Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 19:09
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 24 Nov 2023, 13:04 | |
| MỘT CUỘC TRƯỜNG CHINH Bởi nước dưa chua tạo sự này Đau mà bút dạ chẳng dời tay Vào trang chữ viết lòng mong tỏ Gõ phím từ gieo ý muốn bày Vạn nẻo tìm hoa còn đắm đuối Trăm miền trải tứ vẫn mê say Cùng mình quyết chiến không nhân nhượng Một cuộc trường chinh đã dạn dày BXP 24.11.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 24 Nov 2023, 13:10 | |
| CAM CHỊU
Cuộc chiến dằng dai với chính mình Nhưng đầu chửa độn vẫn còn minh Đau gìn trí tĩnh tìm phương pháp Yếu níu lòng an hướng lộ trình Quạnh quẽ phòng cô neo sức sống Êm đềm gối chiếc giữ tâm linh Dù viêm rất khổ đành cam chịu ậu quả dưa chua dẫn cực hình.
BXP 20.11.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Sat 25 Nov 2023, 12:13 | |
| MUỐN LẠI VỀ THĂM
Loạn thị sinh ra lắm sự buồn Cho dù sức khỏe chịu rèn luôn Còn mơ mắt sáng chôn kim đặt Vấn ước tâm minh sợi chỉ luồn Chí vững từng giây ngăn khổ cuốn Lòng bền mỗi phút chặn sầu tuôn Thân này đã nhận ơn Tiên Tổ Lại muốn về thăm chốn cội nguồn
BXP 25.11.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Tue 28 Nov 2023, 11:04 | |
| BỀN TÂM CHỮA BỆNH
Bởi nước dưa chua nó quật mình Tiêm nhiều uống lắm chả hề kinh Trong soi nội tạng phô bày ảnh Ngoại khám ngoài cơ dãi tỏ hình Nghiệp trước nhân gây chờ dẫn tử Duyên giờ quả nhận để tồn sinh Đời trong nhịp thở đừng vương vấn Chữa bệnh bền tâm vững lộ trình.
BXP 28.11.2023
* Chấp nhận trùng từ 02 chữ TRONG |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 01 Dec 2023, 09:52 | |
| KHUÔN TÌNH THẮT LẠI
Lờ mờ chập choạng biết sao đây Cặp mắt thân thương lệ ứ đầy Lối ấy tìm hoa khôn ruổi mạng Đường giờ trải tứ khó vào Phây Say sưa ngọn bút trang sầu ngỏ Rạo rực con tim giấy khổ bầy Vũ trụ bao la mình hạt cát Khuôn tình thắt lại mảnh hồn cây.
BXP 01.12.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 01 Dec 2023, 09:55 | |
| GỬI LẠI MỐI TÌNH SI
Thời gian rỗi rãi biết làm gì Chuột lướt, tay lần, phím gõ chi? Chữ chạy tưng bừng khôn nỗi đuổi Hình nhào loạn xạ khó đường ghi Bâng khuâng một thuở hoa vào bộ Lặng lẽ bao năm tứ vượt thì Mắt lóa chân run còn khát học Nhưng đành gửi lại mối duyên si
BXP 01.12.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 01 Dec 2023, 10:00 | |
| CHẤP NHẬN
Nghiệp chướng gây nhân tự thuở nào Bây giờ quả trổ… biết làm sao! Vô thường cuộc sống đừng dằn vặt Biến diệt sinh thân chớ nghẹn ngào Mắt dẫu lu mờ hoa vẫn khát Chân dù lập cập tứ còn trao An nhiên chấp nhận điều đang tới Để trái tim thơ mãi dạt dào
BXP 01.12.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 01 Dec 2023, 10:02 | |
| ĐƯỜNG ĐỜI CẢM NHẬN
Đường đời cảm nhận vẫn thênh thang Mỗi bước chân du ngắm xóm làng Trước ngó nghiền sâu nhiều cảnh đẹp Sau nhìn ngẫm kĩ lắm nhà sang Quê hương đổi cũ tình tha thiết Đất nước thay tân trí ngỡ ngàng Cõi tạm chưa buông còn mải miết Đêm ngày bút dạ mãi vào trang.
BXP 01.12.2023 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Fri 01 Dec 2023, 17:04 | |
| NÍU CÁI THÂN GIÀ
Tâm thiền nhẹ phủi những si sân Thả bước đường quê sướng bội phần Mắt lóa gieo câu còn vững tuệ Chân còm tản bộ vẫn săn gân Mênh mang ngọn bút nhào con chữ Bát ngát hồn thơ xả bụi trần Cố níu thân già trong cõi tạm Duyên đời chửa hết sự tri ân.
BXP 01.12.2023
@ Mọi người cảm thông, mắt tôi mờ quá rồi, soi lúp đọc cũng khó. Dùng bút dạ viết chữ to trên giấy mà nhìn cũng không rõ. Đi bộ làm thơ cứ viết phóng, nhắm mắt còn viết được mà. Về nhà soi lúp sửa lại, lại soi lúp dò từng chữ gõ phím. Phím đen, chữ trắng, đèn tỏ nên nhìn được, câu thơ làm đã thuộc, cứ thế mà gõ, xong kiểm lại. Khi đăng thì chẳng nhìn thấy gì nhưng đúng rồi, cứ yên tâm. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy Mon 04 Dec 2023, 09:48 | |
| ƯỚC ĐƯỢC VỀ TÂY
Khơi vần gợi ý viết gì đây Mắt nặng màn sương lệ ứ đầy Bút thảo bần thần đau nét chữ Hoa tìm lớ ngớ khổ hồn cây Nhân đời hiện kiếp thân vừa nhận Phận nghiệp tiền duyên quả đã bầy Tích thiện gom lành phiền não rũ Giây cùng cận tử ước về Tây.
BXP 01.12.2023 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 4 trong tổng số 23 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |