Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ tình ... cờ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Sat 19 Dec 2009, 07:34

Shiroi đã viết:
Sương sa thấm nỗi buồn len
Bao lần đợi bóng bấy phen nhặt vần

vui thôi anh HS ơi, đừng bận tâm nhen
hi

HS vui mà ...

Cánh nhạn

chỉ là cánh nhạn xác xơ
bay trong cõi ảo làm thơ đỡ buồn

nghiêng nghiêng cánh lúc chiều buông
thấy vai ngà ngọc ... nghe hương tóc mềm

nhặt gì trong gió êm êm
mà sao cánh mỏi ... mà thèm nhớ ai

nó rơi vào giấc mơ dài
hư hư thực thực cứ hoài vấn vương

có khi nắng ngủ giữa đường
có khi gió thổi chút buồn qua thơ

chỉ là cánh nhạn xác xơ
...
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Mon 11 Jan 2010, 11:27

Nhớ mùa xưa

Em ơi mùa đông vẫn nắng
Buổi chiều còn nhớ áng mây
Bướm vàng thềm cũ vẫn bay
Giấc mơ còn in nỗi nhớ

Nếu em làm ngơ với gió
Hay là hắt hủi vầng trăng
Vắng tanh lối mộng hoa vàng
Thơ nào rơi theo guốc mộc

Tơ tình nào vương trên tóc
Áo nào ngan ngát mùi hương
...
Bàn tay ngày xưa chưa nắm
Bây giờ ... sao vẫn còn thương
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Tue 12 Jan 2010, 04:47

hoang_sa đã viết:
Nhớ mùa xưa

Em ơi mùa đông vẫn nắng
Buổi chiều còn nhớ áng mây
Bướm vàng thềm cũ vẫn bay
Giấc mơ còn in nỗi nhớ

Nếu em làm ngơ với gió
Hay là hắt hủi vầng trăng
Vắng tanh lối mộng hoa vàng
Thơ nào rơi theo guốc mộc

Tơ tình nào vương trên tóc
Áo nào ngan ngát mùi hương
...
Bàn tay ngày xưa chưa nắm
Bây giờ ... sao vẫn còn thương

Hương xưa

Anh ơi! Vẫn còn chút nắng
Nhẹ nhàng rọi sáng viền mây
Tóc huyền mềm sợi tung bay
Quấn trọn hồn ngây nhung nhớ

Dạ lý nồng nàn thoảng gió
Hài sen lối cỏ chờ trăng
Ngẩn ngơ giấc điệp son vàng
Chuốc chén trà khan hoa mộc

Nắng ngủ im trong sợi tóc
Đêm dài gối bọc ủ hương
...
Giá lạnh tình xưa cố nắm
Chặt lòng mãi đậm yêu thương...

th - Shiroi
11/01/2010


Chúc anh HS năm mới 2010 nhiều niềm vui nhen
rose
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 04:12

Shiroi đã viết:

Nắng ngủ im trong sợi tóc
Đêm dài gối bọc ủ hương
...

th - Shiroi
11/01/2010


Chúc anh HS năm mới 2010 nhiều niềm vui nhen
Thơ tình ... cờ - Page 3 208247

Tóc nắng

Nắng nằm im trên tóc mềm óng ánh
Gió đưa hương nhè nhẹ rót vào thơ
Cho anh mượn sợi tóc dài em nhé
Thả cánh diều bay giữa một chiều mơ


Chúc Shiroi năm mới vui nhiều hơn HS luôn nha Thơ tình ... cờ - Page 3 647629
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Sun 17 Jan 2010, 04:23

Có phải xuân về?

Là mùa
gọi tiếp một mùa
Là hoa tỉnh giấc
khi vừa
tuyết tan
Là người ta nói:
xuân sang
Là nghe đâu đó
chợt vàng
hoa mai

Là tôi tưới mộng thật đầy
Tôi ôm cơn gió
mà say
nỗi buồn
Là em
chợt quá dễ thương
Rót vào tôi
một chút đường
ngọt ghê

Phải chăng
xuân đã tìm về
Hay là vẫn một cơn mê dịu dàng
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Tue 19 Jan 2010, 07:29

Tình xuân

Ánh mắt long lanh má thật hồng
Em về ấm lại một chiều Đông
Theo mây, dáng cũ len vào phố
Mượn nắng, hương xưa trải khắp đồng
Khúc nhạc gió đưa lời đã trọn
Bài thơ anh viết chữ chưa thông
Thôi thì cứ nhận tình xuân vậy
Để thoáng nghe say chút mặn nồng
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Wed 03 Feb 2010, 16:55

Để cho anh vẽ


Em có là hoa dưới nắng mai
Để anh tô thắm cánh trang đài
Vẽ cho ngào ngạt hương trên lụa
Nét cọ ngại ngùng trên áo ai

Em có là mây chiều gió nhẹ
Buông dài mái tóc chảy thành thơ
Tơ vương óng ả màu huyền thoại
Cuốn vệt màu anh đến cõi mơ

Em có là sao lấp lánh đêm
Hay là trăng rụng xuống hiên thềm
Bâng khuâng giọt mực anh vừa điểm
Chợt sáng như màu ánh mắt em
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Thu 04 Feb 2010, 05:56

hoang_sa đã viết:
Để cho anh vẽ


Em có là hoa dưới nắng mai
Để anh tô thắm cánh trang đài
Vẽ cho ngào ngạt hương trên lụa
Nét cọ ngại ngùng trên áo ai

Em có là mây chiều gió nhẹ
Buông dài mái tóc chảy thành thơ
Tơ vương óng ả màu huyền thoại
Cuốn vệt màu anh đến cõi mơ

Em có là sao lấp lánh đêm
Hay là trăng rụng xuống hiên thềm
Bâng khuâng giọt mực anh vừa điểm
Chợt sáng như màu ánh mắt em

Chào anh, thơ anh nhẹ nhàng quá ...

Tình vương mắt em !?

Em là hạt nắng đậu nhành mai
Theo gió mùa Xuân lả dáng đài
Khao khát một vùng mơ ấm áp
Mỗi chiều bước xuống đậu vai ai

Em muốn là mây hồng rất nhẹ
Bềnh bồng cung điệu ở trong thơ
Tay cầm cổ tích phiêu diêu mộng
Sẽ đến tìm anh những lúc mơ

Em khoác trăng vàng dạo bước đêm
Bóng thơ mềm mại ngã bên thềm
Nét hoa anh khắc vào tranh vẽ
Có đủ cho tình vương mắt em !?

Ái Linh
03/02/2010
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Fri 05 Feb 2010, 03:35

Cám hơn quehuong nhen (hình như phải gọi là thầy)
Thơ của QH cũng nhẹ nhàng vậy: "hạt nắng đậu nhành mai" hay là "khoác trăng vàng dạo bước đêm" ... nhẹ quá chừng

Nhân tiện, HS đăng một bài thơ họa của một cô bé

Chờ anh vẽ

Em sẽ là hoa giữa nắng xuân
Long lanh sương sớm ánh trong ngần
Chờ anh, nét bút tình hư ảo
Để thoảng hương nồng nụ ái ân


Em sẽ là mây chiều lãng đãng
Tóc mềm trải thảm dệt vần yêu
Chờ anh pha mực màu lưu luyến
Óng ả tranh thơ đẹp mỹ miều


Em sẽ là trăng sao lấp lánh
Trong đêm lặng gió, thật yên bình
Chờ anh điểm cọ màu thương nhớ
Hư ảo trăm năm chuyện chúng mình


Tóc Dài
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13Fri 05 Feb 2010, 03:38

Tơ xuân

Ừ thì ... con nhện cứ giăng tơ
Chớ để mùa xuân gió hững hờ
Réo rắt chim về gieo khúc nhạc
Mơ màng bướm đến dệt lời thơ
Làn môi thắm đỏ vờn thương nhớ
Ánh mắt trong xanh nhốt đợi chờ
Hãy bước theo nhau vào cõi ảo
Buông vần ngớ ngẩn, chữ vu vơ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ tình ... cờ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ tình ... cờ   Thơ tình ... cờ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ tình ... cờ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Hoàng Sa-