Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: ThiềmThừTập Fri 23 Oct 2009, 22:08 | |
| Mong Manh
Em là tuyết ưa đùa trong đông lạnh Hạt rong chơi cạnh vũ bão cuộc đời Bám vô tình vào mõm đá trùng khơi Nheo mắt ghẹo sóng chồm như chực nuốt
Cười khanh khách khi gió khờ vờn hụt Để hạt em lấp lánh tựa sao ngàn Ngắm mây trời dệt mộng ước miên man Lòng quên lãng tháng ngày đang chồng chất
Anh là nắng theo thời gian lây lất Ước mang về hơi ấm sưởi hồn em Có ngờ đâu những trìu mến êm đềm Mà anh tặng, sẽ làm em tan nát
Như nóng - lạnh của hoang tàn sa mạc Là đôi mình, anh có hiểu hay không Đâu sinh tồn hai thứ giữa mênh mông Chỉ còn một khi đêm ngày đổi vị.
Hồng Hải 2007 |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 00:09 | |
| Chào anh Hàn Sĩ Nguyên. Khi nào anh đi ngang, mời anh vào tệ xá uống trà & khuyên bảo thêm. Chân thành cám ơn anh! |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 00:12 | |
|
Si Hồn Đêm Halloween
Thu đang chơi vơi Từng hạt mưa thầm rơi rơi rơi Vào khu vườn hoang đặc mờ sương buông lơi Đưa hồn anh về viếng đời trong đêm ma quái em ơi!
Gió đẩy then cài Xua ngàn lá vờn bay bay bay Đáp vật vờ xuống bên mồ phần anh đêm nay Nhè nhẹ đánh thức nơi lằn ranh giới hư ảo hồn say!
Tìm về em để thêm một lần nhìn nhau qua mộng tưởng Tìm về em dẫu hình hài đang cố gượng chống bi thương Ngày xưa lỡ cỡ tình trường. Nay anh trở lại cõi dương Dật dờ cưu mang khối ân tình đã vô phương lạc hướng hoài vương!
Đốt lửa lên nếu em còn nhớ một u hồn mòn mỏi Đốt lửa lên cho anh quờ quạng về hội bóng chung đôi Bồi hồi hôn lên mái tóc. Từ từ lần đến bờ môi Chợt biết tay gầy hụt hẫng mơn trên làn mây bối rối than ôi!
Ta vĩnh viễn xa Anh quay về quỷ địa ha ha ha Nước mắt chua cay chưa ngấm vị mặn mà Hững hờ tưới ướt hoang đồi tha ma lạnh lẽo đêm qua!
HồngHải Oct 2008
Anh HSN ơi! em làm cả ... thơ ma!!! |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 00:18 | |
|
Ngàn Năm Cổ Tích
Em là hoa tuyết nhỏ Từng cụm trắng xinh xinh Cài lên áo anh tình Quê hương miền xứ lạnh
Anh là cội thông xanh Giữa trời vươn sừng sững Hạt tuyết em lơ lửng Khẽ chạm vào mình anh
Cùng nhau xây mộng lành Mặc gió lùa băng giá Ba tháng tình vồn vã Rồi ta giã biệt nhau
Đợi đến mùa đông sau Anh chờ em trở lại Đem triệu hoa vung vãi Lên dải áo hoài xanh
Bay lượn giữa mong manh Em sợ thành cổ tích Đất trời đông tĩnh mịch Bèn xích lại gần anh
Đã ngàn năm vẫn thế Từ thuở còn hồng hoang Em sa xuống nhẹ nhàng Mơ màng ôm cổ thụ.
HồngHải Nov2008
|
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 00:21 | |
|
Bay Bổng Xích Đu
Con vút bay vào giữa khoảng không Gió theo mơn trớn nhẹ môi hồng Tiếng cười hăng hắc giòn như nắng Vung vãi muôn ngàn ánh mắt trong
Con vút bay tìm mộng tuổi thơ Đem theo hoài bão mẹ mong chờ Ngày đôi cánh nhỏ mang hy vọng Gieo xuống dòng đời những ước mơ
Này nhé thiên thần cỡi xích đu Cha đưa bay bổng giữa trời thu Bắt đà mai mốt con vùng vẫy Thỏa chí làm trai khắp hải hồ.
HồngHải Dec2008
|
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 01:57 | |
| Thăm trang thơ nhạc của anh HSN
Đây trời Hàn Sĩ lối vào thơ Nhẹ điểm ngàn sao dạo lững lờ Nhạc trẩy chan hoà rung điệu lý Ngân dài ca khúc giữa đời mơ!!!
HồngHải Oct2009
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 04:38 | |
| Cám ơn tấm thịnh tình của Hồng Hải ... Đã ghé qua Khung Trời Thơ Nhạc HSN & Friends và để lại lưu bút. Cám ơn nhiều [You must be registered and logged in to see this image.]HSN MONG MANH TÌNH HỒNGÝ thơ Hồng Hải Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Diễn tấuCa từMONG MANH TÌNH HỒNGEm hoa tuyết lung linh vờn bay giữa chiều rơi Mê mải rong chơi trong giông bão cuộc đời Con sóng vô tình mơn man bờ đá Hoa tuyết bềnh bồng, Đông giá chơi vơiEm như ánh sao sa lấp lánh giữa ngàn mâyLẻ loi đêm say cho quên lãng tháng ngàyCơn gió vi vu miên man mộng ướcNỗi nhớ chất chồng gửi cánh chim bayAnh con nắng ru êm tình rơi rơi ngoài thềmLen lỏi qua song cho hồn em hơi ấmDấu ái ân phai, chưa vơi dòng lệMen đắng một thời, tan nát tim emAnh có biết chăng anh còn đây chút tình hồngCơn gió thu đưa nghe tràn dâng bão tốĐêm vắng mênh mông đàn xa gợi nhớTrôi giữa bềnh bồng còn mãi thương mong(Trở lại Anh con nắng ru êm ...)Trôi giữa bềnh bồng còn mãi thương mongCòn mãi thương mongHSN-36-1080 |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 27 Oct 2009, 18:42 | |
| ồ! Em có nghe hòa âm, rất là dễ thương. Nếu như cuối tuần anh có chút thời gian, em xin mạn phép xin lạc qua điện thoại để nghe anh hát.
Cám ơn anh HSN lần nữa. |
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Thu 12 Nov 2009, 19:38 | |
| Sớm Thu
Nắng rơi nhè nhẹ loãng sương mờ Thành phố vươn mình tỉnh giấc mơ Êm ả trời nâng, chim khỏi dạt Ung dung thuyền đáp, bến thôi chờ Mùa thương cúc trổ vàng trên lá Biển hát hoa cười biếc tận thơ Kìa đó thiên nga vờn thoáng động ngàn sen, chao đảo sóng xô bờ.
HồngHải họa Cảnh Thu của KBK
|
| | | HongHai
Tổng số bài gửi : 295 Registration date : 24/06/2009
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập Tue 24 Nov 2009, 20:11 | |
| Ân Tình Hờ
Em ngỡ người ta mãi thuỷ chung Hoài yêu theo tháng tận năm cùng Ngờ đâu duyên gởi chưa son sắt Có lẽ lòng hờn chẳng nhớ nhung
Mộng vỡ ba sinh đành giã biệt Tình chia mấy kiếp được tao phùng Thôi vùi kỷ niệm trong sương khói Tri kỷ giờ xa cách chập chùng.
HồngHải
Được sửa bởi HongHai ngày Tue 24 Nov 2009, 20:17; sửa lần 2. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ThiềmThừTập | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 4 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |