Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Yesterday at 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Yesterday at 21:57

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 19:59

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 19:36

Chuối by Phương Nguyên Yesterday at 10:28

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 09:56

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Yesterday at 09:15

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Đường luật by Tinh Hoa Fri 10 Jan 2025, 00:01

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Trà Mi Wed 08 Jan 2025, 13:35

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33

Một số điểm không ổn của đề thi Ngữ văn by Trà Mi Sun 22 Dec 2024, 08:29

Bát Chánh Đạo by mytutru Sun 22 Dec 2024, 03:05

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Còn mãi duyên thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 21, 22, 23
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Mon 26 Feb 2024, 17:20

Đáp họa Lí Lắc 
QUÊ HƯƠNG KHẾ NGỌT 

Ngày vui tất cả thích ra đình
Kính lễ Thành Hoàng cảm sự vinh
Đất trại năm xưa hồng đẹp tích
Làng thôn buổi mới sáng tươi hình
Êm đềm xóm ngõ chiêng bừng dạo
Hể hả lòng người trống rộn rinh
Vẫy gọi chim xa về tổ ấm
"Quê hương khế ngọt" vững hành trình.

BXP 26.02.2024

Lí Lắc họa bài Ngắm cảnh đình
MỘT NÉT VĂN HÓA ĐÁNG YÊU.

Làng nay mở hội giữa sân đình
Bô lão chen ngồi chỗ nhất vinh
Nữ tú nhìn giai so bắp thịt
Nam thanh ngắm gái luận thân hình
Cồng khua chẳng dứt lân gầy múa
Bạc thưởng còn chờ địa béo rinh
Mỹ tục ngàn xưa đâu nỡ bỏ
Hằng năm diễn lại đúng quy trình.

Lí Lắc 26/2/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Tue 27 Feb 2024, 07:39

Đáp họa Lí Lắc
CÒN CHỮ 

Bạn họa thì mình vẫn có thơ
Bình yên cuốc bộ chữ tuôn tờ
Đường khô lóa mắt vui không bỏ
Bút ướt đau đầu sướng chẳng ngơ
Sảng khoái tâm hồn Phây đã đợi
An nhiên trí tuệ Nét luôn chờ
Đời trong nhịp thở đừng dằn vặt
Định quẳng… nhưng rồi lại vội vơ.

BXP 27.02.2024

Lí Lắc họa bài Đã tỉnh mê
HẾT CHỮ.

Khi lòng bất ổn khó ra thơ
Giấy xóa làm hao cả chục tờ
Lục chén khan vần vê tóc nản
Đường phèn tịt ý gãi cằm ngơ
Đầu không một chữ làm sao viết?
Phú chửa hai câu để đó chờ
Xỏ dép ra hè thơ thẩn dạo
Đoạn chèo trí thuộc hát vu vơ

Lí Lắc 26/2/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Wed 28 Feb 2024, 12:03

CHUYỆN RIÊNG MÌNH 

Du chân ngắm cảnh thiết tha tình
Phấn khởi vì giờ mắt đã tinh
Bạn phố tưng bừng vui đến hội
Người thôn nhộn nhịp sướng ra đình
Êm đềm cuộc sống muôn màu đẹp
Hể hả duyên đời vạn sắc xinh
Sảng khoái tâm già đi lặng lẽ
Nào ai hiểu được chuyện riêng mình.

BXP 28.02.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Sat 02 Mar 2024, 10:00

BÍ THƠ 

Bí quá thơ ơi phải viết gì?
Câu vần chạy hết khó mà ghi
Tinh tường cặp mắt lời như chặn
Sáng sủa con ngươi ý tựa ghì
Vạn nẻo duyên sinh khơi Lục bát
Muôn màu cuộc sống gợi Đường thi
Chuông ngân mõ cốc lòng an tịnh
Chữ nghĩa đành buông Pháp thọ trì.

BXP 02.03.2024
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4952
Registration date : 23/03/2013

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Sat 02 Mar 2024, 15:17

buixuanphuong09 đã viết:
BÍ THƠ 

Bí quá thơ ơi phải viết gì?
Câu vần chạy hết khó mà ghi
Tinh tường cặp mắt lời như chặn
Sáng sủa con ngươi ý tựa ghì
Vạn nẻo duyên sinh khơi Lục bát
Muôn màu cuộc sống gợi Đường thi
Chuông ngân mõ cốc lòng an tịnh
Chữ nghĩa đành buông Pháp thọ trì.

BXP 02.03.2024


GIẢI PHÁP

Tốt nhất thôi luôn chả nghĩ gì
Chúng thò mặt tới cũng không ghi
Lơ thằng cửa trước to mồm gọi
Mặc đứa sân sau chặt cẳng ghì
Sáng sớm men đường xem lúa trỗ
Chiều tà rủ bạn đánh cờ thi
Thế nào cũng có hôm trời đẹp
Thơ xuất triền miên não hết trì  :tongue:

Phương Nguyên
2/3/2024

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Mon 04 Mar 2024, 13:37

Đáp họa Phương Nguyên
PHÁP KHÔNG TRÌ

Hoa buông tứ bỏ phải làm gì
Cạn ý khan lời bút khó ghi
Muốn họa tâm buồn từ chẳng đến
Mong gieo dạ khổ chữ đâu ghì
Phương Nguyên mới lại chờ rồi xả
Lí Lắc chưa vào đợi sẽ thi
Phượng lão thân còm khôn chỗ lựa
Đành đem chuỗi hạt Pháp KHÔNG trì.

BXP 04.03.2024

Phương Nguyên họa bài Bí thơ
GIẢI PHÁP

Tốt nhất thôi luôn chả nghĩ gì
Chúng thò mặt tới cũng không ghi
Lơ thằng cửa trước to mồm gọi
Mặc đứa sân sau chặt cẳng ghì
Sáng sớm men đường xem lúa trỗ
Chiều tà rủ bạn đánh cờ thi
Thế nào cũng có hôm trời đẹp
Thơ xuất triền miên não hết trì

Phương Nguyên
2/3/2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Sat 30 Mar 2024, 10:53

VỌNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

Cặp mắt vừa tinh chửa dễ "về"
Hoa tìm tứ trải vẫn Ô kê
Ngày dài cuốc bộ neo tròn nếp
Sớm rạng xoa thân giữ vẹn bề
Lướt chuột in Kinh hoài thắc thỏm*
Ra đình đọc sách mãi say mê
Chia li cõi tạm nào ai biết
Vọng tiếng chuông ngân hết não nề.


BXP 30.03.2024
* Mắt đã làm TTT nhưng không còn bt như trước do tuổi già; tôi phải hạn chế vào máy, ham đọc thì phóng to in ra… , cố gắng giữ sự tỉnh táo, vui vẻ đến khi Cụ gọi thì "về".
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Tue 02 Apr 2024, 15:42

HƯỞNG PHÚC NHÀ 

Được sống yên vui lúc tuổi già
Nhờ vào cặp mắt đã tinh ra
Trưa chiều đọc sách neo duyên nghiệp
Sớm tối trì Kinh hướng Phật đà
Thoải mái tâm tư đầu xả "Quỉ"
Êm đềm trí tuệ dạ buông "Ma"
Không cầu biết đủ dừng ham muốn
Tử hiếu tôn ngoan hưởng phúc nhà.

BXP 02.04.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Wed 03 Apr 2024, 09:32

Đáp họa Bắc Hợp
TỈNH THỨC

Vẫn biết rằng nay cũng đã già
Phều phào mắt lại sáng thêm ra
Xoa thân sớm tập tay bền sức
Cuốc bộ ngày du bước vững đà
Hể hả tâm tư gìn bản phím
Êm đềm cuộc sống tránh tha ma
Nhờ duyên Phật pháp say Kinh Kệ
Tỉnh thức lòng vui giữ nếp nhà.

BXP 02.04.2024

Bắc Hợp họa bài Hạnh phúc nhà
CẦU MONG

Cầu mong sức khỏe dẫu đang già
Ước muốn thân này bệnh chớ ra
Sáu khắc sờ phôn xoa phát triển
Năm canh máy tính gõ tăng đà.
Từ bi rũ oan không chờn quỷ
Hỷ xả buông thù chẳng sợ ma
Rể thảo dâu hiền con cháu đạt
An nhiên mãn nguyện phúc đầy nhà.

Bùi Bắc Hợp
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37518
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13Thu 04 Apr 2024, 19:48

Đáp họa Lí Lắc
THÍCH CHẢ "VỀ"

Cháu gửi thơ vui thích chả "về"
Tìm vần đáp họa hóa cà kê
Xem cây ý ngỏ câu hòa vận 
Ngắm cảnh tình sinh tứ hợp bề
Thoải mái tâm hồn neo dạ tỉnh
Êm đềm trí tuệ xả đầu mê
Ngàn hoa vẫy gọi trong tiềm thức
Một trái tim yêu khó chẳng nề.

BXP 04.04.2024

Lí Lắc họa bài Vọng tiếng chuông ngân
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.

Vui chân dạo phố chẳng ưng về
Thơ thẩn dừng nhìn đám chọi kê
Lính rượt nhiều tay phi loạn hướng
Quan gông ít đứa dẹp yên bề
Vào làng kiếm ngụm chè xanh thích
Đến cổng khen vườn đậu đỏ mê
Bác cháu tuy già nhưng khỏe mạnh
Gối chưa lỏng lẻo bước đâu nề

Lí Lắc 4/4/2024
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Còn mãi duyên thầy - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi duyên thầy   Còn mãi duyên thầy - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Còn mãi duyên thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Duyên Nợ của Ai
» Duyên nợ
» Cảm tác
» Cái duyên của sự chân thật
» Duyên xuân
Trang 23 trong tổng số 23 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 21, 22, 23

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-