Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 ThiềmThừTập

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Wed 21 Jul 2010, 23:01

Mẹ

Hôm qua mẹ về quê
Thăm ông bà
Chăm lo mồ mả
Đã mấy năm rồi
cỏ dại mọc hoang
Cây ngủ ngày bò tràn lên bia mộ

Hôm nay mẹ về nhà
Có chút quà
gởi đám cháu con
Dăm ba cái mực
Một mớ tiêu khô
Kèm thêm bộ đồ
bà đặt may cho thằng cháu ngọai

Mẹ ơi!
Đám con thơ giờ đây đã lớn
Lớn từ vòng tay mẹ ủ ấp ngày nào
Vai rộng thân cao
Lớn từ ngàn lao đao mẹ từng bương chải
một mình

Thế mà
bao ân tình
Mẹ vẫn hòai muốn gởi cho con
Dưỡng nuôi những nụ cười giòn
cháu nội

À ơi kẽo kịt chiếc nôi
Năm thằng tiểu quỷ chào đời
cho mẹ ngày thêm rạng rỡ
Ba cô nhỏ xinh tươi
để bà dời nhà à ơi
qua chăm sóc

Đời mẹ sẽ còn thêm bao khó nhọc
vì con?

HongHai
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Tue 27 Jul 2010, 21:31


Chơi net!

Buồn buồn gõ gõ phím lung tung
Gẫu chuyện người ta, rõ khật khùng
Ghẹo mấy cô đầm mê lão Sún
Cười dăm bà tám mếch ông Chung
Môi phồng quát đứa nào chơi xỏ
Mắt trợn nhìn ai đó ngã đùng
Có lúc còn ra tay nghĩa hiệp
Chưa sờ thiên hạ đã ra bùn!

HongHai




Được sửa bởi HongHai ngày Thu 05 Aug 2010, 22:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Thu 05 Aug 2010, 20:45


Tình con chuồn chuồn

Chuồn chuồn có cánh thì bay
Lòng anh không cánh mà bay mất rồi
Xưa ta như bướm có đôi
Nay chuồn một bóng bắt mồi xa xăm
Nghiêng mình lượn dưới bóng râm
Lung linh mắt kép đăm đăm chuồn tìm
Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển bắc em tìm biển nam
Ngày qua tháng lại âm thầm
Thu đông lạnh lẽo bao năm thẫn thờ
Buồn chi cho mắt xanh lơ
Hay là chuồn ghé ta nhờ được chăng
Run run chuồn níu thăng bằng
Đôi dòng năn nót tình căng cánh này
Trời cao nắng ấm sáng nay
Chuồn lao vút tận trên mây cợt đùa
Chông chênh vạt nắng đong đưa
Tay anh sao với cho vừa chuồn ơi
Chiều về mưa nhỏ hạt rơi
Chuồn chuồn lượn thấp chuồn ơi ướt rồi
Thương cho đôi cánh tả tơi
Mực màu nhung nhớ hỡi ôi đổ nhèm
....
Đành chờ mai mốt trời êm
Thư tình muôn cánh lụa mềm trao anh.

HH
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Sat 07 Aug 2010, 00:04


Tình chiếc lá khô

Ta như một chiếc lá
Giữa dòng miệt mài trôi
Em như giọt sương rơi
Dao động hồ thu sớm

Trái tim nhanh bừng thức
Lăn tăn sóng chưa tròn
Hứng nhẹ mối tình son
Bấp bênh cùng sóng nước

Tình yêu mất hay được
Tròng trành chiếc lá khô
Khi nắng vội xô bồ
Em gieo vào nước cuộn

Thân xác ta vàng võ
Vùi sóng gió hư hao
Chiếc lá phai úa màu
Đành thôi về cát bụi

Em ở lại bên đời
Một giọt nhớ rong chơi
Có dành nữa giọt rơi
Tiếc thương dùm chiếc lá?

HH
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Tue 10 Aug 2010, 19:00

Ngày nào đó

Ngày nào đó tôi không còn chơi net
Em có buồn khi vắng nick quen quen
Hay quên dần câu nũng nịu, chê khen
Nào đủ gợi tâm hồn ai xao xuyến

Âm hưởng cũ có ào qua dòng điện
Tìm vỡ òa đưa mình ngược thời gian
Em lấy gì lấp khoảng trống mơ màng
Hay cười lém lỉnh gieo tình thơ tức tửi

Dòng quy ước cho ngàn dân cư mạng
Có em, tôi cùng chuyển động tương đương
Lỡ tôi là ion nhỏ lạc đường
Em có chịu mở vòng tay kết nối

Em có hứa đưa tôi vào quỹ đạo
Cùng âm dương tái tạo nét dung hòa
Mình biến thơ thành của tụ Fara
Ta sẽ lướt phăng trên dòng điện lực

Nếu một sớm khi ngàn hoa bừng thức
Nick em đi tôi buồn bã thật tình
Khi ngày còn chưa thoát khỏi bình minh
Tôi hứa sẽ kết duyên cùng nick mới.

HH
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Fri 20 Aug 2010, 19:28

Tình em như đóa Hướng Dương

Em cắm vào bình đóa hướng dương
Dõi theo anh vạn nẽo đường trường
Ngàn tia nắng rực tình kiêu hãnh
Một đĩa hoa tròn mộng dễ thương
Bằng trái tim mơ màng nữ tánh
Tô ngôi nhà ước vọng đời thường
Mặt trời xin chứng hoàng kim dạ
Nguyện mãi bên người trọn lửa hương.

Hồng Hải


*hp bd
Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Wed 08 Sep 2010, 00:52


giữa rừng Táo vào Thu

Táo rừng chín rụng đỏ cao nguyên
Xen lá vàng rơi úa dưới triền
Anh có nghe muôn bề lắng đọng
Mình tìm quên một phút ưu phiền
Mờ sương gió trở mùa chòang tỉnh
Nhạt nắng cây tìm giấc ngủ yên
Em dựa vào bờ vai rắn chắc
Thả hồn về với cảnh thiên nhiên.

HH


Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Tue 14 Sep 2010, 19:08


Waltz tình


Vũ điệu waltz rời cung yêu nhàn nhã
Lạc vào khuya nâng nhẹ bước đôi mình
Ánh sao lóe xuyên màn đêm rất lạ
Triều mến mời bàn tay nhỏ xinh xinh

Đô thả -chậm- trập trùng -nhanh nhanh- nhịp
Tình tình tròn vừa một kiếp đăm mê
Anh dìu em về lại thuở hẹn thề
Hai mươi tuổi quay cuồng thời mới lớn

Chách chách vội, vòng tay tìm mơn trớn
Hơi thở dập dồn lấp hố thời gian
Lả lướt bay trên điểm tựa nhẹ nhàng
Bên anh gởi gấm đời người con gái

Ngòai song cửa trăng xòa vào nhún nhảy
Khoát tơ đào lên vũ điệu nhân gian
Sương buông lơi từng chuỗi hạt khoanh màn
Trời đất vẫn xoay nhịp nhàng ngây ngất.

HH

Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Sat 18 Sep 2010, 00:30


Yên ả

Rừng phong trải thảm đỏ vàng nâu
Che lộng thiên thanh tận đỉnh sầu
Gió nghịch lay cành, khô lá rụng
Giật mình nai phóng vụt ngàn sâu.

HH

Về Đầu Trang Go down
HongHai



Tổng số bài gửi : 295
Registration date : 24/06/2009

ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13Wed 22 Sep 2010, 19:19


Con của mẹ chơi cờ

Bốn tuổi thật rồi con vào mẫu giáo
Tháng đầu về rủ mẹ đánh cờ vua
Tướng mã xông lên, bài bản, cùng hùa
Mong bắt hậu dồn đối phương vào bí

Mẹ vui lắm nhìn con trai hào hứng
Mở cuộc phiêu lưu quyết đọat nước cờ
Mình bắt tay theo đúng luật, tiên cơ
Dàn quân trắng lạnh lùng con tiến tốt

Cuộc chơi thoáng ngả nghiêng hồi xung đột
Mẹ tần ngần cùng xua tốt sáp vô
Mã hậu con thừa chiếm nửa kênh bờ
Phút hể hả đuổi lùng xe tướng bắt
Cơ bản dùng bài học mấy ngày qua
Quên tốt trắng lộ dần nhiều kẽ hở

Ngây thơ quá của người vừa mới học
Giữa bàn cờ vua lạc tướng chơi vơi
Hậu chiếu tới con chưng hửng nghẹn lời
Đành kết thúc ván cờ nay thôi nhé

Mẹ đưa trước bắt tay con xiết nhẹ
Lén nhìn kìa có nước mắt vòng quanh
Vậy bé thơ đã nghiêm túc giữ thành
Khoảng khắc ấy sao mà tự hào thế

Lòng ngạc nhiên rồi thầm mừng khôn lạ
Con đã đem một cá tình phơi bày
Mang hy vọng mai thành người tao nhã
Biết thua rồi mà vẫn nhớ bắt tay
Buồn, nhưng chẳng buông những lời lếu láo
Mẹ chúc mừng chú đối thủ tí hon
Không ấu trĩ như tuổi đời non nớt

Bàn cờ khéo truyền qua bao thế hệ
Lớp sau dò theo học tập tiền nhân
Trong hơn thua lấy chữ đạo làm thần
Con nhớ thắng bản thân mình trước nhé.

HH


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




ThiềmThừTập - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ThiềmThừTập   ThiềmThừTập - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
ThiềmThừTập
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khốc hoàng thiên - Phong Ba Đình (Thiên Hùng)
» Ngắm thiên nhiên kỳ vĩ qua thiết kế của các thương hiệu đình đám thế giới
» Đường luật
» Chẳng thiết mưa
» Những cuộc tình của Võ Tắc Thiên
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: KHUNG TRỜI RIÊNG-