

-Ở đây có ai say sóng xe không?
-Có! em nè, còn 3 người này thì không sao, nhưng em cũng uống thuốc chống ói rồi, chắc không sao đâu.
-Ờ ờ! tại biển ở đây sóng mạnh lắm, í anh nói là mạnh mạnh lắm, mạnh hơn bình thường nhiều lắm.
-Rồi rồi, em hiểu rồi, mạnh dã man chớ gì?
-Chắc là phải tả vậy mới đúng đó (rồi nhe răng cười hì hì).
-Sao anh không hỏi sớm, để người ta biết rồi người ta sợ, rồi người ta khỏi đi (ảnh...cười trừ).

Tới sát biển, bước xuống bậc xi măng, đi ra 1 tí là có cái thúng, cái thúng bự lắm, như chiếc xuồng á. Cho được đám này lên cũng "trần ai khoai củ" nhất là ox mình, gần 1 tạ mà lên thì đứng im đi, cứ lắc qua lắc lại hoài, làm cả đám cũng run theo, trong khi 3 đứa không biết bơi, 1 đứa thì sao cứu nổi 3 đứa. Hồi hộp ngồi trong thúng cho người ta chèo ra xa, rồi cũng chuyển được cả đám lên ghe. Ghe này là dạng của dân đánh cá, từ ngày người ta đổ về đây đầu tư du lịch, xem ra dân ở đây sống khỏe hơn trước nhiều. Có nhiều hộ không đánh cá nữa, chuyển hẳn qua chở khách ra biển câu cá luôn.

Đã tới lúc "lâm li bi đát" ghe chạy ra xa mới có 1 tí, sóng vỗ ầm ầm, mà nghe anh chủ ghe nói, đi sớm sóng nhẹ, chớ chiều sóng còn lớn hơn nữa. Trong bụng cứ thầm nhủ, chắc ra xa tí nữa, là đỡ sóng à. Vậy mà ai ngờ, sóng càng ngày càng lớn, chiếc ghe bay lên cao, rớt xuống cái ầmmmm...rồi lại bay lên rồi lại rớt xuống, có đôi lúc cứ tưởng chiếc ghe bay khỏi mặt biển luôn rồi chớ. Trong bụng "sôi sụt sùi" nhưng cũng ráng kềm chế, được có 1 lúc, thôi rồi không thể nào chịu nổi nữa rồi, ta hòoooo..ò...oooo thôi. Quay qua, vợ thằng Zhu cũng không chịu nổi, hòoo theo luôn. Rồi tới ox mình, vậy là 3 tên đã xanh mặt. Ói xong, 2 đứa nó quay qua nhìn mình:

-Có đem thuốc chóng ói không, cho tao 1 viên.

Vậy là móc ra, cho mỗi đứa 1 viên, mình làm thêm 1 viên nữa. Còn thằng Zhu khoái chí ngồi cười chọc quê, nào là 3 đứa mày chịu sóng dở quá, coi tao nè, tỉnh bơ nè hehe. Khó chịu trong người, ox kêu:

-Thôi quay trở vô mày ơi, tao sắp chết rồi.
-Ráng đi, còn 1 tí nữa là tới nơi rồi, ghe ngừng lại chắc đỡ hơn.

Mà thiệt, chạy 1 tí nữa là ghe ngừng rồi, nhưng sóng đâu có chịu ngừng. Khi ghe ngừng lại, người ta đưa 4 cái cần câu và mồi cho bọn mình. Mình lắc đầu, có biết câu đâu, mà biết thì cũng không câu nổi, cái thân "ma cây" còn lo chưa xong, ở đó mà câu cá, hay cá nó "câu" lại haha. Vậy là 2 thằng cha ngồi câu, được 1 lúc, ox mệt chui vô trong mát nằm nghỉ (chỗ đó vừa đủ ổng nằm), còn mình và vợ thằng Zhu nằm ngoài nắng, nằm 1 hơi thuốc ngấm, ngủ hồi nào không hay. Lúc tỉnh dậy, thấy thằng Zhu câu được mấy con cá bóng, bằng 2 ngón tay, cả đám cười quá trời. Ngồi dậy coi nó câu, mà ngồi dậy là khó chịu, thôi đành nằm lun.

Nằm mấy tiếng đồng hồ trên ván, ê ẩm cả người. Sóng vẫn vỗ đều, nằm mà nghĩ "chắc ai thích vô công viên nước, chơi mấy trò chơi trong đó, thì thích cảm giác hiện giờ của mình lắm ha, cứ bay lên cái vèo, rồi lại rớt xuống cái ầmmmm..." nắng nóng dần, nằm phơi nắng sóng biển tạt vô ướt người, gió mạnh thổi = khô, rồi lại bị tạt nước tiếp, nhờ vậy mà đỡ nóng. Vậy mà cái đùi mình, mặc quần tà lỏn, nó sạm đi hẳn (tới giờ vẫn chưa nhả nắng). Còn đùi của vợ thằng Zhu, thì y như là heo quay, nó đỏ và dộp da lên haha (cái tội làm biếng thoa kem chống nắng).

Cứ như vậy, lênh đênh trên biển, 1 cảm giác sợ tự nhiên ập đến "lỡ mà lật ghe, thì sao ta?? ai sẽ là người cứu mình, nhưng cứu mình rồi ai cứu ox mình, thằng Zhu thì nó sẽ cứu vợ nó rồi đó" suy nghĩ bị gạt phắt đi, khi thằng Zhu nó chán, không còn muốn câu nữa. Vậy là ghe quay trở vô bờ, thoát nạn ố là la (1 chuyến bỏ tiền rước cảnh khổ vào thân đã kết thúc). Khi rời ghe, mình còn hỏi:

-Ê Zhu, không đem cá về nướng ăn hả?
-Mấy con đó mà ăn gì, đem về rồi ai ăn ai nhịn, mắc công lại đánh lộn vì dành ăn. Mà biển gì đâu, sao không có cá lớn, câu chán bỏ xừ (nét mặt chù ụ).

Xe đưa khách về, và hẹn 13h quay lại đón, đi tour tiếp theo. Lao vào quán, cả đám ăn như chết đói, mà đói thiệt chớ có phải xạo đâu. Hồi sáng ăn bao nhiêu, làm mồi cho cá hết rồi. Về phòng tắm rửa rồi lăn ra nghỉ mệt, chớ ngủ gì nổi nữa (ngủ trên ghe đủ rồi). Đúng 13h xe quay lại đón, chạy 1 lúc thì tham quan làng chài. Đứng từ cao nhìn xuống thôi, chớ không có tiếp cận, buổi sáng xuống coi người ta kéo cá về, giờ này xuống đó không có gì để coi. Chụp được vài bôi hình, leo lên xe đi tiếp. Điểm tiếp theo là Suối Tiên, trước khi xuống xe, anh tài dặn rằng:

-1 tí băng qua đường, em đi thẳng vô, quẹo trái đi hết đường rồi quẹo phải. Vì trong đó có nhiều con nít mời để được dẫn đường lắm, nhưng trong đó chỉ có thế, cứ đi khi nào thấy chán thì quay ra. Em cứ vô đi, 1h sau anh đợi ở đây.

Nói rồi cả đám đi vô, mà y như anh tài tả thiệt, con nít xúm vô mời quá trời. Sau khi quẹo trái đi hết đường rồi quẹo phải, phải tháo giày ra cầm trên tay (có người để ở đó lun, mất rồi đi chân không về hả ta?), để bước xuống con suối. Vừa thò chân xuống, nước âm ấm. Nước màu đỏ (chả bít nên tả là đỏ gì cho đúng), đi 1 lúc thì thấy 2 bên cát, những dãy núi cao cao tiếp nối nhau, đoạn màu đỏ, màu vàng, màu trắng (có lẽ hấp dẫn du khách là màu cát của nơi này). Mình cho là vách núi sần sùi kia là đất, ox thì nói là đá (gió có thể thổi đá thành cát chăng??).

Bước lên cát đi 1 lúc thì nóng, lại đi xuống nước, mà cát ở đây nhuyễn nhừ. Cứ như vậy đi sâu, đi sâu vô trong, có 1 đoạn nhìn đẹp mê hồn. Chụp hình, làm kiểu, ẹo qua lượn lại giữa trời nắng như thiêu người. Rồi đi tiếp, đi được 1 lúc thì chán, vì trong này chỉ có nhiêu đó thôi (nhưng cảm giác thì thích lắm, y như bị lạc vào cõi thiên thai í, có tả quá hem ta, có quá thì so rỳ bà con nhá). Vậy là đi trở ra, lên xe đi tiếp, điểm tiếp theo là đồi cát trắng và vàng. Xe bắt đầu chạy với tốc độ cao, tóc gió thôi bay, cát cũng không chịu ngừng bay luôn. Ngồi trên xe mà không dám nói chuyện, sợ cát chui vô miệng (tại đi xe jeep, nhưng đi xe này cảm giác thích hơn đi xe du lịch). Xe chạy xa ơi là xa, tới đồi cát vàng, anh tài chỉ tay cho thấy rồi nói đó là đồi cát vàng:

-Mình không dừng ở đây, mà tranh thủ chạy tới đồi cát trắng trước, vì đường còn xa, khi quay về đồi này thì kịp lúc hoàng hôn, chụp cảnh đó mới đẹp.

Mà xa thiệt, chắc xe chạy cũng 2h hay sao á. Rốt cuộc cũng tới, từ đường lớn quẹo vô đường đất đỏ, đi chạy ngang 1 cái ao lớn thiệt lớn, trong ao toàn là sen. Đây là hiện tượng lạ, vì vùng này là biển, lại có ao sen ở đây (nghe nói là nước ngọt, nhưng không biết phải vậy không, vì đâu có nếm thử đâu mà biết). Xe chạy vòng qua bên kia ao, rồi dừng lại 1 quán nước cũng nằm cạnh ao. Đây là ngõ vô đồi cát trắng, thả cả đám xuống xe, anh tài cũng dặn dò kĩ lưỡng như lần nãy. Tấp vô quán, kêu dừa uống, nghe chủ quán giới thiệu ở đây có món dông, vậy mà rủ không có đứa nào chịu ăn. Chả biết mùi vị nó ra sao, nhưng mà bán hơi bị mắc. Vậy là kêu 1 dĩa mì cho ox cháp, 2 đứa kia không đói nên chỉ uống nước.

Khi mì đem ra, mình cũng ăn ké, thấy ngon kêu thêm dĩa nữa (kệ..thà ăn cho nó no cành hông, còn hơn đói èo ọt). Lúc tính tiền, còn cãi lộn vụ tiền dừa, nhỏ tính tiền nói:

-Có mấy ngàn, mà cũng dằn co.
-Dằn co gì, hồi nãy nói nhiêu sao không tính nhiêu, còn nói dằn co là sao, mấy ngàn không phải là tiền hả??

Thấy 2 đứa đang la làng, bà chủ quán nói nhỏ kia, thôi thu nhiêu đó đi con.

-Thì thu nhiêu đó chớ muốn nhiêu nữa, nãy nói nhiêu giờ thu hơn, ai mà chịu.

Tính tiền xong, cả đám đi vào phía đồi cát. Đi vô 1 rừng thông (nhỏ thôi, chứ không phải rừng bao la nha), thông qua đồi cát. Phía bên đó, có nhiều người đi qua tuốt bên kia để trượt cát. Mấy người đó khỏe thiệt, chớ đi trong cát khó đi thấy mồ, lội qua bên đó 1 lát có lội về nổi không? cả đám thấy lo lo nên ở bên này, chụp hình. Ngắm nghía rồi quay ra, tụ lại cái bàn ven ao sen ngồi nói chuyện. Thấy nắng xuống dần, bắt đầu lên xe quay về. Lúc chạy trở ra, có chụp thiệt nhiều hình ao sen và quanh đó. Khi quay lại đồi cát vàng, cả đám leo lên tới đỉnh (muốn hộc ga), ở trên đó chơi lâu thiệt lâu, tới khi chụp được cảnh hoàng hôn mới chịu về.

Về tới nơi cũng sập tối, 2 vợ chồng thằng Zhu về trước, còn 2 vợ chồng mình đi mát xa. Rồi về tắm rửa, đi ăn (2 đứa kia ăn rồi nên không đi chung). Tra trên mạng biết được nơi đó có quán Cây Bàng, 2 đứa vừa đi vừa hỏi đường, cứ đi thẳng lê lếch hơn nửa tiếng mới tới nơi, tay chân rụng rời, bụng đói meo (hên là lúc ở đồi cát mỗi đứa làm 1 dĩa mì rồi đó nha). Ngồi ngay bàn sát biển, sóng vỗ vô đá nghe rì rào, cái này mà đi ban ngày thì nhìn thích hơn. Quán này chủ yếu bán hải sản, giá cũng đâu có rẻ, nhưng quán này rộng lắm.

Ăn xong, cảm thấy đau bụng (mình có cái tật đói quá đau, no quá cũng đau), cho nên đi taxi về, xe chạy cái vèo...tới luôn, vậy mà khi nãy đi bộ thấy xa dễ sợ. Về phòng uống thuốc xong nằm nghỉ, rồi đi tắm (mỗi lần về VN, là tắm muốn trầy da luôn vậy đó). Tắm ra, ox vô tắm, lúc ox ra khi nào ai mà biết, ngủ thẳng cẳng mất tiêu rồi. Vì ngủ giường riêng nên cũng không ai làm phiền ai, cứ lăn thoải mái, thích thật hehe. Lại kết thúc 1 ngày mệt mỏi, từ hôm về VN tới nay, hình như chả có đêm nào mà không mệt mỏi hết í.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Mon 27 Sep 2010, 03:55

Gai Mắc Cỡ đã viết:


Tới sát biển, bước xuống bậc xi măng, đi ra 1 tí là có cái thúng, cái thúng bự lắm, như chiếc xuồng á. Cho được đám này lên cũng "trần ai khoai củ" nhất là ox mình, gần 1 tạ mà lên thì đứng im đi, cứ lắc qua lắc lại hoài, làm cả đám cũng run theo, trong khi 3 đứa không biết bơi, 1 đứa thì sao cứu nổi 3 đứa. Hồi hộp ngồi trong thúng cho người ta chèo ra xa, rồi cũng chuyển được cả đám lên ghe. Ghe này là dạng của dân đánh cá, từ ngày người ta đổ về đây đầu tư du lịch, xem ra dân ở đây sống khỏe hơn trước nhiều. Có nhiều hộ không đánh cá nữa, chuyển hẳn qua chở khách ra biển câu cá luôn.


(Còn tiếp)

Đi như vậy có an toàn không bé Gai, sao mà xí tỉ thấy chênh vênh quá . Chổ em đi người ta hay xaì những chiếc thúng chở ngươì ta ra biển ... Xí tỉ chỉ thấy thôi, chưa thử lần naò , nhưng nghe em kể ... cũng thú vị quá ha . Đi chơi phiêu linh mạo hiểm như Gai như vậy mới thích, rồi sau ... sao nữa ....kể tiếp nhen Gai ....nghe vui thật dd :-bd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Mon 27 Sep 2010, 04:19

hihii, bé Gai đi chơi, kể chuyện thấy thích thiệt á :-bd
Hông biết bơi mà dám leo lên cái thúng vậy bé Gai ? lol2
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Mon 27 Sep 2010, 10:08

8 tỷ
Đi biển Nha Trang thì không sợ tỷ ui (mặc áo phao xuống tắm thoải mái), chớ biển Mũi Né sóng lớn sợ thiệt. Ở đây, nhờ có sóng mà người ta lướt ván nhiều lắm. Lúc trưa quay vô bờ, sóng lớn hơn buổi sáng, vậy chắc lúc chiều thì khỏi vô bờ luôn quá haha.
Nói chung, Gai khuyên ai nhát gan như Gai đừng ra biển MN, để tránh 1 phen hết hồn + ói xanh mặt.

9 tỷ
Lúc ra giữa biển, ghe ngừng lại, chủ ghe hỏi "có muốn bơi thì thay đồ nhảy xuống mà bơi" trong khi say sóng gần chết, sóng lại dữ tợn vậy, ngu gì xuống "làm mồi cho cá" hớ hớ.
Thì tại lì với liều mới "dám leo lên cái thúng" với Gai mà không đi, tụi nó cũng không đi tỷ ơi. Thôi thì 1 người vì mọi người, lâu lâu mới đi chơi chung mà.
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Mon 25 Oct 2010, 12:30

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)
17/4/2010

Sáng ra, bên ngoài cửa sổ sáng trưng, dù là đã có cái màng chặn lại. Nhìn đồng hồ, ô hô 8h rồi hèn chi nắng dữ vậy. Biết bao nhiêu hôm, mới được 1 hôm ngủ nướng (tại bữa giờ toàn dậy sớm không à), thung thướng rễ sợ. Bắt đầu 1 ngày mới, cũng như mọi hôm, tắm rửa xong, ra ngoài tiệm ăn sáng, tất nhiên trước khi ra đường đã thoa kem chống đạn..í chống nắng (tránh dộp da, vì nắng biển ăn da kinh khủng lắm). Ăn xong, cả đám đi lòng vòng dạo khu đó, chụp hình làm kỷ niệm, vì không biết tới bao giờ mới có dịp quay lại đây. Có lẽ vợ chồng thằng Zhu di dân qua Canada, tụi nó có rủ vợ chồng mình qua đó. Nhưng qua đó làm gì, khi 2 vợ chồng đều không có việc làm (chớ không phải thất nghiệp à nha, tại không chịu làm), trong khi bên đó đâu có rẻ hơn bên này.

Cái nắng gay gắt của biển, nhưng nó dễ chịu chớ không như nắng của SG, nóng muốn ná thở. Dạo 1 hồi mệt, cả đám về phòng xếp đồ vào vali, tắm rửa xong xuôi, kéo vali ra sảnh tính tiền. Lúc đó cũng tới giờ trưa, nên ngồi ngay tiệm sát bên ăn lun, khỏi mất công đi đâu cho xa (mà xa chưa chắc đã ngon). Vừa ăn vừa nhiều chuyện, đúng 13h xe tới đón (sao dạo này VN mình làm ăn đúng giờ giấc ghê ta). Lên xe "ghế nằm" dạng của TQ. Mình và vợ thằng Zhu nằm tầng trên, nhường cho 2 ông đó nằm tầng dưới. Sau khi xe lăn bánh, 2 ông ngồi đó đánh bài. Còn mình ngủ thiếp đi, cho đến khi xe ngừng lại trạm cho khách xuống vệ sinh.

-Ê ê, khi nãy có bà già kia làm quen, muốn gả con gái cho chồng mày kìa.
-Vậy hả? vậy kêu nó lấy thêm vợ nữa đi.
-Nè nè nhiều chuyện hả thằng kia, bả lại làm quen rồi muốn gả con cho tao, chớ tao đâu có gạ hỏi, mà mày mét (đồ lẽo mép). Mày biết không (quay qua mình nói) khi nãy tao đánh bài, rồi bả làm quen đánh chung, rồi đưa cho tao cái danh thiếp. Rồi giới thiệu con gái bả này kia, chưa có chồng...v..v...
-Rồi mày nói sao?
-Tao chỉ lên giường mày "có bà xã rồi, bả đang ngủ kìa"..
-Haha khoái thấy mồ bày đặt giả bộ
-Đúng rồi đó, tao thấy nó khoái cười tít mắt (thằng Zhu hùa theo).
-Khoái gì mày ơi, con bả 32 tuổi rồi, còn già hơn vợ tao. Lấy thêm vợ trẻ thì được, chớ lấy vợ già về làm gì nữa, trong khi ở nhà đã có 1 con vợ già (hắn chê mình già gừ gừ...).

Xí xô xí xào, leo lên xe về chỗ ngồi, cho xe chạy tiếp. Tới khúc BH thì 2 vợ chồng mình xuống xe, chớ không vô SG chung với 2 vợ chồng thằng Zhu. Những cái cần mình đã ghi bằng chữ Việt ra giấy cho tụi nó, nếu có gì nói mà người ta không hiểu, thì tụi nó sẽ gọi điện cho mình. Xuống xe băng qua cái bùng binh, xe chạy hỗn loạn cứ như chạy giặc í, khói bụi mịt mù. Rồi đứng ngay đó đón xe buýt, khi đón được xe leo lên xe, xe không còn 1 chỗ ngồi, đứng còn phải chen.

-Trời ơi! mày nghĩ sao mà cho tao đi xe này về vậy? sao không đi taxi về cho nhanh. Ăn nhiêu cũng hết, có vài trăm mà hà tiện, hà tiện không đúng cách, rồi chưa tính nếu bị móc túi, thì cái nào lợi hơn?

Ổng đứng phùng mang trợn mắt làm 1 hơi, nằng nặc đòi xuống. Bác tài nói ráng 1 chút, người ta xuống là có chỗ ngồi à. Vậy mà hắn hùng hổ, làm bác tài ngừng xe không kịp. Chắc tại bác tài sợ mình đòi tiền vé 20k/người lại chăng? nhưng đòi xuống là do mình, ai đòi lại làm gì. Lúc xuống xe, hắn quăng cái vali cái ầm, bể miếng nhựa gần cái bánh. Vậy là phải đón taxi về nhà, mất gần 500k phí của. Lúc trên xe, chửi 1 hồi bộ mệt hay sao á, rồi im. Thấy mình không nói gì, quay qua làm quen, mình đâu thèm dòm tới, cái xuống giọng năn nỉ xin lỗi "sorry khi nãy tao nóng quá" tuồng cũ diễn hoài. Ở cái gia đình 2 người này, cho dù ai đúng ai sai, hắn hùng hổ 1 hồi, rồi người xin lỗi cũng là hắn.

Đêm đó về tới nhà, phùuu cảm giác nhẹ người dễ sợ. Ai nói đi chơi là sướng, chớ mình thấy băng rừng vượt biển mệt thấy mồ. Về tới nhà, ôi cái gia đình như máng cám heo, chả muốn làm gì, vì chả làm được gì, nên chả phải làm gì...NẢNNNN

(Còn tiếp)


Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Tue 26 Oct 2010, 12:06; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Mon 25 Oct 2010, 23:18

Gai Mắc Cỡ đã viết:
1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)
17/4/2010

... Ở cái gia đình 2 người này, cho dù ai đúng ai sai, hắn hùng hổ 1 hồi, rồi người xin lỗi cũng là hắn.

Đêm đó về tới nhà, phùuu cảm giác nhẹ người dễ sợ. Ai nói đi chơi là sướng, chớ mình thấy băng rừng vượt biển mệt thấy mồ. Về tới nhà, ôi cái gia đình như máng cám heo, chả muốn làm gì, vì chả làm được gì, nên chả phải làm gì...NẢNNNN

(Còn tiếp)

hihiiiii TH nghĩ, Bé Gai muh tận dụng thời gian rổi rảnh không làm gì đó viết truyện đi ... tin chắc Việt Nam mình sẽ có một nhà văn Lê Xuyên nữ tiếng tăm không thua gì LX đâu ... những từ tả chân bình dị nhưng cũng không dễ viết, muh Bé Gai viết thật tự nhiên ... hay lắm Bé Gai applause :-bd :bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Tue 26 Oct 2010, 03:36




Haha ... đọc chuyện bé Gai kể ... vui thật, tiếp nữa nhen Gai ... Xí tỉ khoái cái chổ đi xe buýt đó ... hehe ... phụ nữ mình học có một thầy hà ... geek
À mà ... xí tỉ xem hình thấy bé Gai vẫn đẹp vẫn xinh, còn ông xã xệ của em ... cái pụng hơi xẹp xẹp rồi há .... :-bd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Tue 26 Oct 2010, 03:45

9 tỷ ké :-bd

Tiếp nữa nhen Bé Gai, cách nói chuyện đơn giản hồn nhiên của Bé Gai đọc thấy vui lắm
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Sun 31 Oct 2010, 23:05

Trích dẫn :
TH
Dziết mà có người đọc là em dzui lắm rồi, kể chuyện cho bạn bè ai thích thì đọc chơi, chớ nhà thơ, văn gì thì em hổng có mơ ước (dù biết ước hổng có tốn xiền hehe).

8 tỷ
Muội tiết kiệm những cái có thể tiết kiệm, tránh lãng phí, vì đồng tiền khó kiếm.
Tại trong hình nên tỷ thấy vậy thôi, chớ bên ngoài muội có nếp nhăn ngay mắt rồi. Cái bụng ông đó y như bà bầu 8 tháng, ổng mặc áo tối, nên nhìn không phình ra thôi í.

9 tỷ
Hí hí dzui dzui nữa nè tỷ

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)
..../4/2010

Cũng như bao lần, trước khi về nhà thì hân hoan, về tới nhà rồi thì chán. Biết rằng "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng nghĩ tới nó vẫn chán làm sao. Sống ngoài đường bơ vơ thì nhớ nhà, về tới nhà rồi thì lại muốn trở ngược ra đường. Cái chuyện ở đời khó nói vậy đó, nói chung rất mâu thuẫn. Càng ngày càng lớn, mình hiểu ra nhất nhiều điều, có những chuyện nói thì dễ nhưng mấy ai làm được. Lúc còn nhỏ, mình cũng là đứa biết chuyện (người khác nói vậy), chớ đâu phải không hiểu trước sau, rất thông cảm cho người khác nữa là.

Qua những năm tháng rắc rối của gia đình, mặc dầu đã lăn lộn đường đời 14 năm và ít khi về nhà. Đi đi, về về, gia đình lúc vui lúc buồn, riết rồi cũng quen, cũng chai, nhưng đôi lúc cũng điên. Lần này quyết định không nói gì tới chuyện nhà, ai muốn làm gì làm, vì mình có can thiệp cũng chả giải quyết được gì. Chỉ biết dắt mẹ đi chơi, đi ăn, đi mát xa thư giãn cho bả biết (với người ta). Có khi bả hỏi mình này kia, mình nói "ý kiến của con là...không có ý kiến hehe (cười trừ)". Và cứ như vậy, ở nhà cả chục ngày. Sáng ra tắm rửa, ăn sáng, đi chợ, đem đồ ăn về cho ox, trưa phụ nấu cơm, ăn cơm, ngủ trưa, chiều dậy lên mạng (mạng nhệnnn..đứt hoàiiii), tắm rửa ăn cơm tiếp, tối khò kho.

Vậy mà có 1 hôm, sáng sớm lén đi lên SG 1 mình, để lấy trà (mua ở ĐL gởi về trước), rồi ghé thăm 1 người bạn, tặng hộp olay cho nó (tại lần trước nó tặng mình chai dầu thơm "tui không có dzụ à nghen, tự người ta tặng í mà" hehe). Vậy mà lúc thức dậy, ox gọi điện réo về không kịp chạy. Trước lúc đi, đã dặn nhà cho "Heo" ăn uống đầy đủ rồi, vậy mà vắng bóng, hắn vẫn réo. Không hiểu sao, ở bên này thì thôi, về tới VN là hắn đeo theo mình, như con đeo bú á haha. Ngày qua ngày, cứ như thế cho đến đúng hôm dỗ tổ Hùng Vương, mình đánh lộn (đánh trúng thì đúng hơn) với thằng con của dượng (chi tiết đánh nhau là, cuối cùng ai cũng sứt mẻ). Lúc xong xuôi hết ox nói:

-Trời trời! coi vậy mà mày dữ ghê ta, quen mày cả chục năm rồi, mới thấy mày "dữ vậy" lần đầu đó nha.
-Ờ! tao vậy đó mày ơi, ai sao tao vậy à. Ba (đang ngủ đằng trước) và cô (ở cách đó vài căn) nó không dạy, thì để tao dạy.
-Lúc chưa về VN, tao thấy mày chửi láp dáp đòi đánh nó, tao tưởng mày giận mày chửi vậy thôi, ai ngờ mày dám đánh nó thiệt. Nhưng mày ốm nhom, còn nó đô con vậy, mày không sợ nó đập mày tơi tả hả?
-Nó đô bằng mày không?
-Ờ ờ...thì sao bằng tao được (mắt chớp chớp, hình như hắn chưa hiểu mình ý mình nói gì).
-Vậy là tao đập được rồi, sợ gì? có mày bảo kê mà haha
-Trời đất ơi, cái bà còm này hung tợn, lưu manh, biết vậy tao không can, cho nó đập mày tè le luôn haha
-Mày dám...(rồi nhìn hắn âu yếm bằng ánh mắt hình viên đạn).

Sau đó vài hôm, 2 đứa thuê xe đi BD để thăm mộ ba (lần trước lên trật ngày chủ nhật, cho nên nhà thờ không cho vô thăm). Đêm hôm đó thuê xe, nói qua lại mới biết thằng anh 2 (thằng này ở ngay sau lưng nhà mình) con ổng, lúc này chạy taxi. Ông chủ xe còn nói, nhà có người chạy xe, sao phải ra thuê xe ngoài. Hên ghê, ngày mai nó không rảnh, vì đã có người đặt nó chở đi VT chơi rồi, kêu mình dời lại ngày khác, nhưng mình không dời vì diện cớ ngày mai là chủ nhật (lý do như bên trên). Mình ghét cả 2 anh em nó, mẹ mình đúng là "nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà" mình nói hoài mà không nghe.

Nhất là cái thứ ăn rồi "quẹt mỏ như gà" của anh em tụi nó, mỗi lần nói là bả nói "tụi nó biết sai, sửa sai rồi, tha cho nó đi, con cháu trong nhà không à" nhưng mình không nghĩ vậy (hay tại mình thù dai). Cái tật lớn hơn cái tuổi, tụi nó mà sửa được mới là chuyện lạ. Ba ruột nó, nó còn không coi ra gì, mẹ mình chỉ là mẹ kế thì nghĩa lý gì với loại người như vậy. Hôm sau mẹ dậy thật sớm, chở thằng út đi ăn, rồi mua về cho 2 vợ chồng mình luôn (mua thêm xôi và trái cây, để giữa đường ai đói thì ăn lót dạ). Tội bà già, ngần này tuổi mà còn phải giữ con nhỏ, mua đồ ăn sáng về cho con+rể, lo tất tần tật cho gia đình (kể cả kinh tế, hỏi sao bả không thiếu nợ). Bả khổ cả đời vì "ngoại, chồng, em, cháu" không biết tới khi nào bả mới hết khổ (lấy ngay ông chồng có trách nhiệm thì chết yểu, còn ông sau ham nhậu hổng có trách nhiệm).

Chả lẽ như lời ox mình nói "tuổi tý là tuổi lục đục, không bao giờ yên thân, dù bản thân không muốn" ô mai gát (chả lẽ người có số thật sao, không phải mình cứ cố gắng, mình sẽ đạt được điều mình muốn?). Chuyến đi BD này, mẹ mình bị ép đi, chứ bả không muốn đi (2 mẹ con sợ xe y như nhau). Lúc đi, ông già quá giang tới ngã 3 VT (giờ phải gọi ngã 4 mới đúng, vì mới thêm 1 con đường đi BD). Xe chạy tới T.p BD (lên thành phố rồi nhá, không còn là tỉnh nữa đâu), ghé lại tìm quán ăn, định ăn xong rồi vô đó, trưa khỏi ăn nữa (vì trong sâu bán đồ ăn dở lắm). Tìm hoài chả thấy quán ăn nào có máy lạnh (theo nhu cầu của Hà Mã nhà mình), nên ghé đại vào 1 tiệm hủ tiếu, ăn trong vội vàng, ăn cho lẹ làng, đểeee dzọt (chớ mần răng), vì nóng bỏ xừ (cho dù quạy máy chạy muốn bay cánh ra ngoài).

Sau đó tìm mua con vịt quay và 1 ít trái cây, để vô nhà cô mà đi tay không kì quá. Bởi không biết cốt ba để ở nhà thờ nào, nên phải tìm cô mà hỏi. Chạy vô tới xã LH, tìm nhà cũng vòng hết mấy vòng, hỏi thăm người gần đó, mới vô tới nhà (vì ở đầu đường, toàn giông giống nhau, ở đó đất lô, nên hẽm nào cũng như nhau). Nhà cô cũng như xưa, không có gì thay đổi, chỉ có thằng cháu kêu mình bằng bác (cháu nội của cô), nay nó lớn lắm rồi, năm sau vô lớp 1 thì phải. Còn đứa cháu gái, hôm nay má nó ẵm đi chơi rồi hay sao á. Thật ra mình không thích người cô này (đúng hơn nữa là mình không thích dòng họ của mình). Đơn giản là vì, ông chú cuỗm mất lô đất mà ba mình để lại (trước đó vài tháng hứa trả lại cho mình, mình bù tiền canh đất mấy chục năm cho ổng).

Bà cô này, thì chứng dùm tờ giấy, cũng ăn tiền hoa hồng. Cậu út thì không lo làm, mà chỉ lo xin tiền mẹ mình (dòng họ ngoại toàn ăn rồi báo, chớ không lo làm). Ông cậu lớn hơn và cô (chị "chồng sau" của mẹ), thì làm ăn với mẹ, lời 2 chị em chia đôi, lỗ thì tìm mình đòi (ngộ ghê, trả 1 lần rồi, không có lần 2 đâu, ráng chịu). Nói vòng vo, hỏi thăm nhà thờ để cốt ba (xui ơi là xui, nhà thờ đang sửa chửa), vậy là hỏi miếng đất (mình hùng vốn với ox mua hồi lúc chú mình cuỗm đất của ba, mua bỏ ghét thôi nhưng bây giờ ngon "nhưng chưa dễ sợ" vì nó nằm ngay mặt tiền) của mình nằm khúc nào. Chỉ tới chỉ lui, bả dắt xe dẫn đường luôn cho nhanh, vì cũng gần đó.

Xuống xe, ox không chịu đứng bên ngoài, mà phải đi vào bên trong. Tại hắn nói, hắn thích đứng bên mảnh đất do đồng tiền xương máu của hắn tạo ra. Mảnh đất tuy không rộng lắm (so với người địa phương), nhưng nó cũng đủ xây 1 căn nhà và 1 sân vườn nho nhỏ (sau này già, định hồi hương sống ở đó đó nha).

(Còn tiếp)

Định gõ cho hết đống chữ luôn,, mà sao gõ hoài hổng chịu hết Mad , thôi đi khò đã, mai (hổng hứa trước) tính tiếp :thua:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13Mon 01 Nov 2010, 03:23

Gai Mắc Cỡ đã viết:

Cũng như bao lần, trước khi về nhà thì hân hoan, về tới nhà rồi thì chán. Biết rằng "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng nghĩ tới nó vẫn chán làm sao. Sống ngoài đường bơ vơ thì nhớ nhà, về tới nhà rồi thì lại muốn trở ngược ra đường. Cái chuyện ở đời khó nói vậy đó, nói chung rất mâu thuẫn. Càng ngày càng lớn, mình hiểu ra nhất nhiều điều, có những chuyện nói thì dễ nhưng mấy ai làm được.

(Còn tiếp)

Định gõ cho hết đống chữ luôn,, mà sao gõ hoài hổng chịu hết Mad , thôi đi khò đã, mai (hổng hứa trước) tính tiếp :thua:


hehehe ... đọc chuyện bé Gai kể, .... vui quá, Xí tỉ cứ cười mãi ... uh .. tỉ cũng vậy đó Gai, đi đâu cũng nhớ nhà .....mà về tới nhà ngồi chưa nóng ... đã tự hỏi ... bây giờ đi đâu nữa ta . Sống ở đời, mình còn không vừa ý lấy mình, thì bảo người ta chìu chuộng mình sao được ... :potay:
Chờ đọc tiếp đó nhen Gai, lúc nì ... chỉ chạy theo mọi người đọc ké thôi, túi chữ của tỉ ... nó đang bị èo uột quá ... ~X(
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 chuyến ăn chơi - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1 chuyến ăn chơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 5 - Nguyễn Khắc Thuần
» CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ
» Cuối tuần vui vẻ
» Chuyện một bài ca dao cổ
» MỘT CHUYẾN ĐÒ
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-