Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:25
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Today at 19:13
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Today at 18:59
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 10:56
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Today at 10:47
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:35
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Today at 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Today at 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Today at 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Yesterday at 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Yesterday at 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Yesterday at 07:42
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 20 Sep 2023, 21:23
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Wed 20 Sep 2023, 08:23
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 19 Sep 2023, 19:35
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 18 Sep 2023, 16:21
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Sep 2023, 06:18
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:01
Những Đoá Từ Tâm by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:43
Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:28
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Sun 17 Sep 2023, 00:46
CÂY HOẮC HƯƠNG (Dược Phẩm Trị Khử Mùi) by mytutru Fri 15 Sep 2023, 17:13
Một thoáng mây bay 11 by Ai Hoa Fri 15 Sep 2023, 13:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Fri 05 Feb 2010, 06:01 | |
| - Shiroi đã viết:
- đang hồi hộp tò mò... mối tình đầu của bát tỷ ra sao...
ngưng một cái rụp Mắc cở quá hà ...  ... |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 06 Feb 2010, 03:32 | |
| |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 06 Feb 2010, 07:14 | |
| - Shiroi đã viết:
can đảm lên bát tỷ  Vậy xí tỉ kể nhen, nhưng Shiroi đừng có cười há ...  ...., Khoan bịt mắt lại trước ... ************** Những cái nhìn bên lề ....
phần I - Giờ này mà bả còn mặc quần xà lỏn nhảy dây, má kêu mầy vô bưng nước mời khách kìa .
Đang hứng chí lấy hơi nhảy lên nhảy xuống, tinh thần đang tập trung cao độ với những con số đếm, nên tôi nổi quạu khi bà chị nắm sợi dây lại . Tôi hét lên :
- Gì .... !?
- Anh Bảo dẫn má ảnh tới thăm gia đình mình, má kêu bà dzô rót nước mời khách ...nghe chưa !
- Sao chị không bưng ..
- Má kêu mầy, không phải tao ...
Nghĩ tới Má,tôi lại thương hại cái mông ...nên đành trao trả lại sợi dây thun thiệt dài cho bọn con Yến và Gái .
Vừa bước vô nhà chạm mặt anh Bảo ...tôi cười cười, tôi và anh rất quen mặt nhau . Anh hơn tôi sáu tuổi và là nhạc sinh của Ban Nhạc Lễ Thánh Thất, còn tôi ...là môt trong những người có trách nhiệm gõ mõ tụng kinh trong những ngày đàn cúng bên cạnh các anh ...
Tôi chào mọi người và hơi chút ngạc nhiên vì sự hiện diện của má anh và Bác Tư gái (Bác Tư trai là tay đờn cừ khôi của Đạo), nhưng tôi xem việc có mặt của anh ở nhà tôi là bình thường, vì thỉnh thoảng anh vẫn thường ghé vào nói chuyện ba láp với chị em tôi .
Tôi xuống bếp pha trà và bưng lên mời khách, một thoáng ngại ngùng vì không thể tránh né cặp mắt của má anh . Bác Tư gái gọi tôi đến ngồi cạnh bà, bác đưa tay vuốt lại mái tóc tôi còn rối tung vì ...mấy cú nhảy . Bác nắm lấy tay tôi và hỏi thăm mọi việc . Hình như bác chẳng có câu nào mới, vì những câu bác hỏi, cũng là lập đi lập lại mỗi lần giáp mặt . Trong lúc tôi nóng lòng để được thoát ra bên ngoài nhìn xem bọn con Yến ...đang ăn thua đến đâu, thì các người lớn cứ cà rịch cà tang, bàn chuyện đâu đâu ...xa lắc xa lơ ... tôi chẳng hiểu gì ráo !
Chỉ nghe má tôi đáp trả :
- Cháu còn nhỏ quá, lại đang đi học ... nó rất khờ dại !
- Không sao đâu, cô nhận lời ...rồi đến 16 tuổi ...tính luôn một lượt ...
Nghe Bác Tư gái nói vậy, má tôi khựng lại hồi lâu, nhưng người cương quyết từ chối những lời đề nghị của Bác Tư đưa ra .
Ngồi nghe hai bên bàn luận , chán quá ...tôi đưa mắt nhìn anh Bảo như cầu cứu . Hiểu ý tôi, anh ngoắc tôi ra ngoài ... rồi đứng lặng im ...không nói gì .
Tôi một góc, anh một góc . Thật lâu, anh mới nói nhỏ với tôi :
- Anh dẫn má anh tới đây để hỏi cưới em ...
Tôi sừng sộ la lên :
-Cưới em làm gì, em biết gì đâu ...mà cưới .
Tôi giận anh, đúng ra tôi uất ức nhiều hơn ... tôi không thèm nói chuyện với anh ...và quay mặt về hướng khác . Anh bắt đầu lo sợ và rề rà dỗ ngọt tôi, hứa sẽ thương yêu và chăm sóc tôi hết lòng . Anh là con một ...nên không cần phải làm dâu, anh có thể chờ tôi vài năm nữa, nhưng hứa với anh đừng gả cho ai trong thời gian chờ đợi .
Tôi đã bắt đầu nguôi giận, nhưng người thanh niên trước mắt không gây cho tôi một ấn tượng nào, tôi xem anh giống như các anh trong ban Nhạc Lễ, không có gì đặc biệt . Cho dù cố hết sức để nặn thêm một tình cảm khác, cũng không thể nào .
Tôi biết má anh rất thất vọng khi nhìn thấy tôi, bà là một phụ nữ đảm đang, và thành công trong sự nghiệp, nhưng lựa chọn cô vợ cho con trai mình ... không thể dễ dãi . Vì chìu ý anh, nên bà đến để coi mắt, nhưng má tôi không đồng ý, thì có lẽ cũng rất hợp với suy nghĩ của bà .
Khách về rồi, tôi lại đâm ra bối rối với chính người thân của mình . Chị tôi thì cứ theo chọc ghẹo:
- Trời bả xấu xí như vầy, mà cũng có người đến hỏi cưới, phải chi má gả bả đi cho rồi, con khỏi nhức đầu với bả ....
Đêm đó tôi không ngủ được, lòng cứ trằn trọc về những điều thật khó hiểu . Ngày mai thái độ tôi sẽ ra sao ...khi đối diện với anh . Có một chút gì đó nhen nhúm trong bản thân tôi, và rồi tôi lại giận anh, tôi giận anh ... sao lại bắt tôi phải nhìn lại chính mình ... để trong khoảnh khắc tôi thấy mình không còn nhỏ bé nữa .
Trăng mười ba, tuy không rực rỡ sáng lạn, nhưng đã bắt đầu mơ tưởng đến chuyện trần gian . Ánh trăng mộc mạc đơn sơ đã biết e thẹn khi nhìn người khác phái ...để nhận biết một ngày nào đó ....
Phấn son cho phỉ tấm nguyền Anh hùng sánh với thuyền quyên mới tình Ca Dao
(còn tiếp)

|
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10898 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 07 Feb 2010, 17:15 | |
| Tỷ ui dễ thương quá .. Tỷ kể tiếp nhé tt đang chờ .. Chúc Tỷ khỏe vui  |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 08 Feb 2010, 04:53 | |
| AL sẽ đi xa ... vắng mặt trong hai tuần lễ Tết .
Chúc thầy và các huynh tỷ đệ muội và các bạn thơ văn một năm Canh Dần an khang hạnh phúc .
Cám ơn Shiroi và MyTuTru ..., xí tỉ sẽ tiếp tục khi trở về Paris .
Hẹn gặp lại |
|  | | Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 08 Feb 2010, 22:54 | |
| Hahaha nhìn 8 tỷ e thẹn kà  , đang cười ngon lành làm muội....tụt hứng...lun vì tỷ đi Paris òi, thoi chờ tỷ dzìa muội vô cười chọc quê típ hehe |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 09 Feb 2010, 03:58 | |
| bát tỷ đi chơi gòy...
Chúc bát tỷ và gia quyến năm Canh Dần tràn đầy hỷ sự và hạnh phúc. |
|  | | MyLinh

Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sat 13 Feb 2010, 03:17 | |
| Chúc Ái Linh đi chơi vui, ăn Tết cho đã nhennnn |
|  | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Wed 24 Feb 2010, 05:41 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Góp nhặt ....  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 37 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 37  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |