Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:58
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 20:48
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Yesterday at 02:59
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Yesterday at 02:55
Quán nước ven đường by Thiên Hùng Yesterday at 01:22
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Yesterday at 01:20
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Sat 13 Aug 2022, 23:22
Món Quà Vu Lan by Thanh-Thanh Sat 13 Aug 2022, 22:55
Thơ Mía Lùi by Miá Lùi Fri 12 Aug 2022, 16:06
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 12 Aug 2022, 13:57
Con riêng của Karl Marx by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 12:05
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 10:59
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 10:54
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 09:47
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Fri 12 Aug 2022, 09:33
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Fri 12 Aug 2022, 07:57
Một thoáng mây bay 6 by Ai Hoa Thu 11 Aug 2022, 11:10
Tiếng Gà Gáy Líu Lo by Trà Mi Wed 10 Aug 2022, 10:13
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 09 Aug 2022, 21:58
Chút tâm tư by tâm an Tue 09 Aug 2022, 04:22
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 07 Aug 2022, 18:30
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2413 Registration date : 19/08/2009
 | |  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Thu 25 Feb 2010, 22:08 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
hihihiii anh Bảo nầy cũng gan thiệt ta, dám ...... ... dìa nhà gùi nhớ viết tiếp lẹ lẹ nha Xíiiiiiiiii Hí-lô Hai Khòm ... Hai bàn chân đã đáp xuống đất rồi, nhưng cái đầu xí còn ở trên mây á Hai Khòm uiiiii !!! Khi nào chúng ráp lại được xí sẽ ...làm bản tự khai tiếp há ....  ... |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 02 Mar 2010, 06:12 | |
| bát tỷ ơi bát tỷ, máy bay đáp xuống lâu rồi, bão cũng ... đáp rồi... nhắc ghế ngồi đợi tiếp đó  |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 02 Mar 2010, 16:02 | |
| - Shiroi đã viết:
- bát tỷ ơi bát tỷ, máy bay đáp xuống lâu rồi, bão cũng ... đáp rồi... nhắc ghế ngồi đợi tiếp đó
 Shiroi ơi Shiroi ! Cái đoạn kế tiếp ...nó ...  |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Wed 03 Mar 2010, 05:52 | |
| |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Wed 03 Mar 2010, 06:22 | |
| Những cái nhìn bên lề
II
Chúng tôi là các thanh niên thanh nữ, không cùng hẹn mà đồng sinh hoạt dưới sự dẫn dắt của các chức sắc chức việc trong Thánh Thất. Ba ban Nhạc, Lễ và Đồng Nhi...luôn sát cánh bên nhau trong các buổi đàn đám, nên việc sinh sôi nẩy nở cảm tình giữa các anh chị lớn cũng là điều tự nhiên. Các cô chú đều nắm rỏ tình hình này, nên những bài học Đạo Đức luôn luôn đi kèm với những ngày luyện kinh tập lễ .
Việc anh Bảo dẫn má anh đến thăm gia đình tôi, đã được tôi mau chóng quên phứt đi . Tính nết trẻ con như cố thủ trong tư tưởng của mình. Tôi vẫn đến sinh hoạt bình thường với các anh chị và xem như chẳng có việc gì xảy ra.
Nhưng chưa đến một tuần lễ sau, thì tôi lại có cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. Tôi bắt đầu e ngại khi đặt chân qua cỗng Thánh Thất. Những đóa hoa sen tinh khiết khảm trên tường như rung rinh giễu cợt khi nhìn thấy bóng dáng của tôi đến gần. Nét mặt của hai ông Thiện và Ác cứ đối chọi với nhau trong một nguồn lực vô hình lảng vảng trong suy nghĩ .
Rồi một hôm đi đám về muộn, cô Hai gọi anh Phú đưa tôi về nhà. Con hẽm dài ngoằn đã vắng hoe . Anh Phú đi song song bên tôi, anh trao cho tôi một gói giấy . Không cần mở ra, tôi cũng đã biết bên trong là thứ gì. Chắc cũng là bánh trái sau khi lễ xong chứ gì. Lần nào cũng vậy, anh cũng gói lại một ít để riêng cho tôi, còn lại anh mới đem xuống nhà dùng chung.
Đang im lặng bên nhau, bỗng dưng anh bật tiếng hỏi :
- Mấy ngày trước má anh Bảo có đến nhà em ?
- Dạ có
Tôi thản nhiên trả lời anh mà trong đầu rỗng tuếch
- Má em và em quyết định ra sao ?
- Mà quyết định gì ?
Đột nhiên như chực nhớ ra, tôi quay lại và hỏi anh thật lẹ
- Ủa...Sao anh biết
- Mọi người...đều biết việc anh ấy dẫn má đến nhà em...
Tự dưng tôi đâm ra hổ thẹn với chính mình nên nghẹn họng...chẳng biết nói gì thêm. Bên tai tôi, anh Phú vẫn nhi nhô :
- Anh Bảo đã dằn mặt anh và nói rằng "Em đã thuộc về anh ấy". Nhưng anh muốn em xác định xem giữa hai anh...em sẽ chọn ai...
Nghe anh Phú tỉ tê xong, tôi chẳng biết mình phải trả lời như thế nào, vì chuyện tình cảm của người lớn, tôi tịt tìn tin. Tôi chẳng biết cái cảm giác trai gái ra sao, dù rằng hay nghe các chị lớn kể lại hoặc cũng đã từng đọc trong sách vỡ hay xem trong tuồng tích.
- Em đâu biết gì đâu mà chọn. Em còn nhỏ lại còn đi học, tuổi rất khờ dại..
Đến lúc này, tôi chỉ còn biết lập lại những lời nói của má với bác Tư gái, hầu mong cho câu chuyện này qua đi thật lẹ. Tôi sợ anh Phú hỏi thêm nhiều điều xa xôi, mà tôi thì chẳng thể hiểu nổi ... việc ấy..nó ra làm sao...
Chỉ còn chừng năm mươi mét là đến nhà, tôi ôm gói bánh trái và co cẳng chạy thật lẹ về nhà mình, bỏ anh Phú đứng xơ vơ một mình, bên góc nửa tối nửa sáng của ánh đèn, hắt ra từ nhà chú ba hủ tiếu .
**********
Thơ sưu tầm
Bên ấy Bên nầy
Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp Như túp nhà không, bốn vách xiêu Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc Mưa đưa ta đến bến đìu hiu.
Em ở bên mình: Ta ngó say; Song le bên ấy với bên này Cũng xa như những bờ xa cách Không có thuyền qua, không cánh bay,
Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu, Bởi vì ta có được em đâu! Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác Môi ấy vì ai sẽ đượm màu
Họ sẽ ôm em với cánh tay, Và em yêu họ đến muôn ngày Thôi rồi! Em chẳng thờ ơ nữa Như đối cùng ta tự bấy nay.
Như đối cùng ta giữa cảnh mưa Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ Không tăng âu yếm trong câu nói Trong mắt còn nguyên vẻ hững hờ.
Xuân Diệu
( sẽ tiếp )
|
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 05 Mar 2010, 06:36 | |
| |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10300 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 05 Mar 2010, 17:20 | |
| |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 05 Mar 2010, 20:05 | |
| - mytutru đã viết:
Tỷ QH ui chỉ xem Tỷ diễn tả không cũng đủ làm TT cười bò lăn rùi .. hì hì.hì.. ui đau cả bụng.. chết được  hihi ..TỨ Trụ cười là được rồi, nhưng coi chừng gãy ghế nhen ...  |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt ....  | |
| |
|  | | |
Trang 6 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |