Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:32
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:06
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Today at 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Today at 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Fri 05 Feb 2010, 05:58 | |
| - hoang_sa đã viết:
- Cám hơn quehuong nhen (hình như phải gọi là thầy)
Hic ... tự dưng hai cái đầu gối hơi nhột nhột, vỏ sầu riêng đâu rồi, đến đây lẹ lên . Có lẽ anh Hoàng Sa tưởng Ái này là Ái kia, nhưng mà hông phải Ái kia khác Ái này . Làm thầy là Ái kia ... còn làm trò là Ái này, vì thế Ái này đi chân không, còn Ái kia được mang hia bảy dặm . Anh mà tưởng nhầm Ái này là Ái kia, thì chắc là Ái này sẽ te tua vì bị Ái kia ... Bài thơ của cô bé Tóc Dài dễ thương quá nhỉ ! Cám ơn anh post lên cho mọi người đọc nhá ... qh xin họa với anh thêm bài nữa, vui nha anh ... Tơ xuân Ừ thì ... con nhện cứ giăng tơ Chớ để mùa xuân gió hững hờ Réo rắt chim về gieo khúc nhạc Mơ màng bướm đến dệt lời thơ Làn môi thắm đỏ vờn thương nhớ Ánh mắt trong xanh nhốt đợi chờ Hãy bước theo nhau vào cõi ảo Buông vần ngớ ngẩn, chữ vu vơ
Hoàng Sa
Tơ xuân
Cứ để cho tình vướng mắc tơ Em vui một thoáng mộng tuy ...hờ Xuân cười trong mắt tràn hoa lệ Én liệng lưng trời ngập nắng thơ Phơi phới vườn mai vươn sắc trổ Mong manh ngọn gió khép mi chờ Tay nào anh bắt vần thương nhớ Và gửi sang người nghĩ vẩn vơ
Quê Hương 04/02/10
|
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Fri 05 Feb 2010, 14:01 | |
| - quehuong đã viết:
Hic ... tự dưng hai cái đầu gối hơi nhột nhột, vỏ sầu riêng đâu rồi, đến đây lẹ lên . Có lẽ anh Hoàng Sa tưởng Ái này là Ái kia, nhưng mà hông phải Ái kia khác Ái này . Làm thầy là Ái kia ... còn làm trò là Ái này, vì thế Ái này đi chân không, còn Ái kia được mang hia bảy dặm . Anh mà tưởng nhầm Ái này là Ái kia, thì chắc là Ái này sẽ te tua vì bị Ái kia ...
Bài thơ của cô bé Tóc Dài dễ thương quá nhỉ ! Cám ơn anh post lên cho mọi người đọc nhá ... qh xin họa với anh thêm bài nữa, vui nha anh ...
Ái Hoa hay Ái Linh thì cũng là Ái ... , và cũng là bậc thầy làm thơ mà Đọc bài thơ họa Tóc Thơ của QH là biết rồi HS lỡ gieo chữ "hờ" ở câu 2 nên bây giờ bí rồi, không họa tiếp được nữa. Hẹn lúc nào cao hứng sẽ xướng một bài nhen. Chúc QH vui. |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Fri 05 Feb 2010, 14:04 | |
| Màu gì?
Chiều về áo của em màu trắng Đến buổi bình minh áo lại xanh Có lẽ vào trưa thì ửng nắng Màu nào cũng nhuộm giấc mơ anh Mùa xuân mai nở vàng trên phố Giọt nắng hồng tươi ghẹo lá cây Chọn mực đề thơ ... anh tự hỏi Màu gì cho giống mắt em đây? |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Tue 09 Feb 2010, 08:48 | |
| Giả vờ giả vờ nhớ một cái tên giả vờ nhớ giả vờ quên nhé người đêm đêm cứ đếm sao trời một ngôi sao sáng một lời chờ mong thơ ta chảy ... cũng thành sông trôi qua xuân hạ thu đông vẫn đầy tóc người cứ giả vờ bay môi hồng cứ nở cho say nắng chiều mắt thì lóng lánh như yêu giả thương, giả nhớ thật nhiều ... nhé thơ |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Tue 09 Feb 2010, 22:29 | |
|
Được sửa bởi HongHai ngày Wed 10 Feb 2010, 19:56; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Wed 10 Feb 2010, 08:41 | |
| Hồng Hải ơi, Shiroi nói đúng đó, HS hiền khô à. Bởi vậy cứ bị người ta dụ làm thơ hoài. Lần này ráng nặn cho ra một bài họa tiếp mệt đứt hơi luôn Tơ xuân
Ừ thì ... con nhện cứ giăng tơ Chớ để mùa xuân gió hững hờ Réo rắt chim về gieo khúc nhạc Mơ màng bướm đến dệt lời thơ Làn môi thắm đỏ vờn thương nhớ Ánh mắt trong xanh nhốt đợi chờ Hãy bước theo nhau vào cõi ảo Buông vần ngớ ngẩn, chữ vu vơ
Hoàng SaTơ xuân
Cứ để cho tình vướng mắc tơ Em vui một thoáng mộng tuy ...hờ Xuân cười trong mắt tràn hoa lệ Én liệng lưng trời ngập nắng thơ Phơi phới vườn mai vươn sắc trổ Mong manh ngọn gió khép mi chờ Tay nào anh bắt vần thương nhớ Và gửi sang người nghĩ vẩn vơ
Quê Hương 04/02/10 Xuân ...Sa!!!
Sa vào cõi ảo dệt đường tơ Theo áng mây trôi gởi mộng hờ Một phút chơi vơi tìm cảm hứng Ngàn năm thổn thức gọi nàng thơ Dưới hoa chợt ngỡ hương người phả Trong nắng hồ in bóng kẻ chờ Nhặt cánh hoa đào như tưởng chạm Vào hồn hoang phế tận bơ vơ
Hồng HảiTơ ... tóc Có lẽ vì ai lắm tóc tơ Thêu trong nắng gió mảnh tình hờ Bay qua góc vắng buông dòng nhạc Ghé đến thềm hoang thả sợi thơ Dại dột cỏ hoa ươm màu nhớ Ngây ngô trăng nước nắn điệu chờ Ơ hay ảo ảnh mờ như khói Biết vậy mà tay ... cứ muốn ... vơ Hoàng Sa |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Wed 10 Feb 2010, 19:47 | |
| hà hà hà .... S ơi! Năm cọp tuổi cọp bởi anh HS hiền queo à . Anh HS thuộc kiểu cọp sở thú . Anh HS muốn vơ kìa . Bà chủ mau mau "béo" ổng một cái đi chớ lị ..... Anh Sa ơi, hồi nào rảnh rảnh sửa luôn dùm câu 4 "thản thốt" thành "khắc khoải" dùng em với .... Kẻo ông Ái đi ngang đập u đầu ... Thanks! |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Thu 11 Feb 2010, 04:07 | |
| HS không phải là cọp sở thú đâu, cọp này nuôi để giữ nhà đó. Chủ nhà thì "cưng" cọp lắm Trong bài của HH đâu có chữ "thản thốt" (là thổn thức mà), anh thấy cũng đâu cần phải sửa. À mà cái ông Ái ... gì đó dữ lắm sao? |
| | | hoang_sa
Tổng số bài gửi : 118 Registration date : 25/10/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ Thu 11 Feb 2010, 04:12 | |
| Em không về mùa xuân
Em không về mùa xuân Cánh mai rơi lả tả Hàng cây quên trổ lá Nắng rơi nhiều trên thơ
Hoa cúc trắng ngẩn ngơ Lan u sầu sắc tím Hồng ưu tư hoài niệm Gió chẳng thèm đưa hương
Tìm em trong giọt sương Chỉ thấy buồn lóng lánh Anh đâu có nhớ thương Sao mây chiều đứng lặng
Phố đông mà hoang vắng Anh len vào mùa xuân Để quên tà áo trắng Cái thuở vướng vào chân
Em không về mùa xuân Không má hồng tóc mượt Không ánh mắt trong ngần Thì thôi ... khỏi bâng khuâng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 15 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |