Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 06:36

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1 chuyến ăn chơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Sun 13 Jun 2010, 22:01

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)

12/4/2010

Cũng như mọi hôm, mình dậy thật là sớm, tắm rửa xong kêu xe ôm chở tới Bà Triệu, 1 quán bún chả cá ven đường, mình đã được ăn lần trước, lần này quay lại tìm nữa. Ăn tại chỗ 1 phần kèm ổ bánh mì, mua thêm 4 phần đem về cho mẹ, ox, em trai, còn mấy đứa bạn thì tụi nó tự lo rồi. Sửa soạn đâu vào đó, 8h bắt đầu xuất phát. Hôm nay đi tham quan tứ đảo, đi ghép đoàn cho rẻ (120k/người), mẹ mệt nên xin được ở nhà. Đến giờ hẹn, 6 đứa xuống sảnh ngồi đợi xe tới đó. Bước lên xe có 1 cô gái Tây (nhìn khá trẻ)ngồi sẵn trên xe, xe chạy 1 hơi, ghé 1 khách sạn khác đón thêm 2 khách nữa, 1 nam + 1 nữ. Khi họ nói chuyện mới biết, thì ra là đồng hương.

Xe chạy thẳng tới cảng Cầu Đá, trong lúc chờ mọi người đông đủ để lên ghe, mình ghé vào 1 quán bán đồ gần đó mua nước, áo tắm, khăn (tại quên đem theo). Sau khi lên ghe, ghe bắt đầu chạy, chiếc ghe chứa được 40 khách (chưa kể nhân viên khoảng 7 người), trên ghe có khách TQ, HQ, Tây và tất nhiên là không thể thiếu khách VN (nhưng chưa chiếm được phân nửa số). Ghe bắt đầu chạy ra xa, sóng vỗ từng đợt từng đợt nhấp nhô, gió mát lồng lộng, nước biển xanh (lam) không tả nổi. Xa xa những hòn đảo hiện rõ dần, ghe dừng tại khu bảo toàn sinh vật biển Thủy Cung Trí Nguyên (nói đúng hơn là nơi nhốt những chú cá biển, mà đúng ra tụi nó được tự do).

Trong này có nhiều loại cá mà mình chưa từng được thấy, những con cá chưa thể gọi là khổng lồ, nhưng cũng có thể nói là bự kinh khủng (ít ra nó gần bằng mình), ấn tượng nhất là chú cá mang tên "cá đô la" nghe mà thèm, nhưng không phải thèm cá, mà là thèm đô la haha. Cái tên nghe lạ, nhưng nó cũng bình thường, hơi giống cá chim ngoài chợ có bán. Cả đám quậy phá tùm lum, bắt con sao biển lên chơi, cầm 1 hơi tay chân con sao biển rũ rượi, trong khi người ta đã có để bảng cấm vớt những sinh vật dưới nước. Thấy vậy, mình kêu tụi nó, sao tụi bây không vớt con cầu gai lên mà chơi. Đi 1 vòng ngắm đủ các loại cá, sao cá ở đây toàn bự bự không à, con rùa cũng bự khủng khiếp. Khu này có tới mấy tầng, bên ngoài người ta xây như 1 chiếc tàu.

Dạo, ngắm, làm kiểu giữa trời nắng gắt, rồi cũng tới giờ xuống ghe. Ghe rời khỏi Thủy Cung Trí Nguyên và đến Hòn Mun, gần bờ có nơi cho ghe ghé lại, nó được làm bằng gỗ nổi lềnh bềnh trên nước. Ở đây người ta có những món thể thao như "Jeski, Dù Bay, bóng chuyền" thằng Gu thì chơi dù bay, 2 vợ chồng mình và vợ thằng Zhu thì chỉ dám ngồi trên chiếc thuyền thúng bằng nhựa đáy kính trong suốt, để ngắm san hô. Còn thằng Zhu thì lặn luôn xuống biển ngắm san hô (thế mới máu haha), làm vợ thằng Gu phải ngồi trên ghe để coi chừng đồ.

Lần đầu tiên trong đời được ngắm san hô dưới biển, hồi đó mình toàn coi trong hình và ti vi thôi, cứ tưởng là phải ở độ sâu mới ngắm được san hô. Ai ngờ nó cách bờ khoảng 20~30m gì đó, độ sâu thì chừng 10m là cùng. Trong bụng cũng muốn được lặn để ngắm và sờ trực tiếp san hô, nhưng...không biết bơi có lặn được không ta? (chắc hôm nào phải thử, cho sặc nước chơi kaka). Sau khi rời khỏi Hòn Mun sẽ đến Hòn Một, tour này bao ăn trưa luôn, nên ghe dừng lại dọn thức ăn ra cho khách, vừa ăn vừa hóng gió, lênh đênh trên biển. Món ăn cũng đầy đủ, nấu ăn cũng được, chớ chưa thể gọi là dở.

Tiếp đó là tiết mục ca nhạc sống "hát cho nhau nghe" nói vậy chớ cái anh hướng dẫn gân cổ hát gần chết, mời được vài khách lên hát phụ, nhưng ai cũng e ngại. Dàn nhạc cũng có trống, đàn (toàn làm bằng những dụng cụ cây nhà lá vườn, như thùng nhựa dùng để làm trống). Kế nữa là thưởng thức tiệc rượu nổi, giữa biển khơi một quầy bar nổi lênh đênh trên biển, và mỗi người một ly rượu, và tất nhiên ai cũng ôm theo cái phao (riêng mình kèm thêm cái áo phao), thưởng thức 1 (mình làm tới 2 ly lận haha) ly rượu vang giữa đại dương bao la, 1 cảm giác mới lạ. Sau 1 hồi nghí ngoáy với cái phao dưới biển, thì mình bơi về hướng ghe để leo lên, bởi không biết nước biển làm sao, mà có cảm giác như bị kim chích lên da, khó chịu lắm.

Bơi hoài bơi hoài, mà càng bơi sóng lại càng dạt mình ra xa. Thằng Zhu đứng trên ghe, thấy mình nghí ngoáy, rồi nó nói gì đó với ox mình. Thấy nó kêu luôn thằng Gu nhảy xuống biển, thì ra 2 thằng xuống biển lôi mình lên, hì hụt thiệt lâu, 3 đứa mới leo được lên ghe. Vừa trèo lên ghe thằng Zhu nói:

-Ê Sun, tao với thằng Gu vừa cứu vợ mày lên đó.
-Tụi bây cứu chi, có gì tao lấy thêm vợ nữa hahaha (cả đám cùng cười).

Ngồi trên ghe, khó chịu vì cái cảm giác bị kim chích (không chỉ riêng mình, ai cũng bị). Quay mắt tìm kiếm anh hướng dẫn:

-Anh ơi, trên ghe có nước ngọt không?
-Ráng tí đi em, ghé Bãi Tranh rồi tắm luôn.
-Nhưng em ngứa quá à, chịu không nổi.
-Thôi nè, em lấy mấy miếng chanh này, tha lên chỗ ngứa nha.

Gật gật rồi lên đằng trước, trét trét tha tha. Bỗng có anh nào "lạ" nói:

-Em cũng bị ngứa hả?
-Uhm! anh tha chanh này lên chỗ đó, là nó đỡ liền à (miệng nói, tay chia bớt cho anh đó 1 miếng chanh).

Quay qua, thấy vợ chồng thằng Zhu cũng gãi như khỉ, đưa hết mấy miếng còn lại cho vợ chồng nó luôn. Ghe tấp vào bờ, lên bờ với tâm trạng lo sợ, vì giờ chiều sóng lớn, nó cứ dập chiếc ghe nhấp nhô hoài. Khi lên bờ tìm chỗ ngồi xong, mình đi tắm lại nước ngọt. Tắm xong nó sảng khoái gì đâu, vậy mà 3 đứa nó, mình kêu đi tắm tụi nó không chịu, tụi nó nói để về khách sạn tắm luôn, công nhận tụi nó mặc đồ ướt hay thiệt. Ngay Bãi Tranh, gió mát, sóng lớn, cả đám cười nói. Mình thì mua trứng cúc lột nhai chơi, tụi nó thì mua bánh ít, xoài (6 đứa mình ai cũng ít ăn nhưng nhờ mạnh nuốt, nói chung là cháp không ngừng nghỉ). Lúc lột trứng cúc có con chó lại gần hửi hửi, mình trứng xuống đất coi sao, vậy mà nó cũng ăn, ăn xong nó cứ đứng đòi nữa haha.

Thằng Sun thì đuổi đi, thằng Zhu thì xin mình vài trứng, để dụ con chó lại gần (thằng này thích nuôi chó lắm, mà vợ nó lại sợ chó, nên không được nuôi), dụ 1 hồi tốn cả chục trứng. Trời chiều, nắng dịu dần, ghe tấp vào bờ rước khách, đưa khách về bến tàu, chuyến đi kết thúc, xe đưa khách về khách sạn. 4 người kia về khách sạn, còn mình thì dắt ox đi massage. Được biết nơi đó là dân gay massage, nhưng mình không ngại dắt ox vô đó, vì chủ yếu là massage chớ đàn nào cũng đâu có sao. Vào đó, mình ngồi bên dưới chờ, ox lên lầu massage, phục vụ cũng bình thường, nhưng nói 1h mà chỉ làm có 45'.

Trước khi chuẩn bị xuống tầng dưới, nhân viên móc túi lấy giấy tự ghi 150k tiền bo vô đó, rồi nhìn ox mình nói "ok ok" ox lắc đầu không chịu, nên lấy viết gạch bỏ số 1 ở đầu, vậy mà nhân viên đó đổi tấm giấy khác, ghi lại 100k. Khi mình kêu tính tiền:

-Tính tiền cho em đi anh ơi.
-Tổng cộng 180k em à.
-Uả! sao khi nãy anh nói là 80k/ giờ?
-Tính luôn tiền bo của nhân viên em à.
-Nhưng em chưa nói là bo nhiêu, vì em chưa biết nhân viên phục vụ có tốt hay không.

Chợt người massage "cho" ox mình chen vô:
-Ảnh đồng ý cho em 100k tiền bo chị à.
-Ai nói? rồi mình quay qua hỏi ox, ox kể lại cái đoạn tự ghi tiền bo và dằn co lúc trên lầu cho mình nghe.

Thật ra, thì mình định nếu...mà phục vụ tốt thì mình đưa 200k khỏi thối, bình thường thì 150k. Còn đằng này nói 1h mà chỉ làm 45', cộng thêm cái tội đòi hỏi, nên cãi cho bỏ ghét và cũng không muốn cho họ được toại nguyện (cho bỏ cái tật đòi hỏi).

-Ảnh nói, tiền đó là tự anh ghi, chớ ảnh không có đồng ý.
-Đâu có, ảnh đồng ý khi nãy mà chị, tự ảnh ghi đó mà, giấy nè.
-Đâu đưa giấy tui coi coi.

Nhìn chữ trong giấy mình lại nhìn hắn với vẻ phản cảm:

-Chữ này không phải của ảnh, là của anh thì đúng hơn.
-Nhưng ảnh chịu mà chị.
-Ảnh ảnh gì, anh này là ox tui, chả lẽ ox tui nói gì mà tui hiểu sao?

Cãi 1 hồi không lại, nhân viên đó mới thốt lên:

-Thôi! nếu chị nói vậy thì em cũng không nói gì nữa, chị muốn bo bao nhiêu thì bo.
-Thì đúng ra là phải vậy, khách muốn bo bao nhiêu là tùy khách, bây giờ tui không bo, anh cũng không làm gì được tui, không có luật nào mà đi massage là phải bo, bo bao nhiêu là tùy khách và cách phục vụ của mình, tất nhiên tui biết rõ các anh sống nhờ tiền bo. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà do quán anh làm ăn gian lận, nói 1h mà chỉ làm 45', vậy tại sao anh không nói 1 xuất là 45' mà phải nói là 1h?? Anh cứ tính thử đi, 15' là bao nhiêu % của 60'?? còn tiền bo thì nhân viên tự đòi hỏi và tự ghi vô giấy luôn, tại sao không để khách tự ghi số tiền mà người ta muốn bo cho mình. Tiền massage 80k mà đòi tiền bo 150k là sao? anh thấy vậy có ổn không? gần 2 xuất massage??

Nói rồi, mình móc ra 80k tiền massage và bo 50k, bỏ ra ngoài cổng, điện thoại kêu taxi, mà trong lòng còn ấm ức. Quay về khách sạn tắm rửa, rồi kêu mẹ đi ăn, điện thoại cho BN:

-Này mụ kia, ở đây quán nào ăn ngon bà nhở?
-Ơ! tui đâu biết.
-Bà này hay nhở, bà sống ở đây mà bà nói câu không biết??
-Thôi bà chờ tôi tí, tui điện thoại hỏi mấy đứa bạn cái đã.

1 lát sau:
-Bà kia, bà gọi taxi cho đến nhà hàng cây xoài, đường đó nằm cách bờ biển không xa lắm.
-Tôi chỉ hỏi quán, mà bà cho vào nhà hàng, bà muốn tôi cháy túi à?
-Không đâu, nhà hàng này giá mềm lắm, tôi hay đi ăn với bạn ở đấy mà.
-Vậy à! giá mềm lắm à? 1 lát tôi ăn xong mà giá không mềm, là bà mềm mình với tôi đấy nhá. Còn nữa này, tôi đến đó trước, tí bà dắt 2 nhóc ra đó nhá, ngày kia tôi đi rồi.
-Ok! thì bà cứ ra trước, rồi tôi ra sau.

Tới đó, trong bụng đéo meo, trong khi bà già mình ăn cơm hộp rồi (vì cả ngày hôm nay, mẹ dắt thằng út đi tắm biển, rồi chiều đói 2 mẹ con mua cơm hộp ra bãi biển ngồi ăn luôn). Ở nhà hàng này, trồng rất là nhiều xoài, cho nên nó lấy tên là nhà hàng vườn xoài cũng phải (vậy mà BN nói là cây xoài). Đây là dạng nhà hàng vườn, mình ngồi ngoài sân, cách trang trí vườn nhìn rất ấm cúng và thoáng mát. Coi thực đơn 1 hồi, kêu gỏi cá mai và lẩu cá kèo (trong khi ngồi chờ, mình điện thoại liên tục cho BN, bà này không biết làm gì mà lâu thấy sợ). Gỏi cá mai ở đây làm ngon lắm (đặc biệt là nước chấm, bá cháy bùi chét), đợt đi Vũng Tàu mình cũng có ăn món này, nhưng không ngon bằng ở đây.

Lúc ăn gần xong, BN mới tới dắt theo 1 nhóc, còn 1 nhóc bị bỏ ở nhà. BN thả cho nhóc con chơi ở nhà banh, mẹ mình cũng cho thằng út chơi ở đó. Bà này không biết mần răng, mà không ăn gì chỉ uống thôi, trong khi lần trước đi cùng bả, bả ăn sám hồn (hay thấy đờn ông mét cỡ??). Nói chuyện 1 hồi, tính tiền xong ra về, đi tới nhà banh kêu 2 nhóc. Chợt thằng út nhà mình nói:

-Khoan đã, để Bin tạm biệt bạn Bin đã nha.
-Trời! mới đây mà có bạn rồi đó hả?
-Bin mới quen được bạn gái, bạn đó rủ ngày mai sinh nhật, bạn mời Bin tới dự.

Cả đám nhìn nhau cười hả hê, mới đó mà quen được bạn gái rồi haha. Kéo ra tiệm cà phê "4 mùa" sau khi ngồi xuống ghế, 2 nhóc dành 2 thực đơn rồi nói:

-Để tụi con chọn cho
BN:
-Ờ 2 đứa chọn đi nha

Lật hình 1 hồi, đứa này chọn cái này, đứa kia chọn cái khác. BN kêu cho tụi nó giống nhau, để khỏi dành (BN này biết ý ghê hehe). Kêu nước uống xong, BN nói chuyện với mẹ mình, làm như thân lắm không bằng kaka. Còn ox mình không biết nghe, lấy máy chụp hình lang thang ra biển (tại quán nằm sát biển). Mới có tí xíu, dáng con voi cà nhắc quay về:

-Ủa! sao dạo biển mà nhanh vậy?
-Dạo gì, mới đi có tí xíu, là có thằng kia lại hỏi "anh ơi, đi bùm bùm không?" nên tao bỏ đi vô, ai ngờ trượt chân, té cái ầm nên giờ mới đi cà nhắc nè.
-Sao không đi bùm bùm đi anh (cái này BN nói) haha.

Chợt! mẹ chỉ tay ra biển:
-Kìa kìa, 2 vợ chồng thằng bạn con kìa.

Thấy vậy, ox kêu tụi nó vô quán ngồi chung, hỏi tụi nó uống gì, 2 đứa lắc đầu. Ngồi tán dóc 1 hồi, 2 vợ chồng nó về trước, mẹ đòi đi xe ôm về, còn 2 vợ chồng mình đi bộ tiếp. Lang thang đến lúc mỏi chân, thì cũng về tới khách sạn, tranh thủ tắm rửa đi ngủ, lại thêm 1 ngày RỤC XÁC.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Tue 15 Jun 2010, 02:40

sao tắm nước biển mà bị chích đến ngứa, ngộ ghê a bé Gai ?
Bé Gai đi lần này, có nhiều chuyện vui thiệt. Smile :hoa:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Fri 25 Jun 2010, 04:20

Gai ơi ... Gai à ... vô kể chuyện cho mấy tỷ nghe tiếp đi Gai ...
Rồi sau ... sao nữa Gai ơi!
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Wed 21 Jul 2010, 14:06

9 tỷ
Đúng là có nhiều chuyện ngộ lắm tỷ ơi, hồi nhỏ mỗi lần muội về "Cái Bè" chơi, là y rằng nổi ghẻ, ghẻ gì muội cũng không biết, nhưng nó cũng có cảm giác như bị kim chích í.

8 tỷ
Gai nè hii, dạo này Gai lo luyện fim quá. Rồi khúc sau...vậy vậy vậy đó tỷ haha
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Wed 21 Jul 2010, 14:17

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)

13/4/2010

Cũng như mọi hôm, sáng sớm thật sớm, mắc tè...trở người, định đi tè, lồm cồm ngồi dậy, tay chân rủ rượi, nhức mỏi. Đi vô tolet rồi lại đi ra, leo lên giường định ngủ thêm tí nữa. Thấy trong người khó chịu, thịt da nghe như đau đáu, ran rát (cái cảm giác muốn sốt đó mà). Đi qua gõ cửa phòng mẹ:

-Mẹ ơi, dậy chưa?
-Dậy rồi, sao con dậy sớm vậy?
-Con bệnh rồi mẹ ơi, tí mẹ có đi ăn sáng, mua cháo với thuốc dùm con nha.
-Ờ! con về đi, mẹ tắm rửa xong, rồi mẹ đi mua.

Lũi thũi đi về phòng, leo lên giường nằm vật vã. Không lâu sau, mẹ gõ cửa đem "cháo, bánh mì, thuốc" qua. Ráng húp lắm mới được vài muỗng, rồi uống thuốc vô, leo lên giường nằm tiếp. Thấy cũng trể rồi, nên kêu ox dậy, cho hắn ăn uống, rồi hắn muốn đi đâu thì đi, hôm nay mình bò còn không nổi chớ nói chi là đi.

-Tô này của mày hả?
-Ờ! chớ còn ai vô đây nữa?
-Sao còn y nguyên vậy?
-Tao bệnh rồi, ăn không có nổi, mày vớt thịt ăn hết dùm tao lun đi, bỏ uổng.
-Nhiêu tiền 1 tô mà quá trời thịt vậy?
-7.000/ tô, tại mẹ nhờ ông xe ôm đi mua, nên rẻ vậy đó, chớ mình mua thì chắc không có giá này đâu.
-Rồi mày có thuốc men gì chưa?
-Uống rồi ông ơi, nhiều chuyện quá, hỏi hoài. Ăn xong rồi dắt tụi bạn đi chơi, tao ở nhà nghỉ mệt.

Ting tong ting tong...mở cửa ra thì thấy 4 tụi nó đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng.

-Vợ tao bệnh rồi, không dắt tụi bây đi chơi được đâu. Bây giờ tụi bây muốn đi đâu?
-Thì tham quan lòng vòng, đi đâu cũng được, miễn có chỗ đi là đi à.

Thấy vậy, mình mới lấy bản đồ ra, chỉ và vẽ đường cho tụi nó tới tham quan tháp bà và đường tới chỗ tắm bùn. Sau đó, gọi điện xuống sảnh mướn cho tụi nó 3 chiếc xe máy. Và đặt luôn vé tàu lửa chuyến tối cho mẹ về LT, vợ chồng thằng Gu thấy vậy cũng đòi về SG chung chuyến luôn.

-Mẹ tao không về ga SG đâu, mà xuống ga BH, trước ga SG 1 tuyến. Với lại mai mày về, hôm nay mày ở đây chơi thêm 1 ngày nữa, ga SG là ga cuối, cho nên không sợ xuống lộn ga đâu.
-Vậy cũng được, miễn đi chung tàu là được rồi, tao muốn ghé SG sớm, sẵn tham quan SG luôn.

Chắc tụi nó lạ nước lạ cái, nên sợ đi 1 mình?? Thấy vậy thôi cũng kệ, nó muốn sao thì mình chìu nó cho xong. Sắp xếp xong xuôi, cả bọn kéo nhau đi chơi, còn mình coi sắp xếp để tối nay cho mẹ về. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, mình lên giường ngủ tiếp, mẹ và thằng út ngủ giường kia. Tới trưa, ox đi chơi với tụi nó về. Tụi nó đi tháp bà, chớ không đi tắm bùn, vì chỉ có 1 mình vợ thằng Zhu là muốn tắm cho biết, còn 4 người không tắm, nên nó cũng không tắm luôn. Trong người còn mệt lắm, nhưng cũng ráng bò dậy dắt "ox, mẹ, thằng út" đi ăn. Tiệm nem nướng này nổi tiếng ở NT, lần trước BN có dắt mình đi ăn rồi, nó nằm gần khách sạn mình đang ở.

4 mẹ con đi bộ tới tiệm, chỉ kêu 1 phần cho ox mình ăn thôi (còn 3 mẹ con ngồi uống nước và nhìn thằng chồng, rể ăn ngon lành). Ngồi nhìn miệng mà người xụi đơ, uống trà đá chóng đói. Ngồi 1 hơi khó chịu, chạy vô tolet ói rồi chạy ra, cái tolet nằm trên lầu, làm mình phải đi lên rồi đi xuống. Trong khi bụng đói meo, đâu còn sức để mà đi, vậy mà phải ráng vịn cầu thang, lếch lên rồi lại lếch xuống 3 lần. Sau khi ăn xong, mình và ox đi bộ về khách sạn trước, còn mẹ dắt thằng út ra chợ tìm cơm cho thằng út ăn.

Chưa về tới khách sạn, là đã có bạn điện thoại rủ ox đi chơi tiếp. Ox quay qua nhìn mình nói:

-Tụi nó ra bãi biển tắm biển hết rồi, tao về lấy quần bơi rồi ra biển với tụi nó.
-Thì mày muốn đi đâu cứ đi, xe mướn tới tối lận mà.

Lục đục 1 hồi, hắn tí ta tí tởn ra biển chơi, rốt cuộc ra tới biển cả đám kéo đi ăn kem. Buổi chiều ox về phòng, đưa xe cho 3 mẹ con mình đi dạo. Trước khi ghé chợ, mẹ tấp vô quán mì hoành thánh, kêu 2 tô hoành thánh, 2 mẹ con húp nước bỏ cái (chuyện lạ nhưng có thật). Ăn xong chạy ra chợ mua trái cây, cháo gói và những thứ ăn vặt. Sau đó dắt mẹ lên tháp bà, ngóng gió, ngắm cảnh, chụp hình (lần trước trèo 1 phát lên tới đỉnh, lần này phải ngồi nghỉ mệt 3 lần mới bò lên được tới đỉnh). Trời sập tối kéo nhau về khách sạn, tắm rửa rồi xách hành lý xuống sảnh, để đưa mẹ ra ga về SG. Vợ chồng thằng Gu kêu mình khỏi đưa, để tụi nó và mẹ mình tự ra ga là được rồi, nhưng mình không yên tâm nên nhất quyết đưa cho bằng được (chắc tại nó thấy mình bệnh).

Hỏi làm sao mà mình yên tâm cho được, khi mẹ mình chữ biết chữ không, còn 2 vợ chồng nó thì có biết chữ nào đâu, rồi lỡ tàu tới trể, biết gì đâu mà lần, biết tàu nào để lên?? Mà thiệt, hôm đó tàu tới trể 30 phút, tàu ở NT chuyên môn tới trể, lần trước mình đi cũng bị trể. Ngồi buồn chả có gì làm, mua 2 ổ bánh mì, vừa nói chuyện vừa gặm, vậy mà gặm hết ổ bánh mì mới hay, nhờ vậy mà thấy trong người khỏe hẳn. Đi chuyến này, cứ sợ thằng út nó mệt nó bệnh, ai ngờ nó tỉnh bơ, còn người lớn thì quằng quại hết trơn. Khi tàu tới ga, mình xách hành lý và tìm phòng cho mẹ, đâu đó xong xuôi mình dặn mẹ:

-Mẹ ngủ đi, tới mờ sáng là tới, mẹ nhớ mờ sáng dậy để xuống nha, không thôi nó chạy tới SG là mẹ phải chạy trở ngược ra ráng chịu à. Mẹ dặn chú bảo vệ, là chú kêu dùm mẹ à.

Dặn đâu vào đấy, mình xuống xe quay trở ra, ox điện thoại nói là đang đứng đối diện ga chờ rước mình. Vậy là chuyến đi tiếp theo mất hết phân nửa chiến binh, còn lại 4 mạng vẫn hăng hay băng rừng vượt núi. Ghé lại quán kem mà trên mạng giới thiệu là ngon, hồi trưa tụi nó tìm ra rồi, nhưng quán chưa mở cửa. Mỗi đứa 1 ly kem ngồi nhâm nhi, ox đưa muỗng múc ké 1 miếng của mình:

-Ê! mày ăn kem gì vậy, sao ngon vậy?
-Kem này là kem bơ.
-Kem bơ là kem gì?
-Bơ là 1 loại trái cây, người ta làm thành kem, còn làm bằng cách nào thì tao không biết. Nói chung, ở TQ không có loại trái cây này, nên có nói tụi mày cũng không biết đâu.

Ăn xong kem, chạy xe dạo 1 vòng ven biển, rồi về khách sạn ngủ sớm, chuẩn bị cho chuyến Mũi Né tiếp theo vào ngày mai.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Wed 21 Jul 2010, 22:13

hihihiiii Bé Gai kể chiện tếu thiệt nha ... TH phái nhứt là những tiếng ... mày, tao ... nghe thiệt là gần gủi và nhớ gì đâu á ... :bong: :bong: cho bé Gai nè ... hearts hearts chờ đọc tiếp :-bd applause
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Fri 23 Jul 2010, 03:39

Bé Gai kể chuyện tự nhiên, chân thật đọc vui quá đi :-bd

Đợi bé Gai kể tiếp để được đọc tiếp đó nhe
Smile
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Thu 05 Aug 2010, 14:51

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)

14/4/2010

Sáng ra, nói sáng chớ 9h lận, vì 4 cái của nợ về trước rồi, 4 mạng còn lại thong thả, cho nên cứ nướng tới khi khét mới chịu dậy. Dậy tắm rửa thu xếp xong, cả 4 gặp nhau dưới sảnh, hôm nay là hôm cuối cùng mình ở NT. Nhìn qua ngó lại không biết cho tụi nó ăn gì, mình hỏi:

-Giờ tụi bây muốn ăn gì đây?
-Gì cũng được, miễn no là ăn à.
-Vậy ăn lựu đạn là no vĩnh viễn, không bao giờ biết đói nữa haha (3 đứa nó nhìn mình bằng cặp mắt hình viên đạn).

Sợ quá liền đổi tông: thôi ăn hải sản nữa nha? -Sáng ra mà ăn hải sản hả??
-Giờ này mà sáng hả trời? ăn cơm trưa được rồi mấy cha.

Vậy là 4 đứa kéo nhau tới quán Thiên Nhiên đối diện với biển, quán này mình cũng ăn rồi, lần trước off với BN và bạn của BN. Không lạ gì với quán này, và cũng chả lạ với cái không khí oi bức, y như ngồi kế lò than. Vô quán ngồi, bắt nhân viên cho 3 cây quạt chỉa vô bàn mình ngồi, vậy mà vẫn nóng, chả lẽ xuống biển vừa ngâm vừa ăn cho nó mát không chớ. Kêu tùm lum tá la, tất nhiên phải có món mực, mực ở đây tươi mà rẻ. Hình như trong món ăn nào cũng có mực thì phải "súp hải sản cũng có mực, mực 1 nắng nướng, gỏi hải sản cũng có mực..v..v.." nói chung là chỉ có món cháo hào là không có mực thôi. Miệng nhai nhưng tay không ngừng nghỉ, bấm máy gọi cho BN liên lục, vì lát trưa là mình rời khỏi NT rồi, không biết khi nào mới có dịp quay lại.

1 lát sau BN cũng lót tót tới, bả nói vừa dạy xong là phi tới đây luôn. Cũng như tối hôm kia, bả chỉ uống nước chớ không ăn gì (bả e ngại nên không dám ăn đại), ngồi nói chuyện 1 hơi, cả đám chia tay chia chân, đường ai nấy đi. Về khách sạn trả phòng, ngồi ở sảnh chờ xe taxi tới đón, chở ra ga (gần xịt). Tới ga, ngồi chờ cũng lâu lắm, hôm đó nắng nóng ơi là nóng (nóng muốn khùng luôn chớ không chơi đâu). Lần nào chờ tàu, tàu cũng tới trễ (người ta giải thích, là tại nó không phải là ga chính, nên tàu về trễ là chuyện thường tình). Nắng nóng vậy mà 3 đứa nó móc máy chụp hình ra chụp lia lịa, chả lẽ tụi nó không nóng? hay bị mình cho phơi nắng riết rồi quen?

Sau khi lên tàu, vào phòng ngồi đâu đó đàng hoàng, 2 "thằng nó" đánh bài, còn 2 "con mình" ngồi ăn trái cây. Ăn xong leo lên tầng 2 nằm ngủ, còn 2 thằng nó vẫn ngồi đánh, đánh 1 hơi mệt tụi nó cũng lăn ra ngủ luôn. Ngủ dậy tụi nó lại đánh tiếp, còn mình thì vẫn thiêm thiếp nằm đó, làm biếng ngồi dậy (công nhận 4 đứa chung phòng nó tiện ghê, chứ nếu không mua được chung phòng, chắc là buồn lắm). Cả đám trông ngóng cho mau tới Mũi Né (MN), không biết nơi này ra sao, nhưng mình có tìm hiểu sơ trên web, nghe nhiều người khen MN lắm. Tới xế chiều, tàu dừng lại và cho xuống ga Mương Mán (MM). Lòng đang hân hoan thì bỗng yểu xìu, vì phòng bán vé họ cho biết, nơi đây cách MN khoảng 35 km lận. Ngoài xe ôm và taxi, thì không còn phương tiện nào để tới MN (1 sai lầm lớn, biết vậy đi xe buýt thì sẽ tới thẳng MN rồi). Mới đầu anh taxi ra giá 500k, sau mấy cuộc gọi cho tổng đài và so giá, rốt cuộc ảnh cũng chịu "đại hạ giá"...ảnh chỉ lấy 350k nếu hơn, còn chưa tới thì tính theo giá của đồng hồ (miệng lưỡi dẻo cũng có lợi ghê).

Xe rời khỏi ga, chỉ 1 con đường thẳng tắp, 2 ven đường trồng toàn thanh long, chỉ cần đi theo con đường này là tới Phan Thiết(PT), từ PT~MN cũng phải chạy khoảng 30' mới tới MN. Ngồi ê mông, chai cả đít, vừa đói vừa khó chịu trong người, cộng thêm tụi nó đổ thừa mình mua vé không đúng nơi (nhưng từ NT thì tàu chỉ ngừng ở ga MM thôi). Sau 1 đoạn đường dài, xe ngừng lại ở 1 khu du lịch, nhìn quanh thấy toàn Resort, quán ăn, tiệm massage, cửa hàng quần áo lụa tơ tằm, siêu thị và thứ mình gặp nhiều nhất ở đây là khách Tây (tưởng đâu đi lạc qua Tây không chớ haha).

Tới..thì tới nơi rồi đó, nhưng chưa có chỗ ở. Vì đã tìm hiểu trên mạng, người thì chê, đứa thì khen, chả biết đâu mà lần. Với lại sợ những hình mà họ chụp để giới thiệu phòng, hồi năm nảo năm nào? Tấp vào 1 quán bán đồ, mua hộp bánh và vài chai nước suối, cho 2 thằng cha phiền phức ngồi đó đánh bài, còn 2 con vợ thì đi coi phòng. Lượn 1 hồi mỏi cả chân, mà coi được có mấy chỗ. So sánh giữa Resort phòng 54$ (giá của 1 Resort bình dân)và nhà nghỉ 25$, kết quả cho thấy phòng nhà nghỉ mới hơn, bự hơn. Vì nhà nghỉ này là của dân sống nơi đó, họ mới xây nên "phòng, giường, ga, gối..v..v..."còn mới lắm.

Chỉ thua cái Resort là không có sân vườn riêng, nhưng có trồng cây xanh 2 ven đường và cỏ, bước ra 10m là bãi cát ngay biển, cho nên 2 con vợ quyết định ở nhà nghỉ, chớ không vô Resort. Vì ở Resort sạch đẹp, phòng nằm gần biển, thì có lẽ phải 187$ (nếu chịu chơi thì chơi cho sang luôn kaka). Nếu ai đi MN với mục đích nghỉ dưỡng thì nên ở Resort, vì nó có sân vườn rất đẹp, và các loại phục vụ khiến ta hài lòng. Còn ai mà đi du lịch như mình, thì nên ở nhà nghỉ (vì cái nhà nghỉ này sạch lắm, mà lại có 2 giường bự, phòng này ở 4 người cũng đủ), vì đi chơi suốt ngày, tối về mệt nên đặt lưng xuống là ngủ ngay. Quay trở lại rước 2 thằng cha khó tính, rồi tay xách nách mang, về phòng tắm rửa. Sau khi "cà kê dê ngỗng" anh chủ nhà nghỉ cũng chịu giảm giá thành 20$/ngày, vì bọn mình ở tới 3 ngày, với lại mùa này du lịch vắng nên có thể thương lượng.

Tranh thủ tắm nhanh rồi đi ăn, vì cả đám đói lắm rồi. Bước ra đường, nhìn tới nhìn lui quá trời quán, biết quán nào ngon mà ăn, thôi kế bên có quán, vô ăn đại cho xong. Chủ quán ăn này là anh của chủ nhà nghỉ kế bên, ngồi đợi cũng không lâu, khi món ăn được đem ra, cả đám ăn như chưa từng được ăn. Ở quán này, nói chung là khẩu vị nấu được lắm, nhất là món "cơm chiên hải sản" vì bọn mình ở đây 3 ngày, đã ăn được vài quán, chỉ thấy quán này ăn hợp khẩu vị nhất. Lúc ngồi ăn, còn hỏi mượn cục cắm điện 2 đầu (để sạc pin máy vi tính), từ ngày về VN tới giờ, đi tới đâu cũng phải mượn (cho nên ai có về VN mà ở khách sạn, thì nhớ chuẩn bị cục cắm điện 2 đầu nha).

Sau khi ăn xong, hỏi anh chủ quán ở đây chỗ nào cho mướn xe máy, anh chỉ lại 1 c.ty du lịch gần đó (hình như cũng là bà con xa gì đó với quán ăn này). Nói là c.ty, chớ đúng ra là 1 cái tiệm chừng vài chục mét, để được cái bàn, vài cái ghế, trên bàn thì ngoài cái điện thoại là mấy cây viết (cũng có nhiều tiệm tân trang thêm được cái máy vi tính nhìn cho oai), trên tường thì dán đầy những hình của các nơi tham quan, hình như tiệm nào cũng y như tiệm nấy, nhưng giá cả thì chênh lệch đến hết hồn. Mắt liếc quanh rồi buộc miệng hỏi:

-Anh ơi, ở đây mướn xe máy 1 ngày bao nhiêu, có cho mướn theo giờ không?
-Xe máy thì 13USD/ngày, 50k/giờ.
-Sao ở đây cái gì cũng mắc vậy, ở NT mướn xe có 130k/ngày à.
-Ở đây là MN chớ không phải NT, NT làm sao so được với nơi này (nghe ảnh nói câu này, mình nghĩ "chà chà, coi bộ nơi này phát triển dữ ha" cho nên người ở MN thái độ cũng khác hẳn NT). Nhưng xe anh không cho người VN mướn, chỉ cho người nước ngoài mướn thôi, vì người VN hay lường gạt chạy xe đi luôn, còn người nước ngoài thì không (ai nói không, bây giờ người nước ngoài qua VN lường gạt thiếu gì).

Nghe vậy, trong lòng không mấy được vui, người ở đâu thì cũng có người tốt&xấu, sao lại quơ đũa cả nắm, trong khi sao không nhìn lại mình, mình là người gì, và đang ở đâu? (mét mấy thằng Dziệt Cộng bắn bỏ bi giờ, chảnh hả cưng?) rồi quay qua dịch lại cho mấy đứa nó nghe. Mình đang nói chuyện với mấy đứa bạn thì anh đó hỏi mình:

-Uả! em không phải người VN hả, sao nói tiếng VN giỏi vậy?
-Em người VN mà, không nói tiếng VN giỏi thì nói tiếng gì?
-Em đi chung với mấy người này, vậy thì anh cho em mướn được.
-Thôi! em không muốn mướn nữa.
-Sao vậy em?
-Mướn rồi không có tiền trả chớ sao(nói trong bụng, móc cho mày trào máu họng lun, giá..thì trên trời mà còn chảnh, mướn với giá mắc vậy, để đi taxi cho sướng thân).

Nói rồi cả đám bỏ đi, dạo lòng vòng khu đó chơi, lúc mệt thì ngồi ghế đá ven đường nghỉ chân. Đang nói nói cười cười thì nghe 1 cái ầmmm, quay đầu lại (vì mình ngồi đưa lưng ra đường mà) nhìn bên kia đường, thì ra là đụng xe. Nói đúng hơn là xe quệt (chớ người chết có bị xe đụng đâu?), vì ox mình và thằng Zhu nói. Khi chiếc xe 3 bánh, bán bắp nướng từ trên lề lũi xuống, từ xa chiếc jeep chạy tới với tốc độ nhanh, ủi cái đầu xe 3 bánh, hất người bán bắp văng xuống đường, máu chảy lênh láng, còn chiếc xe jeep thì chạy luôn. Người chạy chiếc jeep là 1 ông Tây, xem ra cảnh khổ tới nơi rồi đây.

Người bị thương được đưa vô cấp cứu, qua hôm sau nghe nói là chết queo, mới có 22 tuổi. Lát sau thấy ông Tây đó mặt mày như mất hồn, đi xồng xộc vô quán mua nước uống. Ngồi nhiều chuyện 1 hơi, cả đám mệt mỏi, kéo nhau về phòng. Trong đầu vẫn chưa hình dung được nơi này ra sao, có những điểm đáng tham quan đã lên danh sách (nhưng vẫn còn là dấu hỏi trong đầu). Chỉ đợi đăng ký tour trong ngày, là lên đường thôi. Đang nghĩ quanh quẩn, thì ox than đau bụng do tào tháo rượt, than nhức mỏi trong người, than đau khớp, than đủ thứ hết, nói chung là đem cả lò than ra đốt trong cái ngày hè oi bức này. Thấy vậy, thay đồ ra bên ngoài, hỏi anh chủ nhà ngồi ngay đó:

-Anh ơi, ở đây tiệm thuốc tây nằm hướng nào?
-Em đi ngược về phía này, nhìn bên kia đường có 1 tiệm, gần đây chỉ có mỗi 1 tiệm đó thôi.
-Tiệm đó gần không anh, có cần phải đi xe không?
-Em đi bộ cũng tới, cũng hơi xa nhưng không xa lắm đâu.
-Cám ơn anh nha, mà sao quán ăn ở đây đóng cửa sớm vậy anh, chưa được 23h mà, em muốn mua tô cháo, ở khu này chỗ nào bán cháo?
-Cái này thì khó đây, phải chi mấy quán còn mở cửa, thì em nhờ họ nấu cho ít cháo, chớ ở đây không có quán vỉa hè như những nơi khác đâu.

Nói xong mình đi lang thang ra bên ngoài, định kêu xe ôm, thì anh chủ nhà kêu đứa em họ lấy xe chở mình đi. Sau khi mua xong thuốc, thì đi tìm quán để mua gì đó cho ox ăn rồi uống thuốc, mà tìm hoài không thấy.

-Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, em làm ở đây hả?
-Em 22 tuổi, em là em họ của anh chủ nhà, tiệm ăn kế bên là anh của chủ nhà nghỉ.
-Ở đây thì chỗ nào đáng tham quan hả em, mà xem ra chị thấy khu này nhỏ quá, mới chạy có tí xíu, mà đã hết cái khu Resort rồi.
-Thường thì em thấy người ta hay đi coi "làng chài, Suối Tiên, bãi cát vàng, bãi cát trắng" nói chung là cũng nhiều chỗ lắm, những nơi em vừa nói là gần đây nhất.

Xe chạy 70, mà chạy có 15 phút là đường xá tối thui, không có bóng người. Em trai này cũng đề nghị quay lại, vì có đi xa hơn nữa thì cũng vậy thôi. Vậy là xe chạy về nhà nghỉ, nhét túi cho thằng em vài chục mà nó từ chối, lấy hay không là quyền của nó, đưa hay không là quyền của mình, nhét vội vài chục vô túi nó, miệng nói "lấy đổ xăng" rồi vô nhà mượn tô, muỗng và bình thủy (không có nước sôi sẵn, chủ nhà phải nấu xong rồi 1 lát đem vô sau). Không mua được món gì về cho ox ăn, cũng hên là lúc ở NT mình bệnh, mẹ mua cho 1 mớ cháo ăn liền, nên cũng có cái để mà nhét bụng "con Hà Mã" chớ nó đói, nó gầm gừ cả đêm, sao chịu nổi. Riết rồi ai cũng nói, mình chăm chồng như chăm con (chớ giờ không có con, không chăm chồng thì chăm ai đây? chả lẽ chăm ông hàng xóm). Sau khi cho ox ăn, uống thuốc xong xuôi, nằm kể chuyện khi nãy đi mua thuốc, rồi sẵn chạy 1 vòng coi ở đây có gì, nói láp dáp ngủ hồi nào không hay.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Fri 24 Sep 2010, 21:08

1 chuyến ăn chơi (tiếp theo)

15/4/2010

Hôm nay không có chương trình gì hay, ox bệnh rồi, phải nuôi bệnh (mà ổng có bệnh hay không, thì mình vẫn phải lo từ trong ra ngoài), cho nên nghỉ "ăn chơi" 1 hôm, sẵn dưỡng sức cho khỏe, để ngày mai cày tiếp.

Sáng ra tự đi ăn sáng, rồi dạo quanh đó vô mấy công ty (tiệm) du lịch, kiếm tour hỏi giá cả ra sao. Vô 4 tiệm mà nói 4 giá, có 1 tiệm hét giá trên trời (may là đi có 1 mình, chớ thêm mấy cha TQ xí xô xí xào, thì không biết họ còn hét cỡ nào nữa).

Đến trưa, ox thấy khỏe trong người, 4 đứa leo lên taxi dạo 1 vòng, gần hết 300k (phí của trời, chả có cái gì ngoài 1 bên là biển, 1 bên trái nhà). Rốt cuộc cũng trở lại cái khu đông dân nhất, rồi ghé đại 1 quán nào đó, ăn cho biết mùi "dở" hehe. Hầu như ở đây quán nào cũng vậy, đều bán cơm phần (ăn như kiểu Tây balo í). Ngộ 1 cái nữa là, kiếm tô cháo muốn mòn con mắt, năn nỉ lắm họ mới nấu dùm (bán) cho 1 tô. Bưng ra 1 tô cháo = "cơm nhão + nước + thịt bằm + hành lá" nhìn hết muốn ăn.

Vừa ăn vừa ngồi ôm net, tại trong phòng không bắt được sóng wifi, đang ngồi đối diện với 1 khách sạn lớn, tranh thủ xài ké. Có 1 cái máy, mà 4 đứa dành nhau. Vợ chồng thằng bạn kết cái món "đánh cha" của VN mình, nó chạy ra trước quán, có sạp trái cây, mua vài trái chanh, chạy trở vô quán xin 1 chén đường.

-Mày làm gì chạy ra vô như gà mắc đẻ vậy?
-Tao mua về, tối làm đá chanh rồi cho vô tủ lạnh, mai đi chơi đem theo uống.
-Cái thằng này ăn xài như quỷ, coi vậy mà cũng biết tiết kiệm nữa ha.
-Kệ tao (nói rồi cả đám kéo nhau về phòng, tắm rửa, ngủ 1 giấc tới chiều).

Chiều xuống, ai cũng tươi như như hoa, lại kéo nhau ra biển hóng gió (phòng mình ở, bước chừng 1 chục bước là bãi biển), và chụp được nhiều tấm hoàng hôn đẹp lắm (tất nhiên là ai cũng làm kiểu chụp lia lịa). Sau khi mò cua bắt óc, ai cũng mệt. Kéo nhau đi vòng ra đường trước, lại hỏi giá tour tiếp. Vô ra cũng hết mấy tiệm, có tiệm kia hết hồn vì thắc mắc:

-Ô! sao em giỏi tiếng Việt thế kia?
-Ô! em là người Việt thì phải giỏi tiếng gì hehe

Nơi đó nói giá mắc quá, nên lại bỏ đi nơi khác. Lần này tìm được tiệm có giá rẻ bất ngờ, đi đồi cát nơi khác ra giá 40usd, 60usd và cao hơn nữa, nhưng nơi này chỉ ra giá 400.000vnd thôi à. Thấy tiệm này không nói thách, cách phục vụ cũng khá tốt. Cho nên cả đám đặt 2 tour đi đồi cát và câu cá trên biển vào ngày mai, đặt thêm 4 vé về SG nữa. Đặt 1 lúc liền mấy phát, thấy anh chủ tươi hẳn ra haha.

Tối rồi, đói rồi nên vào quán cháp thôi. Thấy có vài món hải sản trưng trước quán (cái thực đơn cũng được trưng trước quán luôn, hầu như quán nào cũng vậy), hỏi thử giá thì MN bán mắc hơn NT nhiều, mà đồ lại không tươi, toàn ướp đá. Giá đó thì bên này ăn cũng có, chớ cần gì phải đi cho xa (nhà mình chạy xe ra biển chưa được 1h, mà nước biển đục ngầu, nên không thích đi). Lựa qua lựa lại, kêu được món tôm nướng, còn lại đều kêu cơm phần. Ăn xong, về phòng ngủ sớm, lấy sức cho chuyến lênh đênh trên biển vào 5h sáng hôm sau.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13Sun 26 Sep 2010, 02:28

cái món đá chanh uống lúc trời nóng đã khát thiệt ha Bé Gai Smile
Đi tour mà sao giá lại chênh lệch nhau gấp 2, gấp 3, nhiều quá vậy ? tưởng chỉ có ngoài chợ mới nói thách. drunken

Rồi. Tiếp nữa đi bé Gai, để lâu ngày nó nguội à.
:nhay:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 chuyến ăn chơi - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến ăn chơi   1 chuyến ăn chơi - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1 chuyến ăn chơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 5 - Nguyễn Khắc Thuần
» CHUYẾN ĐI CHƠI ĐÁNG NHỚ
» Cuối tuần vui vẻ
» Chuyện một bài ca dao cổ
» MỘT CHUYẾN ĐÒ
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-