Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Còn mãi duyên thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Tue 24 Oct 2023, 09:53

THU VỀ

Thu về gió nhẹ nắng vàng phơi
Lấp loáng hò trong đáy hiện trời
Thắm cốm mừng anh tình vững nẻo
Tươi hồng chúc chị phận yên nơi
Đường quê luyện sức không buông tập
Mạng nét gieo duyên chẳng tách dời
Đất nước thanh bình vui hội nhập
Thân già mắt lóa trí còn khơi.

BXP 24.10.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Wed 25 Oct 2023, 14:48

Còn mãi duyên thầy - Page 3 394617436_2490109001160671_7090479631116845477_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=lwhNGN4qOzMAX_yWW9A&_nc_ht=scontent.fhan4-3
Toàn cảnh cầu Kinh Dương Vơng mới khánh thành
VC.125- CẦU KINH DƯƠNG VƯƠNG


Cầu vòm thép rạng ánh bình minh
Ngất ngưởng tầng cao dẫn lộ trình
Hướng tới trời xanh hình rực rỡ
Soi vào nước biếc ảnh lung linh
Quê nhà đổi thịt thơm hương sắc
Mảnh đất thay da đẹp nghĩa tình
Hội nhập năm châu còn tiến triển
Bao điều cảm nhận đáng tôn vinh.

BXP 25.10.2023

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Kinh Dương Vương) bắc qua sôn Đuống, nối huyện Tiên Du và Thuận Thành, được khởi công từ năm 2018. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh với chiều dài hơn 1,5km, tổng đầu tư 1.927 tỷ đồng.
Cầu có kiến trúc với 5 vòm chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý, thân rồng cuộn hình chữ S, giữa đỉnh vòm là đầu cặp rồng cất cao, đối xứng nhau qua hòn ngọc, tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời. Mỗi thân rồng có 12 vây tượng trưng cho 12 tháng mưa thuận gió hòa trong năm. Đây là cây cầu vòm thép cao nhất Việt Nam (thời điểm hiện tại) vừa khánh thành. Từ mặt nước lên đến đỉnh vòm cao 87m.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Thu 26 Oct 2023, 07:53

Đáp họa Lí Lắc
NHỚ THUỞ LÀM MÌ

Đài vừa báo nắng chuyển phên phơi
Bỗng chốc cơn mưa chạy… Ối trời
Nhóm lửa canh khuya con đợi bếp
Khuân mì sớm rạng vợ chờ nơi
Phong phanh tấm áo duyên còn trụ
Chật vật mâm cơm phận chửa dời
Khó ló khôn ra nhà đã dựng
Bây chừ lẫn cẫn tử tôn khơi…

BXP 26.10.2023


Bài xướng
THU VỀ
Thu về gió nhẹ nắng vàng phơi
Lấp loáng hò trong đáy hiện trời
Thắm cốm mừng anh tình vững nẻo
Tươi hồng chúc chị phận yên nơi
Đường quê luyện sức không buông tập
Mạng nét gieo duyên chẳng tách dời
Đất nước thanh bình vui hội nhập
Thân già mắt lóa trí còn khơi.
BXP 24.10.2023


Lí Lắc họa
THU CA.
Mưa trận ban chiều ướt cải phơi
Nhìn phên ướt sũng ngước than trời
Thân già chậm chạp lôi sang góc
Tính cũ lề mề đánh đổ nơi
Đứa cháu quăng ghêm nhờ đứa phụ
Nàng dâu bỏ việc giúp ông dời
Thu về đến hẻm thơm mùi sữa
Lục bát, thi đường được dịp khơi
Lí Lắc 14/10/2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Wed 01 Nov 2023, 10:14

CUỘC CHIẾN LẶNG THẦM

Tí nước dưa chua lại tốt mồi
Và ùa nuốt ực cũng xong thôi
Hoa nhìn chẳng rõ trang khôn tập
Chữ thấy không thông bút khó bồi
Phận kiếp thầm mang thân cuốc lội
Duyên trần nhẹ thả cánh bèo trôi
Dằng dai cuộc chiến chưa ngưng nghỉ
Giữa cõi nhân sinh lắm sụt trồi.

BXP 01.11.2023

@ Cái khổ nhất của tôi hiện nay là sự ăn, không có cách gì khắc phục. Răng khấp khểnh, yếu, không nhai được đã đành, lại thêm cái sự chán ăn. Tôi sợ hết mọi thứ, bữa đến chỉ tí nước dưa chua chan vào, và ùa, nuốt ực; mắt lạ mờ đi rất nhanh… , nhưng chưa chết được vẫn phải tìm mọi cách thích nghi mà sống. Cuộc chiến với chính mình thật gay go, khốc liệt!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Tue 07 Nov 2023, 11:50

CHẤP NHẬN VÔ THƯỜNG

Bao điều khổ não đổ dòng sâu
Dõi thả vần thơ những nhịp cầu
Gió vẫn say sưa đùa bãi biển
Mây còn đắm đuối giỡn nương dâu
Bâng khuâng cõi tưởng thời đen tóc
Khắc khoải niềm mơ lúc bạc đầu
Nguyệt khuyết hoa tàn ta cũng vậy
Sinh già bệnh chết tránh ai đâu.

BXP 07.11.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Wed 08 Nov 2023, 07:13

ĐỢI THAY BÓNG ĐÈN

Giấc mộng tìm Hoa vỡ nát rồi
Bây giờ để mặc cánh bèo trôi
Thương duyên cuốc lủi nơi đồng ruộng
Khóc nghiệp cò bay chốn núi đồi
Lặng lẽ canh dài ngăn khổ cuốn
Âm thầm sớm rạng chặn buồn lôi
Thân nương cõi thế hồn du Phật
Đợi bóng đèn thay kiếp tái hồi.

BXP 08.11.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Sun 19 Nov 2023, 19:00

SỰ LỞ BỒI

Có phải duyên sinh đã tận rồi?
Nên giờ nghiệp quả cứ hành lôi
Đây con mắt lóa sầu bao trận
Đó mạng sườn đau khổ mấy hồi
Quạnh quẽ phòng cô tờ lịch bóc
m thầm gối lạnh tháng ngày trôi
Nào ai hiểu được tâm tư lão
Ngẫm ngợi dòng sông sự lở bồi
.
BXP 19.11.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Thu 23 Nov 2023, 15:51

CHẲNG HỮNG HỜ  
 
Sức giảm thần suy mắt ảo mờ
Nhưng còn cuốc bộ vẫn làm thơ
Hoa tìm vững hướng tâm chưa độn
Tứ gửi bền phương trí chửa khờ
Rộn rã trang cây lòng mãi tưởng
Êm đềm mạng Nét chí hoài mơ
Đường mây nẻo gió thênh thang trải
Một trái tim yêu chẳng hững hờ
 
BXP 23.11.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Thu 23 Nov 2023, 15:55

VIÊM TÁ TRÀNG
 
Cơn đau kéo sập thế gian này
Những muốn thân dời cõi tạm ngay
Ngoại khám tâm minh thần trí tỏ
Trong soi máy sáng ruột gan bày
Ăn thì dạ ứng nhiều phương đẹp
Uống lại cơ tùy lắm sự hay
Khổ "Tá tràng viêm"... nhờ Pháp Phật
Cho ta chịu trận suốt đêm ngày.
 
BXP 23.11.2023
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13Fri 24 Nov 2023, 13:02

CẶP MẮT CĂNG RA 
 
Nhẹ gót nhàn du thoải mái lòng
Nhìn trời dạo xóm khắp ngoài trong
Nhà sang vượt thấp lên hòa cảnh
Nước sạch vươn cao chảy thuận dòng
Lặng lẽ trên đường tâm mãi ước
Êm đềm giữa "phố" dạ hoài mong
Con tim cháy bỏng tình nhân loại
Cặp mắt căng ra tưởng lộn tròng.
 
BXP 23.11.2023
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Còn mãi duyên thầy - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Còn mãi duyên thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Tú_Yên
» Lời những bài tân vọng cổ
» Duyên trước nợ sau
» Trụ vững duyên thầy
» LỀU THƠ NHẠC
Trang 3 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-